Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chọn năm đại cát đại lợi cho 12 con giáp

2017-05-22 01:44

Tác giả: Giọng đọc: Hằng Nga

Hôm nay chương trình radio chiêm tinh sẽ giới thiệu đến các bạn bài chia sẻ về cách chọn năm đại cát đại lợi cho 12 con giáp.

***

Tuổi Tý: Trong số 12 con giáp, người tuổi Tý thông minh, lanh lợi, cẩn thận, tỉ mỉ. Nếu làm quan thì sẽ đứng trên đỉnh cao của danh vọng, còn nếu là một người bình thường thì tiền tài vô cùng dồi dào. Nếu khắc phục được tính cách “nóng vội” thì tiền đồ sẽ vô cùng sáng lạn. Người tuổi Tý nếu gặp năm Sửu, thì vận thế vô cùng sáng sủa bởi Tý, Sửu nằm trong “lục hợp”. Đặc biệt vận thế của người tuổi Tý sẽ vượng phát nhất vào tháng Sửu năm Sửu, cho dù là làm ở ngành nghề gì thì vào năm đại cát, tháng đại cát này mọi việc đều thuận buồm xuôi gió.

Tuổi Sửu: Người tuổi Sửu thật thà, cần cù, có khả năng “hút tài” bẩm sinh, nhưng khi còn trẻ thì vận thế không được suôn sẻ, đặc biệt lưu ý khi trung niên, nếu không cẩn thận về tiền bạc thì rất dễ “phá sản”, chính vì vậy người tuổi Sửu trước khi làm bất cứ việc gì nên cân nhắc kỹ lưỡng. Người tuổi Sửu nếu gặp năm Tý tức là năm đại vận, tài vận vô cùng rực rỡ. Người tuổi Sửu nên biết nắm bắt lấy thời điểm vàng này để đầu tư kiếm lời, tạo nền móng vững chắc cho sự nghiệp sau này.

Tuổi Dần: Người tuổi Dần thông minh, nhạy cảm, lại có tướng phú quý nên được mọi người coi trọng, thường trở thành tâm điểm trong đám đông. Người tuổi Dần đa phần khi trẻ vận thế thường không suôn sẻ, phải từ năm 30 tuổi vận thế mới có sự chuyển biến tốt. Người tuổi Dần nếu gặp năm Hợi, thì mọi việc sẽ vô cùng thuận lợi, phúc lộc, tiền tài không ngừng tăng cao. Cho nên người tuổi Dần cần phải cố gắng phấn đấu và tận dụng mọi cơ hội tốt trong năm đại cát đại lợi này.



Tuổi Mão: Người tuổi Mão hiền lành, lương thiện, được mọi người yêu quý. Họ là người học giỏi, đa tài nhưng thường hay bỏ cuộc giữa chừng vì thiếu nghị lực. Nếu người tuổi Mão khắc phục được nhược điểm này, thì sự nghiệp lẫn tài vận có thể coi là “song hỷ lâm môn”. Người tuổi Mão nếu gặp năm Tuất, thì sự nghiệp lẫn tài vận đều có bước chuyển biến nhảy vọt, có thể coi đây là thời điểm “may mắn đỉnh cao” của họ.

Tuổi Thìn: Người tuổi Thìn có khả năng lãnh đạo bẩm sinh, hay được “quý nhân” giúp đỡ, có thể làm nên sự nghiệp lớn, nhưng họ lại là người “nóng vội”, điều này ảnh hưởng không nhỏ đến sự nghiệp của họ. Nếu người tuổi Thìn biết khắc phục yếu điểm này, thì mọi mặt trong cuộc sống của họ sẽ vô cùng thuận lợi. Năm Dậu chính là năm vận thế vượng phát của người tuổi Thìn. Vào năm này, sự nghiệp và tài vận của người tuổi Thìn phát triển hưng vượng.

Tuổi Tỵ: Người tuổi Tỵ vào năm Thân nếu dám mở rộng đầu tư, mở rộng sự nghiệp, nhất định sẽ thu được thành công lớn bởi năm Thân chính là năm “vượng vận hiếm gặp” của người tuổi Tỵ.

Tuổi Ngọ: Người tuổi Ngọ thường có tính cách mạnh mẽ và họ thường gặp may mắn vào hậu vận. Vận thế của người tuổi Ngọ sẽ chuyển biến mạnh mẽ vào năm Mùi. Chính vì vậy, người tuổi Ngọ nên biết nắm bắt, tận dụng mọi cơ hội vàng trong thời điểm “đại cát” này.

Tuổi Mùi: Người tuổi Mùi mặc dù thông minh, lanh lợi, chăm chỉ nhưng khi trẻ tài lộc thường không ổn định và rất dễ rơi vào tình trạng “phá sản”. Người tuổi Mùi nếu gặp năm Ngọ, thì sẽ gặp được vô số cơ hội “đổi đời” khiến sự nghiệp, tài vận của họ có sự bứt phá mạnh mẽ.



Tuổi Thân: Người tuổi Thân thông minh, tài hoa và rất có tài “kiếm tiền” nhưng họ lại có nhược điểm là tính kiên nhẫn không đủ. Nếu khắc phục được nhược điểm này, thì tài vận của họ vô cùng dồi dào. Đặc biệt vào năm Tỵ, vận thế của người tuổi Thân sẽ vô cùng sáng sủa, dù làm bất cứ việc gì họ cũng đều thành công.

Tuổi Dậu: Người tuổi Dậu thông minh, hiếu học, trọng nghĩa, trọng tình, hiếu thuận và thường có nhiều tài lộc. Người tuổi Dậu nếu gặp năm Thìn, mọi việc đều hết sức suôn sẻ, tiền bạc tăng lên theo cấp số nhân.

