Phát thanh xúc cảm của bạn !

Học cách buông bỏ để cuộc sống này được nhẹ nhàng hơn

2019-06-11 08:35

Tác giả: Trần Thanh Huyền


blogradio.vn - Buông một điều gì đó quả thật không dễ, nhất là buông bỏ tổn thương nhưng tập buông là bạn sẽ buông được. Hãy cứ nói với mình, bạn phải buông, vậy là bạn sẽ buông được thôi…

***

Ở cuộc sống này có bao nhiêu điều để bạn phải bận lòng? Nhiều lắm. Khi bạn còn chưa trưởng thành, đó là một vài lời chọc ghẹo ác ý, một vài sự thờ ơ, lạnh nhạt, một vài sự thất bại tạm thời khi bạn đã đặt hết tâm huyết của mình cho một điều gì đó nhưng không thành.

Khi bạn lớn hơn, bắt đầu đối diện với cuộc sống có nhiều bon chen, bạn cũng bắt đầu đối diện với sự đùa giỡn tình cảm mà người khác dành cho mình, những sự phản bội, những mối lo về tiền nong, địa vị và đôi khi là cả những thất bại ê chề. Vượt qua những điều ấy thật khó vì đâu chỉ có khó khăn, bạn còn phải tập quen dần với sự soi mói, xúc phạm, chê bai của những người không hiểu mình và cả những người cố tình muốn làm bạn buồn để cảm thấy hả hê.

Nếu bạn nghĩ về những điều không đúng về mình, bạn sẽ buồn. Nếu bạn đánh giá những người mang tổn thương đến cho mình, sự tức giận sẽ bám lấy bạn. Cuối cùng, bạn suy nghĩ tiêu cực rồi đánh mất niềm tin vào cuộc sống, cứ ngỡ lí do là ở mọi thứ xung quanh nhưng hóa ra lại không phải hoàn toàn như thế, hóa ra một nửa nguyên nhân cho kết quả đáng buồn ấy lại là ở bạn. Bạn cứ nghĩ mãi về những điều khiến mình buồn để làm gì?

blogradio, tapcachbuongbodecuocsongnaynhenhanghon

Buông một điều gì đó quả thật không dễ, nhất là buông bỏ tổn thương nhưng tập buông là bạn sẽ buông được. Hãy cứ nói với mình, bạn phải buông, vậy là bạn sẽ buông được thôi. Bế tắc đến là điều không báo trước và không phải cứ ai sống không tốt thì bế tắc sẽ đến, nó sẽ qua một cách nhẹ nhàng khi bạn giữ thật chặt đức tin.

Giống như khi Đức Phật ngồi thiền, Phật Tổ đã thử thách người bằng sắc dục, sự xúc phạm của người đời, sóng biển, bão tố cùng mũi tên của hàng vạn quân lính nhưng Người vẫn không hề sợ hãi hay tức giận, Người vẫn ngồi im lặng thiền định một cách tĩnh tâm đến vô cùng bởi Người có đức tin rằng mọi thứ chỉ là ảo ảnh và thử thách. Thử thách là để kiểm tra tâm và trí của bạn có sáng suốt không, hay là bạn đã học được nhiều điều hay chưa?

Mọi sự khó chịu chỉ là cảm xúc, sự sợ hãi cũng vậy. Nếu bạn cứ sống đúng với phẩm hạnh của mình, cứ nỗ lực không ngừng, bạn sẽ được dẫn đường để vượt qua mọi thử thách. Vì sao bạn biết không? Bởi vì vốn dĩ bạn được sinh ra trong cuộc đời này là để học, vậy nên bạn mới không sống mãi ở đây.

Hãy sống thật ý nghĩa cuộc đời của mình, nếu bạn không giàu có, không có nhiều bạn bè hay không ở một vị trí cao, không sao cả bởi vì thành công lớn nhất của đời người là cả đời bạn được sống trong sự bình an và khi ra đi, bạn có thể mỉm cười hạnh phúc khi biết rằng, sau khoảnh khắc nhắm mắt ấy sẽ là niềm hạnh phúc đang chờ đón bạn ở thiên đàng như một phần thưởng và một sự bù đắp xứng đáng cho mọi điều mà bạn đã trải qua.

