Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chúng ta là người yêu nhưng chỉ yêu nhau chút ít

2022-01-15 01:30

Tác giả: Lê Huy Thuận


blogradio.vn - Chúng ta là người yêu của nhau hay chỉ là những người tri kỷ hay là những người bạn tâm giao. Yêu nhau thật đấy nhưng lại cảm thấy xa lạ và lạc lõng khi ở bên nhau, cần nhau thật đấy nhưng chỉ khi buồn phiền ta mới tìm đến nhau, là người yêu nhưng chỉ yêu nhau một chút ít.

***

Có những thứ em chỉ muốn giấu đi, có những mối quan hệ em chỉ muốn giữ riêng cho mình. Có lẽ, cuộc tình thoáng qua với anh sẽ chẳng làm em lưu luyến và tiếc nuối như mối tình đầu. Em sẽ không khóc vì em biết giọt nước mắt em dẫu có rơi nhiều hay ít anh cũng chẳng thèm bận tâm, em sẽ càng trở thành một cô gái yếu đuối và mỏng manh trong mắt anh, càng trở nên đáng thương trong mắt của những người ngoài cuộc.

Em vẫn sẽ sống tiếp, em sẽ trở lại cuộc sống thường nhật của những kẻ cô đơn giữa thị thành chật chội. Em sẽ quan tâm tới bản thân mình hơn, vì sau cuộc tình với anh, em đã biết được rằng: muốn chăm sóc người khác thì trước hết phải biết chăm sóc chính bản thân mình. Em mua sắm những thứ em cần, em nấu những món em thích, em trồng loài hoa em yêu mà không cần quan tâm tới bất kỳ ý kiến của ai. Em đã sống một cuộc đời do mình làm chủ.

Hai ta là những kẻ tổn thương tìm đến nhau, khâu vá vết thương lòng cho nhau nhưng đến khi vết thương lòng ấy lành lại, hai ta sẽ ra sao. Khi mỗi người đã thôi yêu đương, đã mất niềm tin vào thứ tình yêu đẹp đẽ, đã tổn thương rất nhiều từ quá khứ, từ người cũ để lại, chúng ta đến với nhau mà chẳng mong mỏi người kia sẽ yêu thương mình hết mực, chẳng mưu cầu sẽ có được hạnh phúc viên mãn. Ta chỉ cần đối phương sẽ ở bên ta những khi ta yếu lòng nhất, mỏi mệt nhất. 

yeu_-_49

Những lúc như thế, chỉ cần dựa vào vai đối phương mà thổ lộ hết những ưu tư, muộn phiền cất giữ bấy lâu nay, tấm lòng nặng trĩu bỗng nhẹ tênh, chẳng còn sầu lo.

Liệu đôi mình sẽ yêu nhau, sẽ bỏ qua quá khứ của nhau mà đến với nhau bằng tấm chân tình và sẽ tiến tới hôn nhân không anh? Câu trả lời là “Không” sau cuộc hội thoại hôm ấy. Anh nói “Mình chia tay thôi em!”. Em cũng chỉ là hơi bất ngờ, em cười gượng gạo hỏi lý do tại sao, anh cũng chỉ bảo rằng “Đã đến lúc rồi em!”. Em đồng ý và cũng không níu kéo. Đặt dấu chấm hết cho cuộc tình ngắn ngủi, thoáng chốc và cũng đầy bí mật này.

Sau những tổn thương vì cuộc tình xưa cũ, người ta bỏ em mà đi, em đau lắm, buồn lòng lắm và cũng khóc nhiều lắm. Anh đã đến ôm em vào lòng, an ủi, động viên, sẻ chia cùng em, em chấp nhận tình yêu anh và cũng dần yêu anh nhưng có lẽ hai chúng ta chỉ là những người thay thế, mãi chẳng thể quên được bóng dáng người xưa và sẽ đến một đoạn thời gian nào đó ta sẽ chẳng còn yêu.

Nhưng anh biết không, mối quan hệ giữa hai ta, em chẳng để cho ai biết được, em cất giấu, em giữ cho riêng mình. Vì sau cuộc tình đầy đau đớn kia, thấy em tổn thương, có những người đến bên an ủi em, có những người nhắn tin hỏi han nhưng cũng có những người đứng bên đường cười nhạo, trách sao em ngốc nghếch. Vì cũng biết được rằng, cuộc tình với anh cũng chẳng đi được đến đâu nên em chọn cách giấu đi tất cả những thứ về anh. Em muốn cuộc tình này là bí mật của riêng chúng ta để nếu một mai chia xa sẽ chẳng ai biết, chẳng ai hay.

