Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chúng ta vẫn sẽ là tri kỉ, có được không?

2020-10-20 01:27

Tác giả: Mộc Đan


blogradio.vn - Không biết sau này mọi chuyện sẽ ra sao, tình bạn của chúng ta có còn hay không nhưng thời điểm này tớ nghĩ mình nên dừng lại một chút. Không phải không làm bạn nữa mà là đứng đằng sau chúc phúc cho cậu và để chúng ta sẽ vẫn là tri kỉ có được không?

***

Gửi bạn thân khác giới của tớ,

Hôm nay, tớ ngồi viết cho cậu những dòng cuối cùng này không phải để kết thúc một mối quan hệ đâu chỉ là có lẽ sau này tớ sẽ không viết về cậu nữa.

Đã bao lâu rồi từ lần cuối cùng chúng ta nói chuyện nhỉ? Thật ra thì mới chỉ khoảng hai tháng trước mà thôi nhưng trong lòng tớ, cậu đã là một điều gì đó tớ không thể chạm tới. 

Ngày mới quen biết nhau, tớ khá ngại khi nói chuyện với cậu dù gì cũng là con gái, còn đúng kiểu truyền thống hiếm khi nói chuyện riêng tư gì đó với một người con trai. Thôi thì cứ coi như cậu là một ngoại lệ nhé.

Không biết từ khi nào trò chuyện, nhắn tin với cậu lại trở thành một thói quen khó bỏ. Thời cấp ba, còn chung lớp hai đứa còn chẳng bao giờ chạm mặt nhau, vậy mà thi Đại học xong cậu lại trở thành đứa bạn thân của tớ. 

Cuộc sống xa nhà với những áp lực học hành, thi cử cậu dần trở thành một cái “Cột điện” – lắng nghe ở tôi bất kì điều gì mà tớ muốn nói. Chẳng biết có thêm được lời khuyên gì hay không nhưng mỗi lần nói chuyện với cậu xong tớ  luôn cảm thấy ổn hơn rất nhiều. Thật sự tớ chỉ luôn mong chúng ta sẽ mãi mãi như lời cậu nói “Làm một đứa bạn thân nhất trong những đứa bạn thân”.

Chẳng biết là do khoảng cách địa lí hay do một lí do gì đó chúng ta dần xa nhau. Có lẽ do tớ đã quen với việc lúc nào cũng là cậu bắt chuyện trước, lúc nào cũng là cậu làm một điều gì đó cho tớ nên tớ ngộ nhận rằng mình là một điều gì đó quan trọng. Đến một ngày, tớ nhận ra rằng đã một tháng nay cậu không hề nhắn tin, lòng tớ hụt hẫng, lúc đó mới biết có lẽ tớ đã bỏ lỡ một điều gì đó. 

Một ngày không đẹp trời, tớ nghe tin cậu đã có người yêu. Thật ra cũng không phải chuyện bất ngờ gì, cậu đã từng nói với tớ, cậu thích một bạn gái cùng lớp và chúng ta cũng chỉ là bạn thân, nên chuyện cậu có người yêu thì cũng không có gì sai trái. Chỉ là vào lúc ấy tớ chợt thấy có lẽ cậu đã chiếm một vị trí quan trọng trong lòng mình nên khi cậu có một mối quan tâm nhiều hơn tớ cảm thấy có chút không vui.

Ngoài kia có rất nhiều những câu chuyện không hay về bạn thân khác giới của người yêu là một điều gì đó không tốt, và không may tớ đang là người được liệt vào danh sách đó. 

Sau này hỏi ra mới biết, cậu kể với bạn gái về sự tồn tại của một người bạn thân là tớ nên cô ấy không cho cậu nhắn tin với tớ nữa. 

hinh-anh-anime-buon-dep-nhat-1

Thật ra, tớ cũng có một quan niệm như vậy, nếu tớ có người yêu tớ cũng sẽ yêu cầu bạn trai của mình hạn chế hết mức với những mối quan hệ như thế. Nhưng mọi chuyện đến quá đột ngột và tớ chưa có thời gian để chuẩn bị tâm lí mất đi một người bạn đã từng rất thân. 

Có lần cậu và người yêu cãi nhau, cậu có nhắn cho tớ, than thở rằng con gái các cậu có thể giận dỗi vô cớ như thế, sơ sẩy là giận mà cậu lại không phải tuýp người lúc nào cũng đi dỗ dành người khác, cậu bảo là nói chuyện với tớ tốt hơn rất nhiều. 

Nhưng cậu à, con gái khi đã trở thành người yêu của một ai đó luôn cho mình một chút xíu đặc quyền giận dỗi để được dỗ dành mà, còn chúng ta chỉ là bạn và dù có thân đến đâu đi chăng nữa bạn là bạn, mà người yêu là người yêu, mỗi mối quan hệ người ta sẽ có những cách cư xử khác nhau. Chỉ khi người ta thật lòng xem cậu là một điều quan trọng, mới cho mình được dựa dẫm, được đòi hỏi những quyền lợi. Vậy nên đừng so sánh với ai cả, vì mọi sự so sánh đều là khập khiễng mà phải không?.

