Phát thanh xúc cảm của bạn !

Ai cũng cần có hạnh phúc riêng mình

2025-10-23 10:05

Tác giả: Bà tám siêu cấp


blogradio.vn - Ngày ba mẹ ly hôn, mẹ khóc rất nhiều bởi bao năm qua mẹ đã chịu nhiều khổ cực và luôn hết lòng chăm lo cho gia đình nhỏ đến gia đình chồng. Chưa bao giờ con thấy mẹ than thở điều gì hết. Ba không níu kéo và chấp nhận nguyện vọng của mẹ, bởi ba biết dù ba có làm gì cũng không thể thay đổi quyết định của mẹ.

***

Từ lúc còn thơ bé, con luôn mong gia đình mình sẽ sống với nhau thật hạnh phúc như vậy cả đời này. Nhưng rồi, nhiều chuyện ập tới làm vỡ tan gia đình mình. Mỗi người một nơi và chẳng biết khi nào còn có cơ hội để cùng ngồi ăn với nhau bữa cơm có đầy đủ thành viên nữa. Bởi giờ ba và mẹ đều đã có gia đình mới rồi. Nơi đây chỉ còn có con và anh hai mà thôi.

Con biết là không thể oán trách bất cứ ai được, bởi vì ba mẹ cũng muốn có được hạnh phúc thật sự mà. Không thể vì trách nhiệm hay vì anh em con mà bắt ba mẹ phải sống với nhau không có hạnh phúc. Thế nên, chính anh hai là người đã khuyên con hãy để ba mẹ được sống cuộc sống mà ba mẹ mong muốn. Vậy nên, con không khóc lóc gì nữa và hai anh em lựa chọn không sống cùng ba hay mẹ. Dẫu rằng, ba mẹ luôn làm tròn trách nhiệm của mình. Nhưng con luôn cảm thấy tủi thân khi nhìn bạn bè được nhận sự chăm sóc và quan tâm của ba mẹ.

Thật ra, anh em con biết cuộc sống mẹ cũng chẳng dễ dàng gì cả. Bởi mẹ vội vàng quyết định lấy ba cũng vì muốn rời khỏi gia đình và vượt qua sự kiểm soát của bà ngoại. Nhưng rồi lại rơi vào bi kịch khi đỉnh điểm là sau thời gian sống chung, mẹ không còn cảm nhận được tình yêu và sự chăm sóc của ba. Một mình mẹ phải vất vả kiếm tiền từ buôn bán trái cây ngoài chợ, rồi về tới nhà phải phục vụ cơm nước cho cả gia đình chồng. Vậy mà, mẹ vẫn phải chịu sự khắc nghiệt của bà nội dành cho mẹ. Bao nhiêu công việc trong nhà đều dồn cho mẹ. Có lần, con nghe anh hai kể một hôm con sốt cao, mà anh hai lại mới tròn ba tuổi thế nên mẹ đai con trên lưng đèo anh hai trên chiếc xe đạp cà tàng tới bệnh viện để cấp cứu cho con. Còn ba thì mải mê nhậu cùng bạn bè chẳng hề bận tâm đến mẹ con mình. Tới sáng, ba vẫn còn nồng nặc mùi rượu lật đật chạy tới bệnh viện thì con đã qua cơn nguy kịch. Đợt đó, mẹ giận lắm và quyết định ly hôn nhưng bà ngoại ngăn cản kịch liệt nên mẹ đành buông xuôi. Từ đó, mẹ chẳng còn quan tâm chuyện gì nữa chỉ lo kiếm tiền, lấy anh em con làm niềm vui.

Ngày ba mẹ ly hôn, mẹ khóc rất nhiều bởi bao năm qua mẹ đã chịu nhiều khổ cực và luôn hết lòng chăm lo cho gia đình nhỏ đến gia đình chồng. Chưa bao giờ con thấy mẹ than thở điều gì hết. Ba không níu kéo và chấp nhận nguyện vọng của mẹ, bởi ba biết dù ba có làm gì cũng không thể thay đổi quyết định của mẹ. Giờ thì mẹ đã gặp được một người thật sự yêu mẹ và luôn quan tâm mẹ từ những điều nhỏ nhặt nhất. Chú ấy và mẹ là mối tình đầu của nhau, sau khi vợ chú ấy mất vì bạo bệnh thì chú ấy ở một mình nuôi con trai khôn lớn rồi tình cờ gặp lại mẹ, nên cùng nhau làm mâm cơm nhỏ để ra mắt họ hàng hai bên. Còn ba thì không lâu sau cũng lập gia đình mới.

