Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chung ta chỉ sống một lần trong đời

2021-01-13 09:27

Tác giả: Ngọc Châu Giọng đọc:

Một phút có 60 giây, một giờ có 60 phút, một ngày có 24 giờ và một năm sẽ có 365 ngày, hãy dùng khoảng thời gian của mình thật xứng đáng, thời gian thì không thật sự quay lại được nhưng chúng ta vẫn sẽ ghi nhớ được khoảng thời gian đó như thế nào. Mong rằng ai trong mỗi chúng ta cũng sẽ có nhiều khoảng thời gian thật đẹp. Và chúng ta còn trẻ mà, hãy làm những điều mình muốn, đời người chỉ sống một lần mà thôi.

Đời người chỉ sống một lần nên hãy làm tất cả điều mình muốn (Ngọc Châu)

***

Có một điều mà ai cũng sẽ thấy đúng, đó là thời gian của chúng ta trôi qua thật sự nhanh. Thời gian không hề chờ đợi chúng ta, không phải vì nó muốn hay không mà nhiệm vụ của nó đã được định sẵn rằng phải luôn luôn vận động tiến về phía trước, đi về tương lai. 

Chúng ta, mỗi người đều dựa vào thời gian mà sống cuộc đời của riêng mình, đều có một khoảng thời gian như nhau nhưng cách sử dụng thì hoàn toàn khác nhau.

Khi số tuổi của tôi chỉ từ 1 đến 9, có lẽ đây là khoảng thời gian đáng nhớ nhất trong tuổi thơ của tôi. Tôi được sống thật hạnh phúc, vui vẻ và tự do cùng sự hồn nhiên của tuổi thiếu nhi. 

Nhà tôi ở quê, bố mẹ hàng ngày chỉ quần quật làm việc từ sáng tới tối cũng không có mấy thời gian quản lý tôi chặt. Tôi tha hồ mà đi chơi khắp nơi với bọn trẻ trong xóm, tha hồ mà nghịch ngợm, quậy phá. 

Chung ta chỉ sống một lần trong đời

Tôi và những người bạn của mình luôn bày ra những trò quái quỷ trêu nhau cứ thân rồi lại giận, giận rồi lại làm thân, có cái gì ngon cũng rủ nhau làm đồ hàng rồi chia cho nhau cùng ăn. 

Chúng tôi quấn quýt với những vụ mùa lúa chín, những trò chơi dân gian, những chỗ ngồi vắt vẻo trên cây bàng đầu xóm và những cơn mưa mùa hạ. Thời đó chúng tôi không hề biết đến những thuật ngữ như “game”, “smartphone”, “youtube” hay “facebook” như thời nay mà mấy đứa trẻ hay bàn. 

Nếu đem tôi của thời ấy về với mấy đứa trẻ 4.0 bây giờ chắc tôi cuồng chân lắm, ngồi trong nhà và xem hoạt hình, chơi game làm sao sánh bằng những trải nghiệm thực tế chúng tôi tự bày ra.

Cho nên xã hội phát triển thật tốt, người nhỏ tuổi biết được công nghệ và tiếp cận sớm cũng tốt nhưng bỏ quên trải nghiệm thực tế về cuộc sống bên ngoài thì kém tốt, mong sao lứa tuổi thiếu nhi sẽ có một tuổi thơ thật đẹp và đáng giá.

Khi số tuổi của tôi là 1x, đầu tiên là giai đoạn học cấp 2 thay đổi nhiều về tâm sinh lý, sau đó là giai đoạn học cấp 3 phải lựa chọn hướng đi cho tương lai ở độ tuổi trưởng thành là 18, 19. 

Chung ta chỉ sống một lần trong đời

Tôi nghĩ mình cũng như các bạn đồng trang lứa khác, lúc này sẽ cảm nhận được rất nhiều lần đầu tiên trong đời và đặc biệt nhất là cảm giác thích một người khác giới như thế nào, biết mơ mộng về những thứ giờ nghĩ lại cũng thấy mình thật ngô nghê.

Tôi nghĩ nếu các bạn lớn hơn một chút thích ai thì cứ bày tỏ, sự mạnh dạn đôi khi là một lợi thế, hâm mộ ai thì cứ điên cuồng, vì sự xứng đáng mà không làm thì thật hối tiếc. 

Khi gần hết độ tuổi 1x này trong tôi mới bắt đầu lo lắng, hoảng loạn vì đứng trước những sự lựa chọn cho tương lai, rằng mình phải nỗ lực học tập để đỗ Đại học, rằng phải suy nghĩ xem mình đam mê điều gì. 

Điều lớn nhất trong tôi khiến bản thân khó chọn đường đi nhất đó là không thích một thứ gì “nhất” , nếu như biết bản thân thích nhất, đam mê nhất một ngành nghề nào đó thì tôi sẽ sống chết mà chiến đấu tới cùng để đến được với nó, nhưng tại sao lại không thế. 

