Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tuyệt chiêu nhìn người qua tướng mắt cực chuẩn

2019-01-11 06:46

Tác giả: Giọng đọc: Hoàng Tú

Những người có đôi mắt tròn là những người thẳng thắn và rất lạc quan. Họ rất ngây thơ và được lòng mọi người.

***

Người có đôi mắt nhỏ

Những người có đôi mắt nhỏ thường có khả năng quan sát tốt. Họ suy nghĩ kĩ trước khi hành động và luôn chuẩn bị tâm lý và giải pháp đề phòng trước. Tuy nhiên nếu đôi mắt quá nhỏ thì sẽ kém khí chất và phong thái hơn.

Người có đôi mắt to

Những người sở hữu đôi mắt to thường có tính cách cởi mở và nhiệt tình. Họ rất nhảy cảm trong cuộc sống nhưng cũng thường rất mơ màng và lãng mạng. Họ là kiểu người khó đoán biết tích cách. Bên cạnh đó họ cũng là người thích thể hiện thích những gì hoa lệ, đẹp đẽ và rực rỡ, vì vậy tính cách cũng có một chút ham hư vinh và sống vật chất.

Người có đôi mắt vừa nhỏ vừa dài

Những người có đôi mắt vừa nhỏ vừa dài là những người kiêu ngạo, làm việc nhanh chóng. Xem bói qua hình dáng mắt cho biết họ cũng rất quyết đoán trong nhiều việc, khi họ xử lí công việc thì rất bình tĩnh và cẩn thận, suy tính kĩ càng rồi mới quyết định làm.

Người có đôi mắt tròn

Những người có đôi mắt tròn là những người thẳng thắn và rất lạc quan. Họ rất ngây thơ và được lòng mọi người. Họ có kĩ năng giao tiếp tốt và thể hiện bản thân tốt. Họ thường thích những công việc lãng mạng, tuy nhiên họ thích thể hiện quyền chiếm hữu của mình. Đôi khi họ có chút lợi dụng và đầu cơ.


Người có mắt lồi ra

Những người có mắt lồi ra thường là những người có tính cách thất thường. Có khi họ vui, buồn, yêu, ghét bất chợt. Họ là kiểu người dám nói dám làm, vì vậy thường làm người khác cảm thấy có chút huênh hoang, không coi ai ra gì, khi làm việc dễ dẫn đến tranh chấp.

Người có hốc mắt lõm xuống

Người sở hữu đôi mắt lõm xuống thường có tính cách nhạy cảm và chăm chỉ trong công việc. Họ cũng là người không thích thế hiện, tâm tình kín đáo. Những người có đôi mắt này thường trông bề ngoài có vẻ buồn buồn buồn nhưng rất nhạy bén khi nắm bắt tâm lí người khác.

Người hay liếc mắt quan sát

Những người có đôi mắt thích mắt quan sát người khác là người có tính cách khá là đa nghi, giỏi mưu tính và luôn có tâm lí tự bảo vệ. Nhân tướng học cho rằng “mắt ngay, tâm cũng ngay; mắt lệch, tâm cũng lệch”, cho nên đôi mắt, ánh mắt không định, thích liếc quan sát người khác thì cần tự chấn chỉnh lại mình, việc làm mới có thể tốt hơn.

Người có mắt một to một nhỏ

Những người có đôi mắt to nhỏ khác nhau thường là những người gặp vấn đền trong quan hệ gia đình. Có khoảnh cách với bố mẹ, tâm lý không ổn định cân bằng. coi bói qua mắt cho biết đến tuổi trung niên nên đề phòng chuyện tình cảm không ổn định, ảnh hưởng tiêu cực đến chuyện tình cảm của vớ chồng.