Chợt con nhận ra có thể bây giờ con cảm thấy hơi hụt hẫng và tủi thân nhưng đổi lại là sự hạnh phúc mà ba mẹ đáng phải có được. Sau tất cả, con luôn mong ba mẹ sẽ sống thật hạnh phúc với sự lựa chọn và đừng lo lắng bởi anh em con đã lớn, có thể tự lo cho cuộc sống chính anh em con rồi.

Bạn không thể phán xét cách sống của ba mẹ bạn hay chỉ nghĩ cho bản thân bạn. Bởi chúng ta ai cũng cần có hạnh phúc riêng mình. Không ai có thể vì bất cứ người nào mà hi sinh hạnh phúc riêng mình được. Thế nên, nếu một ngày xảy ra chuyện không như bạn mong muốn hãy suy nghĩ thoáng, đừng làm bất cứ gi dại dột bởi cuộc sống này rất quý giá.

© Bà tám siêu cấp - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Rốt Cuộc Duyên Phận Cũng Chỉ Là Món Nợ Phải Trả | Radio Tâm Sự

Bà tám siêu cấp

Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Người lạ, có quen!

Người lạ, có quen!

Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!

Giữa hai mùa im lặng

Giữa hai mùa im lặng

Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.

Lá thư số 02

Lá thư số 02

Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.

Lá thư số 01

Lá thư số 01

Chàng trai yêu dấu của mình, xin cậu hãy cho phép mình được thích cậu, được gọi tên cậu, được là người sẽ luôn vì cậu. Xin đừng khước từ tình yêu này, đừng ngăn trái tim này hướng về cậu. Lá thư này chắc cậu sẽ chẳng bao giờ đọc được, nhưng mình vẫn muốn viết. “Mình thích cậu, chỉ thích duy nhất cậu”.

Có những điều chúng ta mới biết (Phần 2)

Có những điều chúng ta mới biết (Phần 2)

Anh nhìn cô rất lâu. Ánh mắt vui mừng như gặp lại một người thân cũ, nhưng sâu bên trong là một nỗi mệt mỏi không giấu được. Chỉ cần một cái nhìn, cô đã hiểu cuộc đời anh những năm qua không hề nhẹ nhàng.

Vì con mẹ mạnh mẽ đến phi thường

Vì con mẹ mạnh mẽ đến phi thường

Mẹ có thể sẽ thiếu một người đàn ông nhưng con sẽ không bao giờ thiếu tình yêu. Câu nói luôn văng vẳng trong tâm trí tôi.

Vì yêu anh nên em chọn cách rời xa anh

Vì yêu anh nên em chọn cách rời xa anh

Tôi từng nghĩ nếu đã thật lòng yêu nhau thì định kiến hay bất cứ gì từ hoàn cảnh sống, xuất thân chẳng là gì cả nói chi tới giàu hay nghèo. Nhưng không nếu khi yêu rồi nhiều thứ xuất hiện làm tình yêu lung lay chỉ có thật lòng yêu nhau và kiên định mới vượt qua được. Căn bản là nếu cùng hoàn cảnh sống thì sẽ dễ dàng chia sẻ và thấu hiểu nhau hơn thôi.

Tháng ba và những mảng màu tuổi trẻ

Tháng ba và những mảng màu tuổi trẻ

Tôi tin chắc rằng, ai cũng phải sống thật kiên cường với lựa chọn của bản thân. Lý tưởng của tôi nằm trong những niềm tin trên công trình thanh niên, nằm trong sự nỗ lực bền bỉ để hoàn thành tốt vai trò của một người cán bộ trẻ và nằm trong khát khao được cống hiến mỗi ngày. Chúng ta không sống để đáp ứng kỳ vọng của xã hội, chúng ta sống để chứng minh rằng sức trẻ khi được đặt đúng chỗ sẽ tạo nên những giá trị thật xinh đẹp.

back to top