Con nợ ba
2024-09-11 14:00
Tác giả:
Bà tám siêu cấp
blogradio.vn - Bởi lẽ, ba muốn được nhìn thấy mẹ và con lần cuối. Con cũng không hiểu sao lúc đó con chẳng thể suy nghĩ và làm gì. Mọi thứ đến với con quá đột ngột.
***
Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó đã mười năm từ ngày ba mất đi và con đã không còn ai để dựa dẫm mỗi khi con mệt mỏi và buồn bã. Con vẫn chưa báo hiếu cho ba ngày nào và giá như thời gian có thể quay ngược trở lại để con bù đắp lại những khoảng thời gian ba buồn lòng vì con.
Ngày xưa thơ bé, con từng oán trách ba rất nhiều. Bởi tại sao mẹ lại bỏ rơi con khi con vừa tròn năm tháng tuổi. Đã biết bao lần, hàng xóm nói vì ba không lo chí thú làm ăn, chỉ lao vào rượu bỏ mặc mẹ vừa mang bầu con vừa phải kiếm tiền trang trải cuộc sống. Ấy thế mà ba vẫn chưa hài lòng, sau mỗi cuộc nhậu ba lại đánh mẹ. Và đỉnh điểm khi mẹ mới vừa lãnh lương, ba lấy hết tiền đem đi mua rượu trong khi sữa pha cho con uống không còn. Ngay trong đêm, mẹ rời bỏ ba con mình mà trốn đi nơi khác.
Có lẽ, vì sự rời đi của mẹ đã làm ba thức tỉnh và ba bắt đầu thay đổi. Ba cũng cai rượu dần và tìm công việc để lo cho cuộc sống của hai ba con mình. Con đã từng ghen tỵ với đám bạn vì mỗi khi tan học luôn có ba mẹ đến đón còn con chỉ lẻ bóng đi về. Rồi ngày con tốt nghiệp cấp 2, ba mẹ bạn bè tới để chụp hình với nhau cũng chỉ con lạc lõng một mình. Cũng vì cái nghèo mà mẹ không chịu nổi bỏ ba con mình đi và con cũng bị bạn bè coi thường.
Mỗi khi, con nghe những bài hát về mẹ, con đều luôn nghĩ ở nơi nào đó mẹ có nhớ con không và có bao giờ mẹ muốn quay trở về tìm lại con không? Hay mẹ đã quên đi sự tồn tại cho con rồi. Con biết ba cũng nhớ mẹ nhiều lắm. Bởi những khi con giật mình thức giấc, ba ngồi trầm tư suy nghĩ và nhìn hình của mẹ. Đó cũng là tấm hình duy nhất cả nhà mình chụp cùng nhau khi con vừa đầy tháng.
Mới hôm nào, con còn bên cạnh ba nhưng giờ con phải rời xa vòng tay của ba lên thành phố học đại học. Và con lao vào tìm những công việc làm thêm để đỡ chia sẻ nỗi vất vả cùng ba. Những lần con về thăm nhà ít lại chỉ còn những cuộc gọi ít ỏi. Vào một hôm, khi con đang trên đường tới trường thì cô sáu hàng xóm báo con về quê gấp. Nhưng rồi con vẫn không thể kịp gặp mặt ba lần cuối, lúc mất ba vẫn chưa nhắm mắt được. Bởi lẽ, ba muốn được nhìn thấy mẹ và con lần cuối. Con cũng không hiểu sao lúc đó con chẳng thể suy nghĩ và làm gì. Mọi thứ đến với con quá đột ngột.
Từ nay, con sẽ không còn có ba bên cạnh con nữa, chẳng còn ai để lắng nghe con tâm sự và dỗ về con mỗi khi con gặp chuyện buồn. Phải chi con sắp xếp về quê sớm hơn thì con đã có thể được bên cạnh ba rồi. Ba đã giấu con về bệnh của ba và âm thầm chịu đựng một mình. Thế mà, con chẳng hề hay biết gì. Con thật bất hiếu. Con nhận ra còn quá nhiều việc con chưa làm cho ba giờ đây mọi thứ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Và con dự định cuối năm sẽ mua tôn lợp lại mái nhà để những ngày trời mưa lớn ba không phải nằm co chịu lạnh. Tất cả những gì dự định con định làm cho ba giờ không thể thực hiện được. Con ước gì mẹ quay trở về với ba con mình thì chắc ba sẽ hạnh phúc lắm. Nhưng chỉ là giấc mơ vô vọng mà thôi.
Con nợ ba rất nhiều vì ba đã dành cả tuổi trẻ để bươn chải tìm kiếm lo cho con. Ba chẳng màng tới sức khỏe bản thân mình và thay đổi trở thành người ba tốt của con. Một lần vì con tức giận đã vô tình làm ba tổn thương bởi câu nói vì ba mà mẹ bỏ rơi con. Nhưng con cũng biết ba cũng đau khổ không khác gì con cả. Vậy mà ba từng trách mắng gì con cả. Con hi vọng ba ở phương xa ấy hãy yên lòng vì con của ba đã trưởng thành và có thể tự lo cho bản thân con được rồi.
Những ai đang còn ba mẹ hay quý trọng những giây phút bên ba mẹ đừng để một mai khi ba mẹ già yếu thì thời gian bên ba mẹ càng ít lại. Họ đã dành thanh xuân để vất vả kiếm từng đồng lo cho cuộc sống bạn, thế nên đừng vì bất cứ gì lí do mà khinh thường hay chối bỏ họ là ba mẹ của bạn. Bởi đâu ai có quyền lựa chọn ba mẹ mình sinh ra như thế nào được. Hãy sống giữ tròn chữ hiếu với ba mẹ.
© Bà tám siêu cấp - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Sẽ Có Người Đến Xoa Dịu Nỗi Đau Và Yêu Thương Bạn | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

