Phát thanh xúc cảm của bạn !

Em à, đừng bao giờ đánh cược với hạnh phúc

2021-07-08 01:30

Tác giả: Lê Huy Thuận


blogradio.vn - Cuộc đời sau này, hương tóc em sẽ chẳng thuộc về riêng anh, tiếng đàn anh chẳng làm em mê đắm. Cầu chúc cho em sẽ sống một cuộc đời như em mong muốn, một cuộc đời xê dịch. Nhưng em à, tuổi trẻ còn nhiều, cơ hội còn nhiều nhưng đừng đánh cược thứ gọi là hạnh phúc.

***

Anh cứ ngỡ rằng, trên đời này chẳng có mối nhân duyên nào đẹp đẽ hơn chuyện tình hai ta. Em là cô gái nhà bên, sớm ngày đưa hương tóc theo gió đến nơi anh. Anh là chàng trai si tình, tối ngày cậy nhờ tiếng đàn để em biết tình anh.

Định mệnh cho ta lớn lên cùng nhau trong cùng một vùng trời, cùng nhau vui đùa, cùng nhau học hành, cùng yêu, cùng say đắm. Từ những đứa trẻ thơ dại ngày ấy, ngắt bông hoa dại bên đường cài lên mái tóc, xây nhà bằng gối, nhẫn cỏ trao tay ta đã trở thành những cô, cậu thiếu niên mang theo nhiều hoài bão, ước mơ.

Em đã lớn, đôi mắt long lanh, trong ngần như giọt sương mai càng thêm đẹp đẽ, mê hồn. Nhưng mái tóc dài anh yêu, nay em đã cắt gọn. Em chẳng còn thích cùng anh rong ruổi khắp xóm làng, khám phá những điều thần bí. Tối đến, em chẳng còn thích cạnh bên anh mà nói chuyện phiếm. Tiếng đàn nơi anh không còn còn làm em thấy rung động.

Em vẫn khẳng định rằng cả đời này chỉ bên anh em mới thấy bình yên nhưng em đâu biết rằng những thứ em không còn thiết tha kia mới chính là bình yên anh mang đến. Em không còn yêu chúng thì tại sao em nói em còn yêu anh?

Anh đã lớn nhưng ở con người anh, ngoài ngoại hình thì chẳng còn có gì thay đổi cả. Có thể do anh là kẻ si tình, là kẻ hoài niệm quá khứ, là kẻ không muốn đổi thay. Nhiều lần em mắng anh là kẻ ấu trĩ vì không chịu thay đổi những thói quen xưa, anh cũng chỉ biết cúi đầu, vừa sợ mất em, vừa sợ đối mặt với những điều mới mẻ. 

 

ly-do-vi-sao-cac-cung-hoang-dao-so-yeu

Anh vẫn yêu đến dại khờ những gì nơi em, mùi hương tóc tựa như hoa ban nở giữa núi rừng, hai má em hồng tựa áng mây sớm bình minh, mỗi khi em cười lòng anh lại rộn ràng tựa xuân về. Tất cả, tất thảy những thứ này anh đều muốn giữ cho riêng mình, không chịu san sẻ với bất cứ ai và muốn chúng cứ mãi như thế chẳng bao giờ đổi thay.

Nhưng những điều anh càng muốn giữ lấy lại càng rời xa. Hai ta đâu thể mãi cứ nhỏ bé, thu mình nơi vùng quê mãi được. Ta lớn lên, bỏ lại vùng quê đẹp như chuyện cổ tích mà bon chen nơi thị thành tấp nập người qua. Ta mang theo ước mơ ngày ấy, dẫn bước tới những ngôi trường Đại học hằng mong muốn. 

Em muốn sau này được đi đây đó, muốn khám phá chân trời góc bể, muốn trở thành làn mây trắng bay đi, bay đi mãi chẳng dừng lại nên đã thi vào trường du lịch. Còn anh, kẻ cổ hủ này muốn tiếng đàn em từng xao xuyến được vang lên nơi đồng quê xa vắng, ở đó chỉ có núi, có sông, có nỗi nhớ thương em mới làm anh cảm thấy yên bình nên đã thi vào trường âm nhạc.

