Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tháng 12 - Tìm lại kí ức (Thì thầm 314)

2013-12-11 21:00

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team, Bum Bum

Thầm bên bàn phím - “Đừng nên quá tin vào tình yêu vì nó sẽ mang đến nhiều thất vọng”. Cô nói với anh câu nói ấy cũng đúng nhưng nếu trong tình yêu mà không tin tưởng lẫn nhau thì tình yêu ấy rất dễ bị tan vỡ. Thật sự là như vậy, yêu xa, niềm tin với nhau là quan trọng nhất mà!

Tháng 12 - Tìm lại kí ức (Thì thầm 314)

Nếu một ngày anh nói anh đã có người yêu mới thì em nghĩ như thế nào. Một câu hỏi như cắt tim của cô trong cái giá buốt của mùa đông.

Tháng 12, cái lạnh dường như không thể cử động cả đôi tay, cái lạnh làm cô không muốn rời khỏi cái chăn, cô muốn cuộn tròn mãi trong đó, cô như muốn làm con kén được bao quanh kín bởi các sợi tơ. Vì nếu ra ngoài, cô cảm thấy lạnh hơn, lạnh mỗi khi bắt gặp những đôi tình nhân nắm tay nhau đi dưới phố, lạnh khi thấy cái không gian quen thuộc mà cô và anh đã từng bước qua. Cơn mưa nhẹ nhàng đang dần chuyển sang xuân, mưa phùn nhẹ, hai tay cô xít xoa vào nhau như  muốn tìm lấy một bàn tay ấm áp. Cô nằm ì trong đó và suy nghĩ về chuyện tình đã qua.

Cô và anh quen nhau từ thời học sinh, anh học trên cô một khóa, vì là cùng một xóm nên họ cùng chơi chung trong một nhóm bạn, họ chơi rất thân với nhau. Mọi người trong nhóm thường tổ chức sinh nhật cho từng thành viên, hôm đó vào sinh nhật của đứa bạn thân trong nhóm, và cũng từ hôm ấy, cô biết đến sinh nhật của anh. Thời gian dần trôi, anh và cô cứ quen nhau, thân nhau. Đến khi anh tốt nghiệp và đi học xa còn cô với mấy người bạn ở lại tiếp tục chặng đường học sinh và họ vẫn thường xuyên giữ liên lạc.

Một ngày trên lớp cô nhận được một bức thư của một người bạn nơi xa gởi về. Cô tò mò lắm vì chưa bao giờ cô nhận được một lá thư của một ai đó gửi. Cô hồi hộp mở thư ra. A! thì ra là thư của anh. Trong thư, Anh kể cho cô về mảnh đất mới mà anh đến, có cả biển, công viên, sân bay… trong thư kể rất nhiều điều làm cô như muốn bước chân đến đó để xem thử cái khung cảnh có như anh đang kể không. Vì bản tính tò mò, cô đã đăng ký thi và đỗ vào trường nơi anh đang ở. Khi cô tân sinh viên rời quê hương của mình để đặt chân tới vùng đất mới - Nó thật sự rất đẹp, đẹp hơn cả anh kể, cô bắt đầu thích nơi này và bắt đầu chuỗi ngày sinh viên.

Thời gian ấy anh hay trở cô đi dạo dưới phố, có hôm trời mưa to lắm, vậy mà hai người vẫn đi dưới mưa trên chiếc xe đạp cót két, có hôm anh lại cho cô đi ăn kem, đi dại quanh bờ biển…nhờ anh mà cô có thể dễ dàng thân quen với cái vùng “đất khách, quê người này”. Cô xem anh như một người anh trai, cứ như vậy, anh thường đạp xe cả mấy cây số để đưa cô đi chơi.  Rồi không biết từ bao giờ, cô và anh trở lên gắn bó. Cô cứ hồn nhiên, vô tư mà không biết rằng anh đang dần thích cô.