© Trần Thanh Huyền – blogradio.vn

Mời bạn xem thêm chương trình:

Trả lại niềm tin cho em

Trần Thanh Huyền

Tôi thích viết về cuộc sống và hiện tại tôi đang viết về các triết lý sống rút ra từ tiếng Việt.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Đừng bắt mình phải mạnh mẽ khi đang yếu đuối

Đừng bắt mình phải mạnh mẽ khi đang yếu đuối

Ừ thì mình phải tập trung vào bản thân. Ừ thì mình không làm thay đổi được ai, không thể thay đổi điều gì cả. Chỉ có thế chấp nhận, thích nghi và nếu có thể thì thay đổi chính bản thân mình để trở thành 1 phiên bản phù hợp hơn với thực tại. Tự hỏi, mình đang bị tổn thương? Ai làm tổn thương mình? Đừng lúc nào cũng bắt bản thân phải mạnh mẽ khi nó đang còn yếu đuối!

Hóa ra anh vẫn yêu em

Hóa ra anh vẫn yêu em

Có một tình yêu âm thầm, không phô trương nhưng chúng len lỏi từng ngày từng giờ mà tôi chẳng nhận ra, để rồi làm bản thân và anh, người chồng của tôi tổn thương rất nhiều. Chúng tôi kết hôn được 4 năm, có hai con, một gái một trai xinh xắn và đáng yêu. Thế nhưng, tôi lúc nào cũng nghĩ chồng chẳng thương tôi.

Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là

Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là "kho vàng" trời ban càng già càng giàu

Nhiều chị em vì muốn có làn da trắng sứ không tì vết mà vội vàng đi tẩy nốt ruồi, vô tình đánh mất cả tài lộc trời ban. Nhân tướng học chỉ ra rằng, có những "điểm đen" trên gương mặt lại chính là "ngọc ẩn", giữ lại thì phú quý, xóa đi thì tiếc nuối cả đời. Tuy nhiên, nếu nốt ruồi mọc sai chỗ, nó lại trở thành nguồn cơn của thị phi, sóng gió.

Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )

Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )

Một lần nữa, tôi nhận ra: chữa lành… không phải là thay đổi mọi thứ ngay lập tức, mà là ở lại và không quay lưng đi nữa.

5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó

5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó

Tháng 2 về mang theo chút mưa xuân lất phất và hơi thở ấm áp của đất trời. Đây không chỉ là khoảng thời gian vạn vật sinh sôi mà còn là lúc vận khí xoay vần, mang đến cơ hội "đổi đời" cho những ai biết nắm bắt. Hãy cùng xem vũ trụ đang gửi tín hiệu may mắn đến những con giáp nào trong tháng này nhé.

Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức

Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức

Ở nơi phương xa ấy, liệu người có nhớ đến ta như ta nhớ người? Hay là tại ta đa tình, tự nhớ rồi tự thương, tự làm tổn thương mình rồi tự trấn an mình rằng sẽ ổn thôi. Vậy là hết yêu, hết nhớ, hết thương, hòa giải với quá khứ, chấp nhận với thực tại: Mình xa nhau…

Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!

Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!

Anh không hề biết rằng, từ ngày anh rời đi, trái tim em vẫn lặng lẽ tìm về chính mình, chờ đợi một ngày tái ngộ – dù em hiểu, có những cuộc gặp chỉ còn tồn tại trong ký ức.

Hạnh phúc đón xuân

Hạnh phúc đón xuân

Ai rằng đời chẳng đẹp tươi? Mai vàng trước ngõ đang cười đón xuân Gió đưa mát rượi trong ngần Lo chi "hai sáu" gian truân nát lòng.

Lỗi tại em hay là anh

Lỗi tại em hay là anh

Nếu yêu một người mà bạn luôn cảm thấy tự ti và thua thiệt với người ấy về bất cứ thứ gì thì chắc chắn rằng bạn đã yêu sai người rồi. Bởi nếu thật sự yêu nhau thì những khuyết điểm và hoàn cảnh xung quanh của hai người không là vấn đề gì cả. Chỉ là người ấy có thật lòng yêu bạn hay không mà thôi? Không ai mà thiếu người này không sống được cả. Miễn bạn cảm thấy bản thân bạn hạnh phúc là được.

Giữa mùa đông lãng mạn nhất, em chờ đợi một phép màu mang tên tháng 12

Giữa mùa đông lãng mạn nhất, em chờ đợi một phép màu mang tên tháng 12

Giữa mùa đông tháng Mười Hai, một cô gái chậm rãi đi qua những ký ức cũ về một tình yêu đã từng rất sâu. Trong cái lạnh và những góc phố quen, nỗi nhớ hiện lên dịu dàng, không còn đau đớn. Khi mùa đông trở lại, cô học cách buông tay, để những gì đã đi xa được ở yên trong ký ức, và lòng mình thì dần ấm lại.

back to top