Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chúng ta còn trẻ hãy sống thật hết mình

2021-05-20 01:25

Tác giả: Songie


blogradio.vn - Hạnh phúc chẳng ở đâu xa xôi cả, chỉ đơn giản là sống với chính mình và làm điều mình thích mà thôi. Chúng ta còn trẻ vì thế hãy cứ sống hết mình với đam mê và điều đó sẽ mang hạnh phúc đến cho bạn.

***

Người ta thường nói, mùa xuân là mùa đẹp nhất trong năm. Chỉ có mùa xuân các loài hoa cỏ mới thi nhau đâm chồi nảy lộc. Mùa xuân mang cho mọi người cảm giác tươi mới đầy phấn chấn và đầy háo hức cho một năm sắp đến. Một năm chỉ có một mùa xuân và đời người chỉ có một lần tuổi trẻ. Tại sao người ta lại ví tuổi trẻ giống như mùa xuân? Tuổi trẻ là cái tuổi mà ở đó chúng ta trải qua bao nhiêu điều mới mẻ, bao nhiêu bỡ ngỡ với những thứ mà người ta thường gọi là lần đầu tiên.

Khi được sinh ra, lần đầu tiên chúng ta khóc có bố mẹ ở bên cười hạnh phúc. Khi chúng ta bập bẹ tập nói, hay chập chững những bước đi đầu tiên có gia đình bên cạnh. Khi chúng ta đi học, lần đầu tiên đến lớp vẫn bố mẹ dắt tay, cô giáo dỗ dành rồi bạn bè quất quýt. 

Các bạn có để ý không, khi còn nhỏ chúng ta luôn trải qua những cảm xúc cùng với một ai đó nhưng càng lớn thì những người ở bên cạnh chúng ta càng ít đi. Và đến một lúc nào đó chúng ta sẽ phải trải qua những cảm giác với chỉ mỗi bản thân mình mà thôi, đó là khi bạn trưởng thành.

Tuổi trẻ là tuổi mà chúng ta sẽ nếm trải đủ thứ các loại cảm xúc, từ đau khổ nhất cho đến hạnh phúc nhất. Để rồi chúng ta trưởng thành hơn sau nhiều lần vấp ngã, biết làm cho bản thân hạnh phúc hơn sau nhiều lần đau khổ. Tuổi trẻ là tuổi mà cho phép bạn sai lầm, cho phép bạn vấp ngã có thể một hoặc nhiều lần. Cho phép bạn theo đuổi đam mê một cách điên cuồng nhất. Tôi đã từng nghe rất nhiều người nói rằng “Tuổi trẻ thật sự rất đẹp nhưng lại trôi qua rất nhanh, vì thế hãy sống sao để không lãng phí bởi khi tuổi trẻ qua đi nó sẽ không bao giờ đến lần nữa”.

bay_-_nhay

Tuổi trẻ là tuổi đẹp nhất, tại thời điểm mà ta chưa đủ lớn khôn chưa đủ trưởng thành nhưng cũng chính vì thế mà ta lại có thể sống là chính mình, làm những điều mình muốn. Tôi thích sự bốc đồng của tuổi trẻ, thích sự hết mình ở thời điểm bốc đồng ấy. 

Tuổi trẻ là minh chứng cho những điều ngờ nghệch ngốc nghếch đến điên rồ mà chúng ta có thể làm được, nhưng lại không thể làm ở độ tuổi nào khác. Tuổi trẻ là tuổi của sự hi vọng, ước mơ, hoài bão và “quá muộn” chỉ là cái cớ cho sự lười biếng và hèn nhát của bạn mà thôi. “Tuổi trẻ như một cơn mưa rào, dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa thì bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa”.

Xã hội ngày càng tất bật, con người cũng phải chạy theo những sự phát triển ấy. Thế nên khi vừa tốt nghiệp ra trường phần lớn chúng ta đều lao đầu vào công việc với mong muốn sau này có cuộc sống sung túc hơn. Sáng sớm đi làm đến tối mịt mờ mới về, đến nhà thì người mệt mỏi rã rời không đủ sức không đủ thời gian để làm điều gì khác. Chúng ta cứ thế hết ngày này qua tháng nọ và khi dừng chân nhìn lại có mọi thứ trong tay nhưng thanh xuân không còn nữa. 

