Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hết dịch tôi sẽ trở về nhà

2021-08-11 01:20

Tác giả: Tiểu Đường


blogradio.vn - Cố lên các bạn ơi. Sau cơn mưa, trời lại sáng tôi tin là như vậy. Cùng chung tay vượt qua đại dịch, sau dịch nếu có thể hãy về nhà ngay các bạn nhé. Có người vẫn luôn đợi các bạn đấy. Cố gắng về nhà nếu có thể vì biết đâu một ngày nào đó cũng chẳng có ai đợi bạn trở về.         

***

Có ai đã từng hỏi bạn, điều tự hào của bạn nhất là gì chưa? Mỗi người sẽ có câu trả lời cho riêng mình, còn với tôi, tôi sẽ không ngần ngại mà trả lời “Tôi tự hào vì được làm con của cha mẹ”.          

Tôi sinh ra giữa một làng quê yên bình ở miền Tây sông nước. Nơi con người chất phác và hiền hoà kèm theo đó là những thứ tình cảm khó mà nói thành lời. Tôi là sự kết tinh từ một tình yêu bình dị của cha mẹ, không ồn ào, không xa xỉ chỉ là vài sự mai mối của bạn bè, một vài lá thứ tay đã nên duyên chồng vợ. 

Có lẽ, ở cái thời đại yêu nhau chỉ nhìn vào điều kiện, nhìn vào ngoại hình như bây giờ làm tôi mất dần niềm tin vào một tình yêu đúng nghĩa như ba mẹ mình. Vì thế tôi thường đùa với mẹ “Mẹ ơi, khi nào có  người thương con như cha thương mẹ thì có mới lấy mẹ nha”. Lúc đó mẹ bật cười và không nói gì vì mẹ biết ở xã hội bây giờ để kiếm được một người như cha thật khó. Tình yêu đẹp của họ là điều đầu tiên làm tôi tự hào về bậc đấng sinh thành.

Nhưng điều mà làm tôi có thể đỏ hoe đôi mắt khi nhắc tới đó là tình thương và sự hy sinh của cha mẹ. Đây là điều tôi tự hào nhất. Tôi nhớ như in lúc bé khi cha và mẹ còn nghèo lắm, dưới một mái nhà nhỏ và thường bị dột khi trời mưa gió. Cái nghèo có thể khiến người ta “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” nhưng với gia đình của tôi thì nó như động lực để phấn đấu, để có một tương lai tốt hơn. 

bo_-35_(1)

Ở ngôi nhà đó chỉ toàn là tiếng cười, sự yêu thương, cái vất vả của mẹ, sự hy sinh của cha. Có nhiều bạn mong lớn thật nhanh  để được thoát khỏi sự quản giáo của ba mẹ, được làm những gì mình thích, được “tự do”. Nhưng với tôi đứa trẻ không bao giờ muốn lớn này lại mong mình luôn bé nhỏ để luôn ở trong vòng tay của ba mẹ.

Cha tôi là một giáo viên mẫu mực ở trường ở lớp và ở nhà là người cha và người thầy đầu tiên của tôi. Bởi vậy, hiện giờ tôi cũng là một cô giáo, tôi muốn tiếp tục sự nghiệp của cha, tiếp tục gieo mầm xanh cho Tổ quốc. 

Cha không nói nhiều nhưng tôi biết “người thầy” này thương tôi nhất. Cha không mua bất cứ món đồ gì vì muốn dành tiền đó cho gia đình. Tuy nhiên tôi đòi gì, muốn gì cha đều mua cho hết. Tình yêu thầm lặng đó đúng là làm sao có thể đền đáp được.

Còn với mẹ tôi, người phụ nữ hy sinh cả tuổi thanh xuân cho gia đình tôi thấy mẹ thật vĩ đại. Bởi vì tôi chắc rằng kể cả sau này khi tôi lập gia đình tôi cũng không hy sinh được như mẹ đã từng. Nên tôi mượn lời của một bài hát đang khá nhiều lượt xem trên mạng xã hội để gửi đến mẹ “Mẹ ơi, mẹ nhất định phải thật hạnh phúc. Đừng quên, mẹ phải ráng nghỉ ngơi nhiều một chút…Mẹ ơi…”(Ước mơ của mẹ).

