Những lí do tại sao con gái nhất quyết không chịu chia tay
2019-08-09 08:20
Tác giả:
Lan Anh Nguyễn
blogradio.vn - Sau những tổn thương, người ta vẫn thường chọn cách ra đi, tuy nhiên vẫn có rất nhiều những cô gái, nhất quyết không chịu ly khai.
***
Có rất nhiều bạn nữ đã phạm sai lầm khi ở trong các mối quan hệ mà họ thậm chí không nên bắt đầu. Tại sao vậy? Có lẽ bạn đã nhìn thấy điều này từ chính bạn bè hoặc người thân của mình. Hoặc có thể bạn thậm chí đã từng trải qua. Dù thế nào đi chăng nữa, đó luôn là một tình huống đáng tiếc mà rất nhiều phụ nữ gặp phải.
Bạn có thể nói rằng đó là lỗi của họ khi ở trong những mối quan hệ có hại cho họ. Nhưng nhiều lúc, họ không thực sự biết mình đang làm gì. Họ đôi khi là nạn nhân của sự thiếu hiểu biết và mù quáng. Tuy nhiên, điều đó chỉ áp dụng cho một số trường hợp. Có rất nhiều lý do có thể khiến một người phụ nữ vẫn có thể ở trong một mối quan hệ có lỗi với cô ấy. Và mỗi câu chuyện khác nhau, lại có những tình huống, lý do khác nhau để lý giải cho điều này.
Dưới đây là những lý do phổ biến nhất:
1. Bạn nhận được lời xin lỗi từ đối phương
Bạn là một người xinh đẹp, giỏi giang và rất tốt bụng, tuy nhiên chưa yêu bao giờ, và cũng là người khá yếu lòng. Bạn trai của bạn lúc mới yêu rất tốt, rất ổn định nhưng khi càng lâu, con trai mất dần đi sự quan tâm vốn có ban đầu, dần dần, anh ta mắc phải nhiều lỗi lầm hơn. Nhưng bạn vì quá yêu cũng như quá dễ tính, vẫn luôn tha lỗi cho người yêu, bất chấp nhiều lần làm cho bạn tổn thương. Bạn bè rất nhiều lần khuyên bạn nên dừng lại nhưng bạn vẫn nhất quyết nói không.

Con gái luôn nghĩ rằng, đàn ông thực sự xin lỗi và nhận thức được những gì anh ta đã làm sai, sự yếu đuối, mềm lòng khiến con gái tiếp tục tha lỗi cho anh ta hết lần này đến lần khác. Nhưng họ cũng đâu biết rằng, nếu một người đàn ông thực sự yêu và trân trọng nửa kia của mình, thì sẽ không bao giờ nói xin lỗi nhiều lần như vậy. Con gái cứ chìm đắm trong một mối quan hệ mà mang lại nhiều những tổn thương và nước mắt thực sựu đó là sai lầm.
2. Câu chuyện tình yêu của họ rất dài và phức tạp
Có những mối quan hệ mà đã xây dựng được 3 năm, 5 năm, thậm chí 10 năm. Điều này khiến cho phụ nữ cảm thấy không đành lòng cũng như lãng phí khi kết thúc câu chuyện này. Nhưng không. Làm ơn, đây là một suy nghĩ rất sai lầm. Tình yêu phải có sự vui vẻ, thấu hiểu cũng như hạnh phúc. Nếu có quá nhiều đau đớn và tổn thương, thì dù cho chuyện tình 5 năm hay 10 năm cũng nên kết thúc. Nếu như con gái chỉ vì thời gian mà không kiên quyết chia tay, họ sẽ chỉ kéo dài sự tổn thương và đau đớn của chính mình.
3. Bạn quên mất sự thật rằng đối phương đã thay đổi
Khi mới yêu, chúng ta luôn nhìn thấy những điều tốt đẹp của nhau, rằng anh ấy rất tốt, anh ấy luôn đúng hẹn, anh ấy quan tâm bạn, luôn chiều theo ý của bạn,...Tuy nhiên, thời gian chính là thứ tàn nhẫn nhất, nó sẽ khiến con người ta thay đổi một cách chóng vánh. Điều quan trọng là bạn có thật sự nhìn thấy điều đó hay không. Có những người, chỉ nhìn vào những điểm tốt của anh ta mà quên mất rằng đối phương đã thay đổi, không còn là chàng trai lúc như lúc mới yêu nữa. Và cứ như vậy, họ mù quáng, tự nhận lấy những tổn thương không đáng có và không chịu kết thúc mối quan hệ đang dần mang đến những đau khổ cho mình.

