Phát thanh xúc cảm của bạn !

Mùa hạ không thể quay lại ấy

2024-12-18 19:15

Tác giả: Hạ Anh


 

blogradio.vn - ''Sao Mì không nói thẳng là Mì thích cậu ấy nhỉ, vì chúng ta là học sinh cuối cấp rồi.'' Lúc ấy tôi chỉ cười nhẹ và lắc đầu vì tôi biết khi thổ lộ ra, cậu sẽ không xuất hiện trước mặt tôi nữa.

***

Mùa hạ năm 2024 thật đẹp, gió trong veo, tiếng ve kêu ỉ ả, mùa hoa phượng lại về rồi. Hoa phượng lại nở rộ, điều đó làm tôi nhớ đến mùa hạ năm ấy. Mùa hạ có chúng ta.

Năm đó tôi và cậu ấy điều học lớp 12, đều bước vào tuổi 18 rực rỡ. Tôi - Mì cái tên mà đám bạn thường gọi tôi. Tôi học lớp 12T3 một trong những lớp chọn của trường tôi lúc đó. Cậu - với cái tên thườn gọi là Beo học lớp 12T11 là lớp đa số thiên về khối xã hội của trường. Lớp tôi và Beo khá xa nha dường như cách nhau cả một sân trường. Vì là năm cuối cấp cũng là học sinh của một lớp chọn, tôi được đặt khá nhiều kì vọng sẽ đỗ vào một trường đại học có tiếng, tiếp nối cho giấc mơ của tương lai tôi sau này. Tuy học lớp chọn thiên về khối tự nhiên, thế nhưng tôi lại khác so với các bạn chung lớp. Tôi thích học văn thích từ lúc cấp 2, nhưng vì một lần thất bại khi không được chọn vào đội tuyển văn của trường cấp 2. Và từ đó tôi dường như ít thích văn hơn một tí. Thế nhưng vào năm lớp 12, trường mở ra cuộc tuyển chọn học sinh giỏi vào đội tuyển cho từng môn. Tôi khá đắn đo về việc có nên tham gia không vì tôi e ngại mình lại thất bại thêm lần nữa. Vậy mà vì Beo, vì cậu ấy học lớp xã hội đều đó làm cho tôi thêm động lực đăng ký tham gia tuyển chọn. Và rồi, tôi đã đạt được đều mà tôi mơ ước, tôi nhận được giải ba toàn trường, tuy đó không phải là giải cao nhất nhưng ít ra tôi đã chiến thắng bản thân mình.

Ngày mà tôi lên sân khấu nhận giấy khen thưởng của trường, ngày mà ánh mắt cậu lần đầu tiên hướng về tôi. Dù tôi biết có lẽ đó chỉ là ánh mắt vu vơ của người con trai cao ráo nhưng dường như khoảnh khắc đó, tôi như muốn thời gian dừng lại. Ngày qua ngày, thời điểm ôn thi càng ngày một khốc liệt. Lớp chúng tôi ngày qua ngày dùi đầu vào sách vỡ, 6h30 vào lớp rồi lại 8h tối mới về nhà. Tuy vậy, đó là thời gian tuyệt vời nhất của thanh xuân tôi, vì tôi có thể gặp cậu. Tôi là đứa trẻ ít nói và luôn tự ti về bản thân nhưng khi gặp cậu, tôi biết chăm chút bản thân hơn từng chút. Có lần bạn thân tôi hỏi: ''Sao Mì không nói thẳng là Mì thích cậu ấy nhỉ, vì chúng ta là học sinh cuối cấp rồi.'' Lúc ấy tôi chỉ cười nhẹ và lắc đầu vì tôi biết khi thổ lộ ra, cậu sẽ không xuất hiện trước mặt tôi nữa.

Ngày qua ngày, cuối cùng ngày ấy cũng đến - ngày đi học cuối cùng của quãng đời học sinh. Lúc đó nhộn nhịp nhỉ, cả khối 12 cùng nhau chơi đùa cùng nhau trước sân trường. lúc ấy rất vui, vui vì Beo đã hướng mắt vào tôi thêm một lần nữa, tôi và Beo nhìn nhau trong đám đông, lúc đó chúng tôi chơi bong bóng nước và cả súng nước nữa. Cậu Beo lúc ấy ước sũng, nụ cười tỏa sáng cùng những giọt nước len li. Cậu ấy thật sự đã đến gần tôi, cậu ấy đưa cho tôi một quả bóng nước màu hồng, trên môi cậu ấy nở một nụ cười sáng rực, sáng như màu hoa phượng lúc ấy. Tôi cầm lấy ngay quả bóng hớn hở cảm ơn Beo. Thế rồi cậu ấy ghé sát lại gần tai tôi nói nhỏ: “Mì nhả vía giỏi văn cho Beo nhé'', và lúc ấy tôi chỉ cười nhẹ và gật đầu. Cuối giờ, buổi học cuối cùng đã kết thúc, chúng tôi tuy không học nhưng lại rất vui vì đã có một buổi chơi đùa x stress trước kì thi lớn nhất cuộc đời. Tôi cùng bạn thân dọn dẹp sau đó đeo cặp ra về để chuẩn bị cho kì thi cuối, tôi có chút tiếc nuối quay đầu và tôi thấy ánh mắt ấy ánh mắt cuối cùng cũng dành riêng cho tôi.