Có nhiều bạn nói rằng “Tôi đang cố gắng làm việc để có được cuộc sống hạnh phúc sau này”. Suy cho cùng mục đích của tất cả mọi người hướng đến chẳng phải là cuộc sống hạnh phúc hay sao. Thế thì tại sao chúng ta không làm cho mỗi ngày được sống đều hạnh phúc mà phải đợi đến sau này?

cang-thang-3

Có phải do khái niệm về “Hạnh phúc” của mỗi người là khác nhau? Có phải tất cả mọi người nghĩ rằng có tiền, thật nhiều tiền thì mới hạnh phúc? Thật ra tất cả mọi người đều thích những tờ giấy mang tên “tiền” trong đó có tôi và tất nhiên “thích tiền” không phải là việc gì xấu cả, thế nhưng tiền chỉ là công cụ, không phải là thước đo hạnh phúc. 

Các bạn đã từng nghe câu nói “Kiếm tiền để nuôi đam mê” chưa, ở đây đam mê mới là thứ các bạn theo đuổi và làm cho các bạn hạnh phúc chứ không phải tiền. Thế thì tại sao chúng ta lại dành hết thanh xuân để vùi mình vào công việc để rồi đến lúc xế chiều mới đón nhận hạnh phúc, mà liệu bạn có chắc chắn rằng lúc đó bạn sẽ hạnh phúc không?

“Làm điều mình thích là tự do, thích điều mình làm là hạnh phúc”. Với tôi khái niệm về hạnh phúc chỉ đơn giản như thế. Tôi không cố gắng để có thật nhiều tiền, tôi chỉ đang kiếm tiền để cố gắng làm những điều mình thích mà thôi. Tôi đang sống và không hề muốn lãng phí một giây phút nào mang tên tuổi trẻ cả.

Đam mê là cái mà bạn muốn dành nhiều thời gian cho nó nhất và tất nhiên đam mê của mỗi người là rất khác nhau. Nhiều người thích du lịch, số khác lại thích thời trang, ăn uống hay đầu tư kinh doanh chẳng hạn. Riêng tôi, tôi thích sách, thích học hỏi, thích âm nhạc, thích xem phim, thích vẽ tranh và thích viết nhật ký. 

Một công việc giờ hành chính, 5 giờ chiều tan ca có thể lê la quán xá nào đó một mình để lắng nghe một vài giai điệu, nhâm nhi tách cà phê rồi lướt vài trang sách. Đôi khi về nhà chuẩn bị bữa tối rồi lên xem bộ phim mình yêu thích, hoặc có thể học thêm một ngoại ngữ hay một môn học nào đó để hoàn thiện bản thân hơn. Sau đó vẽ vời một bức tranh và kết thúc một ngày bằng vài dòng nhật ký.

Hạnh phúc chẳng ở đâu xa xôi cả, chỉ đơn giản là sống với chính mình và làm điều mình thích mà thôi. Chúng ta còn trẻ vì thế hãy cứ sống hết mình với đam mê và điều đó sẽ mang hạnh phúc đến cho bạn.

© Songie - blogradio.vn

Xem thêm: Chênh chao để trưởng thành l Love Radio

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.

Do dự trời sẽ tối mất

Do dự trời sẽ tối mất

Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."

Nhật ký những ngày hạ xanh

Nhật ký những ngày hạ xanh

Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.

Ly cocktail của ký ức

Ly cocktail của ký ức

Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.

Sao phải cưới người không yêu

Sao phải cưới người không yêu

Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.

Cha vẫn ở đây

Cha vẫn ở đây

Minh đứng đó một lát, nhìn bóng dáng gầy guộc của cha trong ánh đèn mờ, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Nhưng anh lập tức dựng bức tường lạnh lùng quanh tim: Mình không thể yếu lòng…

Hộp thư mùa thu

Hộp thư mùa thu

Chỉ là những dòng tin cũ đơn điệu, nhưng với tôi lại là những kỷ niệm vô cùng sâu sắc. Tôi của lúc ấy đã thư giãn như thế nào, cảm giác lúc ấy đã vui sướng bao nhiêu khi được một người ở xa lắng nghe và chia sẻ. Giờ thì chạm vào dòng tin nào tôi cũng sợ mất. Có lẽ ở hiện tại chẳng còn mấy người cổ hủ như tôi.

Không được bỏ cuộc

Không được bỏ cuộc

Những người mà ít nhiều kém may mắn kém khả năng hơn nhiều người. Nhưng rồi sao, nhưng rồi họ đã mạnh mẽ đứng lên họ đã quyết tâm đến cùng, với họ thì dường như những khó khăn phải dừng bước những khó khăn phải buông xuôi trước họ, bởi vì tất cả họ đều có quyết tâm rất lớn ấy, là không được bỏ cuộc.

back to top