Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nếu đời người là một mùa hoa, hãy chọn đúng thời điểm bừng nở nhé em

2021-10-30 01:30

Tác giả: Tuyết Như Trần


blogradio.vn - Tháng Bọ Cạp là thời điểm tuyệt vời để củng cố các mối quan hệ. Hãy nghĩ đến bất kỳ ai, bất kỳ người bạn, người đối tác nào mà bạn đã gặp trong tháng Thiên Bình trước đó và xác định đâu mới là mối quan hệ cần thiết lập sự bền vững.

***

“Anh luôn đánh cờ thua em. Sao em lại kiên nhẫn ngồi cùng anh cả buổi sáng thế?”. Cô mỉm cười không đáp. Anh cũng lặng lẽ chẳng nói gì. Ngoài vườn, nguyệt quế đang bừng nở, tỏa hương ngào ngạt giữa thinh không. 

Hầu hết khoảng thời gian nhàn tản, họ đều dành cho nhau. Cô ngắm hoa, chơi cờ, tiêu tốn công sức vào việc viết lách. Anh nghe nhạc, tập gym, thi thoảng dành cả buổi chiều cho một viện bảo tàng vừa mở. Thế giới của hai người, êm đềm mà tĩnh lặng. Cô yêu thích sự điềm đạm của anh. Anh cũng vì vẻ ngoài hay ưu tư của cô mà quyến luyến chẳng rời. 

Xuân đến, khi hoa anh đào bừng nở, anh cùng cô che chung chiếc ô trong suốt, an tĩnh đi hết một quãng đường dài. Cô nói anh đào chỉ bừng nở một lần rồi nhanh chóng úa tàn, hoa cũng như người, cảm giác thật thê lương. Anh mỉm cười bình thản, anh bảo dù thê lương ra sao, chỉ cần được cùng em đi hết mùa hoa, đã là quá đủ với anh. Thế gian này, vốn dĩ nói đủ là đủ. Hạ sang, biết cô yêu tú cầu, anh lặng lẽ đính một tờ note nhỏ trên laptop cá nhân của cô “Tú cầu đang nở, em hãy từ từ đi dạo nhé. Đừng vội quay về!”. Cô dịu dàng đứng ngắm từng đóa tú cầu đang bừng nở, thấy rõ vẻ u nhã mà tĩnh lặng. 

mua_-_thu

Trong thời khắc tươi đẹp ấy, ngoái nhìn bóng dáng người bạn đồng hành cùng mình, cô biết mình thật sự đã chọn đúng người. Thế gian này, vốn dĩ nghĩ đúng là đúng. 

Hiếm ai biết rằng, họ vốn không phải là một cặp đôi yêu nhau từ thời thanh xuân. Anh đã từng có vợ, cô cũng đã từng có biết bao ước hẹn tươi đẹp những ngày còn trẻ. Chuyện tình muộn màng của họ, như một điều tất yếu sau bao thị phi và cả những rào cản từ mọi phía. 

Con trai cô nhất quyết không đồng tình chuyện tình yêu của mẹ mình. Nó không thể chấp nhận việc cô yêu người đàn ông khác, ngoài cha nó. Còn mẹ anh, một người phụ nữ Hàn Quốc đầy kiêu hãnh, cũng chẳng thể đồng tình với cô con dâu Việt Nam, không cùng quốc tịch và những tương đồng về văn hoá với mình. 

Thời khắc nghe được lời phản đối từ con trai, cô đang đọc biên một quyển tản văn của Bạch Lạc Mai giữa tiết trời trong xanh đầu hạ. Lặng lẽ ngắm nhìn vẻ mặt sáng ngời của Thiện - con trai mình, cô bình thản nói “Thiện à. Với mẹ, một đời là quá dài. Hãy để mẹ làm những điều mẹ muốn”. Con trai cô bất chợt im lặng. Từ đó, Thiện không nói thêm gì cả về cô và anh. Cô biết mình đã chọn đúng tên cho con, và cũng nuôi con đúng với tên gọi của nó. 

Thời khắc nghe những lời phản đối từ mẹ mình, anh im lặng rót đầy cho bà một chén trà, thứ trà lài thơm tho rất Việt Nam. Mẹ anh khẽ nhăn mặt. Bà không có thói quen uống trà, từ những ngày rời Hàn Quốc sang Mỹ định cư. 

Anh khẽ khàng nói với bà “Con vốn mang một nửa dòng máu Việt Nam. Con như chén trà lài thơm tho bị mẹ từ chối vừa rồi. Mẹ hãy cho con được quay về với đất nước mà ba và con đều mong muốn được quay về. Và, cũng hãy cho phép con được yêu một người vốn sinh ra để dành cho con, bất luận cô ấy mang quốc tịch nào”. 

ben_-_nahu

Mẹ anh cũng bất chợt im lặng. Một giọt nước mắt khẽ khàng rơi xuống chén trà trong xanh. Có lẽ bà đang nhớ đến ba anh, người mang một nửa dòng máu Việt Nam duy nhất khiến bà mong nhớ cả đời này.

Ngày hẹn nhau giữa mùa hoa, anh và cô chỉ im lặng nhìn nhau. Nhẹ nhàng ôm lấy cô, anh bảo “Cám ơn em đã chấp nhận yêu một người đàn ông còn nhiều khiếm khuyết, lại còn “sống nay chết mai” như anh”. Cô khẽ cười “Chẳng phải em cũng thế sao? Anh hãy nhìn bà lão trước mắt đi nào. Chúng ta đều “tàn tạ như hoàng cúc”, đúng không anh?”. Anh mỉm cười gật đầu. Họ cùng yên lặng giữa Giang Nam, tận hưởng cuộc tương phùng tươi đẹp nhất đời mình. 

Nếu không dành cả quãng đời trước đây, để chờ đợi một người kiên nhẫn cùng mình nghe trọn khúc Tống Từ giữa non nước hữu tình chốn Giang Nam, xoay tròn một điệu Vasle giữa dòng Danube xanh hoặc say khướt trong quán rượu nhỏ giữa trời tuyết Seoul, hẳn cô sẽ khước từ anh, như cái cách mọi người vẫn làm khi họ đã quá tuổi thanh xuân. Nhưng cô thì không, cô đón nhận anh. 

Cô xem điều này tựa hồ như một khởi đầu mới cho cuộc sống của chính mình. Sẽ chẳng ai biết rằng cô mong chờ suốt bao năm tháng chỉ để tìm kiếm một tình yêu chân thành như thế nào, để được sống một cuộc đời thong dong tự tại ra sao. Nếu đời người là một mùa hoa, hãy chọn đúng thời điểm bừng nở của chính mình, bạn nhé. 

© Tuyết Như Trần - blogradio.vn

Xem thêm: Này em, chúng ta của sau này sẽ như thế nào? | Radio Tình Yêu

Tuyết Như Trần

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

Ở lại hay ra đi

Ở lại hay ra đi

Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

Yêu “Nhạt

Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"

Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?

back to top