Phát thanh xúc cảm của bạn !

Mình buông tay nhau em nhé!

2017-05-24 01:30

Tác giả: Hương Thu Giọng đọc: Tuấn Anh

blogradio.vn - Nếu hỏi chia tay em rồi anh có nhớ em không thì chắc chắn câu trả lời là “rất nhớ”. Sẽ có những ngày bình yên, lòng lại nổi bão, gặp bóng dáng ai hao hao, nghe bài hát quen thuộc hay đi trên con đường cũ cũ, tim đập mạnh, lòng xốn xang bởi hồi ức như đoạn phim quay chậm. Chúng ta đã từng uống chung một tách cà phê buổi sáng, cùng nhau nấu những bữa ăn, cùng ôm nhau qua những ngày cô đơn len lỏi đến tận sâu tâm can. Và… hơn hết, chúng ta đã từng nhấp chung những vị cay đắng của cuộc đời. Tất cả những điều ấy, đâu dễ lãng quên.

***
Mình buông tay nhau em nhé!

Ai đó có thể nghĩ chúng mình đang rất hạnh phúc nhưng em biết rõ hơn ai hết, đó chỉ là thứ hạnh phúc mà em cố tô vẽ nó… Chúng mình đã từng hạnh phúc, nhưng khi tình yêu ra đi cùng những giận hờn, cãi vã, bất đồng quan điểm, hạnh phúc ấy vốn dĩ không còn tồn tại. Giữa anh và em chỉ còn lại những mệt mỏi và chán chường. Chọn dấu chấm hết cũng đồng nghĩa với chọn lấy bắt đầu. Sau những nhớ thương nhạt dần, chúng ta đều hiểu, có níu kéo chi bằng trả nhau về lại với tự do.

Những ngày tháng qua, cả anh và em đều gắng gượng bên nhau. Mọi người đặt quá nhiều kỳ vọng và trao quá nhiều niềm tin vào tình yêu của hai đứa, để rồi khi đã chẳng còn yêu như lúc đầu chúng mình cũng không đủ can đảm để công khai mọi chuyện. Em lúc nào cũng lo sợ mình là kẻ thất bại. Một tình yêu đã từng là mẫu hình lý tưởng, là niềm ngưỡng vọng của biết bao người cũng có lúc lại tan tành như bong bóng xà phòng. Em không cam tâm để điều đó xảy ra. Vì thế, em đã cố gắng níu giữ dù điều đó chỉ khiến em thêm đau và chịu nhiều thương tổn.

Thương em, anh cố gắng thêm một vài lần nữa để hàn gắn tình yêu này. Nhưng người ta nói đúng, tình yêu là thứ khó níu giữ nhất trên đời. Khi tình yêu đến, dù cho em có cố tìm mọi cách để tống nó ra khỏi trái tim mình, nó vẫn luồn lách và ngự trị trong em. Nhưng khi đã hết duyên rồi, dù em có làm đủ mọi cách, cố nắm lấy tay người đã từng gắn bó với mình để thốt ra vạn lời yêu thương thì cũng chẳng thể nào níu giữ được.

Em cũng không còn cảm thấy hạnh phúc khi bên anh. Cái mà em và anh đang níu kéo không phải là tình yêu mà chỉ là chút tàn dư của thứ ái tình một thời đã khiến chúng ta tự hào về nó. Em sợ đối diện với mọi người, sợ phải thừa nhận rằng một thời chúng ta yêu nhau như thế mà giờ cả anh và em đều là những kẻ thất bại… Nhưng em à, chúng ta không thất bại. Dám đối diện với nhau khi tình yêu ra đi cũng là một cách đáng để tự hào. Em được gì khi giữ bên mình một người không thể khiến em hạnh phúc?

Mình buông tay nhau em nhé!

Sẽ đến một lúc nào đó một trong hai hoặc cả hai biết tỉnh táo để ra đi. Để tránh đau đớn cho mình và cũng là tránh tổn thương cho người còn lại. Mạnh mẽ lên em… chúng ta không phải đang thất bại mà đang quay lại con đường dẫn mình tới một lối rẽ khác, một lối rẽ của hạnh phúc. Anh luôn thầm cảm ơn cuộc đời vì những năm tháng yêu em. Cũng cảm ơn vì em đã đồng hành cùng anh ngần ấy thời gian, đã muốn nỗ lực đến cùng để giữ anh và giữ tình yêu này. Cả hai chúng ta đều xứng đáng được hạnh phúc, một hạnh phúc thật sự.

Khi chia tay, chúng ta sẽ nghĩ tới điều gì nhiều nhất? Là nỗi đau người kia cứa sâu vào lòng, là thương tổn cứ ôm chặt lấy tim? Là phải mất bao lâu để quên được một bóng hình quen thuộc? Liệu có bao người trong số đó nghĩ về những điều êm đẹp nhất mà mình từng có bên người đó. Với anh, chia tay không phải là điều đau lòng nhất, vì anh biết yêu em, anh đã có những tháng năm đẹp nhất.

Nếu hỏi chia tay em rồi, anh có nhớ em không thì chắc chắn câu trả lời là “rất nhớ”. Sẽ có những ngày bình yên, lòng lại nổi bão, gặp bóng dáng ai hao hao, nghe bài hát quen thuộc hay đi trên con đường cũ cũ, tim đập mạnh, lòng xốn xang bởi hồi ức như đoạn phim quay chậm. Chúng ta đã từng uống chung một tách cà phê buổi sáng, cùng nhau nấu những bữa ăn, cùng ôm nhau qua những ngày cô đơn len lỏi đến tận sâu tâm can. Và… hơn hết, chúng ta đã từng nhấp chung những vị cay đắng của cuộc đời. Tất cả những điều ấy, đâu dễ lãng quên.

Chúng ta rời xa nhau chẳng vì một lý do nào cả, chúng ta gọi sự rời bỏ này là định mệnh, là hết duyên, là… gì cũng được. Đâu phải ai thương nhau cũng phải nắm tay nhau đi đến hết con đường, cũng phải nhìn về cùng một hướng, cũng phải ở chung dưới một mái nhà… Nên đoạn kết này của chúng ta cũng bình thường như vạn điều bình thường ngoài kia.

Buông tay anh không có nghĩa là mọi thứ sẽ chấm dứt với em. Một cô gái tốt như em cần có một người đàn ông thuộc về em thực sự. Anh đã nghĩ mình là người đàn ông đó nhưng có lẽ anh lầm. Anh chỉ cùng em bước chung một đoạn đường, để gieo thương nhớ, để tạo thành kỉ niệm trong nhau. Gạt đi nước mắt, em hãy xóa dần kí ức về anh, về mối tình này và sẵn sàng đón một người khác nhé. Anh tin em sẽ làm được.

Mạnh mẽ lên em - người con gái anh đã từng yêu. Chúng ta dù muốn dù không, cũng phải sống cho mình và cho người. Rồi mọi chuyện sẽ qua, rồi hôm nay sẽ là quá khứ của ngày mai, rồi em và anh sẽ trở thành người cũ của nhau. Chúng ta hãy cảm ơn cuộc đời cho mình gặp nhau, thương nhau trên đoạn đường này em nhé!

© Hương Thu – blogradio.vn

Giọng đọc: Tuấn Anh
Biên tập và sản xuất: Hằng Nga, Tuấn Anh

Mình buông tay nhau em nhé!

Hương Thu

Một tâm hồn không có trí tưởng tượng cũng như một nhà quan sát không có kính thiên văn.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top