Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hết duyên hết nợ nên chúng ta kết thúc

2023-09-15 07:35

Tác giả: SAM


blogradio.vn - Xe buýt đến trạm phải dừng, nếu không sẽ có khách lỡ trạm, cũng có khách không bắt được trạm, tình cảm cũng thế, sẽ có người bỏ lỡ và có người bị bỏ lỡ.

***

Hai người đứng cạnh nhau, rồi quay lại, mỗi người một hướng, không biết là ngày mưa hay ngày nắng, trong lòng họ đã đủ bão tố rồi. Em lang thang vô định đi về nhà, bước vào phòng nhìn thấy bó hoa anh tặng hôm trước, nhìn thấy con gấu bông - quà sinh nhật từ anh, em chỉ biết khóc. Bài hát anh hay hát: Hai chúng ta từ nay -  không cùng lối cũng chẳng chung đường…” giờ đã đến lúc nghe lại.

Những lí do chia tay có bàn đến cũng chỉ thừa thãi sau khi cuộc tình đứt đoạn. Đúng là mãi mãi là bao xa mà, đi cùng nhau đến đây cũng lẽ là trả hết duyên tiền kiếp rồi, đến lúc chúng ta trả món nợ khác hoặc sống cuộc đời không vương không nợ. Kiếp trước nghoảnh lại với nhau một nghìn lần mới đổi lấy một cuộc gặp gỡ trong kiếp này, chúng ta phải cảm ơn mình của quá khứ đã kiên cường đến vậy, đã tích góp nhiều ánh mắt đến vậy để kiếp này được gặp nhau và yêu nhau. Nếu tiền kiếp chúng ta lạnh lùng đi qua nhau, có l kiếp này cũng chẳng tìm được nhau, em ở một nơi, anh ở một đường, hai người ở cùng một thế giới nhưng lại là hai đường thẳng. Tình cảm nghĩ đến cũng không khác gì được sắp xếp, muốn được trọn vẹn thì phải hữu duyên đến vài kiếp mới được.

Anh và em đã hưởng đủ hạnh phúc rồi, nên chia tay để có cuộc sống mới. Anh quên em, à không phải là quên tình cảm của chúng ta để gặp một cô gái tốt hơn. Thực sự có quên được không, hay anh chỉ đem em cất vào góc nào đó là được, còn gì đau bằng tình trót trao nhưng lại đứt đoạn. Đã yêu thương nhau, luôn muốn cùng nhau dài lâu, không màng đến những khó khăn, vượt qua trắc trở với ý niệm rằng, bên em là ngọt ngào thì đắng cay này chịu cũng xứng đáng. Giống như bùa yêu vậy, chúng ta bị mê hoặc, cuộc sống kẹo ngọt đy sắc màu mới lạ quá. Bây giờ, đến lúc bên nhau đã đủ, tình cảm trao nhau đã là thói quen thì thử thách thực sự khiến đoạn tình cảm này bị chia lìa. Bản ngã của con người là yếu đuối thế nên bị đau chắc chắn sẽ buông, càng nắm càng đau, vết thương rỉ máu tách họ xa rời. Nếu họ cố gắng, nếu họ mạnh mẽ hơn bình thường thì sao? Một chút thôi, một lúc nữa họ cũng sẽ chia xa. Đã gặp thử thách, mối tình này đã bị tác động, có vết nứt rồi, hàn gắn cũng sẽ để lại sẹo khó phai mà thôi… thà chấp nhận đau buồn rồi trả cho kỉ niệm cất giữ biết đâu đoạn tình cảm này còn là quá khứ đẹp. Không phải đây là tiêu cực, thực sự nó rất mong manh, mình nghĩ chỉ 1% tình yêu như vậy là cùng nhau đến già mà thôi.

Bản thân mỗi người là một cá thể thất thường, nếu chấp nhận thêm một cá thể mới hòa nhập thì nỗ lực phải gấp vạn lần mới hòa tan được. Tính tình là tự hình thành, do môi trường và dạy dỗ, chọn lọc và nuôi dưỡng. Bạn khác, tôi khác, người kia khác, chúng ta đến với nhau vì thấy bản thân mình cần tìm thứ mới mẻ, tò mò về người khác. Hệ miễn dịch sẽ tự đào thải chất có hại, tính cách cũng sẽ đẩy ra những tác động xấu, chọn lọc người xây dựng mối quan hệ. Nói thế mới thấy, chúng ta bên nhau được một khoảng thời gian, chứng tỏ mối tương đồng là rất lớn, nhưng có giới hạn. Đến điểm dừng, ắt hẳn phải kết thúc. Xe buýt đến trạm phải dừng, nếu không sẽ có khách lỡ trạm, cũng có khách không bắt được trạm, tình cảm cũng thế, sẽ có người bỏ lỡ và có người bị bỏ lỡ. Đau lòng có, thất vọng có, vui vẻ cũng đã có, hạnh phúc cũng đã từng, tri qua đủ nên chúng ta phải hiểu rõ. Mối quan hệ mà chỉ đơn điệu một cảm xúc là giả tạo, có mục đích, chất liệu tạo nên tình cảm là các cung bậc cảm xúc khác nhau.

