Phát thanh xúc cảm của bạn !

Thanh xuân đi trốn để tình yêu đi tìm

2021-05-26 09:28

Tác giả: Giọng đọc: Hà Diễm

blogradio.vn - Những năm tháng đẹp nhất của thanh xuân hãy dũng cảm đi tìm cho mình những tình yêu thật đẹp, bên nhau đủ lâu để ta được là một trong những điều đặc biệt nhất trong đời nhau và hãy dừng lại ở nơi mình cảm thấy bình yên nhất, chỉ cần may mắn gặp được đúng người thì mọi sự chờ đợi trong bạn đều xứng đáng. Hạnh phúc vốn là một cuộc hành trình và cuộc đời này nhiều lắm những chông gai, hãy tin rằng chỉ là do tắt đường nên hạnh phúc đến muộn một chút thôi.

Những năm tháng thanh xuân hãy đi tìm cho mình tình yêu thật đẹp

***

Trong chuyện tình cảm, đôi khi chỉ vì những tổn thương xưa cũ mà chúng ta trở nên nhạy cảm hơn, tự khép mình trong một chuỗi những cảm xúc tiêu cực như tự vấn, đớn đau và sau cùng là ngại bước tiếp.

Mỗi khi kết thúc một mối tình không trọn vẹn, mỗi người sẽ tự tìm cách quên đi theo cách riêng của họ. Người thì lựa chọn đi tìm một hạnh phúc mới để xoa dịu những mất mát, để lại được yêu thương, có người lại chấp nhận sống trong cô đơn để quên dần nỗi đau, sợ rằng bản thân sẽ lại vì một chút chênh vênh mà yếu lòng nắm vội tay một người xa lạ và rồi lại đổ vỡ thêm nhiều lần nữa, cứ thế lại nhớ về một người đáng lẽ phải quên rồi lại khóc cho những vụn vỡ cũ đã qua. 

Thanh xuân đi trốn để tình yêu đi tìm

Có lẽ, chúng ta không đau vì luyến tiếc một người mình từng rất thương, hay hối tiếc một khoảng thời gian của tuổi trẻ đã ra đi không thể nào có lại được, mà ta đau vì đã phải tự buông bỏ một câu chuyện tình mà mình đã đơn phương viết ra. Cảm giác giống như bạn tự tay ươm trồng một cái cây, mang cả tâm tư để chăm sóc cho nó mỗi ngày nhưng sau cùng lại phải tự tay ném nó đi.

Khi chúng ta yêu thật lòng, tất cả những gì đơn giản và bình dị nhất cũng đều trở thành một hoài niệm đẹp mà lòng mình mãi khắc ghi, và cũng có lẽ vì vậy mà sau khi chia tay, mặc dù đã dặn lòng phải cố quên nhưng mỗi khi chợt nhìn lại một kỉ vật, lướt qua một góc đường quen thuộc, hay ăn những món ăn đậm vị ký ức, cảm xúc cũ đôi lúc lại trở về. Vui cũng có mà sao lại đượm buồn và cứ thế những người nặng tình lại chìm vào cảm xúc nhớ quên.

Thế nhưng, không có một khoảng thời gian nào được quy định cho việc chữa lành những tổn thương sau một cuộc tình thất bại, tất cả nằm ở sự cố gắng của chúng ta. 1 năm, 2 năm hay dài hơn sẽ còn tùy thuộc vào cách đối diện của mỗi người. Nhưng nếu vẫn ôm khư khư niềm đau thì sẽ khiến bản thân mình trở nên phức tạp trong mắt người đối diện, dù đó là người thân, bạn bè hay người mà bạn thích. 

Thanh xuân đi trốn để tình yêu đi tìm

Chúng ta có quyền được yêu thương, một hay nhiều mối tình sẽ đều mang đến cho bạn sự trưởng thành trong chuyện tình cảm, nhưng nếu bạn vẫn sống trong quá khứ đau buồn thì chính bạn đang tự đánh mất cơ hội hạnh phúc của mình. Vì thế dẫu có trải qua bao nhiêu lần đổ vỡ thì cũng phải mạnh mẽ lên, hãy xem nó như là một bài học để cư xử đúng đắn hơn, yêu thương đúng cách hơn để gìn giữ hạnh phúc ở phía trước. 

Đừng vì một tổn thương cũ quá đau mà lại luyến tiếc thêm một khoảng thời gian phải sống trong vô vàn nỗi cô đơn, tuy có chút tự do, không có hoài nghi, hay phản bội nhưng sau cùng lại tổn thương vì khi ấy đã ngần ngại bước tiếp và giờ vẫn một mình.

Càng khó quên không chứng tỏ chúng ta chịu tổn thương sâu nặng hơn nhưng lại cho thấy bạn là người thiếu sự tha thứ. Một ngày nào đó bạn vẫn còn nhớ về những chuyện mình đã trải qua và đi than vãn khắp nơi thì chứng tỏ bạn vẫn chưa đủ bao dung, đôi khi tổn thương thật sự là tự mang trong lòng mình và chỉ tâm sự với người sẵn lòng đón nghe, không phải cứ trách móc người khác trên các trang mạng xã hội, một người, hai người khi biết sẽ an ủi bạn nhưng để cả thế giới cùng biết thì sẽ có mấy ai đồng cảm với bạn.