Ngày thi, tôi dường như kiệt sức, dù chỉ là 2 ngày thi nhưng tôi cảm giác như cả năm vậy. Đến khi môn thi cuối cùng, tiếng chuông kết thức vang lên, chúng tôi dừng bút ngắm nhìn nhau, những người bạn thi cùng nhau suốt 3 năm. Cả trường sau đó hò reo sau bao ngày vất vả. Tôi cùng bạn đi dạo quanh sân trường, sau đó bước ra cổng, cậu đã chạy đến chạm nhẹ vào vai tôi và nói: ''Nhờ vía của Mì, mình đã làm rất tốt, cảm ơn Mì nha, sau này khi trưởng thành hãy tự tin và tự hào về bản thân hơn nhé, hẹn gặp lại''. Hẹn gặp lại người con trai năm ấy, người con trai đã mong mình tự tin hơn.

Thế nhưng đã nhiều năm trôi qua, chúng ta sống ở 2 thành phố, 2 cuộc sống khác nhau. Tôi vẫn thích văn ấy chứ nhưng tôi không còn tìm thấy động lực khi xưa nữa rồi. Mùa hạ ấy thật đẹp, đẹp như cái ánh mắt, cái chạm vai ấy. Cảm ơn cậu, chúng ta trưởng thành rồi, nhưng lại bỏ lỡ nhau bằng những lời chưa nói.

© Hạ Anh - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Lời Hẹn Ước Dưới Cơn Mưa | Radio Tình Yêu

 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Không có tình yêu mãi mãi chỉ có phút giây mãi mãi của tình yêu!

Không có tình yêu mãi mãi chỉ có phút giây mãi mãi của tình yêu!

Thời gian chưa bao giờ là bạn tốt của con người. Nó không xoa dịu như ta vẫn tưởng, nó chỉ lặng lẽ lấy đi từng chút một – những ký ức mà ta đã từng tin rằng, cả đời này mình sẽ không bao giờ quên được.

Đừng bắt mình phải mạnh mẽ khi đang yếu đuối

Đừng bắt mình phải mạnh mẽ khi đang yếu đuối

Ừ thì mình phải tập trung vào bản thân. Ừ thì mình không làm thay đổi được ai, không thể thay đổi điều gì cả. Chỉ có thế chấp nhận, thích nghi và nếu có thể thì thay đổi chính bản thân mình để trở thành 1 phiên bản phù hợp hơn với thực tại. Tự hỏi, mình đang bị tổn thương? Ai làm tổn thương mình? Đừng lúc nào cũng bắt bản thân phải mạnh mẽ khi nó đang còn yếu đuối!

Hóa ra anh vẫn yêu em

Hóa ra anh vẫn yêu em

Có một tình yêu âm thầm, không phô trương nhưng chúng len lỏi từng ngày từng giờ mà tôi chẳng nhận ra, để rồi làm bản thân và anh, người chồng của tôi tổn thương rất nhiều. Chúng tôi kết hôn được 4 năm, có hai con, một gái một trai xinh xắn và đáng yêu. Thế nhưng, tôi lúc nào cũng nghĩ chồng chẳng thương tôi.

Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là

Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là "kho vàng" trời ban càng già càng giàu

Nhiều chị em vì muốn có làn da trắng sứ không tì vết mà vội vàng đi tẩy nốt ruồi, vô tình đánh mất cả tài lộc trời ban. Nhân tướng học chỉ ra rằng, có những "điểm đen" trên gương mặt lại chính là "ngọc ẩn", giữ lại thì phú quý, xóa đi thì tiếc nuối cả đời. Tuy nhiên, nếu nốt ruồi mọc sai chỗ, nó lại trở thành nguồn cơn của thị phi, sóng gió.

Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )

Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )

Một lần nữa, tôi nhận ra: chữa lành… không phải là thay đổi mọi thứ ngay lập tức, mà là ở lại và không quay lưng đi nữa.

5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó

5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó

Tháng 2 về mang theo chút mưa xuân lất phất và hơi thở ấm áp của đất trời. Đây không chỉ là khoảng thời gian vạn vật sinh sôi mà còn là lúc vận khí xoay vần, mang đến cơ hội "đổi đời" cho những ai biết nắm bắt. Hãy cùng xem vũ trụ đang gửi tín hiệu may mắn đến những con giáp nào trong tháng này nhé.

Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức

Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức

Ở nơi phương xa ấy, liệu người có nhớ đến ta như ta nhớ người? Hay là tại ta đa tình, tự nhớ rồi tự thương, tự làm tổn thương mình rồi tự trấn an mình rằng sẽ ổn thôi. Vậy là hết yêu, hết nhớ, hết thương, hòa giải với quá khứ, chấp nhận với thực tại: Mình xa nhau…

Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!

Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!

Anh không hề biết rằng, từ ngày anh rời đi, trái tim em vẫn lặng lẽ tìm về chính mình, chờ đợi một ngày tái ngộ – dù em hiểu, có những cuộc gặp chỉ còn tồn tại trong ký ức.

Hạnh phúc đón xuân

Hạnh phúc đón xuân

Ai rằng đời chẳng đẹp tươi? Mai vàng trước ngõ đang cười đón xuân Gió đưa mát rượi trong ngần Lo chi "hai sáu" gian truân nát lòng.

Lỗi tại em hay là anh

Lỗi tại em hay là anh

Nếu yêu một người mà bạn luôn cảm thấy tự ti và thua thiệt với người ấy về bất cứ thứ gì thì chắc chắn rằng bạn đã yêu sai người rồi. Bởi nếu thật sự yêu nhau thì những khuyết điểm và hoàn cảnh xung quanh của hai người không là vấn đề gì cả. Chỉ là người ấy có thật lòng yêu bạn hay không mà thôi? Không ai mà thiếu người này không sống được cả. Miễn bạn cảm thấy bản thân bạn hạnh phúc là được.

back to top