Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chúng ta yêu nhau xong rồi!

2021-07-03 01:30

Tác giả: Mây


blogradio.vn - Người ta nói đúng, điều gì đã trở thành thói quen thì rất khó bỏ. Vậy đã thành thói quen của nhau lâu đến vậy, tại sao lại quyết tâm buông bỏ đến thế?

***

Ý em là như thế nào?

Là chúng ta yêu nhau xong rồi!

Bắt đầu một cách bất ngờ rồi kết thúc cũng chóng vánh đến mức không thể ngờ. Chỉ vài câu nói đơn giản nhưng sao đôi khi lại khiến cho người trong cuộc cảm thấy đau đớn đến thế? Ai đó đã tránh nói ra hai từ “chia tay” để bớt đi cảm giác đau lòng, mà là yêu nhau xong rồi. Chúng ta đã làm rất tốt, chúng ta đã yêu với tất cả những gì đẹp nhất, hạnh phúc nhất.

Đôi khi, cuộc sống lại có những nghịch lý đáng sợ lắm. Tại sao khi yêu nhau, sau khoảng thời gian cả hai cùng im lặng thì người ta thường nghĩ đến hai từ chia tay thay vì cùng xin lỗi rồi tiếp tục ở cạnh nhau?

Tại sao khi người ta vô tình nhìn thấy những điều gì đó khiến cho mối quan hệ của họ trở nên tệ hơn, nhưng họ lại không tìm hiểu sự thật. Họ lại vội vàng tin vào điều mình nhìn thấy. Vậy là im lặng rồi đánh mất nhau.

Người ta nói đúng, điều gì đã trở thành thói quen thì rất khó bỏ. Vậy đã thành thói quen của nhau lâu đến vậy, tại sao lại quyết tâm buông bỏ đến thế?

Có một sự thật rằng, lúc quyết định rời xa một người, chẳng ai có thể nghĩ được nhiều đến vậy. Điều duy nhất trong thâm tâm lúc đó là: “Mình đã quá tổn thương rồi, mình không đủ sức để tiếp tục nữa.” Nhưng không phải ai cũng biết rằng, đến một lúc nào đó, cảm giác hối hận sẽ len lỏi khiến bản thân đau đến chẳng thể chịu đựng nổi. Đó là lý do tại sao, khi ai hỏi tôi về một ý kiến nào đó, tôi chỉ đưa ra quan điểm: “Hãy làm điều mà sau này, khi nghĩ lại về nó, bạn không cảm thấy hối tiếc.”

Nhưng hình như, chính tôi đã hối tiếc rồi! Cứ nghĩ rằng, dừng lại sẽ khiến cho cả hai tốt hơn. Nhưng dường như, thà vẫn nói chuyện với nhau một cách lạnh lùng, ngắt quãng, thêm đôi lời trách móc, cãi vã sẽ vẫn tốt hơn là nói lời chia tay rồi im lặng với nhau mãi mãi. Bởi lẽ, nếu tiếp tục, ta không cần phải học cách từ bỏ đi thói quen của mình. Điều đáng sợ nhất là khi nhìn thấy bất cứ điều gì cũng đều nhớ đến những kỷ niệm đã cùng trải qua.

Thứ khiến con người ta sợ nhất chính là kỷ niệm. Không nhiều nhưng cũng không phải là ít. Với người khác đó chẳng là gì, nhưng với bản thân mình, đó là cả một sự cố gắng, là niềm tin, là đợi chờ, là hy vọng vào một tương lai được ở gần nhau hơn.

Thứ khiến người ta hối tiếc nhất là những lời hứa. Đã từng hứa là đợi chờ nhau. Đã từng hứa là sẽ cùng nhau làm điều gì đó. Đã cùng nghĩ đến một tương lai có nhau nhưng rồi giờ đây, đành buông đi lời hứa đó. Có thể, chúng tôi vẫn sẽ thực hiện lời hứa của mình. Có thể vẫn sẽ có người đợi anh ấy về, nhưng không phải là tôi nữa. Có thể tôi vẫn sẽ đợi, nhưng người trở về không phải là anh ấy. Sẽ là một người khác.

Mỗi buổi sáng thức dậy, vội vàng cầm lấy điện thoại với một niềm tin mãnh liệt. Nhưng rồi, mọi thứ trống vắng như chính cuộc sống của mình lúc này vậy. Khi đó, bản thân bỗng dưng có động lực gượng cười một cách kỳ lạ: “Mọi thứ đã kết thúc thật rồi”. Và rồi, lại tự mình trấn an rằng: “Tập quên mỗi ngày, rồi sẽ được thôi”. Mỗi tối, sẽ chẳng có những lời chúc nữa. Vậy thì tự mình chúc mình ngủ ngon vậy. Rồi những giọt nước mắt còn lăn trên mi cũng sẽ cùng chìm vào giấc ngủ mà thôi.

