Phát thanh xúc cảm của bạn !

Bạn thân

2024-10-14 16:45

Tác giả: Bà tám siêu cấp


blogradio.vn - Người ta luôn ấn tượng về cậu không chỉ vẻ ngoài điển trai với má lúm đồng tiền mà còn là một chàng trai vui vẻ, giỏi thể thao và nhiệt tình giúp đỡ người khác. Bởi thế không biết có bao nhiêu đứa con gái thầm thương nhớ trộm cậu và thư tình luôn được gởi đến cho cậu. Và tớ cũng không ngoại lệ, nhưng tớ được may mắn hơn người khác ở chỗ là tớ vừa học chung lớp vừa là bạn cùng bàn của cậu.

***

Những khoảng thời gian học sinh luôn là những kỉ niệm đẹp khó phai trong lòng mỗi người chúng ta. Nơi đó có những tình cảm đầu đời và cảm xúc khó quên của bất cứ ai khi rung động vì một người và có thể ôm mối tình đơn phương chôn giấu trong lòng. Để rồi mỗi khi nhớ lại chúng ta luôn cảm thấy bồi hồi xúc động không nguôi.

Cậu - một chàng hotboy của lớp và là nam thần của cả khối 10 khi ấy. Người ta luôn ấn tượng về cậu không chỉ vẻ ngoài điển trai với má lúm đồng tiền mà còn là một chàng trai vui vẻ, giỏi thể thao và nhiệt tình giúp đỡ người khác. Bởi thế không biết có bao nhiêu đứa con gái thầm thương nhớ trộm cậu và thư tình luôn được gởi đến cho cậu. Và tớ cũng không ngoại lệ, nhưng tớ được may mắn hơn người khác ở chỗ là tớ vừa học chung lớp vừa là bạn cùng bàn của cậu. Không biết từ lúc nào mà tớ hiển nhiên trở thành bạn thân của cậu và làm bồ câu đưa thư cho biết bao đứa con gái trong trường. Có biết bao cặp mắt ghen tỵ với tớ mỗi khi tớ và cậu bên nhau. Không hiểu sao những tin đồn về tình cảm không đúng giữa cậu và tớ lại lan truyền với tốc độ rất nhanh, nhưng tớ mừng thầm bởi vì cậu chẳng thèm quan tâm mặc kệ tất cả vẫn xem như không có chuyện gì xảy ra. Rồi thời gian trôi qua nhanh, mới ngày nào còn học chung một lớp mà nay lại sắp chia xa mỗi đứa một phương trời.

Tớ đã từng mong thời gian có thể dừng lại ở khoảnh khắc này để tớ được bên cạnh cậu mãi mãi như vậy. Cậu đâu biết rằng mỗi ngày tới lớp được gặp cậu là tớ cảm thấy hạnh phúc lắm rồi, và những ngày giận cãi nhau với cậu thì tớ chẳng hề cảm thấy vui gì cả. Tớ chẳng biết làm sao để cậu với tớ không giận nhau nữa và nói chuyện lại như bình thường được. Chính cái lúc cậu đá bóng vô tình trúng vào đầu tớ, cậu liên tục xin lỗi tớ và mua nhiều đồ ăn để chuộc lỗi với tớ. Cũng bắt đầu từ đó, tớ đã chú ý mọi hành động của cậu và cũng thầm thích cậu. Nhưng tớ chẳng dám nói ra bởi tớ sợ rằng chúng ta sẽ không còn được như thế này nữa. Vì là bạn thân của cậu nên tớ càng hiểu rõ rằng giữa tớ và cậu khó có thể trở thành người yêu. Bởi tớ biết tớ chẳng phải là hình mẫu lí tưởng mà cậu luôn mong đợi.

Chỉ còn vài tháng nữa là chúng ta sẽ bước vào kì thi quan trọng. Vậy mà, cậu lại vừa trải qua nỗi đau quá lớn khi mất đi bà ngoại thân yêu. Người thân duy nhất của cậu trong cuộc đời này. Tớ ước giá như lúc đó tớ có thể chạy lại ôm và an ủi cậu nhiều hơn nữa nhưng dường như tớ chẳng thể làm gì được cả. Tớ chỉ biết lặng lẽ bên cạnh cậu. Tớ biết cậu buồn lắm vì giờ chẳng còn người thân nào bên cạnh cậu cả. Ba mẹ cậu không may bị tai nạn giao thông qua đời và cậu phải chuyển về sống nương tựa vào bà ngoại cậu. Giờ cậu phải ráng gượng để thực hiện ước mơ mà ba mẹ cậu đã luôn đặt niềm tin vào cậu.

Cậu đâu biết mỗi khi được bên cạnh cậu là tớ vui đến thế nào đâu? Với tư cách là bạn thân của cậu, tớ luôn hi vọng cậu sẽ cười thật nhiều và sẽ thực hiện được ước mơ của cậu. Và tớ muốn nói với cậu rằng đại học không phải là con đường duy nhất để đến thành công, cái quan trọng là mình phải xác định được là mình muốn làm gì mà bản thân mình cảm thấy vui là được. Dù cho có chuyện gì xảy ra với cậu đi nữa thì cậu hãy luôn nhớ rằng tớ luôn mãi mãi bên cạnh cậu nhé. Những khoảng thời gian qua được bên cạnh cậu đối với tớ thật rất hạnh phúc. Nếu sau này người đi cùng cậu suốt cuộc đời còn lại không phải là tớ đi nữa thì tớ sẽ luôn là người sẽ chạy đến bên cạnh bất cứ khi nào cậu cần tớ và cùng cậu vượt qua mọi khó khăn phía trước. Chúng ta sẽ mãi là những người bạn tốt nhất của nhau.

© Bà tám siêu cấp - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Hãy Cho Bản Thân Cơ Hội Được Yêu Thêm Lần Nữa | Radio Tâm Sự

Bà tám siêu cấp

Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hãy gặp lại nhau, khi một mùa hoa khác lại nở. Đó không nhất thiết phải là mùa xuân rực rỡ, mà là mùa của sự sống đâm chồi từ những kẽ nứt của thương tổn. Là mùa của những mảnh tình được "gắng ghép" lại, không phải một cách gượng ép, mà là sự gắn kết tự nhiên của hai mảnh ghép đã được mài dũa qua thời gian. Những vết rạn trên gốm sứ khi được hàn bằng vàng sẽ càng trở nên quý giá; tình yêu của chúng ta cũng vậy, sau những lần tan vỡ và hàn gắn, nó sẽ mang một vẻ đẹp trầm mặc và bền bỉ vô cùng.

Dư âm

Dư âm

Có lẽ với chị Sáu điều khiến chị vui nhất, tự hào nhất chính là ba đứa con. Tụi nhỏ như ba ngọn đèn soi rọi để chị bước đi trong đêm tối. Hễ chị lỡ một nhịp, tụi nhỏ lại kéo chị một cái, kéo chị đi về nơi sáng hơn.

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.

Ngôi nhà hạnh phúc

Ngôi nhà hạnh phúc

Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.

Khi tình yêu không còn nữa

Khi tình yêu không còn nữa

Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.

Người lạ, có quen!

Người lạ, có quen!

Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!

Giữa hai mùa im lặng

Giữa hai mùa im lặng

Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.

Lá thư số 02

Lá thư số 02

Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.

back to top