Từ đó tôi đã từ bỏ câu hỏi mình thích gì mà hỏi bố tôi thích điều gì “Bố thích con làm nghề gì hả bố?”, bố tôi nói rằng “Bác sĩ sẽ thật hoàn hảo”. 

Từ nhỏ đến lớn tôi luôn nghe lời bố mẹ, vì bố mẹ việc gì tôi cũng sẽ cố gắng đến mức đạt chứ chưa bao giờ không đạt cả, dù ngành Y đâu phải ngành tôi thích, đâu phải đam mê của tôi nhưng cuối cùng tôi vẫn chọn nó và năm 18 tuổi, tôi đỗ trường Y đúng như nguyện vọng của bố. 

Về mức độ thích ngành Y thì với tôi ở mức bình thường nhưng từ khi chọn nó tôi đi theo suy nghĩ là nhờ nó để cuộc sống mình tốt hơn về sau cho nên tôi luôn cố gắng làm thật tốt mà chưa lần nào là tồi tệ cả.

Chung ta chỉ sống một lần trong đời

Càng ngày tôi càng tìm thấy niềm vui ở ngành mình đang theo học, vì mình và vì bố mẹ thì tôi sẽ làm, cho dù thiếu đi mất điều thích nhất là gì, đam mê nhất là gì. Nếu đã chọn lựa đã gặp được nhau thì đấy chính là duyên nợ, hãy cùng nó đi một thời gian thật dài thật xứng đáng.

Khi giờ đây số tuổi của tôi là 20 và chuẩn bị sang tuổi 21, nhớ hồi đầu năm tôi còn không tin mình đã sang cái tuổi đầu hai nghe nó thật lớn và trưởng thành. Tôi có một cảm giác không biết các bạn có giống tôi không, khi số tuổi ở độ 2x thì thời gian cứ trôi nhanh vùn vụt, tuổi cứ thế mà lớn lên khiến mình không kịp ngoảnh lại. 

Khoảng thời gian 2x còn là thanh xuân, là những năm tháng tuổi trẻ nữa chứ bảo sao mà người ta lại trân trọng nó thế, sống hết mình vì nó thế. 

Thời gian này tôi đang dồn hết sức lực của mình để chuẩn bị cho tương lai thật tốt, nào là ra trường đúng hạn với tấm bằng xứng đáng, nào là trải nghiệm những công việc để biết kiếm được đồng tiền như bố mẹ khó đến chừng nào,  nhưng cũng không quên phải sống nhiệt huyết với tuổi trẻ, phải quẩy hết mình với bạn bè người ta nói học mà không chơi là đánh rơi tuổi trẻ mà. 

Dù bản thân chưa may mắn tìm được bạn đồng hành để đi tiếp những năm tháng 2x nhưng tôi cũng không hề vội vàng và quá mong muốn. Tôi nghĩ cứ sống thật tốt một mình trước sẽ thấy mình mạnh mẽ hơn nhiều, nhưng mà cứ như vậy lâu quá, tôi sợ mình quen với việc ở một mình và quen với cô đơn.

Chung ta chỉ sống một lần trong đời

Chúng ta còn trẻ mà nếu có duyên gặp hãy cứ yêu hết mình nhưng đừng mù quáng là được. Thực sự tình yêu có sức hút cực kì lớn, hãy nghĩ lại những lần mình tưởng chừng như gục ngã trước mọi thứ ở cuộc sống này có người chia sẻ và chở che cho mình thì thật tốt biết bao. 

Dù thành phố có xô bồ, bon chen và ồn ã bao nhiêu, dù tiết trời mùa đông trở lạnh bao nhiêu độ, dù một năm ngày nào cũng là ngày lễ thì người có tình yêu họ cũng đều đón nhận cùng nhau, còn người cô đơn tuy sẽ trải qua được nhưng vẫn thấy thiếu thứ tình yêu ấm áp này. 

Một phút có 60 giây, một giờ có 60 phút, một ngày có 24 giờ và một năm sẽ có 365 ngày, hãy dùng khoảng thời gian của mình thật xứng đáng, thời gian thì không thật sự quay lại được nhưng chúng ta vẫn sẽ ghi nhớ được khoảng thời gian đó như thế nào. Mong rằng ai trong mỗi chúng ta cũng sẽ có nhiều khoảng thời gian thật đẹp. Và chúng ta còn trẻ mà, hãy làm những điều mình muốn, đời người chỉ sống một lần mà thôi.

Chương trình được thực hiện bởi nhóm sản xuất blogradio

Chung ta chỉ sống một lần trong đời

Giọng đọc: Thanh Lam

Sản xuất: Thanh Lam

Minh họa: Hương Giang

Mời xem thêm chương trình:

Hãy mang thanh xuân theo cùng những nụ cười

 

Ngọc Châu

dingshiyue00@gmail.com

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top