Phát thanh xúc cảm của bạn !

Thế giới Teen 4 - Bao nhiêu cho một buổi hẹn hò?

2013-12-10 09:55

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team, Mèo Mun, Jun


Với các chàng trai, những người thường được cho là "đứng mũi chịu sào" trong các buổi hẹn hò, họ sẽ sẵn sàng chi trả bao nhiêu tiền khi gặp gỡ bạn gái?

Chưa bao giờ cư dân mạng lại dậy sóng về vấn đề tiền nong khi yêu như khoảng 1 tháng trở lại đây. Hết câu chuyện về anh chàng đòi quà sau khi chia tay, cho tới chuyện đòi 1,5 triệu đồng tiền cơm. Gần đây nhất, mới hôm qua thôi, một cô gái trẻ đã "đăng đàn" chê bai một anh chàng vì đi chơi với mình mà chỉ mang… 100k. Điều này đã tiếp tục làm dấy lên các luồng dư luận khác nhau về vấn đề tiền nong trong tình yêu, vốn là một vấn đề khá nhạy cảm.

Quay trở lại câu chuyện con trai mang 100k đi hẹn hò, cộng đồng mạng cho rằng, dù đây không phải là một số tiền lớn, nhưng chắc chắn cũng sẽ đủ để hai người có một buổi hẹn thật vui vẻ. Tuy nhiên, cũng nhiều người cho rằng trong thời đại "cái gì cũng đắt" như thế này thì 100k là một số tiền quá ít ỏi. Vậy thì với các chàng trai, những người "đứng mũi chịu sào" trong câu chuyện này, họ sẽ sẵn sàng rút túi ra bao nhiêu tiền trong buổi hẹn hò? Chúng tôi đã có một buổi phỏng vấn nho nhỏ với vài bạn trai để tìm hiểu rõ hơn về suy nghĩ của các chàng trong câu chuyện "tình phí" này.


1. 50/50, 60/40, 70/30

Khác với suy nghĩ: "con trai phải trả tiền hết trong những buổi hẹn hò", rất nhiều chàng trai cho rằng, những buổi hẹn họ sẽ... share tiền với con gái. 

Lý do đưa ra cho việc này, các chàng trai cho rằng, buổi hẹn đầu tiên là để tìm hiểu lẫn nhau chứ không phải để thể hiện bản thân quá nhiều hay tìm mọi cách để lấy lòng nàng. Buổi hẹn đầu tiên thực chất chỉ là hai người bạn có cảm tình đi chơi cùng nhau, nói chuyện để hiểu hơn về đối phương, chưa có gì chắc chắn là sau buổi hẹn đó bạn sẽ tiếp tục thích người ta hoặc người ta sẽ thích bạn. Vậy nên việc chia đều khi trả tiền sẽ giúp tâm lý đối phương không bị quá nặng nề và thể hiện sự tôn trọng tới cái tôi của người đối diện. 

Còn với những buổi hẹn sau này, nhiều chàng trai cũng chia sẻ, họ vẫn sẽ... share với con gái, ngay cả khi hai người đã chính thức hẹn hò. Theo các chàng, khi yêu nhau, điều quan trọng nhất là vấn đề tài chính cần phải được sòng phẳng. "Tiền mình chưa kiếm ra được phải xin bố mẹ thì cần tiết kiệm đã đành, đây tiền mình kiếm được nên mình cũng cần phải tính toán thật kỹ trước khi tiêu gì. Các bạn gái muốn mình trả hết cũng ok thôi, 1 - 2 lần thì được nhưng lần nào cũng vậy thì chắc chắn mình sẽ không thể tiến xa với một người không coi trọng tiền bạc và công sức của mình". Việt Hùng, sinh viên trường Ngoại Thương chia sẻ. 

Vi Linh, một du học sinh cho biết: "Mình lựa chọn phương án… 70/30. Kiểu như mình sẽ mời cô ấy ăn rồi khi đi cafe, mình sẽ để cô ấy trả tiền. Vì là vào những buổi hẹn đầu tiên nên mình không muốn thể hiện quá nhiều với người ta. Còn khi hẹn hò rồi thì có thể là.. 60/40 hoặc thậm chí như bây giờ, bạn gái mình toàn chủ động đòi share 50/50 khi đi chơi."

Hoài Nam, cũng là một du học sinh, cũng có cùng quan điểm trên: "Mình sẽ lựa theo tình cảm và sự hứng thú của mình với cô gái ấy. Ví dụ mới hơi để ý và có cảm tình chút thôi, mình sẽ nhận trả tiền phần đắt hơn và để cô ấy trả phần ít tiền. Còn nếu đã gặp gỡ được một thời gian rồi và mình rất thích cô gái ấy thì mình không ngại để thể hiện sự galant đâu". 