3 thói quen của người có tinh thần tốt, ắt đón nhiều may mắn, phước lành
Những người có tâm thái tốt thường có 3 thói quen tốt dưới đây, chỉ cần một thói quen thôi cũng đã rất tuyệt vời.

Cuộc sống như cơn mưa, người khôn ngoan cầm ô và tiến về phía trước
Mọi thứ sẽ biến chuyển và cuối cùng sẽ ngọt ngào. Chỉ cần bạn đủ kiên cường, đủ dũng cảm, thủy triều sẽ rút, đường lầy sẽ khô, trời âm u sẽ sáng, những điều tốt đẹp bạn mong muốn sẽ từ từ đến.

Phía sau một người phụ nữ…
Người phụ nữ hạnh phúc là khi gương mặt họ luôn toát lên vẻ rạng rỡ, tươi tắn, thần thái tự nhiên. Họ hạnh phúc là vì người đàn ông phía sau họ cũng hạnh phúc.

Tháng 3 rồi…
Tháng 3 rồi, hoa gạo cứ đỏ tươi Đỏ như màu của những lời ước hẹn Như đôi gò má ai kia lúc thẹn Cháy cả vùng trời cháy cả những giấc mơ

Tình em da diết hương tràm
Có những lần, mải miết với khung cảnh thanh bình, lãng mạn, tôi và em quên cả hoàng hôn đang thấp thoáng trên dòng kênh. Hai đứa về nhà khi trời đã tối om. Tôi ngồi ngắm em trong bóng đêm để nghe tim mình thổn thức, dạt dào tình yêu…

Phố thị xa hoa những mảng màu
Chiều tan làm trên dòng đường hối hả, có phút giây nào bạn chợt tranh thủ lấy ít phút dừng đèn đỏ mà ngắm nhìn người xe ngược xuôi vội vã, ngắm nhìn những mảnh đời mưu sinh trên chốn đô thị này chưa? Ngắm cùng tôi nhé!

Tướng lông mày trăng non tiết lộ điều gì về tài vận của một người?
Người sở hữu tướng lông mày trăng non sẽ có tài vận như thế nào?

Thanh xuân anh nợ em một người
Tôi tự nhủ mình phải quên đi, thế nhưng mỗi lần gặp anh, trái tim tôi lại không nghe lời. Anh kể về cô ấy với ánh mắt sáng rực như sao trời, còn tôi thì chỉ biết nhìn anh, lòng đầy những cơn mưa không tạnh.

Nơi bình yên
Hay những khi có chút tóp mỡ, má lại làm món canh tóp mỡ hành thơm lừng, cả nhà xúm xít bên mâm cơm, tiếng cười nói rộn rã. Hương vị ấy, đến tận bây giờ, mỗi khi nhớ lại, tôi vẫn thấy như còn vương vấn trên đầu lưỡi, như một thứ gia vị níu giữ những tháng ngày ấu thơ.

Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con…
Thỉnh thoảng mẹ gọi điện nhắc nhở chuyện ăn uống, nghỉ ngủ, công việc của tôi. Mẹ buồn khi tôi cứ đi biền biệt, mẹ đau lần tôi vấp ngã. Những lời dạy xưa của mẹ giúp tôi đứng lên, bước tiếp trên con đường đời đầy chông gai, gập ghềnh, đầy xô bồ, bon chen...