Người có mắt một mí

Những người sở hữu đôi mắt một mí thường có tính cách trầm lặng và vững vàng theo cách xem bói qua đôi mắt . Họ bình tĩnh và rất lí trí, họ luôn hăng hái và làm việc nhanh nhẹn, hiểu quả. Bên cạnh đó coi bói qua đôi mắt còn cho thấy họ không biểu hiện cảm xúc, suy nghĩ cũng như nội tâm của mình qua sắc mặt của mình. Họ có nghị lực kiên cường, không dễ lùi bước, luôn nỗ lực theo đuổi mục tiêu đã đề ra.

Người có mắt hai mí

Những người có đôi mắt hai mí thường là người giàu tình cảm nhưng lại thiếu nhẫn nại trong nhiều việc theo cách xem tướng qua đôi mắt. Họ làm việc thiên về tình cảm và thiếu tư duy lí tính, dễ gặp rắc rối về tình cảm, hay bị ghen ghét đố kị, dễ bị áp lực và buồn phiền về phương diện tình cảm.

Người có đôi mắt long lanh ngấn nước

Những người có đôi mắt long lanh ngấn nước thường là những người có ngoại hình. Coi tướng số qua đôi mắt họ là những người đa tình nhưng cũng si tình, vì ánh mắt rất có sức hút nên cuộc đời luôn bị chuyện tình cảm quấy rầy, đặc biệt là các cô gái, cần phải lựa chọn đối tượng kĩ càng, tránh gặp phải người không tốt.

Người có khóe mắt rủ xuống

Tử vi cho biết những người có khóe mắt rủ xuống là những người có khả năng quan sát rất tốt, tính cách của họ rất cẩn thận luôn suy nghĩ mọi việc một cách chu đáo và cẩn thận nhất. Bên cạnh đó họ là người hành động rất có kiểm soát, chừng mực. Coi tướng qua đôi mắt cho biết họ sẽ không để trạng thái tâm lí của mình bất ổn, họ biết cách kiểm soát tâm trạng của mình rất tốt.

Người có khóe mắt hếch lên

Xem tướng qua đôi mắt, những người có đôi mắt hếch thường hành động mau lẹ và rất tinh nhanh. Những người này rất linh hoạt và biết cách xử lý mọi việc rõ ràng, rành mạch, tuy nhiên suy nghĩ, thái độ có chút kiêu ngạo và tự phụ. Họ cũng giỏi nắm bắt thời cơ và phát huy năng lực của bản thân.

Người có khóe mắt nhỏ

Xem nhân tướng học qua đôi mắt người có khóe mắt nhỏ mà đuôi mắt hơi xếch lên, cách xem tướng số qua đôi mắt thường gọi là mắt phượng, họ thường rất giàu tình cảm, rất có duyên và có sức hút với người khác giới, tính cách khá nhạy cảm, hiếu kì, khả năng lĩnh hội cao, trời sinh có con mắt thẩm mĩ, năng lực học tập cũng rất tốt.

Người với mắt có tròng trắng nhiều

Nhân tướng học cho là ở trạng thái bình thường, tròng đen phải nhiều hơn tròng trắng, như vậy tinh thần và cơ thể mới có thể yên ổn. Nếu tròng trắng lộ ra quá nhiều, tròng đen quá ít, vậy thì cuộc đời sẽ gặp phải nhiều điều không tốt, dễ có tranh chấp, nếu là con gái thì đường nhân duyên gặp nhiều trở ngại.

Người có mắt thượng tam bạch hoặc hạ tam bạch

Người có mắt thượng tam bạch (tròng đen nằm sát phía dưới, phía trên và hai bên mắt đều là tròng trắng) và hạ tam bạch (tròng đen nằm sát phía trên, phía dưới và hai bên mắt đều là tròng trắng) là người có tính cách rõ ràng, quật cường, cứng đầu và lạnh lùng, tâm tư sâu lắng, xử lí việc thiên về sở thích cá nhân. Họ thường bất đồng quan điểm với người khác, cũng không quan tâm cảm nhận của người ta, thường có tác phong xử lí công việc liền mạch, đâu ra đấy và cũng là một người khá thích tranh luận.

Blog Radio Sưu tầm.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top