Sẽ thật đáng trách khi cuộc tình này như một trò đùa, như hai kẻ đuối nước vô tình nắm lấy được chiếc phao, hai ta đã vô tình tìm thấy nhau giữa dòng đời tấp nập. Chúng ta là người yêu của nhau hay chỉ là những người tri kỷ hay là những người bạn tâm giao. Yêu nhau thật đấy nhưng lại cảm thấy xa lạ và lạc lõng khi ở bên nhau, cần nhau thật đấy nhưng chỉ khi buồn phiền ta mới tìm đến nhau, là người yêu nhưng chỉ yêu nhau một chút ít.

mua

Sau chia tay, em đã đủ can đảm mà xóa bỏ tất cả những gì thuộc về anh, em xóa tên anh ra khỏi danh bạ, xóa cuộc hội thoại với anh, vứt bỏ hết những kỉ vật của hai ta, và xóa tên anh ra khỏi tâm thức, sẵn sàng cho một cuộc sống mới, không yêu đương và cũng không cần thêm một ai khác.

Cơn mưa chiều nay, mưa nặng hạt, mưa tầm tã mà sao em thấy lòng mình thật nhẹ nhõm. Ngồi cà phê nơi quán quen, đeo tai nghe bật bài hát em yêu thích, trang sách về tình yêu em đọc dở trên bàn, hướng đôi mắt mình qua ô cửa kính, thả hồn mình vào cơn mưa mờ mịt. Chỉ qua đêm nay thôi, qua cơn mưa này thôi, em sẽ sống thật hạnh phúc, thật vui vẻ và đợi chờ một dặm dài cuộc đời sau nữa, khi trái tim đã tươi vui trở lại, khi tấm lòng đã rộng mở em sẽ lại yêu và yêu thật lâu, thật chân thành và lý trí.

Thế giới này thật rộng lớn nhưng cũng thật nhỏ bé trong mắt của những kẻ si tình. Có những người yêu thương ta thật lòng, ta lại chối bỏ họ, có những người vô tình, ta lại yêu thương họ thắm thiết. Nhiều người bước vào cuộc đời ta, họ dạy cho ta những bài học đầy ý nghĩa, đau thương có, niềm vui có. Có người làm ta tổn thương nhưng người khác lại giúp ta khâu vá, chữa lành.

Bí mật của tình yêu thì đừng cố khám phá vì khi biết rồi sẽ thật đau đớn.

© Lê Huy Thuận - blogradio.vn

Xem thêm: Chia tay không phải hết yêu l Blog Radio

Lê Huy Thuận

Một linh hồn vô vi

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Lời hẹn cây xấu hổ

Lời hẹn cây xấu hổ

Cô nhớ lời hẹn với Hải, nhớ ánh mắt khi cậu nắm tay mình. Nhưng khoảng cách giờ đây lớn quá: một người ở thành phố với tri thức rộng mở, một người vùi mình trong đồng ruộng và những buổi chợ quê.

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.

Do dự trời sẽ tối mất

Do dự trời sẽ tối mất

Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."

Nhật ký những ngày hạ xanh

Nhật ký những ngày hạ xanh

Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.

Ly cocktail của ký ức

Ly cocktail của ký ức

Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.

Sao phải cưới người không yêu

Sao phải cưới người không yêu

Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.

Cha vẫn ở đây

Cha vẫn ở đây

Minh đứng đó một lát, nhìn bóng dáng gầy guộc của cha trong ánh đèn mờ, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Nhưng anh lập tức dựng bức tường lạnh lùng quanh tim: Mình không thể yếu lòng…

Hộp thư mùa thu

Hộp thư mùa thu

Chỉ là những dòng tin cũ đơn điệu, nhưng với tôi lại là những kỷ niệm vô cùng sâu sắc. Tôi của lúc ấy đã thư giãn như thế nào, cảm giác lúc ấy đã vui sướng bao nhiêu khi được một người ở xa lắng nghe và chia sẻ. Giờ thì chạm vào dòng tin nào tôi cũng sợ mất. Có lẽ ở hiện tại chẳng còn mấy người cổ hủ như tôi.

back to top