Phát thanh xúc cảm của bạn !

10 quốc gia hạnh phúc nhất thế giới năm 2018

2019-01-18 09:33

Tác giả: Giọng đọc: Hoàng Tú

Mỗi năm một lần, mọi người dân trên thế giới lại có thể đánh giá mức sống tại quê hương mình nhờ Báo cáo Hạnh phúc thế giới, thước đo hạnh phúc được xuất bản bởi cơ quan Mạng lưới Giải pháp phát triển bền vững của Liên hợp quốc, hoặc lên kế hoạch đến thăm một địa điểm nằm trong danh sách top 10 những quốc gia đem đến cuộc sống tốt nhất cho người dân nơi đó.

10. Australia


Báo cáo Hạnh phúc Thế giới 2018 cho thấy nước Australia đứng thứ 10 trong số 10 quốc gia hạnh phúc nhất thế giới, một phần không nhỏ nhờ sự đóng góp của những kỳ quan thiên nhiên tuyệt vời như rặng san hô Đại bảo triều nằm ngay bên cạnh đất nước.

Ở đây có khoảng 10.685 bãi biển, là địa điểm du lịch hấp dẫn và người dân sống khỏe mạnh với những môn thể thao biển phát triển.

9. Thụy Điển


Ở Thụy Điển, giờ nghỉ ngơi chính là vàng. Họ dành thời gian trong ngày không chỉ để làm việc mà còn để giải trí, ăn uống lành mạnh, tăng cường và kết nối các mối quan hệ xã hội quanh mình.

Kiến trúc bến tàu của Old Town rực rỡ vào ban đêm ở quận Sodermalm của Stockholm, thành phố thủ đô Thụy Điển.

8. New Zealand


New Zealand là quốc đảo với những bờ biển trải dài, cũng là nơi có các loài chim cánh cụt độc đáo, bao gồm chim cánh cụt mắt vàng, chim cánh cụt Fiordland hiếm hoi và chim cánh cụt xanh nhỏ nhất thế giới.

Nơi làm nên những cảnh quay tuyệt đẹp của bộ phim “The Hobbit” của Peter Jackson, đồng thời nổi tiếng với những bãi biển tuyệt vời như Coromandel trên đảo Bắc.

7. Canada


Độ che phủ rừng của Canada chiếm 30% diện tích rừng trên thế giới. Không có gì đáng ngạc nhiên, chất lượng không khí của Canada là một trong những nơi tốt nhất trên hành tinh này.

Người dân Canada sử dụng chủ yếu cả tiếng Anh và tiếng Pháp. Đây cũng là quốc gia song ngữ duy nhất ở châu Mỹ lọt vào danh sách top 10. Thành phố Toronto về đêm thường rực sáng ánh đèn, đặc biệt tại những địa điểm như quảng trường Nathan Phillips.

6. Hà Lan


Hà Lan chính là quốc gia của những cây cầu. Chỉ riêng ở thành phố Amsterdam đã có đến 1281 cây cầu, gấp ba lần Venice. Những con sông thơ mộng làm cho cuộc sống của người dân nơi đây thêm bình yên.

Hình ảnh ngoại ô kinh điển với cánh đồng hoa và cối xay gió của Hà Lan tại Zaanse Schans, một khu phố ở thị trấn Zaandamwith của Hà Lan.

5. Thụy Sĩ


Đoàn tàu Glacier Express cuat Thụy Sĩ giúp người dân dễ dàng di chuyển qua những vùng tiêu biểu nhất của quốc gia hạnh phúc thứ năm trên thế giới. Đoàn tàu có các điểm dừng tại St. Moritz, làng Zermatt ở vùng núi Alps (với quan điểm của Matterhorn), Hẻm Núi Rhine, còn được gọi là Grand Canyon của Thụy Sĩ; và đèo Oberalp.

Người Thụy Sỹ ăn khoảng 25 pounds (11 kg) sô-cô-la mỗi năm. Có lẽ đây chính là lý do vì sao họ có cuộc sống ngọt ngào và đầy hạnh phúc.

4. Iceland


Iceland - đất nước được biết đến như "Vùng đất của lửa và băng" vì các sông băng và núi lửa tạo thành phong cảnh hùng tráng tuyệt đẹp. Người dân nơi đây sống hòa mình cùng thiên nhiên, chẳng trách mà quốc gia này chiếm hạng 4 trong danh sách.

3. Đan Mạch


Đan Mạch đã từng đứng đầu danh sách các quốc gia hạnh phúc nhất thế giới ba lần, lần cuối cùng vào năm 2016.

Năm 2018, Đan Mạch là quốc gia xếp thứ 3 trong danh sách hạnh phúc. Người dân thành phố Copenhagen đi làm bằng xe đạp, họ sống với môi trường trong lành và sạch sẽ. Ý thức cộng đồng nơi đây cũng được đánh giá khá cao.

Người Đan Mạch được thừa hưởng cảnh quan thiên nhiên mộc mạc đặc sắc mà du khách có thể chiêm ngưỡng như ở thác nước ở làng Gasadalur trên Vagar, một trong những hòn đảo Faroe.

2. Na Uy


Mặc dù Na Uy trượt xuống vị trí thứ hai trong năm nay, nhưng sự khác biệt giữa năm quốc gia đứng đầu thực sự là rất nhỏ và không quá đáng ngạc nhiên. Thành phố Bergen trong hình là thành phố lớn thứ hai của Na Uy và được xây dựng cách đây hơn 900 năm.

Na Uy là quốc gia được nhiều người chọn lựa để đến xem những tia sáng cực quang trên bầu trời. Nhiều người tin rằng các vị thần đã ưu ái cho vùng đất này các cảnh quan tự nhiên đáng kinh ngạc.

1. Phần Lan


Đất nước Bắc Âu này là quốc gia hạnh phúc nhất trên thế giới, theo Báo cáo hạnh phúc Thế giới năm 2018, được công bố bởi Mạng lưới Giải pháp phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc. Người Phần Lan tận hưởng cuộc sống của mình với những chuyến đi bộ đường dài, cưỡi ngựa, đi bộ trên tuyết và leo núi tại những khu vực như ở Vườn Quốc gia Koli.

Phần Lan có khoảng 2 triệu phòng xông hơi khô trong cả nước với dân số 5,3 triệu người. Đây cũng là nơi có những người nhập cư hạnh phúc nhất, theo đúng báo cáo khảo sát, họ cảm thấy hài lòng với cuộc sống nơi đây.

Việt Nam xếp thứ 95 trong 156 quốc gia hạnh phúc nhất thế giới năm 2018.

Blog radio Sưu tầm.

Giọng đọc: Hoàng Tú

Sản xuất: Đoàn Hòa – Cao Vương Nhật

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top