Ở trên mạng, trên các Facebook, fanpage cũng có rất nhiều ý kiến cho rằng, trong những buổi hẹn đầu, con gái nên chủ động đề nghị share tiền đi chơi. Facebook Đơn giản vậy thôi chia sẻ: "Mình thấy đi ăn, đi chơi cùng bạn trai, cũng ăn, cũng chơi như nhau thì tiền cứ như vậy mà share. Không phải cái kiểu quá rạch ròi như chia 50/50 để con trai cảm thấy ngại, nhưng mà con gái nên biết ý mà share với bạn trai mình, như người này mời ăn thì người kia mời uống, hoặc lần này bạn trai trả thì lần sau bạn gái trả. Các bạn gái sẽ thấy thoải mái khi không có cảm giác mắc nợ ai, mà lại vừa được bạn trai nể, tôn trọng. Các bạn là sinh viên - học sinh thì càng nên như vậy, vì ai cũng đang được bố mẹ nuôi thôi, nên chia sẻ với nhau! Mình không thể hiểu được cái suy nghĩ là "Con trai thì phải trả tiền", vớ vẩn quá, bình đẳng đi!"

Một facebook có tên Nguyễn Giang thẳng thắn cho biết: "Con gái đòi bình đẳng mà, vậy sao trong chuyện trả tiền lại bắt người khác trả?" 


2. Sẽ trả hết nhưng chọn địa điểm vừa phải

Cũng giống như các anh chàng lựa chọn việc share tiền trong buổi hẹn đầu, nhóm các chàng này cho rằng, những buổi hẹn hò chủ yếu là để tìm hiểu sơ qua về đối phương, chưa đặt nặng vấn đề thể hiện thật nhiều, thật oách để "chinh phục", nhỡ đâu sau này hai người chỉ có thể làm bạn bè? Thậm chí nhiều anh chàng cũng e ngại việc đối phương là một cô nàng thích... đào mỏ và muốn thử xem liệu đưa nàng vào chỗ tuềnh toàng đơn giản, nàng có chịu đổ mình hay không. Bởi vậy nhiều bạn nam chia sẻ chung suy nghĩ là sẵn sàng trả tiền cho buổi hẹn, nhưng họ sẽ không chấp nhận trả nhiều. 

Dù nghĩ như vậy nhưng quan niệm "mình là con trai, mình phải galant" vẫn ảnh hưởng rất nhiều. Thế nên, họ lựa chọn việc bỏ ra một khoản tiền từ ít đến vừa phải cho việc hẹn hò. Một lựa chọn đủ để cho thấy sự galant của bản thân, vừa phù hợp với không khí nhẹ nhàng, thân mật của những buổi hẹn hò tìm hiểu lẫn nhau, cũng không bị "làm quá" để bạn gái đi cùng khỏi rơi vào cảm giác ngại ngùng.

Hoàng Lân, sinh viên trường Thăng Long, chia sẻ: "Buổi hẹn đầu tiên cũng khá quan trọng vì nó giúp tạo ấn tượng ban đầu về mình với người đối diện. Nhưng thể hiện quá cũng không hay. Thế nên mình lựa chọn bỏ ra một khoản tiền vừa phải, đủ để đi cafe hoặc ăn uống nhẹ nhàng, xem phim thôi."

"Vì mình là con trai, nếu là người mời đi thì lại càng nên là người trả tiền. Nhưng những buổi hẹn đầu tiên cũng phụ thuộc vào nhiều cái, từ thời tiết cho đến tình cảm và hoàn cảnh. Thế nên mình lựa chọn bỏ ra một khoản tiền vừa phải thôi. Một buổi cafe đơn giản để hai người cùng nói chuyện với nhau là đủ rồi." - Hà Vũ, sinh viên trường SKĐA cho biết.

Cũng cho rằng những buổi hẹn hò lúc mới quen không nên nặng về thể hiện, Ninh Kiện, sinh viên Học Viện Ngoại Giao chia sẻ: "Mình sẽ là người trả tiền và là người lựa chọn địa điểm trước, vì dù sao mình cũng là người mời đi. Mình sẽ chọn một nơi bình thường, không quá đắt tiền, còn nếu bạn ấy nhất quyết muốn đến những nơi như đi bar, club thì mình cũng sẽ vui vẻ chiều theo thôi nhưng mình sẽ… đánh giá bạn ấy rất khác đấy".


3. Và nhiều cho tới… rất nhiều

Không lạ khi có rất nhiều anh chàng đồng tình với quan điểm sẽ bỏ ra nhiều tiền cho buổi hẹn đầu tiên. Họ quan niệm những buổi hẹn hò không chỉ là thời điểm để hai người tìm hiểu sơ qua về nhau, mà con trai còn phải để lại một ấn tượng đẹp và… oách trong mắt bạn gái. Đó lý do khiến các anh chàng này không tiếc tiền mỗi khi rút ví cho buổi hẹn đầu. 

