Phát thanh xúc cảm của bạn !

10 bộ phim điện ảnh Hàn dựa theo câu chuyện có thật khiến bạn bật khóc

2019-01-13 08:54

Tác giả: Giọng đọc: Cao Trí

Hope kể về cô bé mang tên "hi vọng" Im So Won, không may trên đường đi học, em bị một tên nát rượu hãm hại. Sự việc gây ra nhiều tổn thương về thể xác lẫn tinh thần cho em. Tưởng rằng So Won sẽ không thể vượt qua nỗi đau này nhưng bằng tình yêu, sự quan tâm của gia đình và xã hội, em đã can đảm hơn để bước tiếp cuộc đời của mình. Những điều kinh khủng trong phim không phải là hư cấu mà thực sự xảy ra ngoài đời thật, thậm chí còn đáng sợ hơn rất nhiều.

***

1. Memory of Murder (2003)


Memory of Murder là bộ phim dựa theo vụ án mạng có thật gây chấn động đất nước Hàn Quốc.

Bộ phim đã ghi lại toàn cảnh vụ giết người hàng loạt có thật tại thành phố Hwaseong, tỉnh Gyunggi trong khoảng những năm từ 1986 đến 1991. Số nạn nhân lên tới 10 người, đều là phụ nữ trẻ bị sát hại dã man với cùng một phương thức. Cho đến nay, vụ án này vẫn là một bí ẩn lớn vì cảnh sát Hàn Quốc chưa thể tìm được kẻ thủ ác.

2. Silenced (2011)


Sự việc bắt nguồn từ phiên tòa phúc thẩm xét xử thầy giáo của một trường học dành cho trẻ em khuyết tật ở tỉnh Gwangju, Nam Hàn Quốc. Hắn ta bị buộc tội cưỡng bức bé gái 13 tuổi bị khiếm thính và mức án dành cho bị cáo là 1 năm tù. Bản án quá nhẹ đã gây bức xúc dư luận Hàn Quốc.

Tác phẩm điện ảnh Silenced (2011) được dựa theo câu chuyện trên để lên án nạn tấn công tình dục học đường bị bưng bít ở Hàn Quốc và tái hiện cuộc đấu tranh đòi công lý của các nạn nhân.

3. Don’t Cry, Mommy (2013)


Nhiều khán giả rùng mình khi biết những tình tiết trong Don’t Cry Mommy đều dựa trên một vụ án có thật đã làm dậy sóng dư luận Hàn Quốc vào năm 2004. Đó là vụ cưỡng hiếp tập thể nghiêm trọng ở Miryang, Nam Gyeong Sang. Nạn nhân là một nữ sinh mới chỉ 15 tuổi và thủ phạm là 41 nam sinh.

Ở ngoài đời thực cũng như trong phim, do sự lỏng lẻo của pháp luật và thế lực của gia đình các nam sinh, vụ án đã không được xét xử công bằng. Thậm chí, nạn nhân còn bị lộ danh tính và trở thành trò đùa trên mạng. Ngược lại, các nam sinh có tội được sống yên ổn như chưa có chuyện gì xảy ra.

Don’t Cry Mommy là tiếng nói đòi sự công bằng của pháp luật, đồng thời tái hiện chân thực nỗi đau, sự ám ảnh và cả những oan ức mà nạn nhân và gia đình phải chịu đựng.

4. Hope (2013)


Hope kể về cô bé mang tên "hi vọng" Im So Won, không may trên đường đi học, em bị một tên nát rượu hãm hại. Sự việc gây ra nhiều tổn thương về thể xác lẫn tinh thần cho em. Tưởng rằng So Won sẽ không thể vượt qua nỗi đau này nhưng bằng tình yêu, sự quan tâm của gia đình và xã hội, em đã can đảm hơn để bước tiếp cuộc đời của mình.

Những điều kinh khủng trong phim không phải là hư cấu mà thực sự xảy ra ngoài đời thật, thậm chí còn đáng sợ hơn rất nhiều.

Bộ phim dựa trên vụ án ấu dâm chấn động Hàn Quốc, nạn nhân là cô bé 8 tuổi, em bị cưỡng bức và tra tấn dã man tại nhà vệ sinh của một nhà thờ khi đang trên đường đi học về. Vụ việc khiến cô bé bị trầm cảm, thương tổn giọng nói, mất khả năng làm mẹ và phải đeo hậu môn giả như trong phim đã miêu tả.

5. Cart (2014)


Sun Hee là bà mẹ hai con làm thu ngân trong một trung tâm thương mại lớn. Cô chăm chỉ làm việc suốt 5 năm để được nhận làm nhân viên chính thức và có mức lương ổn định hơn. Rất nhiều người khác tại siêu thị cũng có hi vọng giống như Sun Hee. Nhưng một ngày, mọi hi vọng đều đổ vỡ khi họ nhận được thông tin nhân viên hợp đồng sẽ bị sa thải mà không có một lời giải thích từ lãnh đạo. Từ ấy, các nhân viên nhỏ bé không tiếng nói bắt đầu hợp sức lại cùng nhau tổ chức những cuộc biểu tình, đình công đòi quyền lợi.

