Phát thanh xúc cảm của bạn !

Ngày này tháng này ta yêu nhau ( Phần 3 )

2012-11-28 11:14

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team

Tôi bận rộn chuẩn bị cho đồ án tốt nghiệp, tôi ra trường chậm 1 năm, năm anh mất, tôi xin bảo lưu. Thời gian xoay vòng vạn vật cũng đổi thay, cũng đã bao mùa đất trời thay màu áo mới, mong lòng cũng theo đó nguôi ngoai.

Tôi lấp đầy thời gian bằng đủ mọi việc, tôi tham gia lớp học Yoga, đọc thật nhiều sách, rãnh rỗi tôi lại đi chạy bộ, nấu ăn cho mẹ, rủ nhỏ Mai đi ăn hàng mỗi ngày và may quần áo cho chó con và hạn chế việc ra thăm mộ anh…

Tác giả : Sưu Tầm - Người đọc : Thảo Kòi - Kỹ Thuật : Thảo Kòi
ngày này tháng này ta yêu nhau
Ảnh minh họa

Chỉ có cách tỏ ra bình thản và chôn vùi mọi thứ thật sâu mới khiến mẹ tôi yên lòng, khi tôi bình tĩnh lại, thì chợt nhận ra mẹ cũng đã già đi nhiều khi chứng kiến tôi sống dở chết dở suốt 2 năm qua. Tôi đã quá ích kỉ rồi, tôi chỉ chết vùi trong nỗi đau của riêng mình mà đã vô tình làm đau nhiều người yêu thương và quan tâm tôi. Đáng ra tôi nên nhận ra điều này sớm hơn…

Chắc anh cũng đã buồn phiền lắm khi thấy tôi như vậy, phải không Huy Quang của tôi ?

“ Gâu gâu” con chó nhỏ mà Mai đem sang cũng đã hơn 1 tháng, nó chỉ làm quanh quẩn cả ngày 3 việc là ăn, ngủ và phá những thứ trong tầm nhắm của nó. Tôi gọi nó là Tata- chỉ là một cái tên nghe vui tai chứ chẳng mang ý nghĩa gì quan trọng, hoặc cũng có thể phóng đại lên là phát âm “ Tata” nghe cũng mang máng chữ “ Start start ”- bắt đầu.

Hiện tại thì Tata đang cào cào cánh cửa ra vào và sủa ầm lên, tôi vội ôm nó lên và cóc đầu bào : “ Nhìn nhỏ con mà sủa to quá nhỉ !” , chợt thấy có vật gì đó trước cừa nhà, tôi mở ra xem, lại là một bó cúc dại trắng…

Đã gần 2 năm, cứ 1 tuần lại có một bó cúc dại nằm trước cửa, mà chẳng hiểu sao mỗi lần con Tata sủa là y như rằng mở cửa ra là có bó bông đó…

Suy ngẫm một hồi tôi bỗng phát hiện ra có một logic khá thú vị, con chó này là của Mai mang sang, mà mỗi lần nó sủa thường là có hoa cúc trước cửa, có thể Tata sủa là do có người, nhưng mà sao những người khác nó chẳng sủa mà chỉ sủa lúc có người đem cúc dại đến…

Kết quả chỉ có một , là nhỏ Mai bày trò đây, chắc lại muốn làm tôi vui vẻ, thích thú lên đây. Nhưng mà nó thật tình…tôi đâu có yêu thích gì cúc dại, để một bó hướng dương thì tôi vui hơn nhiều. Tôi gọi điện để mắng yêu cái sự ngốc nghếch của nó:

ngày này tháng này ta yêu nhau
Ảnh minh họa

- “ Nè, mày biết là tao thích hướng dương mà, sao không tặng lại cứ tặng cúc dại thế hả?”

- “ Hướng dương gì? Cúc dại gì? Ai tặng, tao hả ?” Vẻ mặt nó đóng kịch thiệt giỏi, mắt mũi cứ trợn to lên như ngạc nhiên lắm.

- “ Giả bộ nữa, chứ không phải mày cứ 1 tuần thì để trước cửa nhà tao một bó cúc dại sao ?”

- “ Không hề, tao đâu có rãnh rỗi dữ vậy, mà sao tao phải tặng hoa cho mày, tao mà tặng thì tặng đồ ăn chứ hoa hòe gì, tao có phải đứa lãng mạn như mày đâu” Nó vừa nói vừa cười ha hả như thể là tôi bày trò trêu nó vậy, thiệt bực mình.

- “ Tao không đùa, thật đấy, không phải mày sao con Tata nó lại sủa mỗi khi có hoa?”

- “ Ờ thì… sao tao biết, mà tao thề không phải tao, tao không có điên mà làm ba trò đó đâu” Nhìn nó gân cổ lên cãi thì thật tình tôi cũng phải suy luận lại cái logic của mình…

- “ Vậy thì ai bày ra trò đó ? Không lẽ…” Tôi chưa kịp nói xong nó đã chen vào

- “ Chắc có ma, chắc ảnh hiện về để hoa cho mày”

- “ Mày vớ vẩn vừa thôi ! Ma cỏ gì, tao không tin, mà tại sao là hoa cúc dại mà không phải là hướng dương, hoang tưởng vừa thôi ! Tao nghĩ là chắc người ta nhầm nhà thôi”

- “ Nhầm gì mà nhầm cả 2 năm nay hả !!!…”

Cuối cùng câu trả lời vẫn không có, giả thiết đặt ra cho khá nhiều người nhưng cũng chẳng đúng, nhìn tôi buồn rầu vậy thì chẳng ai rãnh rỗi bày trò trêu tôi đâu.

(...)

Bạn có thể tìm thấy những bản nhạc nền được sử dụng trong chương trình tại forum Nhacvietplus và Blog Việt theo địa chỉ: http://forum.nhacvietplus.vn.
Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Audio Book bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email audiobook@dalink.vn

 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top