Phát thanh xúc cảm của bạn !

Những điều con trai chẳng biết gì về con gái khi yêu

2016-03-08 14:50

Tác giả: Giọng đọc: Chit Xinh

blogradio.vn - Trong tình yêu, có những điều con trai chẳng biết tí gì về con gái! Này con trai! Nếu không thích một cô gái, xin hãy chừng mực. Con gái thích ai đó theo nhiều cách, nhưng một lý do rất phổ biến, là “tưởng người đó thích mình rồi thích lại”. Con gái rất hay ảo tưởng rồi tự quy chụp, nên nếu không thương yêu cô ấy, đừng ở bên cô ấy mọi lúc cô ấy buồn, đừng có mặt giúp đỡ tất cả những lần cô ấy gặp khó khăn, đừng bình luận tất cả những dòng trạng thái trên facebook của cô ấy, đừng bảo cô ấy thật sự rất quan trọng với bạn... 

***


Có những điều đôi khi con gái chỉ mong con trai hiểu…


Này, con trai! Khi con gái nói khôn sao đâu và anh đi đi, xin làm ơn ở lại, hỏi han nhẹ nhàng, dù cho cô ấy im lặng, hãy ngồi cạnh cô ấy.

Khi gặp chuyện buồn, con gái thường nói rằng mình ổn, nhưng sâu thẳm bên trong cô ấy, luôn muốn được an ủi, vỗ về. Có một cái “tôi con gái” luôn làm cho những cô gái muốn thể hiện mình rất mạnh mẽ, rất giản đơn, nhưng ẩn dấu luôn là khao khát được quan tâm, được thấu hiểu.

Em bảo: "Anh đi đi" 
Sao anh không đứng lại ? 
Em bảo: "Anh đừng đợi" 
Sao anh vội về ngay ?

Này, con trai! Đôi khi con gái gai góc, cá tính, hay cười, vô tâm và ăn nói ngang tàng chỉ để tránh né những tổn thương bên trong cô ấy.

Có người nói rằng: “Em của ngày hôm nay, đều do những vụ vỡ khiến em trở nên như vậy”. Có những người vì muốn che giấu con người mình, không muốn ai thấy được sự yếu đuối của cô ấy, nên cô ấy thể hiện nửa đối lập của mình ra ngoài. Nhưng sâu thẳm bên trong cô ấy, cô ấy vẫn hiểu, cô ấy yêu sự lãng mạn, thích nhõng nhẽo và được lắng nghe…

Nếu muốn tìm hiểu một cô gái, xin nhìn vào quá khứ của cô ấy, biết đâu, cô ấy sợ những tổn thương nên khép chặt lòng mình?

Này con trai! Khi thật lòng yêu thương một người, làm ơn đừng theo đuổi cô ấy với vận tốc ánh sáng rồi từ bỏ! 

Đôi khi những điều con gái cần, không phải là những món quà đắt tiền, không phải là những lời lẽ có cánh dễ tuột trên môi, không phải những chiến thuật “đánh nhanh, thắng nhanh”, nhất là đối với những cô gái đã từng bị tổn thương. Điều cô ấy cần, đơn giản là một người dần dần bước tới cô ấy, làm cho cô ấy hiểu được sự thật lòng. Cô ấy rất sợ những người vội vàng, sợ tán tỉnh, sợ mình chỉ là một chọn lựa của ai đó.
con trai con gái không hiểu nhau

Này con trai! Nếu như tử tế, xin đừng dễ dàng buông lời tán tỉnh và tung “vũ khí huỷ diệt hàng loạt”. Vì con gái là để yêu, chứ không phải để chinh phục.

Đừng lấy số lượng các cô gái ra để tự hào, cũng đừng buông lời tán tỉnh nhiều cô gái nếu như bạn thật sự tử tế. Bởi vì, biết đâu trong số những cô gái ấy, có ai đó vẫn ngây ngô tin vào những lời lẽ ấy, để rồi ôm lấy sự thất vọng vô bờ bến và vụn vỡ, mất niềm tin vào tình cảm?

Này con trai! Nếu không thích một cô gái, xin hãy chừng mực. 

Con gái thích ai đó theo nhiều cách, nhưng một lý do rất phổ biến, là “tưởng người đó thích mình rồi thích lại”.

Con gái rất hay ảo tưởng rồi tự quy chụp, nên nếu không thương yêu cô ấy, đừng ở bên cô ấy mọi lúc cô ấy buồn, đừng có mặt giúp đỡ tất cả những lần cô ấy gặp khó khăn, đừng bình luận tất cả những dòng trạng thái trên facebook của cô ấy, đừng bảo cô ấy thật sự rất quan trọng với bạn,... Vì biết đâu, những câu chuyện không hay kể về bạn lại làm cho cô ấy khóc thầm?


Này con trai! Niềm tin quan trọng lắm, làm ơn đừng để nó mông lung và xin hãy có trách nhiệm.

Nếu bạn đang ở trong một mối quan hệ với ai đó, làm ơn đừng để cô ấy sợ hãi, hãy làm cho cô ấy tin rằng bạn xem cô ấy là duy nhất, đừng nhắn tin với nhiều cô gái khác và chỉ giải thích rằng, đó chỉ là em gái/bạn thân rồi cô ấy tin hay không thì tuỳ, vì con gái sợ lắm cảm giác mình bị bỏ rơi vào một ngày nào đó không hay…

Này con trai! Nếu bản thân mình không có gì cả, đừng kì vọng thế giới chỉ cần tình yêu.

Đừng nghĩ rằng bạn sẽ có được một cô gái thế này thế kia nếu bản thân bạn không chịu cố gắng. Bạn nói xấu xí và chẳng giỏi giang, và người nào đó phải chấp nhận tất cả về bạn. Nhưng bản thân con trai cũng thích những cô gái tốt, cô gái đẹp,…Tại sao con gái lại không có quyền thích trai đẹp, trai giỏi, trai tài năng?

đàn ông sao hỏa

Này con trai! Xin hãy sáng suốt tìm hiểu…

Đừng yêu phải những cô gái thích đòi hỏi và hào nhoáng để rồi quy chụp con gái thật là khó hiểu và tệ, vì một nửa phái yếu còn lại cũng khao khát được yêu thương lắm…

Này con trai! Xin hãy thẳng thắn…

Con trai luôn được định sẵn là chỗ dựa cho con gái, nhưng con gái hiểu, con trai cũng cần lắm những lúc được ai đó nhẹ nhàng an ủi, cũng biết được con trai không phải lúc nào cũng muốn nhường nhịn. Vậy nên, đừng cố nhường nhịn bất cứ điều gì, hãy nói thẳng nếu không vừa ý, bởi vì, những tích tụ nhỏ sẽ trở thành nguy cơ của những kết cục tệ hại.

Này con trai! Nếu không thể mang lại hạnh phúc cho ai đó, xin để cô ấy ra đi…

Đừng lấp lửng, đừng sợ ai đó tổn thương, hoặc đừng ích kỉ, vì đôi khi, cảm giác lưng chừng mới đáng sợ và mệt mỏi, thà dứt khoát, trong lòng không một chút vấn vương, còn tốt hơn…
  • Lá thư của thính giả Cải Chua - Giọng đọc: Chit Xinh

Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn
 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top