Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hãy cứ điên rồ một chút khi còn trẻ

2020-01-06 01:26

Tác giả: An Trương


Nếu không “điên rồ” hết mình khi còn trẻ, thì bạn sẽ chẳng có gì để nhớ khi tuổi già ập đến...

Tuổi trẻ là cái mà mà người ta sẵn sàng vì nó để cố chấp theo đuổi mọi thứ dù được dự báo trước những rủi ro không may, dù có bị gia đình ngăn cấm hay mọi người cười chê. Vì cái gì cũng được, quan trọng là ở đúng độ tuổi đó đã sống đúng nhiệt huyết đó. Là thứ cảm xúc thôi thúc mà đôi khi chỉ đến dăm ba lần trong đời. Nếu để lỡ, là mãi để lỡ.

Bằng tất cả những gì mà tôi đã từng trải qua, đã từng phạm sai lầm, đã từng loay hoay và cũng nhiều vụng dại, tôi chỉ muốn các bạn nhớ rằng những gì mà chúng ta đang có hôm nay là ngày hôm qua mà người khác chẳng thể nào quay trở lại. Đó là thời gian và sức khoẻ. 
Vậy nên, đừng cầu toàn hay sợ hãi mà chọn cho mình một tuổi trẻ lặng lẽ trôi xuôi trong thinh lặng và hèn nhát. Có những cô đơn đáng giá. Nhưng cũng có những cô đơn không đáng chút nào. Hơn cả đánh mất chính mình, nó còn đánh mất cả một bầu trời ước vọng lớn lao mà lẽ ra nó sẽ có thể mang ta đến một tầm cao mới so với những gì chúng ta đã nghĩ trong e dè nhút nhát.

tuoi-tre

Muốn ăn cái gì thì cứ ăn, muốn đi đâu thì cứ xách ba lô lên mà đi, thích ai thì cứ thẳng thắn mà nói cho người ta biết, đừng đùn đẩy lời tỏ tình. Muốn làm gì hãy làm, đừng chờ người khác cho phép.

Điên cuồng một chút thì đã sao? Sai lầm một chút thì đã sao? Nếu không từng có ngây ngô sao có cái gọi là từng trải, nếu không từng có khờ dại sao có cái gọi là trưởng thành, nếu không từng có tan vỡ sao biết thế nào là toại nguyện vẹn toàn? Ngày mai là một ngày còn rất xa. Còn hôm nay là một ngày trôi rất nhanh, hãy khẩn trương theo đuổi điều mình muốn nhân lúc mặt trời còn đọng trên vai vài nhánh nắng, nhân lúc mọi thứ chưa biến mình thành gã sành sỏi cuộc đời chỉ nhìn thấy thế gian điêu tàn trong tuyệt vọng. Hãy cứ sống hết mình và tin vào một đức tin dễ chịu hơn cả vạn lời nói đó là, người ta chỉ hối hận nhiều nhất vào điều mình không làm chứ không phải điều mình đã làm. Mở lòng ra, dốc hết sức mình, giữ lại lòng lạc quan và một cái đầu tỉnh táo, mọi bão giông và vấp ngã, hãy mang trái tim ra đương đầu.

© An Trương - blogradio.vn

Xem thêm: Tôi sẽ làm điều mình muốn, lấy người mình yêu và sống hạnh phúc

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những con còng trên biển

Những con còng trên biển

Nhi nhìn chăm chăm vào bức tranh trước mặt. Sao lại có một sự trùng hợp đến vậy chứ, đây có phải là bức tranh mà Nhi rất thích và đặc biệt rất thích trong cả hai lần được xem ngoài con đường biển không?

Đóa hoa bên đường

Đóa hoa bên đường

Chợt, tôi bắt gặp một đóa hoa nhỏ bên lề đường. Đóa hoa ấy, mặc dù nở giữa bụi rậm và khô cằn, nhưng vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp riêng của mình. Tôi ngừng bước, nhìn chăm chú vào đóa hoa và bắt đầu suy tư về ý nghĩa của nó.

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

back to top