Phát thanh xúc cảm của bạn !

Quán quân Giọng hát Việt Nhí gọi tên Nhật Minh – Cặp đôi Nhi Thắng vỡ òa hạnh phúc

2016-10-31 17:07

Tác giả: Giọng đọc: Tuấn Anh

Chương trình Đọc báo giùm bạn hôm nay có những tin tức đáng chú ý sau đây:
Nhật Minh – “trò cưng” của Đông Nhi trở thành quan quân “Giọng hát việt nhí” mùa thứ 4!
Nam Em lọt vào top 8 cuộc thi Hoa hậu Trái Đất 2016
Hành khách đánh rách đầu nữ nhân viên trạm xăng

***

Nhật Minh – “trò cưng” của Đông Nhi trở thành quan quân “Giọng hát việt nhí” mùa thứ 4!

Đêm chung kết của Giọng hát Việt nhí mùa thứ Tư đã diễn ra vô cùng ấn tượng. Bốn gương mặt ca sĩ nhí trình diễn trong đêm chung kết là Milana và Thụy Bình của đội Vũ Cắt Tường, Nhật Minh – “trò cưng” của Đông Nhi và Ông Cao Thắng và Mai Anh đến từ đội của Noo Phước Thịnh. Cả bốn thí sinh đều đã có những màn biểu diễn xuất sắc. Milana hát một ca khúc tiếng Việt là Ô mê ly của nhạc sĩ Văn Phụng. Thụy Bình lại mang tớ một ca khúc với âm hưởng dân ca mang tên “Hát từ cội nguồn”. Nguyễn Hoàng Mai Anh – học trò ca sĩ Noo Phước Thịnh thực sự đã khiến cả sân khấu nóng lên với ca khúc “Nổi lửa lên em”. Trích đoạn chèo “Phù thủy sợ ma” và ca khúc “Thành phố miền quan họ” chính là hai tiết mục của Nhật Minh – đến từ team Đông Nhi – Ông Cao Thắng. Không chỉ hát, Nhật Minh còn biểu diễn khả năng chơi trống điêu luyện với phần hỗ trợ từ chính bố mình.

Quán quân Giọng hát Việt Nhí gọi tên Nhật Minh – Cặp đôi Nhi Thắng vỡ òa hạnh phúc

Các thí sinh đều nhận được những đánh giá tích cực từ các vị HLV. Theo đó, mỗi thí sinh đều đã tìm được bản sắc riêng và trưởng thành hơn rất nhiều so với những ngày đầu. Trong chường trình còn có những tiết mục song ca ấn tượng giữa các HLV và các thí sinh, tạo nên sự gần gũi, thân thiết như người một nhà.

Quán quân Giọng hát Việt Nhí gọi tên Nhật Minh – Cặp đôi Nhi Thắng vỡ òa hạnh phúc

Vào giây phút quyết định, Nhật Minh đến từ đội Đông Nhi – Ông Cao Thắng đã nhận được số phiếu bình chọn cao nhất, chính thức trở thành quán quân Giọng hát Việt nhí mùa thứ 4. Ba thí sinh còn lại đồng giải Á quân.

Nam Em lọt vào top 8 cuộc thi Hoa hậu Trái Đất 2016

Nằm trong top những thí sinh xuất sắc nhất chương trình, Nam Em được kỳ vọng sẽ đến gần hơn với ngôi vị cao nhất của cuôc thi hoa hậu Trái Đất 2016, tuy nhiên, sau đêm chung kết ngày 29.10 vừa qua, đại diện Việt Nam đã phải dừng lại ở top 8

Quán quân Giọng hát Việt Nhí gọi tên Nhật Minh – Cặp đôi Nhi Thắng vỡ òa hạnh phúc

