Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chỉ là quá khứ mà thôi

2025-06-12 19:30

Tác giả: Bà tám siêu cấp


blogradio.vn - Đôi khi, chia tay không phải là kết thúc mà nó là khởi đầu cho cuộc tìm kiếm hạnh phúc thật sự của bản thân bạn. Có thể bạn sẽ phải đau khổ trong một thời gian nhưng nỗi đau rồi sẽ vơi đi nếu bạn chấp nhận nó.

***

Mọi người thường nói tình yêu của chúng ta sao mà đẹp vì chẳng bao giờ thấy chúng ta cãi vả hay giận hờn gì nhau cả. Nhưng họ nào biết nó không hề đẹp như mọi người thường thấy. Bởi đã từ rất lâu rồi, chúng ta vẫn chưa có dịp nói chuyện với nhau quá ba mươi phút. Cũng vì khi sắp xảy ra cuộc cãi vả thì em luôn là người nhường nhịn anh. Bởi em có cố gắng chiến thắng anh đi nữa thì cũng chẳng được gì. Vì em biết giờ đây tình yêu của chúng ta đã không còn như trước nữa.

Chúng ta quen nhau từ những ngày mới vào Sài Gòn lập nghiệp. Là khi em và anh cũng vừa trải qua mối tình đầu đau khổ. Rồi những ngày làm chung ca tâm sự đủ thứ chuyện, không biết từ lúc nào mà em với anh bắt đầu cảm mến nhau. Anh cũng quan tâm em những khi em bị ốm, chạy lên phòng trọ em nấu cháo và lo cho em từng viên thuốc. Chắc cũng từ đó, em dần chịu mở lòng với anh hơn.

Rồi khi gia đình anh xảy ra biến cố, anh suy sụp và không còn tinh thần để tiếp tục làm việc nữa. Thế là, em cùng anh rời Sài Gòn lên Tây Nguyên bởi em nhận ra chỉ khi bên anh thì em mới cảm thấy hạnh phúc. Cũng vì muốn anh vượt qua mọi chuyện đau thương này mà em đã từ bỏ tất cả để bên cạnh anh. Em biết anh cũng yêu em rất nhiều như em vậy. Nhưng có lẽ vì chúng ta đã quá quen thuộc với sự tồn tại của nhau mà quên đi rằng bản thân anh và em thật sự cần gì. Để khi nhận ra thì tình cảm dành cho nhau đã dần phai nhạt.

Em không thể đổ lỗi cho bất cứ ai khác. Vì chính em cũng là người có lỗi khi em không quan tâm đến cảm nhận của anh. Và em cũng quên mất chính bản thân em. Thế giới của em chỉ biết xoay quanh anh. Đến khi anh đột ngột rời đi, em mới nhận ra bấy lâu nay là em đã yêu không đúng cách. Anh biết không, đã lâu rồi anh không gọi hay nhắn tin cho em và cũng không nói "anh yêu em". Thật ra, em biết là anh đang tìm cách trốn tránh em bởi anh không muốn em tổn thương quá nhiều vì anh. Nhưng anh nào biết anh càng làm thế thì em càng tổn thương hơn rất nhiều.

Có lẽ, giờ là lúc anh đọc được bức thư em gởi cho anh. Vì hiện tại em đã ở phương trời xa xôi khác rồi. Và ở nơi đó, em sẽ cố gắng từng ngày để quên anh đi thật nhanh. Em không thể nói lời chia tay trực tiếp với anh bởi em sợ rằng em không đủ can đảm để làm được. Thế nên, em hi vọng anh ở lại bình an và sẽ tìm được người anh yêu thật sự. Cảm ơn anh vì đã đến trong cuộc đời của em. Những ngày tháng bên anh thật sự là em rất hạnh phúc sau những gì em đã từng trải qua.

Đôi khi, chia tay không phải là kết thúc mà nó là khởi đầu cho cuộc tìm kiếm hạnh phúc thật sự của bản thân bạn. Có thể bạn sẽ phải đau khổ trong một thời gian nhưng nỗi đau rồi sẽ vơi đi nếu bạn chấp nhận nó. Mỗi người chúng ta sẽ cảm nhận hạnh phúc khác nhau thế nên bạn không thể so sánh hạnh phúc của bạn với người khác. Bởi có người sẽ hài lòng với hạnh phúc này nhưng cũng có người không hài lòng với nò. Hãy sống làm sao mà bạn cảm thấy hạnh phúc nhất có thể. Bởi vì cuộc sống ngắn ngủi lắm.

© Bà tám siêu cấp - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Ngược Dòng Ngược Lối, Chúng Ta Mất Nhau | Radio Tâm Sự

Bà tám siêu cấp

Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hãy gặp lại nhau, khi một mùa hoa khác lại nở. Đó không nhất thiết phải là mùa xuân rực rỡ, mà là mùa của sự sống đâm chồi từ những kẽ nứt của thương tổn. Là mùa của những mảnh tình được "gắng ghép" lại, không phải một cách gượng ép, mà là sự gắn kết tự nhiên của hai mảnh ghép đã được mài dũa qua thời gian. Những vết rạn trên gốm sứ khi được hàn bằng vàng sẽ càng trở nên quý giá; tình yêu của chúng ta cũng vậy, sau những lần tan vỡ và hàn gắn, nó sẽ mang một vẻ đẹp trầm mặc và bền bỉ vô cùng.

Dư âm

Dư âm

Có lẽ với chị Sáu điều khiến chị vui nhất, tự hào nhất chính là ba đứa con. Tụi nhỏ như ba ngọn đèn soi rọi để chị bước đi trong đêm tối. Hễ chị lỡ một nhịp, tụi nhỏ lại kéo chị một cái, kéo chị đi về nơi sáng hơn.

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.

Ngôi nhà hạnh phúc

Ngôi nhà hạnh phúc

Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.

Khi tình yêu không còn nữa

Khi tình yêu không còn nữa

Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.

Người lạ, có quen!

Người lạ, có quen!

Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!

Giữa hai mùa im lặng

Giữa hai mùa im lặng

Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.

Lá thư số 02

Lá thư số 02

Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.

back to top