Phát thanh xúc cảm của bạn !

Những ngày nhớ em

2021-11-16 01:25

Tác giả: Nguyễn Quang Tuyến


blogradio.vn - Những chuyến công tác xa nhà, những chuyến đi dai dẳng của tôi, em vẫn nhẹ nhàng chuẩn bị hành lý, rồi lo lắng âm thầm dấm dúi thêm vài viên thuốc vào vali phòng những khi trái gió trở trời. Em giản dị và đơn sơ đến lạ, phải không em?

***

Osaka, những ngày đại dịch,

Tôi và em đến với nhau không suôn sẻ như người ta vẫn nghĩ, 5 năm yêu là 5 năm cả hai cùng cố gắng vượt qua thử thách, của những giận hờn, của những bồng bột tuổi mới lớn.

Trở về từ học viện quốc tế Kansai, tôi tiếp tục hoàn thành chương trình dang dở tại Việt Nam, nhưng chưa đầy nửa năm sau đó, tôi nhận được một học bổng học tiếp chương trình Đại học và học lên cao học tại Nhật, suy nghĩ về thực tại, về những gì chúng tôi đã trải qua và lo lắng nhiều cho tương lai của tôi và em, tôi phân vân rất nhiều.

Tuy từ khi trở về từ Nhật cuộc sống của tôi phần nào vơi bớt khó khăn, khi nhận được nhiều lời mời cộng tác giảng dạy, nhưng có phù phiếm mộng mị quá không khi tôi vẫn chỉ như một anh giáo, còm cõi qua ngày, có công bằng với em khi cuộc sống quá nhiều thiếu thốn, và liệu có giữ được nhau khi cuộc sống con người ngày càng xô bồ vật chất.

Tôi lo lắng và suy tư nhiều lắm. Nhận suất học bổng này, tôi sẽ mở thêm con đường tương lai phía trước, sẽ có cuộc sống tôi hằng mơ ước, hiện thực được ước mơ ấp ủ bấy lâu. Rồi tôi quyết định, hoàn tất thủ tục để đi.

Ngày tôi gửi hồ sơ sang Nhật , mưa nhiều lắm, mưa lòng và cả những hối tiế, những yêu thương em dành cho tôi ùa về. Em chọn và yêu tôi từ ngày tôi chỉ có vỏn vẹn hai bộ quần áo, quanh quẩn giảng đường Đại học, dành dụm mãi mới mua được cái xe đạp cong vành, chẳng dám chở hai. 

eyu_4

Em bỏ xe máy, đi bộ cùng tôi, những con đường dài mãi, bỗng ngắn lại khi có em đi cùng. Tôi dành hết yêu thương cho em những ngày sắp xa. Em dường như cảm nhận được điều đó, em nói “Anh có chắc ngày trở về mình còn là của nhau?”

Giáng sinh năm đó, lạnh hơn mọi năm nhiều, tôi một mình tha thẩn phố, phố vắng em và chúng tôi vắng nhau. Câu hỏi của em ám ảnh tâm trí tôi, thảng thốt “Liệu có còn em, ngày trở về?”. Tôi soạn một email dài, và nhấn nút gửi đi. Buổi sáng ấy trong tôi rất lạ, xếp hồ sơ lại, tôi thấy yêu em nhiều hơn. Người ta nói mối tình đầu, khó thành lắm. Tôi với em có hẳn là tình đầu, khi cứ hợp rồi lại tan.

Tôi lập nghiệp với hai bàn tay trắng, theo đúng nghĩa đen của nó, vốn liếng chỉ là những đồng tiền còm cõm cóp nhặt từ những giờ giảng khản cổ, vài ba mảnh bằng đeo lủng lẳng cho có với đời. Em bên tôi những ngày đầu, những ngày cả hai chia nhau ổ bánh mì, những ngày dạo công viên cả buổi, vỏn vẹn chỉ câu nói “Em không khát”.

