Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nếu một ngày em im lặng anh sẽ lo lắng mà đi tìm em chứ?

2018-10-23 09:08

Tác giả: Giọng đọc: Hà Diễm

Những lần chúng ta im lặng, cả hai đều sẽ tỏ ra bình tĩnh đến lạnh lùng nhưng thật ra anh và em đã từng ngủ không yên, ăn không ngon, nửa đêm tỉnh dậy nhìn chăm chăm vào điện thoại để chờ một câu nói từ người kia. Lúc nào hết im lặng mới thấy an lòng.

Khoảng cách xa nhất trên thế giới không phải là khoảng cách từ nửa bán cầu này đến nửa bán cầu kia, cũng không phải khoảng cách từ Trái Đất lên đến tận Mặt Trăng, mà là khoảng cách khi em im lặng, anh cũng im lặng theo.

Càng trưởng thành, chúng mình càng chọn sự im lặng để giải quyết tất cả. Từ sự bực tức, giận hờn, khó chịu, không hài lòng đến các mẫu thuẫn nhỏ nhất, chúng mình cứ nghĩ im lặng là mọi chuyện sẽ qua. Nhưng em sợ đến một ngày, khi em im lặng, anh cũng như vậy thì tình yêu chúng ta sẽ nhanh chóng biến mất giữa biển người mênh mông này.

Có một cô bạn kể cho em nghe về chuyện tình của cô ấy, nó đẹp đến nỗi mà nhiều người chắc chắn đều phải ngưỡng mộ. Một chàng trai tốt bụng, tử tế và yêu thương cô ấy hơn tất cả, nhưng lời cuối cùng họ nói với nhau lại chỉ qua tin nhắn và kết thúc. Có thể cả hai đã im lặng quá lâu nên không thể quay lại, cũng có thể sau này người ta sẽ tiếc nuối, năm ấy có cơ hội thì mình không mở lời, nhiều năm về sau những lời nói đó cũng không còn ai bận tâm lắng nghe nữa.

Nếu một ngày em im lặng anh sẽ lo lắng mà đi tìm em chứ?

Là con gái, nhiều khi em cũng không muốn mình trở nên xấu tính như thế, cứ một tí là dỗi, cứ một tí là đòi anh quan tâm, thế nhưng em sợ một lúc nào đó tình yêu của chúng ta sẽ rơi vào trầm mặc, lúc ấy anh có thể chạy đến tìm em không? Những lần chúng ta im lặng, cả hai đều sẽ tỏ ra bình tĩnh đến lạnh lùng nhưng thật ra anh và em đã từng ngủ không yên, ăn không ngon, nửa đêm tỉnh dậy nhìn chăm chăm vào điện thoại để chờ một câu nói từ người kia. Lúc nào hết im lặng mới thấy an lòng.

Anh có thể bỏ qua cái tôi của mình để vì em mà hàn gắn lại, có thể vì em mà nhắn hàng chục hàng trăm tin nhắn mỗi ngày như mình đã từng làm hay gọi cho em một cuộc điện thoại có được không? Em cũng hứa với anh vì thương anh mà bớt nhõng nhẽo, bớt tự ái, bớt ngông cuồng. Gặp được nhau rất khó rồi, em muốn chúng ta vĩnh viễn trân trọng nhau, như cách ngày đầu tiên chúng ta gặp mặt, như lần đầu tiên chúng ta hẹn hò, như lần đầu tiên chúng ta tỏ tình nhau.

Thực ra khi một cô gái đang trong tình yêu, cô ấy rất dễ yếu đuối, có thể tỏ ra giận dỗi được một hai ngày nhưng ngay từ giây phút đó tự bản thân cô ấy đã vì anh mà tha thứ tất cả rồi. Thi thoảng vẫn lại mềm yếu, buồn bã, thấy mình nhỏ bé. Thế giới rộng lớn vẫn luôn muốn có một người để che chở mà ôm vào lòng, một người để cô ấy có thể trút bỏ đi lớp mặt nạ để vô tư bên anh ấy. Chỉ cần như vậy đã cảm thấy mình là một người may mắn và hạnh phúc, trải qua bao nhiêu chuyện, trong lòng chỉ muốn bình yên.

Yêu một người đó là phải hiểu, phải kiên nhẫn, biết nói lời xin lỗi, biết nhận sai, biết sửa sai, biết thông cảm, biết vì nhau mà cố gắng, mà chấp nhận. Chỉ cần chúng ta đừng giấu nhau bất kỳ điều gì, chỉ cần chúng ta có thể giải quyết mọi chuyện mà không cần im lặng, có thể bày tỏ nỗi lòng, biết trao đổi cho nhau chứ không phải nghĩ rằng anh ấy hay cô ấy sẽ hiểu, có thể nắm tay nhau mọi lúc nhưng không thể tùy tiện chia tay.

Em chỉ muốn chầm chậm yêu anh qua tháng tháng ngày ngày mà không cần cuồng nhiệt, cũng chẳng cần xa hoa. Chúng ta hãy an bên nhau như thế mỗi ngày cho đến già anh nhé…

Theo Dung Nhi, Báo Đất Việt

Giọng đọc: Hà Diễm
Thực hiện: Hằng Nga
Minh họa: Hương Giang

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top