Phát thanh xúc cảm của bạn !

Buông bỏ nỗi buồn đi cô gái

2019-04-19 08:30

Tác giả: Mây


blogradio.vn - Thứ tôi muốn em buông bỏ ở đây đó chính là ở suy nghĩ, những áp lực. Đừng quan trọng hóa mọi vấn đề, hãy nghĩ đó là những trải nghiệm. Em có quyền sai. Đừng cố gắng làm cho mọi thứ hoàn hảo, vì sự hoàn hảo cũng chỉ là bức tranh đẹp mà em chỉ có thể ngắm nhìn mà thôi.

***

Có phải ngay lúc này đây em đang mệt mỏi lắm đúng không cô bé?

Có phải ngay lúc này đây em cũng đang áp lực lắm đúng không?

Mọi áp lực đang dần khiến em mệt mỏi rồi đúng không? Áp lực công việc, áp lực học tập, áp lực gia đình, áp lực từ mọi người xung quanh… Vậy sao em không thử buông bỏ đi!

Hằng ngày ngồi trên giảng đường với những tiết học khô khan khiến em cảm thấy chán nản, em hoang mang về tương lai của ngành nghề mình đang lựa chọn. Em tìm một công việc bán thời gian phù hợp để giảm bớt những khoảng thời gian rảnh rỗi vô ích nhưng vô tình lại khiến em trở nên áp lực với chính công việc ấy. Em bỗng trở nên chán nản mỗi khi nghĩ đến việc sắp sửa tới giờ đi làm. Em sợ gặp sếp của mình bởi em sợ phải nghe những lời nhắc nhỡ thậm chí phàn nàn từ họ.

buông bỏ nỗi buồn đi cô gái

Em áp lực từ gia đình bởi họ đang đặt vào em sự kì vọng quá lớn, em sẽ cảm thấy rất có lỗi nếu như việc học của mình tệ đi. Ba mẹ đang cố gắng gấp hai trăm phần trăm sức lực chỉ để em được đi học và có một tương lai tươi sáng hơn. Em cảm thấy mình vô dụng khi đã từng ấy tuổi nhưng vẫn phải sống dựa vào gia đình, chưa thể làm gì phụ giúp cho bố mẹ lo cơm áo gạo tiền trong khi chính bản thân mình lại khiến họ tốn thêm một khoản phí khá lớn.

Em áp lực từ những mối quan hệ xung quanh. Em bất lực nhìn những mối quan hệ tưỡng chừng như rất thân thiết nhưng lại dần mất đi, nhẹ nhàng đến mức đau lòng. Em buồn bã khi nhận ra rằng những mối quan hệ em đang có lúc này cũng chỉ là một cái vỏ bọc mà cả hai bên đang tạo ra với mục đích để có lợi cho cả hai. Em sợ rồi đến một ngày, khi với họ, em chẳng còn lợi ích gì nữa… lại một mối quan hệ nữa mất đi, em lại suy nghĩ về bản thân mình, em sợ mình là nguyên nhân cho sự đổ vỡ, em sợ mình sai ở điểm nào đó khiến cho mọi người cứ dần xa em. Đúng hơn, em sợ cô đơn, em sợ một mình.

buông bỏ nỗi buồn đi cô gái

Đôi vai gầy gò bé nhỏ của em đang phải chịu đựng tất cả đấy. Nhưng em chẳng thể khóc đúng không? Em đang gồng mình lên khiến cho nước mắt cũng chẳng dám rơi xuống nữa rồi. Tại sao lại phải khổ sở đến thế, nào cô gái, học cách buông bỏ đi em!

Buông bỏ! Nghe đến điều này chắc hẳn em đang nghĩ rằng tôi muốn em là con người yếu đuối, em nghĩ rằng buông bỏ đồng nghĩa với việc hèn nhát trốn tránh thất bại, em nghĩ rằng buông bỏ là đầu hàng số phận, là em thua trước những chông gai thử thách của cuộc sống.

Không đâu!

Thứ tôi muốn em buông bỏ ở đây đó chính là ở suy nghĩ, những áp lực. Đừng quan trọng hóa mọi vấn đề, hãy nghĩ đó là những trải nghiệm. Em có quyền sai. Đừng cố gắng làm cho mọi thứ hoàn hảo, vì sự hoàn hảo cũng chỉ là bức tranh đẹp mà em chỉ có thể ngắm nhìn mà thôi.

Áp lực xuất phát từ học hành, hãy thư giãn bằng những hoạt động dành cho sinh viên, đừng cố gắng ép bản thân khi em đã quá mệt mỏi. Áp lực xuất phát từ công việc, hãy nhớ lại lý do tại sao em chọn công việc đó. Áp lực xuất phát từ gia đình, hãy yên tâm, tôi tin dù em có thất bại, người thân vẫn sẽ luôn ở phía sau giúp em đứng dậy. Áp lực xuất phát từ các mối quan hệ, buông bỏ đi, em hãy nhớ, chẳng ai đi cùng ai đến mãi mãi, em hãy cứ trân trọng những gì em đang có. Điều ấy có nghĩa rằng em đang sống xứng đáng với cuộc sống mà em đã được ban tặng.

Cô bé, đừng tự hành hạ bản thân mình bằng những suy nghĩ tiêu cực. Mọi áp lực của em có nguồn gốc từ những suy nghĩ tiêu cực ấy đấy. Buông bỏ đi mọi áp lực, em sẽ thất cuộc đời mình đẹp hơn. Mong em một đời an yên, vì em xứng đáng.

© Mây – blogradio.vn

Mời xem them chương trình:

Chỉ hôm nay thôi cho phép bản thân chênh vênh một chút

 

Mây

không hành động sinh ra sự nghi ngờ và sợ hãi. Hành động tạo ra tự tin và can đảm. Nếu bạn muốn chế ngự nỗi sợ thì đừng ngồi ở nhà và nghĩ về nó. Hãy ra ngoài và khiến mình bận rộn. - Dale Carnegie-

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những con còng trên biển

Những con còng trên biển

Nhi nhìn chăm chăm vào bức tranh trước mặt. Sao lại có một sự trùng hợp đến vậy chứ, đây có phải là bức tranh mà Nhi rất thích và đặc biệt rất thích trong cả hai lần được xem ngoài con đường biển không?

Đóa hoa bên đường

Đóa hoa bên đường

Chợt, tôi bắt gặp một đóa hoa nhỏ bên lề đường. Đóa hoa ấy, mặc dù nở giữa bụi rậm và khô cằn, nhưng vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp riêng của mình. Tôi ngừng bước, nhìn chăm chú vào đóa hoa và bắt đầu suy tư về ý nghĩa của nó.

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

back to top