Em đến những lúc tôi cần, cặm cụi cùng tôi cố gắng, cặm cụi gánh những bực dọc công việc, cho cả tôi và cho cả em. Em dặn dò tôi tiết kiệm những đồng tiền kiếm được, không phải để cho em, mà để cho tôi, những lúc công việc khó khăn , không như ý.

5 năm yêu, là 5 năm em hy sinh nhiều lắm, ai nói em may mắn khi trở thành vợ tôi, ai nói số em luôn sung sướng như em muốn. Họ có phải là em đâu, khi suốt quãng thời gian ấy đã không ngừng yêu thương, không ngừng hy sinh và hướng về những gì tốt đẹp nhất.

yeu_1

Những ngày mưa gió rét, em cũng vẫn chờ tôi nơi ấy, dù chỉ gặp nhau vỏn vẹn vài phút sau ca dạy của tôi, rồi lại sốt lạnh giữa đêm khi cơn mưa lớn mãi trên đường em về.

Những người con trai yêu em không ít, họ hơn tôi nhiều thứ, nhưng tôi may mắn hơn họ, được trải dài nỗi nhớ, những bâng khuâng từ em.

Những chuyến công tác xa nhà, những chuyến đi dai dẳng của tôi, em vẫn nhẹ nhàng chuẩn bị hành lý, rồi lo lắng âm thầm dấm dúi thêm vài viên thuốc vào vali phòng những khi trái gió trở trời. Em giản dị và đơn sơ đến lạ, phải không em?

© Nguyễn Quang Tuyến - blogradio.vn

Xem thêm: Ai rồi cũng sẽ biết mất khỏi cuộc đời mình | Radio Tình yêu

Nguyễn Quang Tuyến

Mê đọc và viết , nghe

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Cậu biết không, tớ đã đứng trước gương hàng trăm lần, rồi tự tưởng tượng trước mặt tớ là cậu. Và tớ sẽ nói hết cho cậu biết rằng tớ đã thích cậu nhiều như thế nào. Nhưng khi thực sự bắt gặp ánh mắt cậu, bao lời văn mà tớ đã chuẩn bị như bốc hơi mất chẳng còn lại gì

Tiếng lòng anh

Tiếng lòng anh

Thơ hát nhỏ nhỏ trong miệng, cô nghe như những âm điệu thiết tha nhất từ chính trái tim anh đang truyền từng nhịp từng nốt qua tim cô.

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Những cuốn sách này ít nhiều làm thay đổi bản thân người nghệ sĩ, giúp họ xoa dịu nỗi đau và là niềm cảm hứng để họ tạo nên những kiệt tác.

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Để chờ đón những ngày nghỉ lễ thật tuyệt vời, hãy xem dự báo cuộc sống của 4 con giáp này có gì thay đổi bất ngờ.

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Bình tĩnh! Chậm lại thật sâu rồi bản thân sẽ tự phát hiện ra những giá trị cốt lõi, những tài năng và điểm mạnh của mình để vun trồng, bồi đắp và tu dưỡng. Chính những giá trị ấy sẽ đưa chúng ta vào một chu kỳ tuần hoàn mới của cuộc sống

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Về nhà cô đúng thực là một nàng công chúa, không nhà cao xe sang hay khoác lên người bộ váy lấp lánh. Nơi đây chỉ là một vùng quê với con đường nhỏ rợp hàng cây xanh, căn nhà cây được ba cô giữ gìn từ thời ông nội tới giờ. Nhưng nơi đây có những không khí yên bình và những người quý giá nhất đối với cô.

Tình ban đầu

Tình ban đầu

Nụ cười trong như ánh nắng ban mai Cho hồn em thơ thẩn buổi bình minh

Có một người lạ làm em yêu đến đau lòng

Có một người lạ làm em yêu đến đau lòng

Trái đất hình tròn mà sao mãi em chẳng gặp lại anh. Người ta nói nếu hai người là của nhau thì đi một vòng cũng sẽ quay về bên nhau, có lẽ em và anh mãi chẳng phải là của nhau. Nếu có gặp lại chắc có lẽ cũng như người xa lạ phải không anh?

back to top