Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hoa sữa về trong gió

2024-12-19 19:45

Tác giả: SAM


blogradio.vn - Nhưng bên cạnh những nụ cười tít mắt vì hạnh phúc, sự khác biệt giữa hai con người, đối lập nhau về tính cách đã khiến cô một mình khóc trong tủi thân. Tuy thường xuyên chia sẻ mọi chuyện vui buồn nhưng 3 lần khóc như mưa ấy, cô ấy lại giấu anh.

***

Hoa sữa bay khắp con đường, mùi hương cho chúng ta gợi nhớ về một chuyện tình đã xa. Nếu một người vì một người mà đợi mãi nơi băng ghế công viên thì có gặp được nhau hay không? Cô ấy đợi anh cũng đã gần 3 năm rồi, mỗi buổi chiều mát mẻ cô đều ngồi trên băng ghế dưới tán cây hoa sữa, chờ anh tìm và quay lại.

Tình cảm của cô dành cho anh là mối tình đầu, còn với anh cô là tia nắng ấm áp sưởi ấm nỗi cô đơn và tâm hồn đã lạnh của mình. Bạn bè xung quanh có người ủng hộ, khen rằng họ là sự bù trừ lẫn nhau, anh nóng tính cọc cằn nhưng có cô dịu dàng dỗ dành. Cũng có những người bạn, họ nghi ngờ, cá cược với nhau về mối tình từ tình bạn thành tình yêu này. Nhưng trên mọi thứ, tình cảm của cô và anh vui vẻ lắm. Cùng nhau đi học, cùng nhau nấu ăn rồi cùng nhau đi dạo công viên buổi chiều ngồi dưới băng ghế ở tán cây hoa sữa mà anh vẫn thường khen ngợi mùi hương, dáng vẻ yêu kiều. Cô tâm sự với anh mọi điều ở lớp, người thân ở nhà, tâm trạng khi có chuyện vui, khóc nức nở với anh mỗi khi có chuyện ấm ức… họ cùng nhau trãi qua thời gian yêu nhau hồn nhiên nhất dưới tán cây này.

Cô ít cãi nhau với anh lắm, anh cũng không cọc cằn với cô nhiều, như mọi người nói, họ bù đắp tính cách cho nhau đầy đủ để tình cảm này gắn kết và có sự cảm thông nhất. Qua 2 năm bên nhau, cô ấy hạnh phúc bên anh, thầm cảm ơn vì họ đã nhận ra nhau ở thời điểm cả hai cần nhau, đúng người đúng thời điểm. Nhưng bên cạnh những nụ cười tít mắt vì hạnh phúc, sự khác biệt giữa hai con người, đối lập nhau về tính cách đã khiến cô một mình khóc trong tủi thân. Tuy thường xuyên chia sẻ mọi chuyện vui buồn nhưng 3 lần khóc như mưa ấy, cô ấy lại giấu anh.

Với linh cảm của một người phụ nữ khi người đàn ông bên cạnh thay đổi, cô nói chia tay dứt khoát sau lần thứ 4 anh khiến cô khóc. Cô lạnh lùng hơn cô của mọi ngày, cắt đứt mọi liên lạc giải thích thêm. Đúng là những lời nói khi nóng giận, cô khóc nhiều hơn sau câu nói ấy, sau những hành động dứt khoát mạnh mẽ ấy, con gái thường sẽ yêu sâu đậm về sau hơn, rất đúng mà. Cảm thấy những lời mình nói là lời nói nóng giận, tình cảm ùa về khiến cô hối hận và mở mọi liên lạc với anh. Không bất ngờ khi từng đoạn ghi âm, từng tin nhắn chữ, hàng trăm cuộc gọi nhỡ từ anh xuất hiện ngập thông báo điện thoại cô. Cô ân hận mở từng đoạn thoại lên, cô đọc hàng trăm tin nhắn liên tiếp, xong cô gọi lại cho anh ngay, nhưng đối lập lại sự vội vã từ cô là tiếng bíp bíp kéo dài từ đầu dây bên kia. Cô không hoảng hốt, cô nhắn cho anh hẹn gặp mặt tại địa điểm cũ, băng ghế dưới tán cây hoa sữa.