Bộ phim dựa trên vụ lùm xùm năm 2007, khi một chuỗi siêu thị thuộc tập đoàn Eland đã tự ý sa thải nhân viên hợp đồng, chủ yếu là phụ nữ, để “lách” luật thuê lao động. Các nhân viên bị sa thải đã đình công, biểu tình suốt 512 ngày trước cửa siêu thị cho đến khi vấn đề được giải quyết.

6. Những năm tháng rực rỡ (2014)


Những năm tháng rực rỡ là bộ phim chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Kim Ae Ran, được lấy cảm hứng từ một gia đình có thật tại Hàn Quốc.

Ah Reum là kết quả của tình yêu học trò ở tuổi 18 của mẹ và bố, không may em mắc chứng bệnh lão hóa sớm. Vì thế, tuy mới chỉ tuổi 16, gương mặt của cậu bé đã nhìn như một ông cụ 80. Bằng tâm hồn trong sáng và lạc quan của mình, Ah Reum vẽ nên những ước mơ giản đơn, những giả tưởng về chính bản thân, viết lại chuyện tình yêu bồng bột tuổi trẻ của cha mẹ. Cuộc sống tuy đầy trở ngại và khó khăn nhưng gia đình 3 người vẫn bên nhau đầy ắp tiếng cười, cùng nhau trân trọng những tháng năm ngắn ngủi nhưng rực rỡ.

7. Han Gong Ju (2014)


Cũng dựa trên vụ án cưỡng bức rúng động Hàn Quốc, Han Gong Ju tái hiện lại cuộc sống khổ sở của nữ sinh Gong Ju sau khi em cùng bạn của mình bị cưỡng hiếp tập thể bởi hơn 40 nam sinh khác. Người bạn kia đã tự sát còn Gong Ju bị ép buộc rời khỏi nơi mình sống để đến một nơi thật xa dưới áp lực của cha mẹ thủ phạm.

Bộ phim đã lên án thái độ thờ ơ của xã hội, hiện tượng đổ lỗi nạn nhân của nhiều người - điều đã đẩy các nạn nhân vào bước đường cùng là cái chết.

8. Himalayas (2015)


Himalayas dựa trên câu chuyện có thật về Um Hong Gil - chuyên gia leo núi hàng đầu Hàn Quốc, người đã hoàn thành 38 chuyến du ngoạn ở những dãy núi khác nhau. Nhưng chuyến đi lần này của Hong Gil không phải là để chinh phục “nóc nhà” thế giới mà mục đích thực sự chính là tìm thi thể của ba người bạn đồng hương đã không may bỏ mạng tại đây.

Từ câu chuyện cảm động về tình bạn ấy, Himalayas là bộ phim kể về cuộc thám hiểm chưa từng có trong lịch sử của Um Hong Gil và hội bạn của mình: họ đã quay lại khu vực có tên Vùng chết thuộc dãy Himalaya để tìm thi thể của người bạn mất tích Park Moo Taek.

9. Last Princess (2016)


Last Princess chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Kwon Bi Young, cũng là bộ phim tiểu sử về cuộc đời nàng Deok Hye - vị công chúa cuối cùng của triều đại Joseon. Người đã sống một cuộc đời tha hương suốt 38 năm ròng trên đất Nhật khi Joseon bị Nhật Bản xâm chiếm.

Trong phim, Son Ye Jin vào vai Deok Hye, vị công chúa bị Thực dân Nhật bắt cóc làm con tin, cũng là niềm hi vọng cuối cùng của người dân Hàn. Nàng có một tình yêu đẹp với Jang Han, một chiến binh bảo vệ độc lập, người có nhiệm vụ giải cứu công chúa về Hàn Quốc an toàn.

10. Bởi vì anh yêu em (2017)


Bởi vì anh yêu em (2017) là bộ phim tình cảm - hài hước. Bộ phim kể về nhạc sĩ Lee Hyung (Cha Tae Hyun), vào ngày quan trọng nhất của cuộc đời, anh không may gặp tai nạn xe hơi và hôn mê. Từ đó, Lee Hyung trở thành hồn ma vất vưởng, bất đắt dĩ làm thần Cupid hàn gắn tình yêu cho mọi người để tìm lại từng mảnh ký ức của chính mình với sự giúp đỡ của Scully (Kim Yoo Jung).

Bộ phim được lấy cảm hứng từ cuộc đời của nhạc sĩ tài năng Yoo Jae Ha, ở tuổi 25, anh gặp tai nạn giao thông và ra đi khi cuộc đời còn đang nở rộ. Bài hát Because I love you (Saranghagi Ttaemune) được sử dụng trong phim cũng là bài hát cuối cùng Yoo Jae Ha dành tặng cho người con gái mình yêu, cũng là một nhạc sĩ.

Biên dịch: Hồ Vân Anh

Sản xuất: Đoàn Hòa – Cao Vương Nhật – Đinh Tuấn Anh

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top