Thời gian hai ta bên nhau thưa dần và tình cảm dành cho đối phương dần phai nhạt. Ta tự hiểu rằng, tình yêu này sẽ chẳng còn ngây ngô, ngờ nghệch như còn lúc còn trẻ thơ, nhiều thứ bên ngoài tác động vào khiến cuộc tình này đâu còn là hai trái tim thổn thức yêu thương mà dần chai sạn, lạnh lẽo vô cùng.

Em đâu còn chạy đến bên anh mỗi khi gục ngã, tổn thương. Tiếng đàn anh cũng chẳng đến nơi em được nữa. Một cuộc sống mới, một cuộc sống không có nhau ta cũng đã mường tượng ra rồi nhưng không dám đối mặt với nó vì tận sâu thẳm trái tim sẽ thấu hiểu đối phương sẽ đau lòng, buồn bã đến thế nào khi lỡ đánh mất một cuộc tình đẹp như tranh vẽ.

gui-toi-nhung-nguoi-lac-loi-trong-cuoc-song-o-tuoi-20

“Mình tạm xa nhau được không anh?” Có lẽ đây là kết cục tốt nhất cho hai ta hiện tại. Để biết rằng, khi xa nhau rồi có còn cần nhau không, có còn nhung nhớ, lưu luyến về nhau. Và để biết rằng, khi tạm cô đơn rồi, có đủ mạnh mẽ, thủy chung mà không yêu thương thêm bất cứ ai hay không. Và khoảng thời gian này, để mỗi người suy nghĩ thấu đáo liệu có thể tiếp tục bên nhau nữa hay không.

Buồn thay, tạm xa nhau rồi lại xa nhau mãi mãi. Có phải em đã yêu thêm một người khác? Có phải em đã thay lòng đổi dạ? Mà tại sao em cắt đứt mọi liên lạc với anh để lại anh chơ vơ giữa màn đêm tối, chênh vênh giữa mênh mông tình đời, vẫy vùng trong bầu trời nhung nhớ.

Chuyện tình đẹp đẽ hai ta em đành kết thúc vậy sao? Cô hàng xóm thủa ấy, đành lòng bỏ rơi anh sao? Chúng ta chẳng thể viết tiếp câu chuyện cổ tích nữa rồi, mối tình đầu của tôi.

Cuộc đời này, chẳng ai sinh ra rồi chết đi trong sự cô đơn cả. Có người may mắn, tìm được một nửa cuộc đời và chung sống trong hạnh phúc ngập tràn. Nhưng có người không may mắn được như thế, họ đi bước nữa, bước nữa, mãi chẳng thể kiếm tìm được bình yên. Chuyện tình hai ta cũng vậy, có lẽ chúng ta là những kẻ kém may mắn, sinh ra cứ tưởng dành cho nhau nhưng chẳng thể cùng nhau đi đến hết cuộc đời. Ta đành lọ mọ, soi chiếc đèn dầu sắp cạn bước đi trên con đường tối mịt tìm hạnh phúc và an yên.

sao-cac-cung-hoang-dao-so-yeu-scaled

Mục đích của cuộc đời, sau danh vọng, địa vị và tiền tài, tình yêu là thứ sau cùng ai cũng muốn tìm đến hay sao? Vì họ khao khát cảm giác được yêu đương, muốn chăm sóc, lo toan cho những người họ yêu thương.

Hạnh phúc nào chẳng đi với bình yên. Anh biết, nếu em tìm được một người đem đến cho em cảm giác bình yên, em ắt cũng sẽ đem lòng thầm kín yêu đương.

Có những con người mù quáng như anh, yêu đối phương đến chết đi sống lại, sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để bên cạnh em mặc cho lời dị nghị, thị phi nhưng đổi lại, anh nhận lại khổ đau. Vì anh chẳng chịu thay đổi.

