Chia tay rồi thì thôi, đừng có nói xấu người yêu cũ
2019-08-03 01:28
Tác giả:
Chia tay thì ai cũng sẽ buồn, thế nhưng dù có buồn đến mấy cũng đừng chủ động nhắn tin, liên lạc với người yêu cũ. Đặc biệt là đừng vì quá tổn thương mà nói xấu người yêu cũ nhé.
***
Tuyệt đối không chủ động liên lạc trước
Sau khi chia tay bạn không nên liên lạc với người yêu cũ hay thể hiện rằng mình đang nhớ nhung họ. Khi mới chia tay, người yêu cũ của bạn sẽ tự tin rằng bạn sẽ là người gọi điện trước. Vì thế, bạn nên dừng liên lạc với người cũ ít nhất 2 tuần đến 1 tháng trước khi liên lạc lại với người ấy.
Trong khoảng thời gian đó, người yêu cũ của bạn sẽ tự đặt ra các câu hỏi, tại sao người ấy lại không liên lạc với mình hay không nhận được một chút động tĩnh nào. Lúc đó, chắc chắn người yêu cũ của bạn sẽ cảm thấy nôn nóng, giận giữ. Nếu vượt qua được khoảng thời gian này, bạn sẽ xuất hiện trong tâm trí của họ nhiều hơn. Họ sẽ phải thừa nhận rằng người ấy thực sự nhớ bạn.
Không nghe điện thoại hoặc trả lời tin nhắn
Bên cạnh việc ngừng liên lạc, bạn cũng không nên nhận cuộc gọi hay trả lời tin nhắn của người đó. Dù là người đó chủ động liên hệ trực tiếp với bạn thì cũng không nên nhận trả lời người yêu cũ trong vài tuần.
Khi họ liên hệ trước với có nghĩa là người ấy đang muốn tìm cách giải quyết mối quan hệ của bạn, hoặc đơn giản chỉ là để vượt qua nỗi đau này. Nếu bạn muốn người yêu cũ nhớ bạn thật sự thì hãy kéo dài khoảng thời gian chờ đời, cảm giác luyến tiếc sẽ trở nên mạnh mẽ hơn nhiều.

Dành thời gian để trấn tĩnh lại
Một lý do khác cho việc cắt đứt liên lạc đó là bạn cần thời gian để nguôi ngoai nỗi buồn. Nếu bạn đã chia tay, chắc chắn là bạn sẽ cảm thấy đau khổ. Bạn cần thời gian để đánh giá xem vấn đề nằm ở đâu, đặc biệt là nếu bạn đang cố gắng để quay lại với nhau, và việc giữ khoảng cách với người kia có thể cho bạn khoảng thời gian mà bạn cần.
Trong suốt tháng này, hãy ra khỏi nhà. Đi và làm điều gì đó mà bạn thích, một mình hoặc cùng với bạn bè. Hãy làm quen với việc sống độc lập và độc thân. Lấy lại sự độc lập của bản thân có thể giúp bạn mang đến một góc nhìn mới cho mối quan hệ nếu hai bạn thực sự quay lại với nhau.
Đừng bám đuôi người yêu cũ
Nếu bạn đang theo dõi người đó, bạn sẽ không có được khoảng không gian mà bạn cần. Thêm vào đó, nếu bị bắt gặp, bạn sẽ bị xem là quá quỵ lụy, điều không hề thu hút chút nào. Có lẽ bạn sẽ đẩy người đó đi xa hơn thay vì khiến anh ấy/cô ấy nhớ nhung bạn.
Bám đuôi bao gồm việc bám đuôi "ngoài đời thực" (ngồi bên ngoài nhà của người yêu cũ khi bạn biết anh ấy/cô ấy sẽ về nhà hoặc rời đi, gọi điện lúc 3 giờ sáng và không nói một lời nào, bám theo người yêu cũ đi loanh quanh khắp nơi) và theo dõi trên mạng (ám ảnh với những bức ảnh mới trên các tài khoản xã hội của người đó, bí mật rình mò một email mà bạn biết mật khẩu, và vân vân).