4. Luôn đổ lỗi cho hoàn cảnh
Con gái không nên đổ lỗi cho hoàn cảnh, làm như thế sẽ khiến đối phương không có trách nhiệm với người yêu của mình, với chính bản thân họ nữa. Và con gái như vậy cũng thật ngốc, sẽ tự làm tổn thương chính mình mà thôi. Tình yêu là sự thấu hiểu từ cả hai bên, lỗi lầm hoặc bất kì xích mích nào cũng từ hai bên, không đổ lỗi cho bên thứ ba được, vì chỉ có hai người hiểu và tìm ra cách giải quyết cho riêng mình.
5. Sợ quay lại cuộc sống độc thân
Thực tế trong cuộc sống ngày nay, có rất nhiều người con gái như vậy. Họ đang trong một mối quan hệ và họ sợ phải làm mọi thứ một mình, sợ phải sống trong sự cô đơn, tuyệt vọng, nên họ vẫn duy trì mối quan hệ dù đôi khi nó không khiến họ hạnh phúc. Có thể họ nghĩ rằng, họ sẽ thoải mái hơn trong một mối quan hệ thay vì độc thân và sống một mình, họ không đủ can đảm, vậy nên nhất quyết không chịu chia tay.

6. Sự tuyệt vọng đã khiến con gái mù quáng trước những đau khổ
Rất nhiều bạn trẻ luôn muốn theo đuổi một tình yêu cổ tích với cái kết “happy ending”. Tuy nhiên, cuộc sống luôn có rất nhiều điều phải lo nghĩ và cũng có rất nhiều điều bất ngờ xảy ra ở phía trước mà chúng ta không thể nào biết được. Vậy, khi nghĩ về một câu chuyện cổ tích có phải quá xa xỉ hay không? Khi tình yêu không được như họ mong muốn, họ bị lạc trong sự tuyệt vọng đến nỗi họ mù quáng trước những đau khổ ngay trước mắt, không chấp nhận việc chia tay.
7. Cảm giác bị phụ thuộc
Thật tệ. Nhiều cô gái nghĩa rằng, thiếu anh ấy mình không thể sống nổi, anh ấy đã trở nên quá quen thuộc với mình, hay mình sẽ không yêu ai được ngoài anh ấy. Chính điều này khiến cho cô gái không thể chia tay đối phương, dù mối quan hệ đó đang rất nguy hiểm. Con gái à, hãy yêu bản thân mình trước tiên và đừng bao giờ nghĩ rằng mình sẽ phụ thuộc vào một ai đó, hãy là chính mình và sống cuộc sống của riêng mình. Dù sao đi chăng nữa, tình yêu cũng chỉ là gia vị của cuộc sống và nếu không có nó chúng ta vẫn có thể hạnh phúc, vui vẻ bên gia đình, bạn bè cơ mà.
Thực sự, dù với bất kỳ lý do gì, hãy ra đi khi bạn cảm thấy mình không an toàn, không vui vẻ trong một mối quan hệ nào đó. Đừng dừng lại quá lâu trong mối quan hệ như vậy, nó sẽ khiến bạn nhận lấy những tổn thương không đáng có, mà con gái chúng ta, xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn. Đừng để những cảm xúc không đáng có ảnh hưởng đến những điều tốt đẹp khác đang chờ bạn ở phía trước.
Và cuối cùng, bạn hãy tin rằng, độc thân tốt hơn rất nhiều so với một mối quan hệ không dành cho bạn.
© Lan Anh – blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Duyên phận chúng ta như hai chuyến tàu ngược
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Khói bếp quê bà
Có những buổi chiều, chỉ cần nhìn thấy làn khói bếp bay lên từ mái nhà quê, tim ta lại chùng xuống bởi bao ký ức tuổi thơ bỗng ùa về. Mùi khói rơm, tiếng gà cục tác, dáng người bà lom khom bên bếp lửa, tất cả trở thành miền thương nhớ không thể nào quên.
Thanh xuân như những đoá hồng đỏ
Những lời tôi muốn nói không thể nói là điều tôi luyến tiếc nhất trong của đời này. Em yêu anh là lời cuối cùng tôi cho anh biết vì rất lâu anh đã là người nhà đối với tôi. Tôi chỉ mong kiếp sau anh có thể tìm được người tốt hơn tôi, thấu hiểu anh hơn tôi, không nhõng nhẽo, mè nheo như tôi. Anh là người thật sự tốt không lo khó khăn luôn luôn chỉ biết nghĩ cho tôi.
