Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tình bạn đúng nghĩa

2022-12-03 01:20

Tác giả: Mika


blogradio.vn - Có những tổn thương chúng ta sẽ phải tự chữa lành. Nhưng nếu có một người bạn, những tổn thương ấy sẽ được chữa lành nhanh hơn. Chỉ cần ở cạnh lắng nghe, hoặc thậm chí mắng mỏ, tức giận cùng ta vài câu thì chúng ta cũng vì cái bộ dạng ấy mà cảm thấy được an ủi phần nào.

***

Tôi đã từng nghĩ rằng, mình không cần một người bạn nào cả. Rằng tôi có thể tồn tại một mình, buồn thì nói chuyện với vài người bạn mới. Nhưng tôi đã nhầm, có những khi, tình bạn còn lãng mạn hơn cả tình yêu. Và đôi khi, còn là liều thuốc tinh thần tốt nhất trên đời này.

Tôi có một người chị, tôi quen chị ấy khi còn học đại học. Chị là người bạn, người chị và là người dẫn dắt tôi suốt những tháng năm đại học. Chị cho tôi biết những giá trị của cuộc sống, biết cách ứng xử và nhắc nhở tôi cả những cạm bẫy đang trực chờ ở phía trước. Nhờ vậy mà tôi có thể tránh được những vấp ngã không đáng, cũng học được cách nói chuyện hợp tình hợp lý và cả cách để sống một cuộc sống đầy giá trị, thi vị, vui vẻ. Nhờ đó mà tôi cũng có những cái nhìn rộng hơn về cuộc sống và là người có giá trị hơn trong công việc.

Đến khi đi làm, tôi có quen biết một người bạn bằng tuổi. Người bạn ấy dù không có tính cách và tư tưởng giống tôi, nóng nảy và nói rất nhiều. Nhưng trong một trận ốm thập tử nhất sinh, không có bố mẹ ở cạnh, bạn ấy lại như một liều thuốc tinh thần liều cao, giúp tôi chống chọi với cơn sốt, với những suy nghĩ cực đoan, gạt bỏ đi tất cả những người có ảnh hưởng xấu đến tôi. Sau khi khỏi bệnh, có thời gian tìm hiểu về nhau, tôi mới biết, chúng tôi hợp nhau đến lạ, cả về cách ăn uống và giao lưu. Cơn bạo bệnh của tôi hồi phục một cách nhanh chóng, như nó chưa từng xuất hiện. Đôi khi, cho một người bạn nào đó bước vào cuộc sống của mình cũng không phải là ý tưởng tồi.

Bởi tôi nhận ra những giá trị của một tình bạn tốt:

Đầu tiên là có người đi ăn, đi chơi cùng. Chúng ta luôn phải đặt vấn đề tiết kiệm lên hàng đầu trong bài toán tài chính cá nhân, nhưng tôi từng nhớ đến một câu nói trong cuốn sách nào đó đã từng đọc: “Nếu tôi có hai xu, một xu tôi sẽ mua bánh mỳ, xu còn lại tôi sẽ mua hoa. Bởi tâm hồn cũng cần được ăn.” Vậy nên tôi vẫn luôn dành một khoản nhất định dùng để gặp gỡ bạn bè. Những phút giây cười cười nói nói, những câu chuyện tưởng chừng như chẳng có ý nghĩa gì, nhưng lại mang đến những khoảng thời gian thư giãn, vui vẻ, tinh thần như được sạc lại nhanh chóng.

Khi có chuyện buồn hay thất tình, bạn bè là nơi phù hợp nhất để tìm đến, chắc chắn nó sẽ là người kéo bạn ra ngoài, hoặc sẽ mua đồ ăn đến dỗ dành bạn. Tin tôi đi, không ai muốn sống trong nỗi buồn đó quá lâu để khiến bản thân thêm cô đơn. Có những tổn thương chúng ta sẽ phải tự chữa lành. Nhưng nếu có một người bạn, những tổn thương ấy sẽ được chữa lành nhanh hơn. Chỉ cần ở cạnh lắng nghe, hoặc thậm chí mắng mỏ, tức giận cùng ta vài câu thì chúng ta cũng vì cái bộ dạng ấy mà cảm thấy được an ủi phần nào.

