Phát thanh xúc cảm của bạn !

Phải chăng Facebook khiến người ta khó quên người yêu cũ?

2018-01-09 01:30

Tác giả: Giọng đọc: Titi

blogradio.vn - Tôi vào Facebook của người yêu cũ để xem bạn gái mới của anh ấy thế nào. May mắn là anh ấy cũng chẳng tìm thấy ai tốt hơn.

***

Tại sao bạn vẫn vào xem Facebook của người yêu cũ?

Có những người sau khi chia tay, dù đã hủy theo dõi, hủy kết bạn, thậm chí chặn Facebook của người yêu cũ, vậy mà vẫn không từ bỏ được thói quen lén lút vào xem trang cá nhân của người ấy. Bạn có thường xuyên theo dõi trang cá nhân của người cũ không? Nếu có thì lý do của bạn là gì? Hãy cùng đọc những ý kiến dưới đây xem có giống mình không nhé!

1. Tôi đang đọc Facebook của người yêu cũ thì vô tình ấn “kết bạn”. Chết tiệt thật!!!

2. Điều an ủi tôi một chút sau khi chia tay là đọc những dòng status buồn bã, trống rỗng của anh ấy.

3. Tôi vào Facebook của người yêu cũ vì vẫn luôn thấy cô đơn.

4. Tôi thậm chí đã tìm cách để hack Facebook của cô ấy. Hèn thật!!!

5. Tôi đành lập một tài khoản khác để xem người yêu cũ như thế nào, vì anh ấy đã block tôi.

6. Lý do duy nhất là vì tôi còn nhớ anh ấy nhưng lại không dám nói ra.

Phải chăng Facebook khiến người ta khó quên người yêu cũ?

7. Tôi đã lỡ tay ấn “thích” một cái ảnh. Anh ấy nhắn lại: “Anh biết em vẫn còn yêu anh, nhưng mọi thứ bây giờ chỉ là quan tâm trên Facebook thôi sao?”

8. Tôi vào Facebook của người yêu cũ để chắc chắn rằng anh ấy không còn nhắc đến mình.

9. Chúng tôi chia tay đã lâu, tôi cũng đã hạnh phúc bên tình yêu mới nhưng vẫn không ngăn nổi việc vào Facebook người yêu cũ chỉ để xem anh ấy sống thế nào.

10. Tôi cũng muốn biết anh ấy sống thế nào lắm nhưng hầu như anh ấy không chia sẻ điều gì.

12. Tôi chỉ có thể theo dõi người yêu cũ qua Instagram vì Facebook của tôi cô ấy đã block. Tôi không lụy tình, tôi chỉ lo cho cô ấy thôi.

13. Tôi vào Facebook của người yêu cũ để xem bạn gái mới của anh ấy thế nào. May mắn là anh ấy cũng chẳng tìm thấy ai tốt hơn.

14. Tôi vào Facebook của anh ta và bạn gái mới của anh ta nhiều đến nỗi chắc Mark Zukerberg hạn chế tôi nhìn thấy status của họ luôn rồi.

Phải chăng Facebook khiến người ta khó quên người yêu cũ?

Có phải Facebook khiến người ta khó quên người yêu cũ? 

Bạn thân mến! Có khi nào bạn cảm thấy tình yêu thời Facebook khiến chúng ta “vật vã” hơn sau khi chia tay? Đã nhủ lòng sẽ cố quên đi, vậy mà Facebook vẫn không ngừng nhắc nhớ những kỷ niệm cũ. Dù bạn đã xóa sạch sẽ gọn gàng những gì liên quan đến người yêu cũ, thế nhưng những tấm ảnh, status cũ vẫn trôi nổi giữa dòng thời gian và có thể “ngoi” lên trước mắt ta bất cứ khi nào? Phải chăng, Facebook chính là thủ phạm khiến bạn khó quên người yêu cũ? Hãy thử phân tích những lý do dưới đây nhé!

1. Bạn cố tìm câu trả lời

Mối quan hệ giữa hai bạn đã kết thúc từ rất lâu và có thể đó là điều bạn không mong muốn, hoặc nó xảy ra quá đột ngột khiến bạn mất thăng bằng và đau khổ.

