Phát thanh xúc cảm của bạn !

Bạn à, cả cuộc đời nên sống một lần cho bản thân

2021-06-08 01:35

Tác giả: Tiểu Phương


blogradio.vn - Hiện tại bất kể bạn đang hai mươi, ba mươi hay bốn mươi tuổi, tôi đều hy vọng bạn có thể có quyền chọn lựa cuộc sống của bạn. Con đường phía trước còn dài và lắm gian nan nhưng xin bạn nhất định phải bảo vệ tốt bản thân để không bị người khác chi phối cuộc đời của mình.

***

"Đừng quá ngoan ngoãn, những điều không muốn làm có thể từ chối, chuyện làm không được không cần miễn cưỡng, lời không thích nghe giả vờ không nghe thấy. Cuộc sống này không phải để lấy lòng người khác, mà là, phải đối tốt với bản thân mình”. 

Bạn cảm thấy con gái hai mươi lăm tuổi nên như thế nào? Là nên kết hôn sinh con, mỗi ngày chỉ lo những chuyện vụn vặt trong gia đình. Hay là tuổi lớn vẫn độc thân, vừa hy vọng có một cuộc sống khác với mọi người, vừa không thể không nhượng bộ từng bước trước những buổi xem mắt do bạn bè thân thiết sắp xếp? Nhưng bất kể lựa chọn như thế nào, dường như ở tuổi hai mươi lăm trong cuộc đời, chúng ta đều không thể tránh khỏi thước đo “hôn nhân” của xã hội.

Tuy rằng bây giờ việc con gái ngày càng mạnh mẽ hơn đã trở thành sự thật không thể chối cãi. Nhưng những lối suy nghĩ cổ hủ và thành kiến đối với nữ giới vẫn chưa được loại bỏ cũng là một sự thật không thể chối cãi. Cho dù là người con gái mạnh mẽ vẫn không thể thoát khỏi sự chế nhạo của mọi người về tình trạng hôn nhân. Dường như nữ giới nếu không kết hôn, không yêu đương thì cuộc đời cô ấy chỉ tràn đầy hối tiếc.

tang_-_em

Tuy rằng hiện tại có rất nhiều tác phẩm phim ảnh lấy chủ đề về nữ chính mạnh mẽ, trên Internet cũng thường thấy nhiều cô gái ưu tú, dựa vào năng lực của bản thân để có được cuộc sống khiến người ta ao ước. Và thế là chúng ta thường tưởng nhầm rằng, phụ nữ hiện đại đã hoàn toàn nhận được bình đẳng và tôn trọng. Nhưng thực tế thì trong cuộc sống vẫn luôn có những người dốc hết sức để định nghĩa nữ giới. Người ta vừa ở trên Facebook hô hào rằng nam nữ bình đẳng lại vừa hết mình dùng những quan niệm cổ hủ để định nghĩa nữ giới.

Vậy từ khi nào mà kết hôn lại đồng nghĩa với hạnh phúc? Câu nói “anh nuôi em” trong phim từng được rất nhiều người trẻ đang yêu cho là lời tỏ tình kinh điển, nhưng nào ngờ “anh nuôi em” thật ra là một câu nói độc hại nhất. Ở trong bất kỳ một mối quan hệ nào đều sẽ chẳng có ai tình nguyện làm người chỉ biết cho đi. Đằng sau câu nói “anh nuôi em” ẩn giấu rằng bạn phải từ bỏ tất cả sở thích và ước mơ của mình, trao toàn bộ quãng đời còn lại của mình cho canh bạc cuộc đời. Bởi vì khi tình cảm xuất hiện biến cố, người sống dựa dẫm đối phương cũng sẽ mất đi tất cả sức mạnh trong tình yêu.

Bắt đầu từ khi nào mà một người từ bỏ mọi thứ để làm “ký sinh trùng” của tình yêu lại trở thành biểu tượng của tình yêu chân chính. Là ai quy định làm việc nhà, chăm con là nghĩa vụ của nữ giới. 

