Phát thanh xúc cảm của bạn !

Gửi tới em, cô gái của 5 năm sau

2021-08-14 01:25

Tác giả: Tiểu Đường


blogradio.vn - Khi đọc đến đây chắc em có thể đang cười hay đang khóc. Dù tương lai có ra sao thì vẫn phải cười em nhé! Sau đây, có vài điều muốn gửi tới em - Cô gái 5 năm sau của tôi…

***

Gửi đến em, cô gái tuổi 28, khi đó có thể em đã có gia đình hay vẫn còn một mình. Cái tuổi có thể em đã có những thành công nhất định trong sự nghiệp và lúc đó hãy nhớ lại khoảnh khắc em đã tự trải lòng mình ở tuổi 23.

Em còn nhớ thời khắc em bước sang tuổi 23 của đời mình, thời khắc đó chông chênh lắm, vừa tốt nghiệp đại học chả có gì trong tay, kinh nghiệm cũng chẳng có, nhiều lúc suy nghĩ không biết tương lai mình đi về đâu. Nhưng đâu phải cứ thất vọng mãi được, phải đứng lên bước tiếp, tuổi trẻ mà em sợ gì chứ? Cứ cố gắng, nổ lực em sẽ nhận được kết quả xứng đáng.

Và có còn nhớ ngày em xem kết quả tuyển dụng đã xém bật khóc vì hạnh phúc. Cuối cùng cố gắng của em đã được công nhận dù phía trước còn rất nhiều khó khăn đang đợi.

Khi đọc đến đây chắc em có thể đang cười hay đang khóc. Dù tương lai có ra sao thì vẫn phải cười em nhé! Sau đây, có vài điều muốn gửi tới em - Cô gái 5 năm sau của tôi…

Đầu tiên: Dạo này em có ổn không?

Thành thật đi cô gái, đừng dối lòng. Ổn thì nói ổn, không ổn thì cứ khóc, chả ai bắt em mạnh mẽ cả. Ở cái tuổi đó tôi biết áp lực kinh khủng, ở cái tuổi mọi thứ em phải tự cố gắng. Nhưng cũng đừng quá áp đặt cho bản thân những thứ mà em không làm được, có những thứ không phải cứ liều mạng là có được. Cái gì nó cũng có sự an bài hết rồi. Em cứ hết mình thì đó đã là thành công rồi. Em là đứa cứng đầu, bướng bỉnh cứ ôm hết mọi rắc rối vào mình mà không biết đôi khi mình nên nói “không” với những cái không thuộc trách nhiệm của mình. Lúc đó em sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều, vì thế cô gái 28 ơi hãy yêu thương bản thân hơn, sống cho mình đừng sống chỉ để làm vừa lòng người khác. Ai quý em thì tốt không thích thì cũng chả sau. Hãy là chính mình, lúc đó mọi thứ sẽ ổn.

Điều thứ 2: Sức khoẻ có tốt không?

Làm gì thì làm hãy giữ sức khoẻ thật tốt. Đầu tư cho sức khoẻ là khoản đầu tư có lợi và cần thiết nhất. Khi có sức khoẻ em muốn đi đâu, muốn làm gì cũng được, đừng để nó mất đi rồi mới hối hận. Ăn đúng bữa, đặc biệt không bỏ bữa sáng, ăn nhiều rau, uống nhiều nước, tập thể dục hằng ngày. Sức khoẻ tốt khiến em có một trạng thái tốt, làm gì cũng hào hứng và hiệu quả. Đừng để cái miệng hại cái thân, biết từng chối những thứ không tốt cho cơ thể. Vui vẻ, lạc quan, yêu đời cũng là thứ cần thiết mang đến cho em có một sức khoẻ hoàn hảo.

Điều thứ 3: Đã giàu chưa em nhỉ?