Đã 3 ngày kể từ khi nói chia tay, cô ngồi chờ mà lòng không khỏi rạo rực, hoa sữa hôm nay nhưng giăng kín không khí khiến cô khó thở hơn. Cô xem điện thoại liên tục, xem anh đã xem tin nhắn chưa, điện xem anh có bắt máy cô chưa và không một hồi đáp. Đợi đến khuya, công viên cũng vắng lặng, luồng hơi lạnh ngoài sông thổi vào, khiến cô lạnh người, mắt đỏ hoe, lòng đau đáu. Cô nhấc máy lần nữa, lần này cô không gọi cho anh, cô gọi cho bạn anh, một người bạn đủ thân quen để biết lí do tại sao anh tắt máy cả ngày hôm nay. Tuy cậu bạn nghe máy, nhưng câu trả lời không như cô mong đợi, cậu ấy cũng không rõ anh đang ở đâu. Mất tích sao? Cô tự nghĩ, rồi cô nhìn lại những tin nhắn cũ, cách đây hai ngày, tức là anh đã biến mất 3 hôm sao? Tại sao? Trong đầu tràn ngập hàng ngàn câu hỏi, lòng cô rối như cuộn len bị vò, cô lơ đãng đi về nhà một mình. Trằn trọc về anh, lo lắng nhiều hơn trách móc, lòng cô cũng dâng lên niềm tự trách, cô khóc tức tưởi, mệt quá mới thiếp đi.

Rồi những ngày sau đó là chuỗi dài những ngày tìm kiếm, cô tìm cách liên lạc gia đình anh, kiếm thêm những bạn bè, hỏi hàng xóm, cứ như thể cô không biết mệt mỏi. Dồn sức cho việc tìm anh, tìm lại niềm hối tiếc, sửa lại lỗi lầm nông nổi, bồng bột. Nhưng anh như thể muốn trốn cô, anh bốc hơi khỏi cuộc đời cô một cách tàn nhẫn và sạch sẽ đến lạ kì…

© SAM - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Nắm Tay Nhau Đi Hết Tháng Rộng Ngày Dài | Radio Tâm Sự

SAM

Just smile everything will be ok!

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Một bước yêu sai

Một bước yêu sai

Tôi yêu anh hơn tất cả những gì tôi có, nhưng tôi lại chẳng thể vượt qua những mất mát tuổi thơ. Chọn cách bóp chết tình yêu của mình để hài lòng đứa trẻ sâu bên trong đang gào khóc, tôi đã mất đi anh và chính mình.

Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ

Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ

Cứ kiên nhẫn sống tử tế, bình an nội tại chính là phần thưởng vô giá nhất.

Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa

Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa

Có những ký ức, chỉ cần một làn gió thoảng qua cũng khiến lòng ta chao đảo. Với tôi, đó là những ngày bên suối Hàng nơi tuổi thơ trôi đi cùng tiếng nước chảy và những trận cười nghiêng ngã. Giờ nghĩ lại, thấy mọi thứ giản dị đến nao lòng, mà sao ấm áp đến lạ.

Ba tôi

Ba tôi

Có những đêm tôi thử nói lại câu đó trong đầu, nhưng đổi câu trả lời. Tôi tưởng tượng nếu hôm đó tôi nói “Không hẳn.” Hoặc “Con không biết.” Hoặc chỉ im lặng mà thôi. Tôi tưởng tượng nhiều đến mức có lúc tôi quên mất sự thật là tôi đã nói “Có” thật.

Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm

Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm

Cuộc đời này vốn dĩ không biết trước điều gì sẽ xảy ra được thế nên hãy cư xử tử tế với nhau khi còn có thể bạn nhé. Bởi gặp nhau trong cuộc đời cũng là có duyên lắm rồi.

Loạng choạng

Loạng choạng

Bạn có thể tự bước ra khỏi bóng tối, nhưng bạn đã lựa chọn từ bỏ ánh sáng

Nguyên vẹn

Nguyên vẹn

Khi những vụn vặt chất thành một đống lớn, nó giống như tảng đá đè nặng lên trái tim mỗi người. Mong rằng ai cũng tìm được cách chầm chậm đắp lại những vết nứt.

Nơi tình thương chưa trọn vẹn

Nơi tình thương chưa trọn vẹn

Có thể ta không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng ta được chọn cách mình sống và trao đi tình thương cho người khác.

Gửi anh! Trái tim đang còn vỡ vụn

Gửi anh! Trái tim đang còn vỡ vụn

Trong cuốn sách Lén nhặt chuyện đời có viết như thế này” Thất tình, thường khóc lóc kiêu gào, nghỉ thiếu người ta mình sống không nổi. Lúc đó, lấy sợ dây quấn vô cổ siết thật mạnh. Thả dây ra mới nhận thấy một diều, thiếu oxi con người mới chết, chớ thiếu người yêu chả đứa nào chết cả.”

Yêu một người, là biết mình phải để họ đi

Yêu một người, là biết mình phải để họ đi

Đôi khi, yêu một người không phải là nắm giữ, mà là để họ đi, và vẫn có thể mỉm cười khi nhớ về họ.

back to top