Khi quyết định chia tay đến mà bạn không nhận được bất kì lời giải thích nào cho sự chia tay đó và bạn khó lòng chấp nhận.

Chính điều này khiến bạn suốt ngày thắc mắc và suy nghĩ không biết vì sao người ấy lại rời bỏ bạn.

Giải pháp cho bạn lúc này là nếu thực sự mối quan hệ giữa hai bạn không thể cải thiện thì bạn hãy quên người ấy đi, đừng cố gắng tìm câu trả lời bởi vì chia tay chính là hết yêu.

2. Bạn vẫn còn tức giận

Khi chia tay, nếu lỗi thuộc về người kia thì chắc chắn bạn sẽ rất tức giận. Trong suy nghĩ bạn luôn có hình ảnh của người yêu cũ đáng ghét.

Tuy nhiên bạn hãy nhớ rằng sự giận dữ của bạn dành cho anh ấy sẽ chỉ lãng phí thời gian quý báu và tổn hại sức lực, tình cảm của bạn, khiến bạn nhớ lại tất cả quãng thời gian ở cạnh anh ấy. Bước qua sự giận dữ sẽ giúp bạn gạt nỗi nhớ nhung.

3. Cái tôi của bạn bị tổn thương

Không ai muốn chuyện tình yêu có kết thúc tồi tệ cũng như vị trí của bạn trong trái tim anh ấy không còn như mong muốn. Ngay cả khi việc chia tay đó đi kèm với một lý do chính đáng nhưng với bạn thì nó vẫn không tương thích và khó chấp nhận. Do đó khi bị ai đó nói lời chia tay, điều này sẽ làm cho cái tôi cá nhân của bạn bị tổn thương và như vậy nó khiến bạn rơi vào vòng luẩn quẩn không thể thoát ra.

Bạn hãy nhớ rằng không phải tất cả các mối quan hệ tình yêu đều lâu dài vì vậy nếu không thực sự tìm được sự đồng điệu và cảm thông, chia sẻ… thì tình yêu đó sẽ thất bại. Bởi vậy bạn đừng nghĩ rằng sự thất bại của mối quan hệ này như là một thất bại cá nhân mình.

4. Bạn cảm thấy mình thất bại

Bạn đang quen với việc chiến thắng và kiểm soát những gì trong cuộc sống của bạn đột nhiên tất cả mọi thứ thay đổi. Cảm giác mình là người thất bại thật là đau đớn nhất là khi bạn nghĩ mình là người kém cỏi không giữ được chân người mình yêu. Điều đó khiến bạn không dám bước tiếp mà cứ miên man nghĩ về người cũ.

5. Vì Facebook thông báo về những kỷ niệm cũ của bạn và người ấy

Khi yêu, chúng ta không ngừng chia sẻ những kỷ niệm, những bức ảnh chụp chung lên Facebook. Và có lẽ chức năng “Ngày này năm ấy” của Facebook chỉ khiến những người thất tình thêm đau lòng mà thôi.

Khi chia tay, việc được nhắc nhở về kỷ niệm đã khiến bạn khó quên. Thêm nữa còn lâu lâu lại lén lút vào Facebook người ta xem họ đã có người mới chưa, sống có tốt không, có đang thả thính ai không thì đến bao giờ mới quên được.

Bạn thân mến! Đã chia tay rồi thì việc người ta sống thế nào, hạnh phúc, đau khổ ra sao cũng không còn liên quan gì đến bạn nữa. Việc bạn vẫn tiếp tục theo dõi Facebook của họ chỉ khiến bạn khó quên hơn thôi. Mà khi họ có người mới, điều ấy còn khiến bạn tổn thương nữa. Vì thế, hãy mạnh dạn từ bỏ thói quen này bạn nhé!

Giọng đọc: Titi
Thực hiện: Hằng Nga
Minh họa: Phương Thúy

Phải chăng Facebook khiến người ta khó quên người yêu cũ?

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top