Phát thanh xúc cảm của bạn !

Ai có 5 đặc điểm này hậu vận không là tỷ phú cũng giàu sang viên mãn hết đời

2019-04-11 09:00

Tác giả: Giọng đọc: Hoàng Tú

 

Theo các chuyên gia nhân tướng học, chỉ cần nhìn vào tướng mạo của một người cũng có thể đoán được ít nhiều về số mệnh cũng như sự giàu có trong tương lai của anh ta. Thuật xem tướng, hay khoa học nghiên cứu về vấn đề này đã được áp dụng từ hàng ngàn năm nay và được sử dụng ở nhiều nền văn minh lớn, từ Trung Quốc, cho tới Ấn Độ, Hy Lạp…

Ngày nay, khi đối chiếu danh sách 100 tỷ phú trên thế giới với những đặc điểm về quý tướng trong thuật xem tướng thời xưa, người ta giật mình phát hiện ra nhiều điểm tương đồng.

Liệu có phải thuật xem tướng là vô cùng chuẩn xác? Hãy cùng thử xem bạn có những đặc điểm này hay không nhé.

1. Mặt vuông chữ điền

Đặc điểm dễ thấy nhất mà những người giàu có hay sở hữu đó là khuôn mặt có hình vuông, còn hay gọi là mặt vuông chữ điền.

Trong thuật xem tướng, hình chữ nhật có liên hệ với hành Mộc, tượng trưng cho sự mạnh mẽ, linh hoạt và sự phát triển theo thời gian. Trong khi đó, hình vuông lại có liên hệ với hành Thổ, tượng trưng cho sự rắn chắc và ổn định. Cả 2 yếu tố này đều mang ý nghĩa về sự chắc chắn, ổn định, không dễ thay đổi.

Chính vì thế, nếu có khuôn mặt vuông vắn là bạn cũng mang trong mình sự ổn định, ổn định để phát triển và theo năm tháng, chỉ có vượng phát lên chứ không bị lụi đi.

Hãy lấy ví dụ từ những người giàu có nổi tiếng. Carlos Slim và Warren Buffer và đều có khuôn mặt vuông. Nếu bạn chưa thấy thuyết phục lắm, hãy nhìn danh sách 100 người giàu nhất thế giới do tạp chí Forbes bình chọn và sẽ nhận ra sự tương đồng về khuôn mặt của những người này.

2. Cằm tròn, đầy đặn

Tiếp theo, bạn sẽ thấy tất cả các tỷ phú và hầu hết các triệu phú đều có cằm tròn và cân đối. Cằm tượng trưng cho những năm về sau trong cuộc đời của mỗi người.

Cằm còn được gọi là "kho của cải", tướng cằm dài, dày và tròn là phúc khí.

Theo nhân tướng học cằm là bộ phận thể hiện trung, hậu vận của một người, thể hiện tính cách, số mệnh của người đó.

Đàn ông sở hữu tướng cằm đầy đặn, cân đối thường là người rất có trách nhiệm, nhân hậu, nhiệt tình, sự nghiệp thành công, hậu vận tốt, may mắn và có được nhiều tài lộc.

Hãy nhìn Amancio Ortega (chủ hãng thời trang Zara) và Larry Page (Người đồng sáng lập ra Google) đi. Cả 2 người đàn ông này đều có những chiếc cằm như vậy.

Nếu người nào không có cằm thon xuống theo hình chữ V, nghĩa là hậu vận của họ không mấy khả quan, đến cuối đời phần lớn họ sẽ không có nhiều tiền bạc. Cho dù thời trẻ họ có nhiều tiền thế nào, nhưng đến khi ngoài 50 tuổi, gia sản cũng tiêu tán hết.

3. Mũi tròn, cân đối

Cuối cùng, một đặc điểm phổ biến nữa trong nhân tướng học mà những người giàu nhất thế giới đều sở hữu, đó là chiếc mũi đẹp, tròn, cân đối.

Mũi vừa thể hiện yếu tố công việc, vừa thể hiện yếu tố giàu có của chúng ta trong thời kỳ trung vận. Có 2 loại mũi của những người giàu có.

Thứ nhất, đó là kiểu mũi của người có khả năng đặc biệt. Người này giàu có vì sở hữu khả năng độc nhất vô nhị ở tầm chuyên gia mà người khác không có. Bạn sẽ thấy chóp mũi của những người này sẽ khá lớn khi so với phần còn lại của mũi.

Thứ hai, đó là kiểu mũi mà cả phần chóp mũi lẫn cánh mũi đều đầy đặn. Nếu có được đặc điểm này có nghĩa là họ sẽ nhận được sự trợ giúp lớn từ những người khác để có được thành công và sự giàu sang.

Bill Gates là một ví dụ điển hình của người sở hữu kiểu mũi thứ nhất. Ngược lại, Warren Buffet lại là người có kiểu mũi thứ 2, và nhận được sự giúp đỡ của nhiều người khác để đạt được thành công.

4. Tai cao

"Tai cao" tức là tai cao hơn so với mắt hoặc ngang với lông mày.

Những người có đôi tai như vậy thường rất ít, và họ thường được đánh giá là học rộng, hiểu nhiều, đầu óc nhanh nhạy, khả năng sáng tạo vượt trội. Họ là những người có trí tuệ, giàu ý chí phấn đấu, biết vươn lên từ thất bại.

Đa số họ đều dễ dàng có được địa vị xã hội và thanh danh tương xứng. Bởi vậy, trong nhân tướng học, tai cao là đặc điểm đầu tiên phải kể đến đối với người đàn ông ưu tú.

5. Mắt dài

Đôi mắt dài và mảnh sẽ trông khá sâu.

Đôi mắt sâu là tướng mắt đẹp, người có tướng mắt như vậy đều là người giàu khả năng tư duy, trí tuệ hơn người, họ không những có khả năng quan sát nhạy bén mà còn có nội tâm sắc sảo, biết cách tiến thoái, được nhiều người khen ngợi và nể phục.

Tuyệt đại đa số những người đàn ông thành công đều sở hữu nét quý tướng này.

Trong nhân tướng học, loại mắt này còn được gọi là "mắt phượng", người có tướng mạo như vậy không chỉ giỏi vươn lên địa vị cao mà còn có tài trí hơn người.

Nếu người sở hữu đôi mắt phượng, lại kết hợp với vầng trán rộng, khuôn mặt đầy đặn thì phúc tướng, may mắn càng nhiều.

Các bạn thân mến, bạn vừa lắng nghe chương trình Radio Chiêm tinh được thể hiện qua giọng đọc Hoàng Tú và nhóm sản xuất Blog radio.

Chương trình được phát trực tuyến trên chuyên trang blogradio.vn và đồng phát tại kênh youtube.com/yeublogradio.

Nếu bạn có những ý kiến đóng góp xin mời gửi về địa chỉ email blogradio@vnnplus.vn hoặc truy cập fan page facebook.com/yeublogviet để kết nối cùng nhóm sản xuất.

Mời bạn truy cập kênh youtube.com/yeublogradio để theo dõi thêm nhiều chương trình hấp dẫn. Xin chào và hẹn gặp lại.

 

Xin mời xem thêm chương trình:

 

 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top