Phát thanh xúc cảm của bạn !

Khám phá 10 nơi tổ chức Halloween cực hoành tráng và vui nhộn trên thế giới

2016-10-27 09:46

Tác giả: Giọng đọc: Tuấn Anh

Trên các khu phố bán đồ hóa trang đã bắt đầu xuất hiện rất nhiều đồ chơi và các hình trang trí cho lễ hội Halloween sắp tới. Ngày nay giới trẻ Việt Nam bắt đầu biết đến các lễ hội lớn trên thế giới, thế nhưng có ai biết Halloween bắt đầu từ đâu và những nơi nào trên thế giới tổ chức lễ hội này hoành tráng nhất không? Hôm nay chương trình Top hay sẽ cùng các bạn khám phá những điều thú vị này nhé.

***

Halloween là gì?

Halloween (viết rút gọn từ “All Hallows’ Eve”) là một lễ hội truyền thống được tổ chức vào ngày 31 tháng 10 hàng năm.

Ngày này những đứa trẻ sẽ hoá trang trong những bộ trang phục quái lạ đi đến gõ cửa những ngôi nhà để xin bánh kẹo. Ngày lễ này được tổ chức ở các nước phương Tây, chủ yếu ở Hoa Kỳ, Canada, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland, Ireland, Puerto Rico và bắt đầu trở nên phổ biến tại Úc, New Zealand và có cả ở Việt Nam.

1. Mexico

Mang ý nghĩa tình cảm sâu sắc giống như lễ Vu Lan ở các nước Châu Á, người Mexico cũng tổ chức Halloween hoành tráng là để tưởng nhớ người thân đã mất chứ không chỉ đơn thuần là vui chơi. Họ đến các nghĩa trang và thắp nến, hoặc cùng diễu hành trên phố với dòng người cùng quan tài – bên trong là người sống. Với những người ở nhà, họ cũng thắp nến và trang trí cho khung ảnh, kỷ vật của người thân đã mất như một sự tưởng nhớ.

 Khám phá 10 nơi tổ chức Hallowween cực hoành tráng và vui nhộn trên thế giới

2. Ireland

Cũng có phong cách tổ chức sự kiện Halloween hoành tráng như ở Mỹ, nhưng Ireland lại được mệnh danh là đất nước của Halloween. Các gia đình ở nông thôn vẫn theo thói quen nhóm lửa và tụ qập, quay quần bên nhau để nói chuyện. Trẻ em thì chơi trò “Cho kẹo hay bị ghẹo” truyền thống, và thậm chí, nếu bạn ăn món bánh nướng truyền thống mà ăn được chiếc bánh có 1 cọng rơm hoặc 1 chiếc vòng nhỏ bên trong, thì bạn sẽ gặp may mắn hoặc có 1 năm thịnh vượng đấy.

 Khám phá 10 nơi tổ chức Hallowween cực hoành tráng và vui nhộn trên thế giới

3. Mỹ

Phong cách tổ chức sự kiện Halloween hoành tráng của Mỹ chính là biến cả căn nhà trở thành một lâu đài ma quái, với những quả bí ngô có thắp nên bên trong để tăng thêm phần không khí cho cả ngôi nhà. Giới trẻ Mỹ chăm chút cho ngôi nhà của mình là để bạn bè đến chụp ảnh lại, rồi sau đó họ sẽ đắm chìm trong tiệc rượu và ca nhạc.

 Khám phá 10 nơi tổ chức Hallowween cực hoành tráng và vui nhộn trên thế giới

4. London

Có một câu chuyện nổi tiếng ở London về Guy Fawkes – người đã định cho nổ tòa nhà Hội động ở London nhằm mưu sát đức vua. Người dân tổ chức Halloween hoành tráng bằng cách đốt các hình nhân của Guy Fawkes trên những đống lửa lớn rực sáng.

Ở nông thôn, người ta cũng ném đá, rau cải vào lửa để xua đuổi tà ma, nhiều gia đình còn chạm khắc lên củ cải đường rồi treo trước nhà để bảo vệ gia đình. Như thường lệ, trẻ em lại đi xin kẹo khắp các gia đình với trò chơi quen thuộc.

