Phát thanh xúc cảm của bạn !

Lao xao gió chướng báo Tết về

2021-02-05 01:25

Tác giả: Khánh An ( Hồng Minh)


blogradio.vn - Không khí chuẩn bị Tết đã theo gió chướng len lách vào từng nhà, mỗi ngõ, nó cũng háo hức mừng thầm. Bất giác nó mỉm cười và nhủ thầm mình cũng phải nhanh lên, cũng phải dần dần bắt tay vào soạn sửa cho kịp thôi. Gió chướng đã thổi, xuân đã sang, Tết sắp đến rồi. Đón gió và chuẩn bị đi nào, tôi ơi.

***

Những ngày này đang là thời khắc giao giữa hai mùa mưa – nắng, phương Nam nóng nực đã xuất hiện những cơn gió chướng nhè nhẹ thổi. Theo thuật ngữ chuyên ngành địa lý học thì đây là gió mùa đông bắc hay còn được gọi tên là gió tín phong, nhưng trong dân gian đã bao đời nay người ta quen gọi là gió chướng. 

Sở dĩ có tên gọi là gió chướng vì nó có hướng gió thổi ngược lại hướng chảy của sông Tiền và sông Hậu, dồn nước trở vào sâu trong sông và có khi còn đem theo cả nước mặn vào.

Thường mỗi khi có gió chướng thì trời hết mưa, ruộng lúa hết nước và nhà nhà thu hoạch. Chướng là trái với lẽ thông thường, gây ra sự khác biệt. Gió thổi chướng đời là vậy, từ đó mà thành ra tên gọi dân dã ấy.

Mùa gió chướng ở miền Tây Nam Bộ trùng với khoảng thời gian gần gần đến tết Ta, nên dù nó có mang đến bao khó khăn như gây xâm nhập mặn hay triều cường thì ai ai cũng mong chờ nó như một tín hiệu của tự nhiên cho khoảnh khắc giao mùa cuối năm. 

gio-chuong

Mở cửa nhà sáng sớm, một luồng gió thốc thẳng vào mặt, vừa lạ, vừa quen. Tựa một tình nhân đến thăm mà không hề nói trước, gió chướng đã đến lúc nào mà mọi người không biết, chẳng hay. Chỉ sau một giấc ngủ, những ngọn gió ở đâu đã rủ nhau họp mặt, đi đến từng ngõ ngách, cuộn theo bao nhiêu là lá, là bụi, là lòng người khấn khởi trong thời khắc bánh xe thời gian quay dần về điểm cuối một năm.

Gió chướng lãng du, phiêu dạt phả vào đất, vào nước, vào cái khô, cái nóng, của thiên nhiên những khoảnh khắc tàn mùa mưa. Gắn liền với những cơn gió hiu hiu thổi vào sáng sớm, là cái lành lạnh đặc trưng khi trời đất giao mùa. Với sức trẻ tươi mới, sự nồng nhiệt táo tạo của mình, nó mang không khí khác hẳn cho cả con người và tự nhiên, đưa đến lòng mọi người chút nao nao hóng Tết .

Dù nhà ai cũng có lịch, tivi đưa tin tức hằng ngày, nhưng nếu những cơn gió chướng chưa lào xào thổi thì không nghe ai nói Tết sắp tới. Dường như với những con người hiền lành, chất phác nơi vùng đất phương Nam này thì chỉ khi nào có gió chướng về lao xao trên bao hàng cây, làm bay bay tà áo bao cô gái thì khi ấy cuối năm mới được báo hiệu, Tết mới về. 

Kể cũng lạ, Tết miền Nam có nào là kẹo mứt, thịt kho tàu, dưa kiệu, bánh tét, hoa mai,.., nhưng Tết nơi đây sẽ không thể là Tết nếu thiếu đi thứ gió chướng ầm ầm, mạnh bạo, thổi từ biển vào đất liền, ngược hướng chảy của các dòng sông chính ấy.

dn-huong-vi-que-nha-banh-chung-2-0

Đón ngọn gió bất ngờ lúc mở cửa nhà buổi sáng, nó chợt giật mình vì mùa xuân đã đến thật gần, Tết sắp tới rồi mà không hề hay biết. Nhắm mắt, hít hà, tưởng đến mùi kiệu chua, khô mứt... Bây giờ nó mới để ý thấy xung quanh cảnh vật như đẹp hơn, người người cũng tươi tắn và tưng bừng rộn rã hơn.

Những um cỏ cao ngang người, sản phẩm của những ngày mưa dầm dề đang dần dần được dọn gọn. Đường quang lại, các khu vườn sạch đẹp hơn, làng xóm như thay da đổi thịt. Nhà nhà, người người khấp khởi mừng vui, bắt đầu rục rịch chuẩn bị cho cái Tết đang đến thật gần. Nghe tiếng bà bác cạnh nhà kêu người nhà đi xem lại quầy dừa, căn dặn con cháu đừng hái nữa, để dành mấy mớ dừa rám rám trên cây làm mứt cho bầy cháu nhỏ.

Dì Út đầu xóm bắt đầu xới đất, bón phân, trồng hoa, gieo hạt, miệng cứ cười tủm tỉm khi nghĩ về những chậu hoa vàng rực trong ánh nắng xuân nơi góc vườn trong vài tuần sắp tới.