Thật ra trong cuộc sống này, mỗi giờ mỗi phút đều đang xảy ra câu chuyện giống như vậy. Nếu trước ba mươi tuổi vẫn chưa kết hôn, hầu hết mọi cô gái đều sẽ bị ép chấp nhận cái mác thánh nữ mà người đời gán ghép cho mình. Nếu đã kết hôn, lại vì công việc mà lơ là việc chăm sóc gia đình, con cái thì sẽ có người nói bạn không biết chăm lo cho gia đình. Vậy nếu bạn vì gia đình mà từ bỏ công việc thì không chỉ phải thừa nhận đánh giá của người đời rằng bạn ham ăn lười làm mà còn có thể mất đi tiếng nói trong hôn nhân.

ban_-_ve

Vậy một người con gái rốt cuộc phải sống như thế nào mới có thể thật sự có được hạnh phúc? Thật ra đáp án rất đơn giản, chính là bạn phải nắm bắt toàn bộ năng lực có thể sinh ra hạnh phúc ở trong tầm tay của mình. Bạn cần dùng năng lực của bản thân để tạo cho mình một tấm áo giáp giữa bão tố của cuộc đời.

Khi có người chất vấn bạn, tại sao một người con gái lại phải kiên định và độc lập như vậy, bạn liền có thể không hề do dự lắc đầu nói với những người chất vấn bạn “Tôi cảm thấy không nên định nghĩa nữ giới nên trông như thế nào. Không thể giả dụ nữ giới phải dịu dàng, nên kết hôn sinh con, giúp chồng dạy con. Nữ giới chắc hẳn phải có rất nhiều khía cạnh khác nhau.” Khi có người nhắc đến việc hiện tại có rất nhiều người không chấp nhận con gái mạnh mẽ quá mức. Bạn có thể hiên ngang mà trả lời “Tôi cảm thấy là do nam giới không tự tin nên mới có thành kiến như vậy.”

Bạn thấy đó, cho dù xã hội có rất nhiều định kiến nhưng chỉ cần bạn mạnh mẽ thì bạn có thể từng bước đánh tan mọi trói buộc được gắn vào mình. Dáng vẻ đẹp nhất của một cô gái nhất định thể hiện ở sự tự tin trên gương mặt cô ấy, hay sự kiên trì ghim chặt trong tim và cả dũng khí không để vài câu nói của người khác ảnh hưởng đến tâm trạng. 

Hiện tại bất kể bạn đang hai mươi, ba mươi hay bốn mươi tuổi, tôi đều hy vọng bạn có thể có quyền chọn lựa cuộc sống của bạn. Con đường phía trước còn dài và lắm gian nan nhưng xin bạn nhất định phải bảo vệ tốt bản thân để không bị người khác chi phối cuộc đời của mình.

© Tiểu Phương - blogradio.vn

Xem thêm: Cuộc đời sẽ không vì nước mắt của bạn mà dịu dàng hơn

Tiểu Phương

Tôi muốn nói rằng, bạn ơi, hãy ngồi xuống đây, nhấm nháp chút trà ấm, thưởng thức cảnh đẹp ngoài kia, rồi hãy đứng lên và đi tiếp. Thế giới thuộc về bạn đang giang rộng vòng tay chờ đón bạn ở một nơi nào đó, tôi cá là vậy. Bởi vì, chúng ta, ai rồi cũng phải được hạnh phúc.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mưa nghịch mùa

Mưa nghịch mùa

Nếu cả đời này, bạn chưa từng rực rỡ, vẫn hãy can trường bước tiếp những mùa đau thương để mỗi ngày là một hành trang mạnh mẽ. Cánh hồng yếu đuối trước bão giông nhưng lại mạnh mẽ đến lạ khi được hông khô qua bao mùa gió bất.

Chuyến xe định mệnh

Chuyến xe định mệnh

Ở phía xa, một chuyến xe buýt khác lại tới, tiếng còi xe vang vọng như một lời nhắc nhở rằng cuộc sống vẫn không ngừng chuyển động. Chúng tôi vẫn đứng đó, giữa ngã ba đường của định mệnh, không biết ngày mai sẽ là nắng rạng hay lại là một cơn mưa rào bất chợt khác. Nhưng ít nhất là lúc này, trong khoảnh khắc giao thoa mong manh này, chúng tôi đã không còn là hai kẻ đứng ở hai đầu trạm xe buýt để lén nhìn nhau nữa.

