Phát thanh xúc cảm của bạn !

Sau tất cả cũng quay về bên nhau

2026-05-06 15:30

Tác giả: Bà tám siêu cấp


blogradio.vn - Có lẽ, trước khi cô ấy mất đã kể hết sự thật với chúng. Thế nên, khi em và con dọn đến sống cùng thì chúng rất vui. Bắt đầu từ nay gia đình này sẽ tô thêm màu sắc hạnh phúc và em sẽ thay phần cô ấy để nuôi dạy hai đứa nhỏ nên người. Cảm ơn vì cô ấy đã luôn tử tế nhất có thể với em và em hi vọng ở nơi xa ấy cô ấy đã có thể mỉm cười hạnh phúc rồi.

***

Có thể mọi người sẽ nói tôi là kẻ đáng trách,bởi tôi chính là người đã phá nát một gia đình từng rất hạnh phúc. Nhưng mấy ai biết được sự thật sâu xa đó là gì đâu. Vì chính tôi cũng chẳng hề cảm thấy hạnh phúc gì trong cuộc tình đầy cay đắng này cả.

Anh - một chàng trai hàng xóm kế bên nhà tôi cùng tôi lớn lên và trưởng thành qua thời gian. Không biết từ lúc nào mà chúng tôi bắt đầu yêu nhau. Những lời hứa hẹn của năm nào là học xong đại học thì cùng nhau kết hôn. Và rồi chẳng thể thực hiện được. Bạn bè của chúng tôi thường hay ganh tỵ bởi sao mà chúng tôi yêu nhau lâu đến vậy? Chưa khi nào họ thấy chúng ta cãi vả hay chia tay. Chắc có lẽ vì nó quá êm đềm thế nên khi chúng tôi chia tay làm mọi người quá bất ngờ. Cũng chẳng phải vì có người thứ ba xuất hiện mà đơn giản anh bảo chúng tôi trở về làm bạn bè như ngày xưa. Anh nói cảm xúc và tình cảm anh dành cho tôi không còn được nguyên vẹn nữa dẫu không biết bao lần tôi đã cố gắng rất nhiều để mong anh thay đổi quyết định.

Dù tôi rất đau khổ nhưng tôi vẫn tôn trọng quyết định của anh. Tôi bắt đầu thay đổi và mọi người nói rằng đây như là phiên bản hoàn hảo của tôi vậy. Bởi tôi không còn yếu đuối hay phụ thuộc vào bất cứ ai nữa. Vì từ khi anh rời đi, tôi luôn phải cố gắng trở nên mạnh mẽ lên. Và luôn tìm mọi cách giết thời gian chỉ để cố quên anh đi nhanh nhất có thể mà thôi.

Sau từng ấy năm, tôi cứ nghĩ anh đã hạnh phúc với sự chọn lựa của anh rồi nhưng không hề anh kết hôn với người con gái - một tiểu thư nhà giàu có và quan trọng có thể giúp anh thăng tiến trong sự nghiệp. Em được biết qua lời kể của bạn anh thì cô ấy yêu anh rất nhiều và sẵn sàng chấp nhận an phận lùi về làm người phụ nữ của gia đình. Mặc cho trước đây cô ấy luôn được mọi người kính nể là một phụ nữ tài giỏi, thông minh và sắc sảo. Ấy vậy mà khi gia đình kiên quyết phản đối cuộc hôn nhân của hai người thì cô ấy vẫn nhất quyết lấy anh cho bằng được. Ngày anh kết hôn, em chẳng đủ tự tin để đến chúc mừng anh. 

Dẫu sao cũng đã năm trôi qua, em vẫn lẻ bóng còn anh đã có thành công nhất định trong sự nghiệp. Ngày họp lớp, em phân vân chẳng biết nên đi hay không đi bởi cũng từ khi chúng mình chia tay thì em luôn tìm mọi cách để không đi. Cũng vì em sợ gặp lại anh và em sẽ không thể kìm nén bản thân em. Bao nhiêu kí ức về anh vẫn còn nguyên vẹn trong em như ngày nào. Ngày chúng mình gặp lại, anh nói chuyện với em suốt cả đêm hôm ấy. Và chuyện gì tới cũng đã tới, chúng mình bắt đầu những buổi hẹn hò vụng trộm khi thì anh về quê tìm em, cũng có khi em lên thành phố gặp anh. Thật ra, em biết em làm vậy là có lỗi với cô ấy nhưng em không thể dừng lại. Càng ngày em không thể kiểm soát chính em nữa. Và em đề nghị chúng mình dừng lại bởi em không muốn sau này con chúng mình sẽ oán trách em. Bởi em đã mang giọt máu của anh và em cũng chẳng cần anh phải cho em một danh phận.