Đừng thông báo về nỗi buồn của bản thân
Tức là, đừng tỏ ra buồn thảm trên mạng xã hội, nơi người yêu cũ của bạn có thể nhìn thấy. Trên thực tế, đừng nói bất cứ điều gì về cuộc chia tay. Cuối cùng, sự im lặng sẽ chiến thắng người yêu cũ của bạn và người đó sẽ bắt đầu nhớ bạn.
Đừng nói xấu người yêu cũ
Có thể người ấy không tốt hoặc đã làm tổn thương bạn, thế nhưng đừng bao giờ nói xấu người yêu cũ.
Chẳng nhẽ bạn muốn cả thế giới biết rằng con mắt nhìn người của mình tồi tệ đến mức nào ư?
Không những thế, việc nói xấu người yêu cũ không khiến người khác ghét người ta đâu mà có khi còn phản ứng ngược lại đi ghét bạn đó. Tốt nhất trong trường hợp này là im lặng nhé.
Cân nhắc tới việc rời khỏi thành phố
Một cách để hoàn toàn cắt đứt liên lạc đó là đi du lịch. Bằng cách đó, bạn sẽ không thể vô tình chạm mặt người yêu cũ ở một nơi nào đó. Thêm nữa, nó sẽ cho bạn khoảng thời gian nghỉ ngơi mà bạn cần.
Bắt đầu cuộc sống mới vui vẻ
Sau khoảng thời gian không liên lạc, đã đến lúc bạn cho người ấy xem những bức ảnh về cuộc sống mới của bạn. Thế nhưng thay vì gửi cho người ấy, bạn nên khéo léo chia sẻ ảnh lên các trang mạng xã hội mà họ có thể xem được. Nếu không, thỉnh thoảng bạn cũng có thể gửi một tin nhắn cho họ nói về những việc mà bạn đang làm.

Thay đổi với diện mạo mới xinh đẹp hơn
Chắc hẳn bạn cũng đã biết rằng, đàn ông yêu bằng mắt đúng không nào? Vì thế sau khi chia tay bạn nên chăm chút kỹ lưỡng cho ngoại hình của mình để anh ta cảm thấy hối tiếc khi đã chia tay bạn. Hãy trang điểm một cách xinh đẹp, lung linh, diện những bộ cánh lỗng lẫy nhất và tìm cách "tình cờ" gặp chàng ở đâu đó. Chắc chắn nó sẽ giúp người yêu nhớ nhung bạn và cũng là trả thù ngọt ngào nhất.
Kết thêm nhiều người bạn mới, vui vẻ bên bạn bè
Quen thêm nhiều bạn mới sẽ giúp cuộc sống của bạn trở nên vui vẻ hơn, nó cũng là cách để bạn có cơ hội để thay đổi và phát triển. Bên cạnh những lợi ích cho cá nhân, nó còn thể hiện cho người yêu cũ bạn biết rằng, bạn hoàn toàn có thể sống mà không cần đến anh ấy. Khi thấy bạn vui vẻ bên những người bạn mới chắc chắn người yêu cũ của bạn sẽ cảm thấy ghen tuông hoặc khó chịu trước sự thờ ơ của bạn.
Dành thời gian cho những sở thích, yêu bản thân mình hơn
Để cuộc sống trở nên thú vị, bạn hãy bắt đầu với một sở thích. Việc bạn có thêm nhiều kiến thức và trải nghiệm sẽ khiến người yêu cũ nhớ đến bạn. Khi thấy người yêu cũ thấy được bạn đang làm một điều gì đó mới mẻ chắc chắn họ sẽ cảm thấy vô cùng ngạc nhiên và ghen tị về việc bạn đang vui vẻ thế nào.
Bằng việc thể hiện những khía cạnh thu hút và biết tận hưởng cuộc sống của bản thân mà người ấy chưa bao giờ được nhìn thấy. Người yêu cũ của bạn có lẽ sẽ ước ao rằng bạn vẫn còn ở bên cạnh họ để người ấy có cơ hội tìm hiểu về những điều mới mẻ đó từ bạn.