Chỉ có cơm mẹ nấu là miễn phí
Trên đời này, chỉ có những bữa cơm mẹ nấu là miễn phí. Những bữa ăn còn lại, ta phải tự mình đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và cả những tháng ngày bươn chải. Khi còn trong vòng tay mẹ, ta vô tư ngồi bên mâm cơm, được mẹ gắp cho miếng ngon nhất, nhường phần đủ đầy hơn. Sự che chở ấy quen thuộc đến mức ta tưởng là điều hiển nhiên, mà quên rằng phía sau mỗi bữa cơm giản dị là biết bao nỗi nhọc nhằn mẹ đã âm thầm gánh mang.
Hóa ra yêu đơn phương là thế
Cuộc sống này nó vốn đơn giản hay phức tạp đều do cách nghĩ của mỗi người. Nếu bạn cảm thấy bằng lòng với cuộc sống hiện tại thì mọi thứ với bạn không là vấn đề gì cả dù không được đầy đủ như người khác. Nhưng nếu bạn cảm thấy không thể đặt lòng tin với bất cứ ai thì bạn luôn phải đề phòng chẳng dám mở lòng với bất cứ ai và bạn sẽ luôn sống cô độc một mình trong cuộc đời này. Hãy mở lòng và trao yêu thương khi còn có thể biết đâu đến một lúc nào đó bạn sẽ tìm thấy tình yêu thật sự dành cho bạn.
5 kiểu người tuyệt đối đừng kết giao nơi công sở nếu muốn tăng lương, sếp quý
Công sở là nơi để làm việc, không phải là nơi để kết giao bừa bãi. Chọn bạn mà chơi ở chỗ làm đôi khi còn quan trọng hơn cả năng lực thực sự của chính bạn.
Nơi đây có bình yên (Phần 1)
Có những mối duyên không bắt đầu bằng một lời hứa hẹn rõ ràng, mà lớn lên lặng lẽ giữa những năm tháng người ta còn quá trẻ để hiểu thế nào là giữ lấy một ai đó bên mình. Chúng tôi đã từng đi ngang qua nhau nhiều lần hơn là bước cạnh nhau, đã có những quãng thời gian tưởng như chỉ cần một chút im lặng nữa thôi là mọi thứ sẽ trôi tuột về hai phía khác biệt của cuộc đời.
Ngày trở lại
Ngày trở lại, tim bồi hồi rung nhẹ Cổng trường xưa vẫn nghiêng nắng dịu dàng Bạn cũ đó, mắt cười rưng màu nhớ Dáng thân quen như thoáng giấc mộng vàng.
Đoá hồng mong manh (Phần cuối)
Mỗi chúng ta đều từng đứng trước một ngã rẽ, nơi trái tim và lý trí không còn song hành. Câu chuyện này không kể về sự hy sinh, cũng không cố làm ai phải rơi nước mắt. Nó chỉ mong bạn đọc xong có thể thở chậm lại một chút, để tin rằng dù quá khứ thế nào, tương lai vẫn luôn nằm trong tay mình.
Người mang chiếc ô
Đây là câu chuyện về Hoài An, cô gái luôn rực rỡ, nhiệt tình và dường như lúc nào cũng mang theo năng lượng để sưởi ấm cả tập thể. Từ những ngày đầu ở Hội Sinh viên, những kỷ niệm thao trường, cho đến những góc rất đời phía sau sân khấu, Hoài An hiện lên vừa đáng yêu, vừa mạnh mẽ, vừa mong manh. Ít ai biết rằng đằng sau hình ảnh một “cục pin dự phòng” cho cả thế giới lại là một cô gái từng đi qua những tổn thương của tuổi nhỏ. Có lẽ vì vậy mà Hoài An luôn chọn cách trở thành người che mưa cho mọi người sẵn sàng đưa chiếc ô của mình cho người khác, dù bản thân phải đứng dưới mưa. Một câu chuyện nhỏ về thanh xuân, tình bạn, và về những con người luôn âm thầm mang chiếc ô của mình đi khắp thế giới.
Anh đã quên lời hứa ngày xưa ấy
Trong tình yêu của hai người, nếu một người này yêu nhiều hơn và sẵn sàng hi sinh quá nhiều vì người kia thì chắc chắc người đó sẽ luôn là người chịu nhiều tổn thương nhất. Nếu đã yêu nhau thật lòng thì hãy làm những gì tốt nhất cho nhau có thể và đừng làm tổn thương nhau. Bởi gặp nhau và yêu nhau ở kiếp này thì đã là duyên nợ từ kiếp trước rồi.