Ngày mà cô ấy tìm tận về quê tìm gặp em thì em biết là em phải rời xa anh. Đúng là cô ấy yêu anh nhiều hơn cả em. Cô ấy quỳ xuống xin em hãy rời xa anh bởi hai đứa con đang rất cần có anh. Với chúng thì anh luôn là người cha tuyệt vời và mẫu mực dẫu cho chúng không hề biết rằng ba chúng đã làm tổn thương mẹ chúng rất nhiều. Cô ấy nói chính anh đã thú nhận mọi chuyện và muốn ly hôn. Anh muốn chính thức công khai bên em. Bởi anh luôn cảm giác có lỗi với em bởi ngày xưa anh còn quá trẻ nên đã bỏ lỡ em. Thật ra, em buông tay anh không phải vì thương hại cô ấy - một phụ nữ đang đếm từng ngày sống bên chồng con mình đâu. Mà quan trọng em muốn những ngày cuối cùng này cô ấy sống thật hạnh phúc bên anh. Bởi em muốn anh hoàn thành tâm nguyện của cô ấy. 

Cũng đã ba năm ngày cô ấy mất rồi, em chính thức dọn về sống chung ba con anh. Và hai đứa con của anh chưa từng nói nặng lời với em. Chúng là đứa trẻ ngoan và hiểu chuyện. Có lẽ, trước khi cô ấy mất đã kể hết sự thật với chúng. Thế nên, khi em và con dọn đến sống cùng thì chúng rất vui. Bắt đầu từ nay gia đình này sẽ tô thêm màu sắc hạnh phúc và em sẽ thay phần cô ấy để nuôi dạy hai đứa nhỏ nên người. Cảm ơn vì cô ấy đã luôn tử tế nhất có thể với em và em hi vọng ở nơi xa ấy cô ấy đã có thể mỉm cười hạnh phúc rồi.

© Bà tám siêu cấp - blogradio.vn

Bà tám siêu cấp

Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Chấp niệm

Chấp niệm

Nếu có thể gửi một điều gì đó về quá khứ, tối sẽ quay lại một buổi chiều tan học, bước chậm lại một chút, quay đầu nhìn phía sau - và mỉm cười với chàng trai luôn giữ khoảng cách ấy. Để anh biết rằng, dù muộn màng, tôi đã thấy anh. Và rằng, yêu một người không có nghĩa là phải đi cùng họ vào bóng tối. Đôi khi yêu là ước mong người ấy đủ can đảm ở lại với ánh sáng - ngay cả khi mình không còn ở đó nữa.

Chẳng muốn làm cái bóng của bất kỳ ai

Chẳng muốn làm cái bóng của bất kỳ ai

Đã bao giờ bạn tự hỏi, “Mình là ai giữa cuộc đời này?”... Mỗi người sẽ có một câu trả lời khác nhau, có người có thể dõng dạc tuyên bố về bản thân một cách đầy tự hào, có người chỉ khiêm tốn nhẹ đáp nhưng ánh mắt thì tràn đầy ý cười, có người lại chọn cho mình một khoảng lặng và có người… lại chẳng có nổi lời giải đáp.

Thời thanh xuân đáng nhớ

Thời thanh xuân đáng nhớ

Đôi khi bản thân sẽ nhận ra một điều rằng việc bạn lớn lên đi kèm với quãng thời gian thanh xuân sẽ trở thành kí ức đẹp ở mỗi người . Thanh xuân chúng ta có những lúc vui tươi hay trải qua nhiều biến cố không đáng có nhưng không sao bởi vì đó chỉ là một phần thử thách mà cuộc đời cho bạn để giúp bản thân trưởng thành hơn chín chắn hơn trong mọi suy nghĩ.

Em cứ một mình mãi thế không thấy buồn chán sao?

Em cứ một mình mãi thế không thấy buồn chán sao?

Sau một năm tôi hẹn anh vào ngày trời mưa mùa hạ và rồi anh lại hỏi tôi " em cứ một mình mãi thế không thấy buồn chán sao?" . Khi tôi là một cô gái tràn đầy năng lượng hay khi tôi là một cô gái tĩnh lặng thì anh vẫn dành câu hỏi đó cho tôi. Tôi hiểu vì sao lại thế nhưng câu trả lời của tôi vẫn chỉ là " em ổn".

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hãy gặp lại nhau, khi một mùa hoa khác lại nở. Đó không nhất thiết phải là mùa xuân rực rỡ, mà là mùa của sự sống đâm chồi từ những kẽ nứt của thương tổn. Là mùa của những mảnh tình được "gắng ghép" lại, không phải một cách gượng ép, mà là sự gắn kết tự nhiên của hai mảnh ghép đã được mài dũa qua thời gian. Những vết rạn trên gốm sứ khi được hàn bằng vàng sẽ càng trở nên quý giá; tình yêu của chúng ta cũng vậy, sau những lần tan vỡ và hàn gắn, nó sẽ mang một vẻ đẹp trầm mặc và bền bỉ vô cùng.

Dư âm

Dư âm

Có lẽ với chị Sáu điều khiến chị vui nhất, tự hào nhất chính là ba đứa con. Tụi nhỏ như ba ngọn đèn soi rọi để chị bước đi trong đêm tối. Hễ chị lỡ một nhịp, tụi nhỏ lại kéo chị một cái, kéo chị đi về nơi sáng hơn.

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.

Ngôi nhà hạnh phúc

Ngôi nhà hạnh phúc

Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.

Khi tình yêu không còn nữa

Khi tình yêu không còn nữa

Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.

Người lạ, có quen!

Người lạ, có quen!

Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!

back to top