Khói bếp quê bà

Khói bếp quê bà

Có những buổi chiều, chỉ cần nhìn thấy làn khói bếp bay lên từ mái nhà quê, tim ta lại chùng xuống bởi bao ký ức tuổi thơ bỗng ùa về. Mùi khói rơm, tiếng gà cục tác, dáng người bà lom khom bên bếp lửa, tất cả trở thành miền thương nhớ không thể nào quên.

Thanh xuân như những đoá hồng đỏ

Thanh xuân như những đoá hồng đỏ

Những lời tôi muốn nói không thể nói là điều tôi luyến tiếc nhất trong của đời này. Em yêu anh là lời cuối cùng tôi cho anh biết vì rất lâu anh đã là người nhà đối với tôi. Tôi chỉ mong kiếp sau anh có thể tìm được người tốt hơn tôi, thấu hiểu anh hơn tôi, không nhõng nhẽo, mè nheo như tôi. Anh là người thật sự tốt không lo khó khăn luôn luôn chỉ biết nghĩ cho tôi.

Chỉ có cơm mẹ nấu là miễn phí

Chỉ có cơm mẹ nấu là miễn phí

Trên đời này, chỉ có những bữa cơm mẹ nấu là miễn phí. Những bữa ăn còn lại, ta phải tự mình đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và cả những tháng ngày bươn chải. Khi còn trong vòng tay mẹ, ta vô tư ngồi bên mâm cơm, được mẹ gắp cho miếng ngon nhất, nhường phần đủ đầy hơn. Sự che chở ấy quen thuộc đến mức ta tưởng là điều hiển nhiên, mà quên rằng phía sau mỗi bữa cơm giản dị là biết bao nỗi nhọc nhằn mẹ đã âm thầm gánh mang.

Hóa ra yêu đơn phương là thế

Hóa ra yêu đơn phương là thế

Cuộc sống này nó vốn đơn giản hay phức tạp đều do cách nghĩ của mỗi người. Nếu bạn cảm thấy bằng lòng với cuộc sống hiện tại thì mọi thứ với bạn không là vấn đề gì cả dù không được đầy đủ như người khác. Nhưng nếu bạn cảm thấy không thể đặt lòng tin với bất cứ ai thì bạn luôn phải đề phòng chẳng dám mở lòng với bất cứ ai và bạn sẽ luôn sống cô độc một mình trong cuộc đời này. Hãy mở lòng và trao yêu thương khi còn có thể biết đâu đến một lúc nào đó bạn sẽ tìm thấy tình yêu thật sự dành cho bạn.

5 kiểu người tuyệt đối đừng kết giao nơi công sở nếu muốn tăng lương, sếp quý

5 kiểu người tuyệt đối đừng kết giao nơi công sở nếu muốn tăng lương, sếp quý

Công sở là nơi để làm việc, không phải là nơi để kết giao bừa bãi. Chọn bạn mà chơi ở chỗ làm đôi khi còn quan trọng hơn cả năng lực thực sự của chính bạn.

Nơi đây có bình yên (Phần 1)

Nơi đây có bình yên (Phần 1)

Có những mối duyên không bắt đầu bằng một lời hứa hẹn rõ ràng, mà lớn lên lặng lẽ giữa những năm tháng người ta còn quá trẻ để hiểu thế nào là giữ lấy một ai đó bên mình. Chúng tôi đã từng đi ngang qua nhau nhiều lần hơn là bước cạnh nhau, đã có những quãng thời gian tưởng như chỉ cần một chút im lặng nữa thôi là mọi thứ sẽ trôi tuột về hai phía khác biệt của cuộc đời.

Ngày trở lại

Ngày trở lại

Ngày trở lại, tim bồi hồi rung nhẹ Cổng trường xưa vẫn nghiêng nắng dịu dàng Bạn cũ đó, mắt cười rưng màu nhớ Dáng thân quen như thoáng giấc mộng vàng.

Đoá hồng mong manh (Phần cuối)

Đoá hồng mong manh (Phần cuối)

Mỗi chúng ta đều từng đứng trước một ngã rẽ, nơi trái tim và lý trí không còn song hành. Câu chuyện này không kể về sự hy sinh, cũng không cố làm ai phải rơi nước mắt. Nó chỉ mong bạn đọc xong có thể thở chậm lại một chút, để tin rằng dù quá khứ thế nào, tương lai vẫn luôn nằm trong tay mình.

back to top