Đã là kết thúc, thì sẽ chẳng bao giờ khiến bản thân dễ chịu cả. Nhưng ngoài việc chấp nhận, thì chúng ta chẳng thể làm gì khác được. Có trách, là trách bản thân chưa đủ cố gắng, chưa đủ kiên nhẫn để tiếp tục với tình yêu của mình. Có trách, là trách chúng ta chưa từng cố gắng hiểu đối phương nhiều hơn để rồi chẳng ai hiểu ai. Có trách, là trách mình kỳ vọng vào đối phương quá nhiều. Trách móc, giận hờn hay hối tiếc thì cũng trễ rồi nhỉ, vì chúng ta yêu nhau xong rồi!

© Mây - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

 

Replay Blog Radio: Chúng ta đã từng là người đặc biệt của nhau

Mây

không hành động sinh ra sự nghi ngờ và sợ hãi. Hành động tạo ra tự tin và can đảm. Nếu bạn muốn chế ngự nỗi sợ thì đừng ngồi ở nhà và nghĩ về nó. Hãy ra ngoài và khiến mình bận rộn. - Dale Carnegie-

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Bình tĩnh! Chậm lại thật sâu rồi bản thân sẽ tự phát hiện ra những giá trị cốt lõi, những tài năng và điểm mạnh của mình để vun trồng, bồi đắp và tu dưỡng. Chính những giá trị ấy sẽ đưa chúng ta vào một chu kỳ tuần hoàn mới của cuộc sống

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Về nhà cô đúng thực là một nàng công chúa, không nhà cao xe sang hay khoác lên người bộ váy lấp lánh. Nơi đây chỉ là một vùng quê với con đường nhỏ rợp hàng cây xanh, căn nhà cây được ba cô giữ gìn từ thời ông nội tới giờ. Nhưng nơi đây có những không khí yên bình và những người quý giá nhất đối với cô.

Tình ban đầu

Tình ban đầu

Nụ cười trong như ánh nắng ban mai Cho hồn em thơ thẩn buổi bình minh

Có một người lạ làm em yêu đến đau lòng

Có một người lạ làm em yêu đến đau lòng

Trái đất hình tròn mà sao mãi em chẳng gặp lại anh. Người ta nói nếu hai người là của nhau thì đi một vòng cũng sẽ quay về bên nhau, có lẽ em và anh mãi chẳng phải là của nhau. Nếu có gặp lại chắc có lẽ cũng như người xa lạ phải không anh?

Big Five - Mô hình tính cách với 5 yếu tố lớn: Bài trắc nghiệm giúp bạn nhận biết bản thân và tận dụng thế mạnh của mình để phát triển mạnh mẽ

Big Five - Mô hình tính cách với 5 yếu tố lớn: Bài trắc nghiệm giúp bạn nhận biết bản thân và tận dụng thế mạnh của mình để phát triển mạnh mẽ

Mô hình tính cách Big Five này nói rằng tính cách có 5 yếu tố cốt lõi: Cởi mở, Tận tâm, Hướng ngoại, Dễ chịu và Bất ổn cảm xúc.

Vòng tròn hiu quạnh

Vòng tròn hiu quạnh

Diệu cũng nhận ra vì sao mẹ cô nói những bài học của sách vở là cần thiết, nhưng những bài học của cuộc đời lại vô cùng quan trọng và sẽ giúp con người ta học được nhanh hơn, dễ cảm thấu hơn và dễ đối mặt hơn với biết bao chuyện lớn nhỏ của cuộc đời sau này.

Gửi tôi của những tháng ngày thanh xuân

Gửi tôi của những tháng ngày thanh xuân

Hình như, có những thứ vẫn luôn nguyên vẹn như vậy đấy cậu nhỉ? Chỉ có tôi là nghĩ nó thay đổi thôi.

Tình chung

Tình chung

Tôi, một gã khờ yêu thơ, Thuở ấy tương tư mối tình hờ Trọn lòng thương nhớ dáng em xinh

Phóng viên tài chính Mỹ: Đây là lời khuyên tài chính tốt nhất tôi nghe được trong năm nay

Phóng viên tài chính Mỹ: Đây là lời khuyên tài chính tốt nhất tôi nghe được trong năm nay

Để tiết kiệm tiền, các chuyên gia tài chính khuyên bạn nên bắt đầu với 5 điều này, nếu không bạn sẽ hối hận về sau.

back to top