Còn nhớ ngày mà tôi rời xa vòng tay của cha mẹ bước tới trường Đại học. Tôi đã thấy mắt hai người đỏ hoe không nỡ xa đứa con gái bé nhỏ này vì thế tôi kìm lòng không khóc phải phấn đấu, giỏi giang hơn nữa để sớm thành công để cha mẹ có thể nhẹ lòng phần nào vì tôi.  Từ trường Đại học về nhà mất khoảng gần hai tiếng chạy xe máy nên cuối tuần tôi mới có thể về quê thăm gia đình. Mà tuần nào không về được là buồn phát khóc. Tôi quen với việc có cha mẹ bên cạnh nên khi đi xa thời gian đầu cứ khóc nhớ nhà.

gia_-_dinh_4

Hiện tại tôi đã ra trường và có công việc ổn định tại quê. Tôi là giáo viên cho trường Tiểu học gần nhà. Công viên không nhiều tiền nhưng đó là công việc tôi thích và đặc biệt tôi được sống gần cha mẹ. Chắc rằng có nhiều bạn nói rằng tôi quá an toàn lại không có chí cầu tiến, làm giáo viên ở quê thì đến bao giờ mới có đủ tiền mua nhà cho cha mẹ có cuộc sống tốt hơn, lớn rồi mà vẫn còn ở nhà với cha mẹ…và rất nhiều lời nói nữa. Nhưng với tôi không có một khái niệm nào bắt buộc con người ta lớn lên phải đi ra ngoài sống và các bạn biết không cha mẹ không cần tiền của các bạn đâu, họ cần ở đây là sự quan tâm của các bạn, cần nhìn thấy các bạn bằng da bằng thịt chứ không phải chỉ thoáng qua bởi chiếc điện thoại nên dù được chọn lại tôi vẫn sẽ như vậy vẫn là cô giáo nhỏ vẫn hằng ngày ở bên cạnh hai tình yêu lớn nhất của đời mình.

Tôi biết vì hoàn cảnh có nhiều bạn không thể về với gia đình, phải đi làm xa để lo cho cuộc sống. Và hiện tại có nhiều bạn muốn về lại không về được vì dịch bệnh. 

Tôi may mắn hơn các bạn là được ở bên gia đình. Xem nhiều clip trên mạng tôi thương lắm các bạn nhớ nhà đến bậc khóc. Nhưng bây giờ hãy tuân thủ quy định “Ở đâu thì ở yên đó”. 

Cố lên các bạn ơi. Sau cơn mưa, trời lại sáng tôi tin là như vậy. Cùng chung tay vượt qua đại dịch, sau dịch nếu có thể hãy về nhà ngay các bạn nhé. Có người vẫn luôn đợi các bạn đấy. Cố gắng về nhà nếu có thể vì biết đâu một ngày nào đó cũng chẳng có ai đợi bạn trở về.                                       

© Tiểu Đường - blogradio.vn

Xem thêm:

Tiểu Đường

Hãy học cách chấp nhận và tự hào với bản thân, dẫu ta không xuất sắc và hoàn hảo nhất nhưng ta là duy nhất.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hè còn đến

Hè còn đến

Con đường mùa hè của đứa trẻ còn quê là xuống bếp, lên nhà rồi ra vườn, chạy ra đồng rồi lấm lem ra về. Quãng đường này tôi đã đi mòn mấy mùa hè trước và thêm mùa này nữa cũng coi như trọn vẹn thời học sinh.