Đêm chung kết diễn ra tại Manila, Philippines. Mở đầu đêm thi, BTC công bố top 16 thí sinh được quyền đi tiếp. Ngay sau đó là phần thi áo tắm và trang phục dạ hội của top 16. Lần lượt, BTC chọn ra top 8 theo thứ tự ngẫu nhiên. Việt Nam là nước đầu tiên có đại diện lọt vào top 8. Tiếp theo có Colombia, Venezuela, Brazil, Russia, Ecuador, Sweden, USA. Tiếc rằng, do tự trả lời bằng tiếng Việt, phải thông qua thông dịch viên bằng tiếng Anh, khiến phần trả lời của Nam Em chưa được như ý. Nhiều khán giả cho rằng chính bởi sự cố trong qua trình phiên dịch đã khiến Nam Em không lọt vào top 4. Ngay sau khi cuộc thi kết thúc, Nam Em cũng quay một đoạn clip ngắn để trần tình về sự cố vừa rồi. Do chưa phối hợp ăn ý với người phiên dịch mới nên Nam Em đã “không thể nào trả lời bằng hết khả năng của mình”

Quán quân Giọng hát Việt Nhí gọi tên Nhật Minh – Cặp đôi Nhi Thắng vỡ òa hạnh phúc

Kết quả đêm thi, người đẹp từ đất nước Ecuador chính thức đăng quang ngôi vị cao nhất của Miss Earth 2016. Những danh hiệu khác như Hoa hậu Không Khí thuộc về Colombia, Hoa hậu Nước dành cho Venezuela, Hoa hậu Lửa dành cho Brazil.

Tuy không tiến vào sâu như kỳ vọng của người hâm mộ, nhưng với sự cố gắng và khả năng của mình, Nam Em xứng đáng nhận được sự cổ vũ từ khán giả. Mong rằng, trong những cuộc thi hoa hậu tiếp theo, Việt Nam sẽ có thêm nhiều đại diện giành được những thứ hạng cao.

Hành khách đánh rách đầu nữ nhân viên trạm xăng

Cách đây không lâu, dư luận còn chưa hết xôn xao vì một đoạn clip ghi lại hình ảnh hai người đàn ông túm áo, hàng hung một nữ nhân viên sân bay thì mới đây, lại thêm một clip khác khiến dư luận vô cùng bức xúc.

Quán quân Giọng hát Việt Nhí gọi tên Nhật Minh – Cặp đôi Nhi Thắng vỡ òa hạnh phúc

Trong clip là hình ảnh một người đàn ông dùng cò bơm xăng để đánh một người phụ nữ. Cụ thể, vào sáng ngày 24/10 – khách hàng Hoàng Hữu Đức (37 tuổi, trú tại Vinh) điều khiển xe ô tô vào mua xăng tại trạm xăng dầu Nghi Phú. Khách hàng yêu cầu nhân viên bơm vào bình xăng 500.00 đồng. Bơm xăng xong, khác hàng ra khỏi cửa hàng và quay lại ngay lập tức với lời buôc tộc chị N - nhân viên trạm xăng chưa bơm đủ 500.000 đồng và yêu cầu chị bơm cho đến khi nào đủ thì thôi. Chị N trả lời lượng xăng đã bơm đủ, đồng thời đề nghị anh Đức kiểm tra lại đồng hồ báo xăng của ô tô. Tuy nhiên anh Đức không đồng ý mà tiếp tục đôi co, cãi cọ. Sau đó anh cướp cò xăng trên tay chị, đánh vào đầu nạn nhân và bỏ đi. Sau khi phát hiện chị N chảy máu nhiều ở vùng đầu, khác hàng Đức quay lại dìu chị N vào trong cửa hàng để sơ cứu. Ngay sau đó, chị được đưa tới bệnh viên để điều trị và kiểm tra sức khỏe. Theo bác sỹ, chị N bị chấn thương vùng đầu, may mắn không ảnh hưởng đến xương và não. Được biết anh Đức hiện là cán bộ ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam. Hiện tại, chị N đã ổn định sức khỏe. Chị cho biết không có ý định khởi kiện anh Đức. Phía anh Đức cũng nhiều lần đến thăm hỏi tình trạng sức khỏe của chị, xin lỗi và chịu mọi chi phí điều trị của nạn nhân.

Tin tức vừa rồi cũng sẽ kết thúc bản tin đọc báo giùm bạn ngày hôm nay 31 – 10 – 2016. Tối nay cũng là lễ Halloween, bạn đã có bộ đồ hóa trang nào cho riêng mình chưa? Hãy nhớ mặc thật ấm nhé!

Để tương tác với nhóm sản xuất, mời bạn truy cập địa chỉ facebook.com/yeublogviet

Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top