Mãi cho đến khi cô bạn thân nói ra sự thật thì cô mới cảm thấy có một cái gì đó mà cô không muốn nó thay đổi, cô muốn mọi chuyện cứ diễn ra tự nhiên như vậy, cô muốn xem anh như là một người anh trai quan tâm chăm sóc cho một người em gái. Cô dường như không muốn sự thay đổi ấy. Là vì sao cô không thể giải thích được. Với cô lúc này, cô không thể tự nhiên như trước kia được nữa. Cứ thế, cô từ chối những buổi đi chơi với lý do là bận học. Cô không hiểu sao, chỉ nghe cô bạn thân nói như vậy thôi mà suy nghĩ của cô trở nên khác đi. Với anh thì anh chưa bao giờ nói đến chuyện ấy cả. Có lẽ anh cũng không muốn mọi chuyện thay đổi như cô.

Đến ngày nhận bằng tốt nghiệp, anh có mời cô đến dự nhưng cô vẫn nói là bận học. – anh buồn. Khoảng thời gian ấy thời gian cô và anh gặp nhau thưa dần, thưa dần. và anh quyết định rời mảnh đất mà anh gắn bó suốt thời sinh viên để đi làm. Anh không muốn vì anh mà ảnh hưởng đến việc học của cô. Cô cảm thấy buồn lắm nhưng không sao có thể nói ra được, cô không muốn mình trở nên yếu đuối.

Tháng 12 - Tìm lại kí ức (Thì thầm 314)

Một ngày đông, anh lấy hết can đảm để thổ lộ tình cảm của mình, vì anh không muốn mất cô ấy. Cô như chết lặng, cô không sao kìm được xúc cảm, vì với cô khoảng thời gian không có anh bên cạnh, cô đã nhận ra rằng cô không thể thiếu anh. Nhưng lại kiềm lòng nói rằng: “Thời gian sẽ minh chứng tất cả”. Cô bỏ lại cho anh biết bao nhiêu là dấu chấm hỏi.

Mãi đến một ngày xuân, cô không hiểu sao lại nhận lời yêu của anh. Rồi lại xa nhau vì công việc của anh, vì việc học của cô. Mỗi năm họ chỉ một lần vào ngày tết hoặc may mắn anh xin phép về hè họ mới gặp nhau, còn lại họ liên lạc với nhau qua những dòng tin nhắn, những cuộc điện thoại tưởng chừng như không ngớt. Họ cùng nhau chia sẽ với nhau nhiều chuyện, họ yêu xa như những cặp tình nhân khác.

Dường như với cô những kỉ niệm ấy cứ len lõi trong tim cô cho đến bây giờ…

Khi anh hỏi cô: “Nếu một ngày anh có người yêu mới thì em sẽ nghĩ gì”

Khi nghe câu hỏi ấy trong người cô như run lên, không phải vì cái lạnh cắt da cắt thịt của cái mùa đông lạnh lẽo này mà vì cô thầm nghĩ anh đang dần thay đổi. Một người bạn đã từng nói với cô rằng: “Đừng nên quá tin vào tình yêu vì nó sẽ mang đến nhiều thất vọng”. Cô nói với anh câu nói ấy cũng đúng nhưng nếu trong tình yêu mà không tin tưởng lẫn nhau thì tình yêu ấy rất dễ bị tan vỡ. Thật sự là như vậy, yêu xa, niềm tin với nhau là quan trọng nhất mà!

  • Gửi từ lethihau7716@

Mời bạn lắng nghe thì thầm Gửi anh, mối tình đầu của em!

Thì thầm số 314 được thể hiện qua giọng đọc Bum Bum và Nhóm sản xuất Dalink Studio

(...)

Mời bạn theo dõi fanpage www.facebook.com/yeublogvietwww.facebook.com/yeublogradio để có cơ hội nhận được những phần quà bất ngờ từ Blog Việt – Blog Radio.



Mời bạn click vào đây để tìm hiểu thông tin chi tiết về tuyển tập mới nhất do Blog Việt - Blog Radio tuyển chọn

Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.



Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top