Thanh xuân đi trốn để tình yêu đi tìm

Người không thật lòng với mình rồi sẽ gặp những người như thế nên đừng bận tâm họ. Có thể sau này, khi đã bình tâm lại, bạn sẽ một lần nữa bị tổn thương khi vô tình đọc lại những dòng tâm tư những dỗi hờn của mình ở đâu đó, lại đau vì những cảm xúc vốn đã mờ trong ký ức lại ùa về, khi ấy cảm xúc trong bạn ngoài đớn đau, sẽ là sự hối tiếc và tự trách.

Cuộc tình nào đi qua dù đẹp hay không đẹp cũng là những ký ức khó phai trong thanh xuân của mỗi người. Một cuộc tình dang dở cho ta nhiều luyến tiếc và bài học, một cuộc tình hạnh phúc cho ta nhiều kỷ niệm, một cuộc tình bị phản bội cho ta nhiều tổn thương và sự bao dung, một cuộc tình đơn phương cho ta nhiều nước mắt và sự trưởng thành và một cuộc tình mất mát sẽ cho ta sự mạnh mẽ và biết trân trọng cuộc sống. Thế nên, dẫu có buồn bao nhiêu, tổn thương bao nhiêu bạn cũng hãy lưu lại những gì đẹp nhất trong những câu chuyện tình của mình cho dù chỉ là một ít khoảnh khắc ngọt ngào thay vì ghì chặt mãi những tổn thương.

Hãy nhớ rằng, phải yêu bản thân. Có lẽ trên đời này sẽ không có ai yêu thương mình hơn chính bản thân mình, nên hãy chăm sóc bản thân mình tốt hơn sau những ngày tháng vật vã trong những câu chuyện tình không trọn vẹn. 

Thanh xuân đi trốn để tình yêu đi tìm

Tôi đã từng sai khi đã vô tình biến tình yêu từ một cảm xúc thiêng liêng thành một vật sở hữu mà mình phải giành lấy, rồi mang cả tâm can để níu giữ, cũng từng sai vì đã vội vàng và cũng từng trả giá bằng những tổn thương mãi không thể xoá nhoà được. 

Tôi từng oán trách những người đã đi qua cuộc đời mình có lẽ đều nợ tôi một lời xin lỗi nhưng tôi lại chưa từng xin lỗi bản thân mình. Có lẽ với tôi, để bắt đầu lại một trang mới tôi phải có một suy nghĩ mới, lạc quan và quyết đoán hơn. 

Trước kia sau mỗi lần tan vỡ, tôi lại biến mất trong mắt người khác không một dấu vết nhưng giờ tôi nhận ra điều đó là bất công cho chính bản thân tôi và cho cả những người bạn khác luôn bên cạnh tôi. Điều đó giống như bạn đang đánh đổi tất cả những mối quan hệ tốt đẹp xung quanh mình để quên đi một mối quan hệ không tốt. Con người khi có những muộn phiền trong cuộc sống hằng ngày, đặc biệt là trong chuyện tình cảm họ thường có cách xử lý quá nhạy cảm, nhưng vô tình lại mang lại sự không thoải mái cho những mối quan hệ khác xung quanh, sau cùng họ sẽ đánh mất nhiều hơn thế.

Thanh xuân đi trốn để tình yêu đi tìm

Ở hiện tại, tôi hiểu ra mình cần phát triển bản thân mình nhiều hơn, để có một cuộc sống vui vẻ hơn và cũng để có thể gặp được những người tốt hơn. Không ai buộc được trái tim mình sẽ nhớ về những ai hay câu chuyện nào, lại càng không thể tự ép chính bản thân trở thành người không có hồi ức.

Bạn có quyền tổn thương, có quyền khóc khi nhớ nhưng đừng cho mình quyền tự bỏ qua hạnh phúc mới hay để người khác quy định thời gian chữa lành tổn thương của riêng mình.  

Người ta thường hay nói với nhau rằng “Quá khứ là những mảnh ký ức đẹp. Người rời đi hay người ở lại đều nợ nhau một tấm chân tình”. Thế nhưng thanh xuân thì cứ trải nghiệm, đừng vì một ai ghé ngang qua thì lại mất niềm tin cho một chặng đường dài của cuộc đời phía trước. 

Những năm tháng đẹp nhất của thanh xuân hãy dũng cảm đi tìm cho mình những tình yêu thật đẹp, bên nhau đủ lâu để ta được là một trong những điều đặc biệt nhất trong đời nhau và hãy dừng lại ở nơi mình cảm thấy bình yên nhất, chỉ cần may mắn gặp được đúng người thì mọi sự chờ đợi trong bạn đều xứng đáng. Hạnh phúc vốn là một cuộc hành trình và cuộc đời này nhiều lắm những chông gai, hãy tin rằng chỉ là do tắt đường nên hạnh phúc đến  muộn một chút thôi.

Thanh xuân đi trốn để tình yêu đi tìm

Giọng đọc: Hà Diễm

Thiết kế: Hương Giang

Mời xem thêm chương trình:

Phía sau một câu chuyện cổ tích

 

 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top