Em ra phố

Em ra phố

Sáng nay cô ra phố, Bích Loan thấy nhớ nôn nao chiếc xe bánh mì và câu nói của mẹ, mình chuẩn bị ra phố thôi con, dậy đi. Bây giờ cô cũng đang ra phố đây, cũng con hẻm quen thuộc cũng những ngôi nhà những gương mặt quen thuộc của biết bao người, cũng con phố đã bên cô bao năm tháng ngày xưa, mà sao hôm nay cô thấy thân thương lạ.

Mẹ dạy con

Mẹ dạy con

Mẹ dạy con, dạy biết bao điều Mẹ dạy nhiều, con nhớ bao nhiêu? Lời mẹ dạy, con chẳng thèm giữ Vì lời mẹ cũng chẳng dễ nghe.

Trong 3 tháng tới, 4 con giáp này lội ngược dòng thành công, thu về nhiều tiền bạc lẫn chuyện vui, đặc biệt là chuyện tình cảm ngọt ngào

Trong 3 tháng tới, 4 con giáp này lội ngược dòng thành công, thu về nhiều tiền bạc lẫn chuyện vui, đặc biệt là chuyện tình cảm ngọt ngào

Ai cũng mong vận may của mình sẽ thuận buồm xuôi gió trong cuộc đời, đặc biệt là về mặt sự nghiệp, tài lộc. Ba tháng tới sẽ là khoảng thời gian may mắn đối với bốn con giáp này. Họ sẽ có những chuyển biến tốt hơn, sự nghiệp thăng tiến và họ cũng có thể đạt được sự giàu có bất ngờ. Hãy cùng xem 4 con giáp này sẽ tận hưởng vận may như thế nào trong những ngày tới nhé.

Vượt qua niềm đau

Vượt qua niềm đau

Tôi nhận ra anh cũng thích tôi giống như tôi đã thích anh vậy. Phải chi tôi đủ dũng cảm để nói ra hết mọi chuyện với anh thì giờ đây tôi không phải hối hận nhiều đến vậy.

Viết về tuổi 22 của chúng ta

Viết về tuổi 22 của chúng ta

Tuổi 22, nơi mà một người trẻ cảm thấy mình nhỏ bé giữa vũ trụ bao la của ước mơ và khát vọng, nhưng cũng không thể tránh khỏi áp lực thời gian và nỗi đau của sự thất bại.

Mơ

Chẳng hiểu sao những ngày đó cô có thể mơ những cái mơ lạ lùng như vậy, toàn là mơ những chuyện quá sức mình, vậy mà cũng mơ được. Vậy là thêm một lần mơ nữa vẫn cứ là mơ chứ cô không biến mơ thành thực được.

Top 5 dòng sách chữa lành đang được ưa chuộng

Top 5 dòng sách chữa lành đang được ưa chuộng

Hiện nay, 5 thể loại sách chữa lành được độc giả ưa chuộng gồm sách khám phá bản thân, phân tích hành vi, kỹ thuật giảm căng thẳng, phát triển kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp.

Lỡ như ta yêu nhau thật nhiều (Phần 4)

Lỡ như ta yêu nhau thật nhiều (Phần 4)

Mỗi người một nơi, không ở cạnh nhưng luôn nghĩ về nhau, trái tim của hai đứa trẻ ấy vẫn luôn hướng về đối phương. Người ta hay nói “Xa mặt cách lòng”, giá như nó đúng với câu chuyện này thì hay biết mấy, sẽ không có hai người yêu nhau mà ôm nỗi tương tư như thế.

Gia đình tôi có một thành viên mắt màu hổ phách

Gia đình tôi có một thành viên mắt màu hổ phách

Tôi nhớ mỗi tối nằm trong chăn ấm đều thiếp đi khi ngắm nhìn nó cuộn tròn ấm áp bên cạnh cái đèn ngủ bể cá giả sủi khí đưa đẩy những con cá nhựa lên xuống trong ánh sáng mờ màu xanh lam. Có lẽ đó là những năm tháng bình yên, vui vẻ nhất trong tuổi thơ của tôi và nó, cũng là những năm tháng mà tình bạn của chúng tôi gắn bó keo sơn nhất.

back to top