Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cô gái 18 yêu mê muội người đàn ông 30

2011-05-31 12:22

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team,

Tôi là một cô bé hồn nhiên, vui vẻ, tinh nghịch và rất vô tư. Tôi đang ở độ tuổi đẹp nhất của người con gái 18 tuổi. Nhưng tôi lại yêu mê muội một người đàn ông 30 tuổi và đã có gia đình.

Tôi biết cuộc tình này sẽ chẳng đi đến đâu. Tôi đã rất cố gắng để không nghĩ tới anh, không yêu anh nhưng tôi không làm được. Tôi và anh làm cùng công ty nên ngày nào tôi cũng gặp anh và tôi lại càng yêu anh nhiều hơn. Anh là một người đàn ông tốt, anh vui vẻ và luôn quan tâm đến mọi người. Tôi yêu nụ cười của anh. Nụ cười ấy rất ấm áp. Anh mang lại cho tôi một cảm giác yên bình, tin tưởng, vui vẻ, hạnh phúc mà không người con trai nào khác cho tôi có được cảm giác đó. Cũng chính vì anh cho tôi một cảm giác như vây nên tôi yêu anh từ lúc nào mà tôi cũng không biết. Tuy quen nhau chưa đầy hai tháng nhưng tôi yêu anh nhiều lắm.Tôi biết tôi chỉ là kẻ thứ ba xa lạ, chỉ là người đến sau! Nhưng tôi không thể nào không yêu anh. Tôi không thấy tôi yêu anh là sai. Định mệnh thật trớ trêu. Định mệnh đã cho tôi gặp anh nhưng không cho tôi được ở bên anh. Nhiều khi tôi ước rằng giá như tôi và anh gặp nhau sớm hơn, giá như anh chưa lập gia đình thì có lẽ bây giờ tôi đã được hạnh phúc bên anh. Nhưng tất cả cũng chỉ là nếu, là mơ. Sự thật vẫn là sự thật...Sự thật là anh không thuộc về tôi. Anh chỉ ở bên tôi trong những giấc mơ mà thôi. Tôi chỉ được yêu anh trong giấc mơ mà thôi. Khi tỉnh dậy anh không còn ở bên tôi và là của tôi nữa. Nhiều khi tôi không muốn tỉnh dậy nữa. Tôi muốn ngủ mãi, ngủ mãi trong giấc mơ có anh.

Tôi không muốn làm người thứ ba… Tôi lại càng không muốn làm kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Tôi không muốn anh khó xử, không muốn anh phải buồn, phải suy nghĩ... Vì tôi biết anh không yêu tôi. Anh chỉ coi tôi như một đứa em mà thôi.

Liệu lý trí của tôi có thắng được tình yêu của tôi không?

Tôi phải làm sao để quên anh được bây giờ?

    *
      Gửi từ email Anh Lương
       

 
Phản hồi của độc giả
 
HOA ĐÁ, tn, gửi lúc 24/07/2010 01:09:40
Đúng là định mệnh chớ trêu!Hãy để tình yêu và sự rung động của bạn dành cho anh ấy vào một góc trái tim .Hãy đi tìm hạnh phúc đích thực giữa bạn va người yêu bạn.Đừng mù quáng đẻ rồi đánh mất tuôi trẻ va những ước mơ đang đón chờ bạn ở phía trước
 
Nguyen Trang, gửi lúc 22/07/2010 17:39:12
Đó chỉ là những rung động của tuổi trẻ thôi bạn à. Bạn đừng tiếp tục nữa, bạn sẽ mất đi tuổi trẻ đấy. Nếu bạn không chỉ dừng lại ở nhớ nhung mà hành động thì sự việc sẽ ra sao. Đó là sự ngưỡng mộ mà ai cũng từng trải qua, đó sẽ là một hình mẫu. Nếu bạn thích kiểu người như anh ấy thì giờ bạn có hình mẫu để lựa chọn rồi đấy. Hãy tìm cho mình ngừời con trai trẻ giống như anh ấy để yêu. Cũng giống như cô gái ngưỡng mộ cha mình và luôn muốn tìm người yêu giống người cha của mình. Trường hợp của em cũng tương tự như vậy đấy>
 
thanhtung98, ha noi, gửi lúc 21/07/2010 17:32:51
toi nam nay 30 t cung nhu nguoi ma ban dang yeu don phuong len toi muohu tham cho ban biet cam giac cua mot nguoi dang co gia dinh nhe va co mot phep tinh don gian ma toi biet ve truyen nay ban tham khao nhe chung toi nhung ban choi voi nhau co nguoi lay vo xom thi nam nam muon thi moi thoi t rong thoi gian nay theo toi hiem co truyen chia se tinh cam nam tru khi co thu vui chin phuc len co hoi cua ban la rat thap ma co tinh cam di nua thi dan ong chi co muon them chu khong muon bot ma neu co bo gia dinh den voi thi ty le do chi la 2%
theo toi ban xom chon cho minh mot con duong moi tot hon
 
kenny, tacoma.USA, gửi lúc 21/07/2010 02:22:28
toi cam thong truong hop cua ban ,nhung ban hay coi lai cai quan he mot chieu cua ban ,de tranh xay ra hau qua dang tiec cho ban than va con lam he luy den mot gia dinh khac ,toi thiet nghi ban chi la mot mon do choi duoi mat nguoi dan ong do ,hy vong ban sang suot hon de thay ro viec minh dang lam ,theo toi ban sai roi ,chuc ban thanh cong nhe
 
Trần Kim, Khu Phố 2, Bến Tre, gửi lúc 20/07/2010 10:12:57
em đã có những suy nghĩ chín chắn đấy, nêu em đã suy nghĩ như vậy rồi thì phải quyết tâm để thực hiện, hãy đổi lại vị trí của mình nếu người trong gia đình anh trai đã có gia đình bị một người thứ 3 xen vào thì chuyện gì xảy ra nhỉ? tuổi em còn trẻ còn rất nhiều cơ hội, chúc em khỏe.
 
Trung, Long Xuyên, An Giang, gửi lúc 19/07/2010 22:29:43
Sự thật là bạn đã yêu. Ban lo lắng điều gì?
Tôi nghĩ bạn khá chín chắn về lý trí và tình cảm. Bạn nên dừng hay không? Điều đó tùy ở động cơ yêu bạn. Nếu bạn chỉ yêu và muốn được yêu thì hãy cứ yêu. Vậy thôi.
Bạn đã nghe bài "Hương tình muộn" chưa?
 
My, 06406.Bernburg.Germany, gửi lúc 16/07/2010 00:28:21
em than men!tinh yeu cua em hoan toan chan chinh.nhung dung cho rang anh ay la tat ca,,la tinh yeu ca doi minh...that la dau don khi phai quen nguoi minh yeu.nhung neu quen duoc,em se tim duoc nguoi ly tuong hon anh ay nhieu va em se hanh phuc hon nhieu.hay tin chi!tinh yeu do se ko lam em hanh phuc ma chi co dau buon thoi!hay manh me len nhe!
 
Vuong tran Quynh Nhu , Phuoc Long - Binh Phuoc , gửi lúc 15/07/2010 14:18:48
Ban nen dung lai khi da noi K MUON PHA HOAI HP NGUOI KHAC , vi tinh yeu cua ban chi la don phuong , nguoi do dang tot vi chua loi dung ban. Hay dung lai dung luc, khi moi dieu toi te nhat chua xay ra. Ban hay manh me va ly tri de dut bo moi tinh nay ban nhe .Chuc ban Hanh phuc !

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top