Tuổi Tuất: Người tuổi Tuất tính cách hòa đồng, cởi mở, rất thích hợp để làm kinh doanh. Họ khi bước vào trung vận thì vận thế mới bắt đầu suôn sẻ. Người tuổi Tuất sẽ gặp nhiều may mắn, thuận lợi vào năm Mão. Vào năm “đại cát, đại lợi” này tiền bạc sẽ tới tấp chảy vào túi họ.

Tuổi Hợi: Người tuổi Hợi thường không phải lo lắng về chuyện “cơm, áo, gạo, tiền”. Họ là người thường được “quý nhân”giúp đỡ. Năm Dần chính là thời điểm “may mắn đỉnh điểm” của người tuổi Hợi. Vào năm này, mọi mặt trong cuộc sống của người tuổi Hợi đều suôn sẻ, thuận lợi.

Theo baomoi.com

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Sống Chân Thành Để Nhận Chân Tình (Blog Radio 867)

Sống Chân Thành Để Nhận Chân Tình (Blog Radio 867)

Cuộc sống vốn đã khắc nghiệt, những người ta gặp, những mối quan hệ xung quanh luôn ảnh hưởng và khiến cuộc đời ta thay đổi. Đừng vì cái tôi mà đánh mất những người thân yêu nhất.

Tập Làm Người Hạnh Phúc (Blog Radio 866)

Tập Làm Người Hạnh Phúc (Blog Radio 866)

Mỗi ngày chỉ là quá khứ của ngày mai. Chi bằng cứ hướng tới ngày mai bằng tình yêu cho mọi người.

Gieo Nhân Nào Gặt Quả Nấy (Blog Radio 865)

Gieo Nhân Nào Gặt Quả Nấy (Blog Radio 865)

Nhân quả vẫn tồn tại dù bạn có tin hay không. Và chắc chắn đến thời điểm đủ duyên, những nhân chúng ta gieo sẽ trổ quả.

Thấu Hiểu Trái Tim Mình (Blog Radio 864)

Thấu Hiểu Trái Tim Mình (Blog Radio 864)

Khi những khó khăn, bão tố không ngừng ập đến ta có đủ can đảm để tĩnh lại và nghĩ xem tại sao đến giây phút này ta vẫn còn đang sống.

Yêu Sẽ Tìm Cách, Không Yêu Sẽ Tìm Lý Do (Blog Radio 863)

Yêu Sẽ Tìm Cách, Không Yêu Sẽ Tìm Lý Do (Blog Radio 863)

Hãy dũng cảm một lần nói ra câu chia tay và hiên ngang rời khỏi cuộc đời người đó. Bắt đầu cuộc sống mới của mình để không lãng phí năm tháng thanh xuân người con gái

Vẫn Yêu Người Cũ (Blog Radio 862)

Vẫn Yêu Người Cũ (Blog Radio 862)

Tôi luôn cảm thấy cô đơn trong chính căn nhà của mình, nên tôi hay lên mạng tìm kiếm một cái kết nối gì đó. Tôi cần một ai đó, người lạ cũng được, để họ lắng nghe tôi lúc này.

Nhật Ký Chữa Lành (Blog Radio 861)

Nhật Ký Chữa Lành (Blog Radio 861)

Sáng nay thức dậy, lòng tôi bỗng trào dâng một tình yêu dành cho chính mình. Tôi muốn mặc đẹp hơn, bất chấp công việc hôm nay thế nào. Một cảm giác yêu thương và hân hoan.

Nhờ Gió Gửi Đến Em Nụ Cười An Yên (Blog Radio 860)

Nhờ Gió Gửi Đến Em Nụ Cười An Yên (Blog Radio 860)

Tôi từng quanh quẩn hoài với những hồi ức, ngần ngại chẳng dám xóa bỏ chúng khỏi cuộc đời. “Từng ấy kỉ niệm, từng ấy niềm vui cơ mà, sao mà có thể từ chối sự hiện diện của chúng đây…” Tôi từng đắn đo nhấn nút “xóa tất cả” những tấm hình, những câu chuyện đã lưu, những dòng tin nhắn đã gửi. Nhưng lại lấp lửng chẳng dám chạm tay vì sợ nhỡ đâu một ngày lại tìm đến nó, cần đến nó như để tìm thêm một chút động lực thì sao?

Mình Sống Đời Mình Chẳng Ảnh Hưởng Đến Ai (Blog Radio 859)

Mình Sống Đời Mình Chẳng Ảnh Hưởng Đến Ai (Blog Radio 859)

Ngày đó ông bà cũng không ưng dượng, vì hoàn cảnh nhà dượng khó khăn lại đông anh em, trên có mẹ già, dưới có em nhỏ ông bà sợ dì lấy dượng sẽ phải chịu khổ, ra sức can ngăn, nhưng dì thương dượng lại cứ mãi cứng đầu cứng cổ đến cùng.

Nơi Tình Yêu Bắt Đầu (Blog Radio 858)

Nơi Tình Yêu Bắt Đầu (Blog Radio 858)

Mưa ngớt. Không khí mát mẻ và trong lành, khác hẳn với những ngày nắng như thiêu như đốt suốt một tuần ròng rã. Chim hót véo von trên cành na, nhảy nhót chuyền cành làm cho những hạt mưa còn đọng lại rớt xuống trên đầu chú mèo nhỏ xinh, tinh nghịch đang rình rập, nô đùa.

back to top