Phát thanh xúc cảm của bạn !

4 kiểu người nên ít giao du trong cuộc đời

2019-11-11 01:05

Tác giả: Giọng đọc: Titi

 

Con người khi bước sang tuổi trung niên, sự nghiệp có thể nói là đang ở thời kỳ đỉnh cao nhất, gia đình cơ bản cũng đã an lạc. Đây là giai đoạn quan trọng không được lơ là, vậy nên đừng lãng phí thời gian, tình cảm cho những người không xứng đáng, bởi vì thời gian vô cùng quý báu, tình cảm càng đáng trân trọng.

Con người chúng ta khi bước sang tuổi trung niên, 4 kiểu người dưới đây tốt nhất không nên liên lạc, bởi thực sự việc duy trì quan hệ với họ là vô nghĩa.

1. Người thân nhưng có qua – không có lại

Về cơ bản, con người sống với nhau đều là: Có qua có lại mới có tình người, có qua không lại cuối cùng cũng thành người xa lạ. Ngay cả với người thân cũng như vậy.

Nếu như bạn đối xử vô cùng tử tế, bỏ ra rất nhiều công sức tình cảm cho một người thân nào đó, thường xuyên thăm hỏi quà cáp, có việc gì cũng nhiệt tình giúp đỡ nhưng ngược lại, họ lại chẳng mảy may đáp lại tấm thịnh tình của bạn, thậm chí muốn được họ mời đến nhà ăn bữa cơm cũng khó, kiểu người thân đó, hà cớ gì chúng ta phải tiếp tục duy trì quan hệ qua lại?

Bạn coi họ là người thân, người ta lại không xem bạn là người nhà. Hoặc nếu không thì trong mắt những người như thế, lợi ích còn quan trọng hơn cả tình thân.

Con người khi đã bước sang tuổi trung niên, đồng tiền khổ sở vất vả mới kiếm được nên dùng cho cha mẹ già, con cái nhỏ dại, không nên lãng phí vào những người, những việc vô nghĩa, chẳng đem lại cho bạn điều gì tốt đẹp ngoài những cảm xúc thất vọng, tiêu cực.

Kiểu người thân có qua không có lại này, tốt nhất không nên liên hệ.

2. Những người bạn giả dối

Có những người, nói hay hơn bất cứ ai, họ có khả năng dùng mồm mép miệng lưỡi để nịnh nọt tâng bốc người khác nhưng thực tế lại chẳng có lấy một chút chân tình.

Họ không muốn cùng chia sẻ nỗi khổ với bạn, cũng không muốn cùng bạn vượt qua hoạn nạn nhưng chỉ muốn cùng bạn "đồng cam", cùng bạn hưởng phúc.

Nếu có việc muốn nhờ cậy họ, họ sẽ có vô số những lý do để từ chối. Thấy bạn gặp chuyện, họ chẳng bao giờ tình nguyện đưa tay ra giúp lấy một lần mà tìm cách lảng tránh cho thật xa.

Con người khi đã bước sang tuổi trung niên, nên biết dùng đôi mắt của mình để nhìn người, nhìn việc. Làm bạn với những kẻ "miệng thì thơn thớt" này chẳng khác gì bạn lãng phí tình cảm của mình với một kẻ không đáng.

Kiểu bạn này về cơ bản không thể coi là bạn bè thực sực. Với họ, tốt nhất nên cắt đứt quan hệ, tránh bị lừa bịp hay lợi dụng về sau.

3. Bạn học cũ nhưng đã sớm quên mất tình bạn ngày xưa

Từng học cùng một lớp, cùng một trường thời thơ ấu, có thể nói tình bạn này với mỗi người đều rất khó phai. Nhưng điều quan trọng là, không phải bất cứ ai đều cảm thấy thứ tình cảm này khó quên.

Có những người, họ sớm đã chẳng còn để trong đầu thứ tình cảm này, nên khi gặp lại bạn, thực ra cũng chẳng khác người qua đường là bao.

Nhưng ngoài mặt, họ vẫn giữ liên lạc với bạn, bởi bạn ở tuổi trung niên, có lẽ đã có những mối quan hệ xã hội nhất định và họ xem bạn là một "mối quan hệ" cần duy trì của họ.

Với những việc đã diễn ra trong những năm tháng còn đi học, bạn hào hứng ôn lại nhưng họ cơ bản chẳng nhớ gì, bạn nói nhiều, họ sẽ chẳng còn hứng thú bởi thứ họ quan tâm thực sự không phải là những chuyện ngày xưa đó. Thứ họ quan tâm là bây giờ, bạn có ích với họ hay không, sau này có nhờ vả được gì hay không.

Kiểu bạn học cũ đó, tốt nhất không nên gặp lại hoặc có gặp, cũng chỉ nên chào hỏi xã giao.

4. Những người khác giới thường buôn chuyện phiếm trên mạng

Có những người thích nói chuyện phiếm với người khác giới trên mạng, nội dung câu chuyện phần lớn là những điều ám muội, xem đó là một sở thích và lấy đó làm thú vui.

Hai người khác giới không ai biết mặt ai, chẳng hiểu gì về nhau, về cơ bản không biết đối phương là người như thế nào, chỉ là nói chuyện phiếm trong một thế giới ảo – đây có phải những việc mà những người đã bước sang tuổi trung niên nên làm?

Việc này không chỉ lãng phí thời gian, công sức, tiền bạc mà còn gây ảnh hưởng đến nhiều phương diện khác của cuộc sống.

Con người khi đã bước sang tuổi trung niên, trên còn có cha mẹ già, dưới còn có con cái, có thời gian, hãy cố gắng làm việc nhiều hơn, kiếm tiền nuôi gia đình.

Nói chuyện phiếm không tạo ra được cuộc sống hạnh phúc mà còn làm phát sinh mâu thuẫn. Người thông minh, tốt nhất nên chấm dứt những cuộc chuyện trò vô bổ này.

Đến tuổi trung niên, chúng ta nên học được cách gạt bỏ những người không đáng để tiếp tục kết giao, qua lại ra khỏi cuộc đời mình, bởi sống trên đời, có những người thực sự đáng để ta dành thời gian vun vén, chăm sóc, hi sinh nhưng cũng có những người, cắt đứt được quan hệ với họ lại là điều sáng suốt.

Theo Nguyễn Nhung/Trí thức trẻ

Giọng đọc: Titi

Thiết kế: Cao Vương Nhật

Sản xuất: Nhóm Blog Radio

Mời xem thêm chương trình: 3 sự thật phũ phàng những người tuổi 30 cần thấu tỏ trước khi quá muộn

 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top