Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chỉ cần bên anh thôi em không cần phải trưởng thành

2019-10-29 01:05

Tác giả: Giọng đọc: Titi

blogradio.vn - Anh bảo em mới là hiện tại và là tương lai của anh, đừng bới móc quá khứ làm gì, hãy để nó ngủ quên. Anh bảo anh không phải là người tốt nhất nhưng sẽ là người yêu em nhất. Rồi những việc anh làm ngày một cũng cố những điều anh nói.

***

Mình biết nhau từ chín tháng trước anh nhỉ, thế mà em đâu có để ý đến sự hiện diện của anh, toàn những tin nhắn bỏ ngõ, những cuộc trò chuyện không hồi đáp. Thỉnh thoảng anh cứ vào chọc em, nhưng lúc đó em bận học, bận nhiều thứ khác, chỉ xem anh là người dưng. Rồi cho đến một ngày, không hiểu sao trời xui đất khiến, em lại vào comment trạng thái trên Facebook của anh, rồi vào chat với anh. Dần dần chúng mình nói chuyện với nhau nhiều hơn, tâm sự, sẻ chia nhiều hơn.

Mình gặp nhau vào một tối mùa hạ, em ngồi sau xe anh mà cảm giác đã thân quen đến lạ. Định mệnh đó đã đưa mình đến với nhau, dẫu biết rằng ngay từ khi bắt đầu cả hai đều nhận ra cuộc tình mình sẽ rất khó khăn, thử thách. Ban đầu cứ nghĩ quen cho vui thôi, vì em đã cô đơn quá lâu rồi. Anh đến nhẹ nhàng, vô tình chen vào cuộc sống của em và là mối tình đầu của em.

Tối đó, anh nắm chặt tay em và nói lời yêu. Em đã từng nói rằng khi yêu, em muốn được cùng người ấy đi đến cuối con đường. Nhưng giờ đây, dù chưa biết trước tương lai thế nào, em vẫn chấp nhận làm theo con tim mình. Yêu anh, những ngày đầu em tò mò về cuộc sống của anh, những người yêu cũ của anh. Em ghen tị với những cô gái đã cùng anh qua những tháng ngày của tuổi thanh xuân. Rồi, em ngốc nghếch kiếm chuyện với anh, suốt ngày mè nheo, làm nũng anh, cãi nhau vì những lý do không đâu. Anh bảo em mới là hiện tại và là tương lai của anh, đừng bới móc quá khứ làm gì, hãy để nó ngủ quên. Anh bảo anh không phải là người tốt nhất nhưng sẽ là người yêu em nhất. Rồi những việc anh làm ngày một cũng cố những điều anh nói.

Những ngày mới quen, em gọi anh là cậu xưng tớ mặc dù biết thừa anh hơn em hai tuổi. Rồi khi tình cảm lớn dần, em vẫn bướng bỉnh, mặc dù lòng rất muốn xưng anh em. Nhiều lần em cố tình gọi cậu tớ, để cho anh bắt lỗi rồi hai đứa lại cười xuề xòa. Em thương anh vì cái chân chất, thật thà từ con người anh, bởi vì anh là chính anh. Bên anh, em thấy bình yên, ấm áp vô cùng.

Yêu anh, em thấy mình tốt lên nhiều, anh rèn cho em khả năng chịu đựng. Yêu anh, nhiều khi em quên mất bản thân mình là ai, nhiều khi em được anh chiều chuộng, chỉ mong cứ bé bỏng mãi.

Em thương anh, mỗi lần hò hẹn, đi chơi về muộn, quãng đường về nhà vừa xa vừa tối, có nhiều hôm gật ngay trên tay lái. Hay những hôm muộn anh vẫn cố ghé qua nhà em chỉ để ngắm em một cái. Nhiều hôm vừa thương, vừa trách, nhìn khuôn mặt biết lỗi đó em không nỡ giận.

Đôi khi anh vô tâm, mặc kệ cảm xúc của em nhưng rồi lại tự mình bỏ qua hết mọi chuyện vì quá yêu anh. Chúng ta yêu nhau, không ồn ào, phô trương, chỉ cần hai ta hiểu là được anh nhỉ, yêu nhau từ những điều bình dị nhất, chân thành nhất. Những lần cãi nhau, em đều là người im lặng và anh đều lên tiếng trước, nhưng có bao giờ giận nhau quá một ngày đâu anh nhỉ? Nhiều lúc em tự dằn vặt bản thân yêu làm gì không biết, yêu rồi lại khổ đau. Nhiều lúc em muốn buông bỏ mối tình này, nhưng em sợ sẽ mất một người tốt như anh, không cho phép mình vì một phút nông nỗi mà đánh mất điều hạnh phúc nhất!

Chỉ cần bên anh thôi em không cần phải trưởng thành

Hồi mới yêu xa thì không nghĩ không khó như anh nói đâu, không nhớ nhung nhiều như thế. Nhưng những tin nhắn dài hay những cuộc gọi liên miên cũng không thể khỏa lấp được những khỏa trống cần nhau. Đôi khi thèm một cuộc hẹn, thèm một cái nắm tay hay thèm một nụ hôn say đắm nhưng khó lắm anh ơi, ta chỉ được phép thương nhau bằng kỉ niệm, bằng những hồi ức.

Giờ đây, mỗi khi có chuyện, thay vì to tiếng cãi nhau như trước, em chọn cho mình cách yên lặng. Cách tốt nhất để nguôi cơn giận, vơi bớt nỗi buồn là để cả hai có những khoảng không cho riêng mình. Mình cách xa nhau hơn 300 cây số, sao anh một ngày có thể hiểu được những gì em trải qua, cảm xúc như thế nào, vui buồn ra sao. Em cũng thế, cũng không thể thấu được những vất vả, cô đơn anh đang gánh chịu. Em và anh đã và đang cố gắng sẻ chia nhiều hơn, tâm sự nhiều hơn, nhưng thấu nhau đôi khi nó chưa vẹn toàn. Những người yêu xa như chúng ta cứ luôn tự nhủ rằng chờ đợi là hạnh phúc để có động lực mà chờ. Chứ yêu xa mà cứ tưởng tượng lúc chia tay sẽ ra sao, không biết mình chờ được mấy tháng, mấy năm đây… thì sao mà có niềm vui trọn vẹn được.

Yêu xa là thử thách của tình yêu mà anh, chẳng hề đơn giản với không chỉ riêng em. Yêu xa nhiều lúc đặt trái tim lên bàn cân mà suy nghĩ nên tiếp tục hay từ bỏ, có lúc xao động, có lúc nghiêng lòng. Vì thế, hãy cho nhau một niềm tin, một chỗ dựa vững chắc, cho dù tương lai còn xa, còn mờ, hãy tin rằng sẽ có một phép màu cho những cố gắng của hai ta!

Yêu anh nhiều!

© Nguyễn Thanh Tâm – blogradio.vn

Giọng đọc: Titi

Thiết kế: Cao Vương Nhật

Sản xuất: Nhóm Blog Radio

Mời xem thêm chương trình: Ta là gì trong cuộc đời nhau?

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top