Tớ đã từng nói rằng, đến một thời điểm nào đó khi cậu tìm được một nửa của mình và người đó không phải tớ, chắc tớ sẽ buồn lắm, cho đoạn tình cảm lưng chừng này. 

Kì nghỉ Tết đầu tiên khi vào Đại học, cậu về nhà, có nhắn hỏi tớ, có xuống tỉnh chơi không, tớ hỏi là có chuyện gì thì cậu bảo là nhớ nên muốn gặp.

Ngày cậu chưa có người yêu cậu vẫn hay nói rằng cậu nhớ và muốn gặp còn bây giờ thì sao nhỉ? Lần gần nhất gặp nhau chúng ta vẫn đi chơi rất vui vẻ nhưng không mảy may nhắc đến bạn gái cậu. Nhưng cậu biết không, có một khoảnh khắc tớ chợt nhận ra tớ đã khác trước rồi. 

Ngày trước tớ khá ngại khi đi chơi với cậu vì ba mẹ tớ khó tính mà tớ với cậu lại còn rủ nhau đi chơi riêng. Còn lần này tớ vô tình thấy cô ấy gọi điện cho cậu, cậu nói là đang đi chơi với tôi, cô ấy liền ngắt máy, cậu gọi lại mấy lần đều không được. 

Không biết cậu có nói trước cho bạn ấy hay không nhưng hi vọng tớ sẽ không trở thành người ngáng đường.

anime-your-name-70905

Không biết sau này mọi chuyện sẽ ra sao, tình bạn của chúng ta có còn hay không nhưng thời điểm này tớ nghĩ mình nên dừng lại một chút. Không phải không làm bạn nữa mà là đứng đằng sau chúc phúc cho cậu và để chúng ta sẽ vẫn là tri kỉ có được không?

Cũng đã rất lâu rồi không còn cảm giác mong chờ tin nhắn từ cậu nhưng đến một lúc nào đó cậu cần một người để nói chuyện thì tớ vẫn ở đó. 

Có lần cậu hỏi tớ, tớ có người yêu chưa, tớ nửa đùa nửa thật nói là có người yêu mà còn ngồi đây nhắn tin với cậu à, cậu còn ngây ngô hỏi là vì sao lại thế, không biết bây giờ cậu đã hiểu ý của tớ chưa.

Kết thúc một chặng đường dài không bao giờ là ngõ cụt mà là những ngã rẽ khác nhau, chỉ là chúng ta có chọn đi cùng một hướng hay không mà thôi.

“Hai chúng mình vẫn như ngày xưa thôi,

Nhưng cuộc đời đã thêm nhiều ngã rẽ..

Chẳng đứa nào vô tư như hồi trẻ,

Nên không thể giận nhau, xí xóa, rồi cười

Hai chúng mình chẳng thân nữa cậu ơi

Nhưng vẫn mong nhau cả cuộc đời vui vẻ.

Nếu kiếp sau mình cần người chia sẻ

Hãy lại một lần làm tri kỉ được không?”.

© Mộc Đan -  blogradio.vn

Xem thêm: Dù em có quên anh

Mộc Đan

Sau tất cả những hứa hẹn trăng sao là đường ai nấy bước, là nhà ai nấy về chứ chẳng chung lối đi, chẳng về một nhà

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hãy gặp lại nhau, khi một mùa hoa khác lại nở. Đó không nhất thiết phải là mùa xuân rực rỡ, mà là mùa của sự sống đâm chồi từ những kẽ nứt của thương tổn. Là mùa của những mảnh tình được "gắng ghép" lại, không phải một cách gượng ép, mà là sự gắn kết tự nhiên của hai mảnh ghép đã được mài dũa qua thời gian. Những vết rạn trên gốm sứ khi được hàn bằng vàng sẽ càng trở nên quý giá; tình yêu của chúng ta cũng vậy, sau những lần tan vỡ và hàn gắn, nó sẽ mang một vẻ đẹp trầm mặc và bền bỉ vô cùng.

Dư âm

Dư âm

Có lẽ với chị Sáu điều khiến chị vui nhất, tự hào nhất chính là ba đứa con. Tụi nhỏ như ba ngọn đèn soi rọi để chị bước đi trong đêm tối. Hễ chị lỡ một nhịp, tụi nhỏ lại kéo chị một cái, kéo chị đi về nơi sáng hơn.

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.

Ngôi nhà hạnh phúc

Ngôi nhà hạnh phúc

Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.

Khi tình yêu không còn nữa

Khi tình yêu không còn nữa

Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.

Người lạ, có quen!

Người lạ, có quen!

Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!

Giữa hai mùa im lặng

Giữa hai mùa im lặng

Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.

Lá thư số 02

Lá thư số 02

Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.

back to top