Phát thanh xúc cảm của bạn !

Vì cô ấy ở lại, còn em… em đã đi! (Thì thầm 305)

2013-11-10 21:00

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team, Bum Bum

Thì thầm bên bàn phím - Em à! Anh đã dần yêu cô ấy mất rồi. Em hãy luôn vui vẻ nhé! Ở nơi đây có 1 người con gái rất yêu anh, luôn lo lắng cho anh. Cô ấy cũng buồn vì anh hay nhớ em. Nhưng em ở trên đó đừng buồn vì cô ấy dành mất anh nhé. Em luôn nói anh phải sống vì tương lai mà? Và vì... Cô ấy ở lại, còn em... em đã đi!

Gửi em yêu - người xưa cũ....



Anh đang nhớ em, nhưng nỗi nhớ không day dứt và nhiều như hồi đó. Anh không biết là em có còn nhớ anh không? Cuộc sống của anh vẫn cứ thế trôi đi em à? Không có em anh vẫn sống tốt. Anh cứ tưởng mình không thể nào đứng lên được sau cái ngày mà em rời đi. Nhưng anh đã nhầm... Anh xin lỗi vì đã không giữ lời hứa được với em là mình sẽ cùng nhau đi biển. Từ khi em đi cho tới ngày hôm qua anh cũng chưa bao giờ anh trở lại với biển.

Anh viết những điều này chỉ là để chia sẻ với em, thực ra anh có rất nhiều điều muốn nói cùng em. Em là người con gái đầu tiên anh cảm thấy bình yên khi đứng cạnh. Nhiều lúc anh thấy mình như không còn là chính mình khi anh được ở bên em. Nhưng rồi.. Em đã đi...

Anh nhớ những ngày mình được ở bên nhau em à? Dù là không nhiều lắm nhưng đủ để anh nhớ em cho tới tận hôm nay. Anh đã mong, rất mong được cùng em đi tới mọi nơi trên trái đất này. Nhưng rồi... Em đã đi...

Hôm qua, anh đã về lại với biển sau 1 khoảng thời gian rất dài anh không tới. Anh đi cùng vợ sắp cưới của anh em à. Cô ấy biết lý do vì sao anh không tới biển đó là - Vì em... Nhưng cô ấy không bao giờ thắc mắc. Cô ấy không xinh như em, cũng không quan tâm anh nhiều như em, chỉ là cô ấy rất yêu anh... Anh không biết là anh có yêu cô ấy không nhưng khi không bên cô ấy anh rất nhớ. Có thể là do cô ấy có nét gì đó giống với em, nhưng anh hứa với lòng mình, anh sẽ luôn yêu cô ấy. Dù cho trái tim anh không muốn thì anh cũng sẽ dùng lý trí để yêu cô ấy. Anh không muốn cô ấy buồn. Anh cũng đã làm em buồn nhiều, rất nhiều. Anh muốn sửa chữa. Nhưng rồi... Em đã đi...

Anh trở lại biển cũng vì cô ấy muốn đi biển. Cô ấy nói cô ấy muốn đi biển, muốn cùng anh đi để sóng biển cuốn đi những muộn phiền trong lòng anh. Anh định không đi nhưng anh thấy cứ đi 1 lần xem sao, và anh thấy anh có cảm giác thoải mái hơn nhiều em à. Cô ấy rất lo lắng cho anh nhưng theo 1 cách rất khác. Anh vẫn hay nhắc tới em nhưng cô ấy chưa bao giờ thắc mắc cả. Chỉ có đôi lần anh nhắc tới em - Nhưng cô ấy chỉ im lặng nên anh hiểu...

Cô ấy rất yêu anh em à. Đôi khi nhõng nhẽo nhưng nhiều lúc cô ấy người lớn hơn cả anh. Em đừng buồn nhé? Ở một góc trong trái tim anh vẫn luôn có hình bóng của em. Đã có lần cô ấy đòi chia tay anh chỉ vì nhìn thấy ảnh của em vẫn còn trong ví của anh. Anh đã cố gắng giữ cô ấy lại vì thực ra cô ấy đã giúp anh rất nhiều. Đôi khi anh tự hỏi bản thân sao anh lại ích kỉ với cô ấy như thế? Anh thì luôn nhớ em còn cô ấy thì luôn nhớ anh. Anh thấy mình chẳng cho cô ấy 1 nụ cười thực sự. Nhưng để cô ấy ra đi anh không hề yên tâm chút nào. Anh sợ cô ấy bị tổn thương, anh lo cô ấy sẽ gặp 1 người không tốt nên anh đã cố gắng làm cho cô ấy cười. Ngày xưa anh không phải cố gắng làm em cười. Nhưng bây giờ đây anh đang phải cố gắng vì cô ấy. Anh đã bên em như 1 điều tất lẽ, có thể như em nói chúng ta sinh ra là để cho nhau. Nhưng rồi... Em đã đi...

Cô ấy là người con gái tốt em à! Cô ấy đã cho anh niềm tin vào cuộc sống, cho anh nụ cười khi anh buồn, cho anh niềm hạnh phúc khi mà em đã mang hạnh phúc của anh đi. Cô ấy luôn lặng lẽ dõi theo anh, lo lắng cho anh theo 1 cách rất riêng. Cô ấy chẳng để áo mưa vào cốp xe cho anh khi thời tiết xấu mà chỉ nhắc anh mang áo mưa. Cô ấy chẳng nấu cho anh được bữa cơm nào tử tế nhưng lại luôn nhắc anh phải ăn uống cẩn thận. Cô ấy cũng chẳng chăm sóc anh mỗi ngày như em nhưng cô ấy lại phát ốm khi thấy anh ho. Em đã quan tâm anh rất nhiều. Lo lắng cho anh cũng rất nhiều. Nhưng rồi... Em đã đi...



Em à! Anh đã dần yêu cô ấy mất rồi. Em hãy luôn vui vẻ nhé! Ở nơi đây có 1 người con gái rất yêu anh, luôn lo lắng cho anh. Cô ấy cũng buồn vì anh hay nhớ em. Nhưng em ở trên đó đừng buồn vì cô ấy dành mất anh nhé. Em luôn nói anh phải sống vì tương lai mà? Và vì... Cô ấy ở lại, còn em... em đã đi!

  • Gửi từ Thu Hiệp Nguyễn - hiepun@

Mời bạn lắng nghe thì thầm Xin lỗi vì anh đến trễ trong cuồi đời em!

Thì thầm số 305 được thể hiện qua giọng đọc Bum Bum và Nhóm sản xuất Dalink Studio

(...)

Mời bạn theo dõi fanpage www.facebook.com/yeublogvietwww.facebook.com/yeublogradio để có cơ hội nhận được những phần quà bất ngờ từ Blog Việt – Blog Radio.



Mời bạn click vào đây để tìm hiểu thông tin chi tiết về tuyển tập mới nhất do Blog Việt - Blog Radio tuyển chọn

Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.



Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top