 Khám phá 10 nơi tổ chức Hallowween cực hoành tráng và vui nhộn trên thế giới

5. Đức

Những con đường đông kín người hóa trang ở khắp các đường phố nước Đức luôn được coi là màn tổ chức Halloween hoành tráng nhất của quốc gia này. Mọi người vui vẻ hóa trang và thay vì đến các bữa tiệc tại gia, đa số đều đổ ra đường để ca hát, nhảy múa và xem những bài dự thi đèn bí ngô của các gia đình. Thậm chí còn có tục ném dao ra đường để ngăn chặn sự đáng sợ của các linh hồn khi trở về.

 Khám phá 10 nơi tổ chức Hallowween cực hoành tráng và vui nhộn trên thế giới

6. Thái Lan

Người Thái Lan hay người dân ở Bangkok lại có cách tổ chức Halloween theo kiểu khác: các lễ hội hóa trang không mang phong cách đáng sợ làm chủ đạo, mà thường theo chiều hướng sexy. Tuy rằng cũng tổ chức ca nhạc và tiệc rượu, nhưng người dân nơi đây sẽ đến các quán bar hay nơi tổ chức tiệc thay vì sang nhà bạn bè như người Mỹ.

 Khám phá 10 nơi tổ chức Hallowween cực hoành tráng và vui nhộn trên thế giới

7. Pháp

Ở Pháp chỉ đến năm 1990, người dân Pháp mới hào hứng với Halloween. Họ không thích các bộ đồ hóa trang theo công chúa, hoàng tử hay các diễn viên nổi tiếng mà người Pháp sẽ thực sự hóa trang thành ma quỷ thật đáng sợ. Trò xin kẹo phổ biến không phải từ nhà này đến nhà khác mà qua các cửa hàng.

 Khám phá 10 nơi tổ chức Hallowween cực hoành tráng và vui nhộn trên thế giới

8. Bỉ

Thay vì tổ chức vào ngày 31 tháng 10 như các quốc gia khác, người dân Bỉ lại tổ chức Halloween ngay từ đầu tháng 10. Mới chỉ đầu tháng thôi mà người dẫn đã thấy không khí Halloween náo nhiệt cùng những màn hóa trang, trang trí bằng nhện đen khắp các con phố. Các lễ hội đường phố với âm nhạc và sự vui vẻ chính là điều tuyệt vời ở đây.

 Khám phá 10 nơi tổ chức Hallowween cực hoành tráng và vui nhộn trên thế giới

9. Romania

Không mang hình ảnh ma quỷ hay lễ hội hóa trang màu sắc rực rỡ. Ở Romania, người dân được nghe nhiều truyền thuyết về các quỷ hút máu – ma cà rồng đáng sợ. Và vào ngày Halloween, vùng đất này càng nhuốm thêm màu u ám và bí ấn, đặc biệt thu hút khách du lịch.

 Khám phá 10 nơi tổ chức Hallowween cực hoành tráng và vui nhộn trên thế giới

10. Áo

Tại Áo, vào ngày 31 tháng 10, người ta không tổ chức lễ hội hóa trang gì quá hoành tráng, mà sẽ chào đón các linh hồn trở về bằng cách đặt 1 cốc nước, bánh mì rồi thắp nên lên bàn trước khi ngủ. Từ ngày 30 tháng 10 đến 8 tháng 11, sẽ là 9 ngày để chào đón sự trở về của các linh hồn đã khuất. Họ sẽ đến nghĩa trang dọn dẹp mộ phần thật tốt , vào ngày thứ 9, họ sẽ tổ chức lễ cầu siêu.

Các bạn thân mến, tại Việt Nam, tổ chức sự kiện Halloween giờ đã trở thành ngày lễ quen thuộc để các bạn trẻ đến các khu hội chợ, các bữa tiệc được tổ chức ở các tòa nhà lớn để vui chơi, tụ tập bạn bè, nghe ca nhạc và nhất là: để có những bức ảnh đẹp để đợi cực độc và đẹp nhé!

Blog Radio Sưu tầm và tổng hợp.

Tham khảo: 10hay.com

Chương trình Top hay do nhóm sản xuất blogradio.vn thực hiện, xin chào và hẹn gặp lại.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top