Phát thanh xúc cảm của bạn !

Ai rồi cũng sẽ tìm được một người phá vỡ những nguyên tắc của chính mình

2019-10-22 01:05

Tác giả: An Đào Giọng đọc: Radio Online Team

Tôi đã từng nghe đâu đó có người nói rằng: “Trong cuộc sống bạn nhất định sẽ gặp một người, người ấy phá vỡ nguyên tắc của bạn, thay đổi thói quen của bạn, trở thành ngoại lệ của bạn!” Và liệu khi gặp được người đó rồi, chúng ta có bỏ lỡ nhau lần nữa…

***

Tôi đã từng nghĩ bản thân là một người mạnh mẽ. Tôi đã từng tin rằng chỉ cần chúng ta luôn lạc quan, vui vẻ thì chẳng có điều gì có thể khiến mình gục ngã. Và tôi cũng từng cho rằng vui vẻ, hạnh phúc hay đau khổ, bất hạnh chỉ là một trong sự lựa chọn của mỗi người. Cho đến khi, một người đến, bước vào cuộc đời tôi và dạy cho tôi biết khống chế cảm xúc là một việc khó khăn đến nhường nào.

Tôi từng là một người rất dễ vui vẻ. Tôi luôn kiếm tìm niềm vui từ những điều nhỏ nhoi nhất trong cuộc sống. Chỉ đơn giản là mỗi ngày thức dậy, biết mình vẫn đang sống, vẫn luôn có người thân bên cạnh, như vậy đã đủ đầy. Đến khi gặp được anh, niềm vui mỗi ngày của tôi là được cùng anh trò chuyện thâu đêm, chia sẻ cùng anh những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống. Hay chỉ là ở bên anh, bước đi trên đường cùng anh, tôi đã cảm thấy bình yên đến lạ. Tôi không biết, bắt đầu từ khi nào, từ bao giờ mỗi một niềm vui, hay nỗi buồn của tôi đều đến từ anh. Từ lúc nào mà mỗi việc anh làm, mỗi lời anh nói đều như chất xúc tác đến cảm xúc của tôi.

Tôi bắt đầu tự hỏi rằng bản thân mình thật sự mạnh mẽ sao? Một người con gái với đôi vai gầy thật sự có thể chống lại tất cả mọi thứ sao? Nếu tôi mạnh mẽ, tôi sẽ không khóc mỗi khi cãi nhau với anh. Tôi sẽ không lẳng lặng chờ đợi tin nhắn của anh, chờ mãi chờ mãi đến khi rơi nước mắt.

Ai rồi cũng sẽ tìm được một người phá vỡ những nguyên tắc của chính mình

Tôi từng là một người sống rất độc lập. Việc tôi có thể làm, tôi sẽ không bao giờ nhờ bất cứ ai. Tôi không thích phải làm phiền người khác trong những việc nằm trong khả năng của mình, dù đó là anh em hay bạn bè thân thiết. Nhưng với anh, tất cả đều là ngoại lệ. Tôi luôn vô thức dựa dẫm vào anh. Tôi cũng sẽ như bao người con gái khác, sẽ mè nheo, sẽ làm nũng, sẽ muốn anh làm một chuyện gì đó cho tôi. Tôi bắt đầu cảm thấy mạnh mẽ thật sự rất mệt mỏi. Hay có lẽ, tôi đã mạnh mẽ quá lâu rồi nên khi anh bước vào tim tôi, tôi đã vô thức ỷ lại vào anh. Có lẽ mạnh mẽ cũng chỉ là một sự lựa chọn của con người. Nếu có người mạnh mẽ thay chúng ta, chấp nhận bảo vệ phần yếu đuối của mình, liệu có ai chọn sẽ trở nên kiên cường không?

Tôi đã từng nghĩ mình mạnh mẽ. Và anh là người dạy cho tôi biết, thật sự kiên cường là như thế nào. Đó là khi tôi chấp nhận sống một cuộc sống không có anh bên cạnh. Tôi buông bờ vai rộng ấy và tự ép buộc mình trở lại trước đây và tôi nhận ra điều đó thật khó. Nói sẽ có gắng quên đi, nhưng sao tim vẫn cứ nhớ đến. Có lúc tưởng rằng bản thân đã không còn tình cảm nữa nhưng kỉ niệm cứ bất chợt ùa về. Mỗi ngày luôn mỉm cười nhưng mỗi đêm lại lau nước mắt. Thời gian có thể làm dịu đi nỗi buồn trong tôi nhưng vết sẹo có lẽ sẽ vẫn còn mãi. Vì giờ đây tôi đã không thể yếu đuối nữa rồi nên tôi lựa chon trở nên mạnh mẽ hơn.

Bạn có thể thấy tôi thật kiên cường nhưng bạn mãi mãi không biết được để mạnh mẽ như vậy tôi đã phải trải qua những chuyện gì. Bạn có thể nhìn thấy tôi cười là do tôi từ chối cho bạn thấy tôi khóc. Tôi luôn không ngừng cố gắng vì tôi biết mình không thể quay đầu nên mới không ngừng tiến tới, phải không?

© An Đào – blogradio.vn

Giọng đọc: Sand

Thiết kế: Phạm Hương Giang

Sản xuất: Nhóm Blog Radio

Mời bạn xem thêm chương trình: Ai cũng từng có một mối tình đơn phương như thế?

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top