Không cầu kì, không sang trọng, người dân miền Nam chân chất và bình dị rất ưng được chưng vài chậu vạn thọ vàng ươm hay cam rực trong nhà để thay lời cầu mong sức khỏe, sự trường thọ và may mắn cho mọi người.  Khi cây mới được ươm, cứ xanh thẳm một màu, dịu dàng và chịu thương, chịu khó, cứ như thể cây đang dần dần chắt chiu những dòng nhựa sống tươi tốt nhất cho những nụ hoa mới chớm được nảy lộc, khoe sắc.

cuc-van-tho

Anh Ba cuối ấp lại lụi cụi tìm kiếm dụng cụ uốn lại mấy chậu cây kiểng trong sân nhà cho kịp đâm chồi ngày lộc. Nam Bộ là nơi trồng kiểng nhiều và thú chơi kiểng của người Nam Bộ đã có lịch sử từ rất lâu đời và còn phát triển mạnh đến tận ngày nay. 

Hiện nay, chơi kiểng không chỉ trở thành một nghề, có thể thương mại hóa mà còn là một thú vui tao nhã, giúp người ta an định tinh thần, bình an trong lòng trước những xô bồ của cuộc sống đời thường. Tết đến, xuân về, ai ai cũng muốn nhà mình có những chậu cây thật đẹp cho thêm phần trang trọng, sung túc và đón chào một năm mới với thật nhiều may mắn, sung túc.

Tụi con nít đây đó lại ríu rít đòi mẹ đi chợ mua vải, may quần, cắt áo... Đứa nào cũng mong có những bộ đồ mới thật đẹp, màu sắc thật tươi để khoe với nhau, để so đọ với nhau và nhất là để mặc ba ngày Tết khi đi chơi hay thăm viếng họ hàng. Có đồ mới có khi còn vui hơn lúc nhận lì xì nữa nên ai ai cũng háo hức, ngóng trông.

bo_anh_tet_ngheo_02

Không khí chuẩn bị Tết đã theo gió chướng len lách vào từng nhà, mỗi ngõ, nó cũng háo hức mừng thầm. Bất giác nó mỉm cười và nhủ thầm mình cũng phải nhanh lên, cũng phải dần dần bắt tay vào soạn sửa cho kịp thôi. Gió chướng đã thổi, xuân đã sang, Tết sắp đến rồi. Đón gió và chuẩn bị đi nào, tôi ơi.

© Khánh An ( Hồng Minh) - blogradio.vn

Xem thêm: Cho tôi tấm vé tìm về Tết đoàn viên

Khánh An ( Hồng Minh)

Dù có đi cả đời khói bụi, tôi vẫn tin hạnh phúc ở cuối con đường.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Cậu biết không, tớ đã đứng trước gương hàng trăm lần, rồi tự tưởng tượng trước mặt tớ là cậu. Và tớ sẽ nói hết cho cậu biết rằng tớ đã thích cậu nhiều như thế nào. Nhưng khi thực sự bắt gặp ánh mắt cậu, bao lời văn mà tớ đã chuẩn bị như bốc hơi mất chẳng còn lại gì

Tiếng lòng anh

Tiếng lòng anh

Thơ hát nhỏ nhỏ trong miệng, cô nghe như những âm điệu thiết tha nhất từ chính trái tim anh đang truyền từng nhịp từng nốt qua tim cô.

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Những cuốn sách này ít nhiều làm thay đổi bản thân người nghệ sĩ, giúp họ xoa dịu nỗi đau và là niềm cảm hứng để họ tạo nên những kiệt tác.

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Để chờ đón những ngày nghỉ lễ thật tuyệt vời, hãy xem dự báo cuộc sống của 4 con giáp này có gì thay đổi bất ngờ.

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Bình tĩnh! Chậm lại thật sâu rồi bản thân sẽ tự phát hiện ra những giá trị cốt lõi, những tài năng và điểm mạnh của mình để vun trồng, bồi đắp và tu dưỡng. Chính những giá trị ấy sẽ đưa chúng ta vào một chu kỳ tuần hoàn mới của cuộc sống

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Về nhà cô đúng thực là một nàng công chúa, không nhà cao xe sang hay khoác lên người bộ váy lấp lánh. Nơi đây chỉ là một vùng quê với con đường nhỏ rợp hàng cây xanh, căn nhà cây được ba cô giữ gìn từ thời ông nội tới giờ. Nhưng nơi đây có những không khí yên bình và những người quý giá nhất đối với cô.

Tình ban đầu

Tình ban đầu

Nụ cười trong như ánh nắng ban mai Cho hồn em thơ thẩn buổi bình minh

Có một người lạ làm em yêu đến đau lòng

Có một người lạ làm em yêu đến đau lòng

Trái đất hình tròn mà sao mãi em chẳng gặp lại anh. Người ta nói nếu hai người là của nhau thì đi một vòng cũng sẽ quay về bên nhau, có lẽ em và anh mãi chẳng phải là của nhau. Nếu có gặp lại chắc có lẽ cũng như người xa lạ phải không anh?

back to top