Ở trường hợp này, chúng ta có thể chia làm hai loại. Một là những anh chàng.... dễ bị chăn dắt nhất bởi sự dễ tính và phóng khoáng trong suy nghĩ. Họ thường không mảy may suy nghĩ mỗi khi trả tiền cho một buổi đi chơi thật sang, và nếu cô gái đi cùng có kéo theo đám bạn, chàng cũng chẳng thấy đấy làm phiền lòng. Những chàng này thường là "cả ngố" hoặc "sĩ diện". Họ thường có kết cục buồn là sau khi bị lõm ví đáng kể vì những cô gái, họ được chính các nàng gắn thêm mác "ngu ngơ". 

Loại thứ 2 thì khác, các anh chàng này có thể bỏ ra một số tiền lớn để đi hẹn hò nếu con gái thích. Nhưng họ sẽ âm thầm quan sát thái độ của bạn, tự đánh giá xem bạn có phải là một cô nàng ham vật chất, ưa đến những nơi sang trọng mà không phải rút ví hay không. Nếu bạn như vậy, họ sẽ chấp nhận... "mất tiền oan" một lần và nói tạm biệt với bạn ngay sau đó. 

Tùng Lâm, sinh viên Báo Chí chia sẻ: "Buổi hẹn đầu mà lại nói chuyện share tiền thì hơi buồn cười, là con trai nên phải tỏ ra ga lăng một tí. Thế nên mình sẽ nhận trả hết, cũng không tới nỗi quá nhiều nhưng nếu đi đâu, làm gì thì mình tự động trả và nói đùa với bạn kia là để buổi sau khao lại mình cho bạn ấy đỡ ngại". 

Còn Nguyễn Hưng, sinh viên trường Mở cho rằng: "Cũng khó nói thế nào là ít hay nhiều, nhưng mình sẵn sàng bỏ ra một khoản tiền lớn trong khả năng của mình cho buổi hẹn đầu tiên để gây ấn tượng với bạn gái kia. Tất nhiên là nếu bạn ấy quá… đòi hỏi thì mình cũng sẽ nhận ra và lần sau thì… cho nghỉ".

Trên các forum lớn, nhiều thành viên cũng bày tỏ suy nghĩ như vậy. Một nickname có tên d32a1994 cho biết: "Bình thường mình ăn uống cùng mẹ với chị gái 500k - 1 triệu là bình thường. Nói chung đi ăn với người thân hay bạn thân đã hiểu ý rồi thì 1 - 2 triệu mà vui thì không tiếc. Nhưng với loại con gái đào mỏ thì có ít cũng không thèm trả hộ. Có tiền không sao, chứ người không có tiền chẳng lẽ không được đi hẹn hò hả. 10k hay 10 triệu miễn vui và hiểu nhau, không lợi dụng nhau là ok." 

Dễ thấy có rất nhiều ý kiến trái chiều trong việc bỏ ra bao nhiêu tiền trong buổi hẹn đầu tiên là đủ. Nhưng chúng ta cũng có thể thấy, có một điểm chung các anh chàng hiện đại không phải là tuýp chỉ rút ví mà không suy nghĩ gì. Họ nhận thức rõ những trách nhiệm cơ bản của một người đàn ông, nhưng họ sẽ tính toán, cân nhắc để phù hợp với hoàn cảnh của mình. 

Hơn hết, các anh chàng hiện đại hiểu rõ tiền bạc không thể mua được tình cảm của người con gái. Họ sẽ dồn sự nỗ lực của mình vào những mặt khác, thay vì chăm chăm thể hiện với bạn rằng ví họ dày đến đâu. Thế nên, đừng vội đánh giá một chàng trai chỉ vì họ chỉ mang trong ví 100k khi đi chơi với bạn, hay đừng vội chê bai rằng chàng ki bo khi chàng đề nghị bạn trả tiền cafe (ngay sau khi vừa mời bạn ăn một bữa trong nhà hàng sang trọng), bởi đức tính của người đàn ông không được đo bằng độ dày của ví, mà là ở cách anh ta đối xử với bạn và những người xung quanh. 

Cuối cùng, việc "chơi đẹp" trong buổi hẹn đầu tiên khiến các chàng "nể" bạn hơn, nghĩ bạn là một cô gái tự tin, độc lập và không phải là tuýp "đào mỏ" thường thấy. Lời khuyên ở đây là trong buổi hẹn đầu, các bạn hãy thật tinh tế, chú ý đến thái độ của đối phương để lựa theo chứ không phải "đổ hết trách nhiệm" trong chuyện tiền bạc cho chàng nhé. 



Gợi ý những "gói hẹn hò" với chỉ vỏn vẹn 100k

1. Hẹn hò lãng mạn tối mùa đông

2. Đón ngày mới

3. Ăn trưa 

4. Ăn vặt buổi chiều

Nguồn: Sưu tầm

Được thể hiện qua giọng đọc: Mèo Mun & Jun

Kỹ thuật: Jun

(...)


Bạn có thể tìm thấy những bản nhạc nền được sử dụng trong chương trình tại forum Nhacvietplus và Blog Việt theo địa chỉ: http://forum.nhacvietplus.vn. 
Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Audio Book bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email audiobook@dalink.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top