Cuộc đời sau này, hương tóc em sẽ chẳng thuộc về riêng anh, tiếng đàn anh chẳng làm em mê đắm. Cầu chúc cho em sẽ sống một cuộc đời như em mong muốn, một cuộc đời xê dịch. Nhưng em à, tuổi trẻ còn nhiều, cơ hội còn nhiều nhưng đừng đánh cược thứ gọi là hạnh phúc.

© Lê Huy Thuận - blogradio.vn

Xem thêm: Người viết tình ca

Lê Huy Thuận

Một linh hồn vô vi

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Năm tháng ấy và chúng ta

Năm tháng ấy và chúng ta

Vậy nên tớ chọn cách chấp nhận dừng lại để bảo vệ tình cảm của của tớ dành cho cậu, cũng là để bảo vệ tình bạn suốt 7 năm của chúng ta. Khi bản thân quyết định phải dừng lại thứ tình cảm dành cho cậu tớ cảm thấy vừa đau lòng vừa bất lực. Tớ đau lòng vì không đành lòng, tớ bất lực vì không thể làm gì khác. Trong giây phút này tớ đã cố gắng bình thản để buông tay tình cảm dành cho cậu, thưc ra tớ cũng chẳng còn cách nào khác bởi vì tớ đã thua trước sự lựa chọn của cậu.

Một bước yêu sai

Một bước yêu sai

Tôi yêu anh hơn tất cả những gì tôi có, nhưng tôi lại chẳng thể vượt qua những mất mát tuổi thơ. Chọn cách bóp chết tình yêu của mình để hài lòng đứa trẻ sâu bên trong đang gào khóc, tôi đã mất đi anh và chính mình.

Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ

Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ

Cứ kiên nhẫn sống tử tế, bình an nội tại chính là phần thưởng vô giá nhất.

Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa

Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa

Có những ký ức, chỉ cần một làn gió thoảng qua cũng khiến lòng ta chao đảo. Với tôi, đó là những ngày bên suối Hàng nơi tuổi thơ trôi đi cùng tiếng nước chảy và những trận cười nghiêng ngã. Giờ nghĩ lại, thấy mọi thứ giản dị đến nao lòng, mà sao ấm áp đến lạ.

Ba tôi

Ba tôi

Có những đêm tôi thử nói lại câu đó trong đầu, nhưng đổi câu trả lời. Tôi tưởng tượng nếu hôm đó tôi nói “Không hẳn.” Hoặc “Con không biết.” Hoặc chỉ im lặng mà thôi. Tôi tưởng tượng nhiều đến mức có lúc tôi quên mất sự thật là tôi đã nói “Có” thật.

Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm

Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm

Cuộc đời này vốn dĩ không biết trước điều gì sẽ xảy ra được thế nên hãy cư xử tử tế với nhau khi còn có thể bạn nhé. Bởi gặp nhau trong cuộc đời cũng là có duyên lắm rồi.

Loạng choạng

Loạng choạng

Bạn có thể tự bước ra khỏi bóng tối, nhưng bạn đã lựa chọn từ bỏ ánh sáng

Nguyên vẹn

Nguyên vẹn

Khi những vụn vặt chất thành một đống lớn, nó giống như tảng đá đè nặng lên trái tim mỗi người. Mong rằng ai cũng tìm được cách chầm chậm đắp lại những vết nứt.

Nơi tình thương chưa trọn vẹn

Nơi tình thương chưa trọn vẹn

Có thể ta không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng ta được chọn cách mình sống và trao đi tình thương cho người khác.

Gửi anh! Trái tim đang còn vỡ vụn

Gửi anh! Trái tim đang còn vỡ vụn

Trong cuốn sách Lén nhặt chuyện đời có viết như thế này” Thất tình, thường khóc lóc kiêu gào, nghỉ thiếu người ta mình sống không nổi. Lúc đó, lấy sợ dây quấn vô cổ siết thật mạnh. Thả dây ra mới nhận thấy một diều, thiếu oxi con người mới chết, chớ thiếu người yêu chả đứa nào chết cả.”

back to top