Em gửi đến anh những lời này vì muốn anh hiểu rõ suy nghĩ của em về chuyện tình này. Em không bi lụy, không níu kéo anh, không hồi đáp anh - không có nghĩa là em không từng yêu anh. Em muốn anh hiểu rõ quy luật này và hiểu rõ em rất xem trọng anh, kí ức của mình, không thể quên càng không thể đem ra ôn lại. Nó là quá khứ đẹp, dạy ta cách sống với người, dạy ta yêu thương ai đó đúng đắn hơn. Nước mắt chỉ khiến em bớt buồn nhưng không thể hàn gắn trái tim đã vỡ, lời yêu thương có thể quay lại nhưng biết lòng còn băn khoăn không? Anh có thể hiểu những điều này không?

© SAM - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Tình Còn Người Mất l Radio Tâm Sự

SAM

Just smile everything will be ok!

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Yêu lại từ khởi đầu mới

Yêu lại từ khởi đầu mới

Cậu chẳng hề nói lời tạm biệt bất cứ ai trong lớp. Tớ cảm thấy buồn và lạc lõng, rồi tớ hay nhìn về chỗ cậu từng ngồi trước đây và nhớ lại kỉ niệm giữa cậu và tớ. Tớ nhận ra tớ đã thích cậu.

Đã nắng rồi, Đà Nẵng!

Đã nắng rồi, Đà Nẵng!

Trong khoảnh khắc ấy, nàng nắm chặt lấy tay tôi. Không cần biết ngày mai ra sao, mà có ra sao cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Rồi ai cũng sẽ được hạnh phúc

Rồi ai cũng sẽ được hạnh phúc

Nhưng nhỏ đâu biết rằng trong tôi đã nhóm lên một tình cảm đặc biệt dành cho nhỏ. Vậy mà nhỏ vô tư không hề chú ý đến những cử chỉ và ánh mắt ngập hạnh phúc mà tôi dành cho nhỏ. Chắc vì giờ nhỏ đang hạnh phúc với tình yêu đầu đời của nhỏ.

Những cánh đồng đen (Phần 2)

Những cánh đồng đen (Phần 2)

Tình yêu đối với Thương là một thứ xa xỉ, nhưng đó lại là thứ nó khao khát hơn ai hết. Và Thương đã mang thứ tình cảm đó gửi gắm lên người Đông.

Viết cho tháng tư

Viết cho tháng tư

Tháng tư là khoảng thời gian tuyệt vời để dạo bước trên những con phố, lặng ngắm đời thường, để lòng mình hòa quyện vào khung cảnh yên bình của thành phố.

Sóng và cát

Sóng và cát

Lớn hơn một chút nữa, người bạn kia không biết từ bao giờ đã trở thành một phần cuộc sống của nó, và nó cũng cảm nhận được một sự “đáp lại” của mảng cát trên bờ ấy. Bờ cát ấy cũng muốn xả thân mình xuống mặt biển xanh trong, gợn sóng ấy cũng càng lúc càng lớn hơn…

Những cánh đồng đen (Phần 1)

Những cánh đồng đen (Phần 1)

Đúng vậy, Thương chưa từng chơi búp bê. Thậm chí có khi chưa từng được nhìn thấy con búp bê trông như thế nào. Bà chưa từng mua cho nó. Bà chỉ toàn bắt nó làm việc và làm việc. Bà từng nói với nó, nhà này không nuôi kẻ vô dụng.

Em sắp là người già

Em sắp là người già

Tôi cũng quan niệm đó là chuyện bình thường của một con người, cứ để mọi chuyện được tự nhiên rồi điều gì tới thì sẽ tới, vì người ta có tuổi trẻ thì ắt có tuổi già, miễn là người ta thấy vui với những việc hàng ngày là được.

Duyên phận

Duyên phận

Sau ba năm thì cuối cùng em cũng chính thức trở thành vợ của anh, những tưởng bí mật bấy lâu sẽ chôn vùi mãi mãi nhưng nào ngờ nó lại được khơi dậy. Ngày anh gặp lại chị ấy thì em cũng đủ nhận ra trái tim anh bao năm qua chưa từng có chỗ cho em.

Đôi khi bạn quên những điều giản đơn

Đôi khi bạn quên những điều giản đơn

Bạn biết không, chén cơm nóng nổi ấy sẽ sưởi ấm được trái tim chai sạn của bạn trước những uất ức, chịu đựng mà có thể bạn chưa sẵn sàng để chia sẻ ra cho bất kì ai.

back to top