Phát thanh xúc cảm của bạn !

Món canh nhót dân dã mẹ nấu

2025-04-08 19:10

Tác giả:


blogradio.vn - Hồi ức đẹp đẽ về những mùa nhót tuổi thơ ùa về. Tôi với chị dằng dai, rủ rỉ... Bồn chồn nhớ quê…. Rồi tôi bỗng thèm được ăn món canh nhót dân dã mẹ nấu năm nào!

***

“Dễ đến 20 năm rồi, chị chưa được ăn lại món nhót quê mình. Nhớ hương vị quê nhà này lắm em ạ!” Chị tâm sự với tôi khi thấy người bạn ngoài quê đăng trên facebook hình ảnh mùa nhót đang chín rộ. Hồi ức đẹp đẽ về những mùa nhót tuổi thơ ùa về. Tôi với chị dằng dai, rủ rỉ... Bồn chồn nhớ quê…. Rồi tôi bỗng thèm được ăn món canh nhót dân dã mẹ nấu năm nào!

Nhót không xa lạ với tuổi thơ của nhiều người, đặc biệt là người miền Bắc như chúng tôi. Nhót có 2 loại: nhót xanh và nhót đỏ hay còn gọi là nhót chua và nhót ngọt. Dù là loại nào, cả hai đều có vị chua khi còn xanh và chua thanh, ngọt dịu khi chín đỏ. Quả nhót hình bầu dục, mặt vỏ có nhiều vảy, bên trong là lớp thịt, trong cùng là hạt. Nhót có rất nhiều lợi ích, tốt cho sức khỏe con người: lá nhót, rễ nhót dùng làm thuốc chữa bệnh; quả nhót khi xanh hoặc chín dùng để ăn sống hoặc chế biến: ngâm, dầm, nấu canh.

Trong số rất nhiều những món ăn lạ miệng từ quả nhót thì canh chua quả nhót là một trong những món ăn đơn giản nhưng thật hấp dẫn, tròn vị. Món canh quả nhót có thể kết hợp với thịt bằm, tuy nhiên tôi lại thích mùi vị canh nhót nấu với cá đồng. Nhót luôn sẵn có trong vườn mỗi khi mùa về. Thì là, gừng, hành, cà chua, mẻ, ớt… cũng luôn sẵn có với người dân quê. Riêng chỉ còn cá đồng, hoặc là phải ra đồng tát nước be bờ mới có, hoặc hôm nào bán được đồng quả, đồng rau, mẹ sẽ mua về: khi con cá quả, khi cá rô, cá chép… Hôm nào có cá đồng, kiểu gì chị em tôi cũng năn nỉ mẹ trổ tài nấu canh nhót.

Phải nói, trong số những món canh tôi từng được ăn, có lẽ món canh chua quả nhót là đặc biệt nhất. Cá đồng được mẹ sơ chế sạch, bóp muối để khử tanh, cắt khúc, rửa lại cho sạch rồi ướp với một chút gia vị cho ngấm. Cà chua được mẹ cắt thành múi cau. Thì là, hành lá rửa sạch, xắt nhỏ. Gừng cũng được cạo, rửa, đập giập sẵn. Mẹ chọn khoảng 3-4 quả nhót có màu ương ương hãy còn tươi mới; lấy miếng vải thô nhám chà sạch lớp phấn, vảy bám bên ngoài quả rồi rửa sạch. Để món canh nhót đúng vị, mẹ đã lấy một thìa mẻ lọc lấy nước, pha thêm nước dùng để nấu canh.

Đầu tiên, mẹ thổi lửa, bắc chảo lên bếp, đổ dầu vào cho sôi rồi cho cá vào rán sơ. Mẹ cho nồi nước đã chuẩn bị sẵn lên bếp, đẩy lửa. Chờ khi nước sôi, mẹ cho cá, cà chua, gừng, nhót vào nồi. Tiếp tục đẩy lửa đến khi nồi canh sôi lại, cá chín thì cho hành tươi, thì là, vài lát ớt quả vào nồi rồi tắt bếp.

Món canh chua quả nhót được mẹ múc ra một tô lớn. Hương vị ngọt dịu đặc trưng của cá; thơm cay của gừng, của mẻ quyện hương thì là, hành lá; thêm vị chua thanh của nhót. Bữa cơm gia đình giữa tiết trời đầu hạ, với tô canh nhót nấu cá ăn kèm cà pháo muối xổi giòn tan cứ thế đưa cơm; bao nhiêu nóng nực, mỏi mệt bỗng nhiên tan biến... Hôm nay, nhắc đến món canh nhót nấu cá, tự nhiên thấy thèm được quay trở về với những tháng ngày bên mẹ, bên gia đình.

Rồi cứ như một phép màu. Giữa cái nắng chói chang của phương Nam, giọng anh shipper bỗng vọng vào từ đầu ngõ: “Nhà có bưu phẩm gửi từ Bắc vào này!” Háo hức trước món quà bất ngờ mẹ gửi, tôi cẩn thận mở ra xem. Trước mắt tôi và chị là những quả nhót chín đỏ, bắt mắt mang hương vị thơm thảo quê nhà. Niềm hạnh phúc đong đầy khiến trái tim của những người con xa quê như chúng tôi cứ thế rưng rưng!

© Xanh Nguyên - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Có Trưởng Thành Nào Không Trải Qua Đau Thương | Blog Radio

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hãy gặp lại nhau, khi một mùa hoa khác lại nở. Đó không nhất thiết phải là mùa xuân rực rỡ, mà là mùa của sự sống đâm chồi từ những kẽ nứt của thương tổn. Là mùa của những mảnh tình được "gắng ghép" lại, không phải một cách gượng ép, mà là sự gắn kết tự nhiên của hai mảnh ghép đã được mài dũa qua thời gian. Những vết rạn trên gốm sứ khi được hàn bằng vàng sẽ càng trở nên quý giá; tình yêu của chúng ta cũng vậy, sau những lần tan vỡ và hàn gắn, nó sẽ mang một vẻ đẹp trầm mặc và bền bỉ vô cùng.

Dư âm

Dư âm

Có lẽ với chị Sáu điều khiến chị vui nhất, tự hào nhất chính là ba đứa con. Tụi nhỏ như ba ngọn đèn soi rọi để chị bước đi trong đêm tối. Hễ chị lỡ một nhịp, tụi nhỏ lại kéo chị một cái, kéo chị đi về nơi sáng hơn.

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.

Ngôi nhà hạnh phúc

Ngôi nhà hạnh phúc

Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.

Khi tình yêu không còn nữa

Khi tình yêu không còn nữa

Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.

Người lạ, có quen!

Người lạ, có quen!

Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!

Giữa hai mùa im lặng

Giữa hai mùa im lặng

Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.

Lá thư số 02

Lá thư số 02

Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.

back to top