Những lúc ốm đau ở nơi xa, không có bố mẹ bên cạnh, tệ hơn nữa là cũng không có người yêu, vậy thì có một người bạn là điều tuyệt vời. Nó sẽ đến chăm sóc bạn, mua đồ ăn và thuốc cho bạn, ở cạnh bạn đến khi bạn có thể ngồi dậy, đó là những thứ chúng ta cần nhất lúc ấy. Lạ thật đấy! Lúc này, nghe một người bạn mắng mà lại thấy ấm lòng. Khi ở một mình, những lúc yếu đuối sẽ không thể tránh được những suy nghĩ tiêu cực, những điều ấy khiến chúng ta ngày càng ốm và mệt thêm. Nhưng những lời mắng mỏ từ một người bạn lại thấy dễ chịu, giống như bàn tay mềm mại, mát lành, dịu dàng của mẹ nhẹ nhàng đặt lên trán, khiến cơn cảm sốt cũng vì vậy mà vơi dần đi.

Điều quan trọng nhất mà chỉ có tình bạn đúng nghĩa mới làm được, đó là, họ cho ta biết giá trị của bản thân ta ở đâu. Điều này tưởng như đơn giản, nhưng lại không hề tầm thường. Nếu có một người bạn hiểu biết, có gu ăn mặc, có mục đích sống, thì người may mắn chính là chúng ta. Một người bạn như thế sẽ cho chúng ta biết khi nào chúng ta mắc sai lầm, chúng ta cần phải làm gì để đẹp hơn, để sống tốt hơn. Nếu chúng ta quen biết một người không tốt, thì họ chính là người đầu tiên nhắc nhở chúng ta nên mở to mắt ra để nhìn nhận mà né tránh.

Một mình mà sống tốt thì cũng ổn, nhưng nếu có thêm một người bạn ở cạnh, thì có lẽ cuộc sống sẽ đẹp đẽ, sẽ muôn màu hơn rất nhiều.

© Mika - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Đã đến lúc học cách yêu thương chính mình | Radio Tâm Sự

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hãy gặp lại nhau, khi một mùa hoa khác lại nở. Đó không nhất thiết phải là mùa xuân rực rỡ, mà là mùa của sự sống đâm chồi từ những kẽ nứt của thương tổn. Là mùa của những mảnh tình được "gắng ghép" lại, không phải một cách gượng ép, mà là sự gắn kết tự nhiên của hai mảnh ghép đã được mài dũa qua thời gian. Những vết rạn trên gốm sứ khi được hàn bằng vàng sẽ càng trở nên quý giá; tình yêu của chúng ta cũng vậy, sau những lần tan vỡ và hàn gắn, nó sẽ mang một vẻ đẹp trầm mặc và bền bỉ vô cùng.

Dư âm

Dư âm

Có lẽ với chị Sáu điều khiến chị vui nhất, tự hào nhất chính là ba đứa con. Tụi nhỏ như ba ngọn đèn soi rọi để chị bước đi trong đêm tối. Hễ chị lỡ một nhịp, tụi nhỏ lại kéo chị một cái, kéo chị đi về nơi sáng hơn.

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.

Ngôi nhà hạnh phúc

Ngôi nhà hạnh phúc

Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.

Khi tình yêu không còn nữa

Khi tình yêu không còn nữa

Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.

Người lạ, có quen!

Người lạ, có quen!

Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!

Giữa hai mùa im lặng

Giữa hai mùa im lặng

Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.

Lá thư số 02

Lá thư số 02

Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.

back to top