Có lẽ, giàu ở đây sẽ mang rất nhiều hàm ý. Có thể em đã giàu về vật chất, cũng có thể em giàu về tinh thần. Giàu như thế nào cũng được, giàu được thì tốt, đủ ăn cũng chả sau. Tuy nhiên phải có cho mình một khoản tiền tiết kiệm. Nếu chưa giàu về vật chất, hãy giàu về tinh thần. Hãy có lý tưởng, phấn đấu, mơ mộng một chút thì có sau, vì chẳng ai đánh thuế giấc mơ cả. Nhưng nếu có cơ hội thì hãy kiếm thật nhiều tiền. Khi em có tiền, lời nói em sẽ có giá trị, cuộc sống của em sẽ tốt hơn, em lo được cho gia đình lúc đó em sẽ thấy tự hào hơn.

Điều thứ 4: Đã có ai người yêu chưa?

Em có người yêu cũng được, nếu có chồng rồi thì chúc mừng em nhé. Nhưng nếu vẫn còn một mình thì cũng tốt. Em còn trẻ, còn biết bao người đang đợi, không lẽ thế giới 7 tỷ người mà không ai phù hợp với em sau. Đừng vì tác động bên ngoài mà vội lấy chồng.

Hãy bước đến hôn nhân khi em thật sự sẵn sàng. Hãy lấy chồng khi tìm được người có thể cùng em chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống, chứ không phải lấy chồng để em trở thành một bà nội trợ “hoàn hảo”. Không quan trọng em lấy chồng năm bao nhiêu tuổi, cái quan trọng là em tìm được “đúng người”. Tôi sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều khi em đọc đến đây mà vẫn mm cười thật tươi. Tôi tin cô gái của tôi sẽ tìm được “chân ái” của đời mình.

Tôi mong em sống thật tốt, mong những cô gái như tôi sẽ thấy bản thân mình trong đó mà hãy nổ lực. Đừng nghĩ xã hội này sẽ dịu dàng, ưu tiên cho em bởi em là con gái. Không có đâu, bản thân là con gái em phải nổ lực hơn rất nhiều, nhưng khi em thành công xã hội này sẽ nhìn em bằng đôi mắt ngưỡng mộ. Cuộc sống đầy khó khăn và cám dỗ, hãy thật tỉnh táo và nghị lực em nhé! Nếu vấp ngã thì cứ đứng lên bước tiếp, chả có ai thành công mà không từng một lần thất bại. Ở cái tuổi 23 này, em còn trẻ con, lại chưa trải sự đời, chắc chắn đôi khi sẽ bị hụt hẫng vì nhiều cái không như ý mình, đừng buồn cô gái khi đến một lúc nào đó em bỏ được hết ngoài tai những thứ không hay, xem như em đã “Trưởng thành”.

Nhất định phải cố gắng và thành công. Nhất định phải giữ gìn sức khoẻ và hạnh phúc. Tôi sẽ chờ 5 năm nữa để được gặp em – Cô gái đầy nghị lực.                                                            

© Tiểu Đường - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

 

Lời hứa tuổi thanh xuân l Radio Tình Yêu

Tiểu Đường

Hãy học cách chấp nhận và tự hào với bản thân, dẫu ta không xuất sắc và hoàn hảo nhất nhưng ta là duy nhất.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.

Ngôi nhà hạnh phúc

Ngôi nhà hạnh phúc

Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.

Khi tình yêu không còn nữa

Khi tình yêu không còn nữa

Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.

Người lạ, có quen!

Người lạ, có quen!

Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!

Giữa hai mùa im lặng

Giữa hai mùa im lặng

Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.

Lá thư số 02

Lá thư số 02

Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.

Lá thư số 01

Lá thư số 01

Chàng trai yêu dấu của mình, xin cậu hãy cho phép mình được thích cậu, được gọi tên cậu, được là người sẽ luôn vì cậu. Xin đừng khước từ tình yêu này, đừng ngăn trái tim này hướng về cậu. Lá thư này chắc cậu sẽ chẳng bao giờ đọc được, nhưng mình vẫn muốn viết. “Mình thích cậu, chỉ thích duy nhất cậu”.

Có những điều chúng ta mới biết (Phần 2)

Có những điều chúng ta mới biết (Phần 2)

Anh nhìn cô rất lâu. Ánh mắt vui mừng như gặp lại một người thân cũ, nhưng sâu bên trong là một nỗi mệt mỏi không giấu được. Chỉ cần một cái nhìn, cô đã hiểu cuộc đời anh những năm qua không hề nhẹ nhàng.

back to top