Đã có người mới thì đừng quá 'bén hơi' người cũ mà không dứt ra được
2019-03-11 01:28
Tác giả:
Mỗi chúng ta, trong cuộc sống đều sẽ trải qua một vài mối tình. Đó có thể là mối tình tính bằng năm, hay những chuyện tình ngắn hơn tính bằng tháng. Có những người may mắn thì tình đầu có thể sẽ là tình cuối, nhưng một số người lận đận hơn thì phải trải qua vài ba chuyện tình mới đến được phía cuối con đường tình yêu kia. Tình yêu là một thứ tình cảm với muôn vàn cảm xúc khác nhau, mà ở đó, người yêu cũ của người yêu mới luôn là đối tượng mà khiến chúng ta nhiều khi khó xử cũng như khó nói mỗi lúc nhắc đến.
Tôi đang yêu một cậu bạn. Trước khi đến với nhau, cậu ấy đã từng yêu đơn phương một cô bạn trong suốt 5 năm liền nhưng không có kết quả. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, tình cảm rồi cũng sẽ nguội lạnh nếu không được vun vén hằng ngày, cậu ấy kết thúc chuyện tình đơn phương của mình sau những nỗ lực không được đáp lại.

Chúng tôi đến với nhau sau những lần nói chuyện, tâm sự cùng sự thông cảm và thấu hiểu lẫn nhau. Tôi lúc nào cũng hỏi cậu ấy rằng đã hết tình cảm với cô bạn kia chưa và rằng tôi sợ mình sẽ trở thành người thay thế, đương nhiên tôi không muốn điều đó mặc dù tôi yêu cậu ấy rất nhiều. Cậu ấy khẳng định chắc chắn là đã không còn tình cảm và giữa họ mối quan hệ chỉ là bạn bè bình thường. Trong suốt thời gian yêu nhau, cậu ấy luôn cố gắng để chứng minh cho tôi thấy rằng cậu ấy giành tình cảm cho tôi thật nhiều và không có gì với cô bạn kia nữa.
Tôi thực sự là một cô gái nhạy cảm và vì rằng tôi biết được tình cảm sâu nặng của người yêu tôi với cô bạn trong suốt những năm tháng trước nên tôi nhiều khi khá khó chịu khi thấy 2 người họ vẫn còn thường xuyên nói chuyện và liên lạc với nhau. Tôi biết rằng ai cũng có quá khứ và những câu chuyện riêng của mình, tôi tôn trọng quá khứ đó, nhưng không thể bao dung nó được. Tôi là con gái và con gái thật sự rất ích kỷ, đặc biệt là trong tình yêu. Dù tôi biết giữa họ không có gì đặc biệt, nhưng thực sự, tôi không vui khi người yêu tôi chủ động nhắn tin cũng như nói chuyện với người mình đã từng yêu rất sâu nặng.
Tôi không rõ với người khác thì như thế nào, nhưng tôi thật sự sợ cái mối quan hệ người cũ của người yêu, đó là một danh từ mà mỗi khi nhắc tới, tôi thấy rất chạnh lòng. Ai cũng muốn giữ riêng cho mình tình yêu, chẳng ai muốn phải đi ghen với quá khứ của người yêu, nhưng điều đó lại phụ thuộc vào đối phương. Liệu rằng đối phương có hiểu rằng, con gái rất sợ khi nghe về người cũ của người yêu, không ai có thể thoải mái và bình tĩnh khi thấy người yêu vẫn cứ liên lạc thuờng xuyên với người cũ của mình cả, chỉ có điều họ có nói ra hay không mà thôi. Họ không nói không có nghĩa là không biết và không đau, và bởi vì yêu nên lo lắng, sợ hãi, vì yêu nên mới ghen, mới buồn, mới tổn thương.

Có nhiều người nói đó là chuyện ghen tuông vớ vẩn, ai cũng có quá khứ, ai cũng có mối quan hệ riêng của mình. Đúng vậy, nhưng có phải cái gì cũng nên có giới hạn không? Hơn nữa, trong tình yêu, sự ích kỉ lại càng lên cao, chẳng ai muốn chia sẻ đối phương cho ai khác cả, đặc biệt lại là người cũ, một người mà người yêu mình đã từng yêu, đã từng hết mực chân thành, nếu như không còn tình cảm gì cũng như không có chuyện gì quan trọng, xin hãy nghĩ đến người yêu hiện tại và biết giới hạn của mình. Không phải ai cũng có thể chịu đựng và nếu có giỏi chịu đựng thì một ngày nào đó cũng sẽ bùng nổ khi hết chịu nổi. Nếu bạn thật sự yêu đối phương và nghĩ đến cô ấy thì đừng để cô ấy phải buồn cũng như ghen với quá khứ, ghen với người cũ.
Con gái mà, ai cũng nhạy cảm, suy nghĩ nhiều và dễ tổn thương.
© Lan Anh Nguyễn – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Em cứ một mình mãi thế không thấy buồn chán sao?
Sau một năm tôi hẹn anh vào ngày trời mưa mùa hạ và rồi anh lại hỏi tôi " em cứ một mình mãi thế không thấy buồn chán sao?" . Khi tôi là một cô gái tràn đầy năng lượng hay khi tôi là một cô gái tĩnh lặng thì anh vẫn dành câu hỏi đó cho tôi. Tôi hiểu vì sao lại thế nhưng câu trả lời của tôi vẫn chỉ là " em ổn".
Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên
Hãy gặp lại nhau, khi một mùa hoa khác lại nở. Đó không nhất thiết phải là mùa xuân rực rỡ, mà là mùa của sự sống đâm chồi từ những kẽ nứt của thương tổn. Là mùa của những mảnh tình được "gắng ghép" lại, không phải một cách gượng ép, mà là sự gắn kết tự nhiên của hai mảnh ghép đã được mài dũa qua thời gian. Những vết rạn trên gốm sứ khi được hàn bằng vàng sẽ càng trở nên quý giá; tình yêu của chúng ta cũng vậy, sau những lần tan vỡ và hàn gắn, nó sẽ mang một vẻ đẹp trầm mặc và bền bỉ vô cùng.
Dư âm
Có lẽ với chị Sáu điều khiến chị vui nhất, tự hào nhất chính là ba đứa con. Tụi nhỏ như ba ngọn đèn soi rọi để chị bước đi trong đêm tối. Hễ chị lỡ một nhịp, tụi nhỏ lại kéo chị một cái, kéo chị đi về nơi sáng hơn.
Mắt em sao buồn thế?
Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.
Ngôi nhà hạnh phúc
Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.
Khi tình yêu không còn nữa
Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.
Người lạ, có quen!
Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!
Giữa hai mùa im lặng
Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.
Tình yêu đến như một tia chớp
Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.
Lá thư số 02
Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.