Blog Radio Tổng hợp.
Mời xem thêm chương trình:
Duyên phận nào cho ta bên nhau?
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió
Bảy tháng sau ngày mẹ mất, Thảo vẫn mang theo những giờ cuối cùng trong phòng bệnh. Cô tìm đến Tiệm, gửi lại ánh đèn, tiếng máy, tất cả những gì cô đã nhìn và nghe đêm ấy. Chỉ giữ lại mùi dầu gió và cảm giác bàn tay mẹ trong tay mình. Nhưng khi ký ức đã được cất đi, Thảo nhận ra: có những điều ta quên được bằng trí nhớ, nhưng cơ thể vẫn nhớ.
Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì
Ở cuối một con hẻm có một cái tiệm nhận cầm ký ức. Một người mẹ tìm đến, mang theo một phong bì tiền và một tờ phiếu ghi tên con trai mình. Cậu đã bán một thứ đi — và không phải thứ bà nghĩ. Truyện ngắn mở đầu chuỗi "Tiệm Cầm Đồ Ký Ức".
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối
Trước ngày cưới hai hôm, tôi hỏi anh có muốn tổ chức một buổi chia tay cuộc sống độc thân không. Anh không cần suy nghĩ đã đáp ngay: “Không. Anh là người của gia đình” “Ừ, nhưng em thì có!” - Tôi ngồi xuống cạnh anh, cười nói: “Bạn của em anh cũng quen gần hết rồi, đi cùng luôn nhé?”
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2
Ôn lại chuyện cũ dường như đã trở thành chủ đề quen thuộc giữa tôi và anh. Hôm ấy, hai đứa ngồi ở quán ăn vặt đối diện trường - nơi năm xưa chúng tôi thường ghé. Vừa ăn, vừa ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện khác. Đang cười nói vui vẻ, anh bỗng trầm giọng: "Suốt mấy năm đại học... anh chẳng có kỷ niệm nào với em cả" Anh khẽ thở dài: "Những sáu năm!"
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1
Một ngày trời trong veo, mây trắng lững lờ, nắng vàng dịu dàng phủ khắp những con phố. Vào một ngày đẹp như thế, tôi ôm một xấp thiệp cưới đến gặp ba đứa bạn thân từ thời cấp III. "Thiệp gì đây?" - Diệu nheo mắt nhìn tôi, vẻ đầy nghi ngờ.
Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ
Nam và Phương là cặp đôi "oan gia chí chóe" nổi tiếng khắp lớp 12A1, cả hai luôn tìm đủ mọi trò để trêu trọc nhau. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở những trò đùa vô hại, cho đến một chiều thứ Bảy, Nam bất ngờ bị hai ông anh họ của Phương "bắt cóc" ra quán nước chỉ để... giảng bài tích phân! Từ ly nước ngọt đút lót tuổi 18 đến lời hẹn cùng nhau bước vào cổng trường Đại học, những màn cà khịa ngày nào dần biến thành nhịp đập chung ngọt ngào. Liệu cô lớp trưởng lém lỉnh có chịu "duyệt hồ sơ" để chàng trai năm ấy đồng hành cùng mình đi hết cả cuộc đời?
Trạm Cuối
"Trạm cuối" kể về Minh, một phụ xe trẻ chán ngán với những ngày tháng lặp lại trên tuyến xe buýt số 08. Cho đến khi cậu bắt đầu để ý đến một ông lão kỳ lạ, đêm nào cũng lên chuyến cuối, ngồi ở chiếc ghế cuối bên cửa sổ rồi đi bộ một mình sau khi xuống ở trạm cuối. Khi Minh dần biết được lý do đằng sau những chuyến xe ấy, cậu cũng bắt đầu nhìn lại công việc, những người xa lạ mình từng đưa qua và chính cuộc đời đang tưởng như đứng yên của mình. Một câu chuyện về những hành trình tưởng vô nghĩa, những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, và cách một chuyến xe có thể đưa một con người đến một nơi rất khác — nơi mà trước đó họ chưa từng nghĩ mình sẽ đến.”
Dấu son Tháng Tám
Tháng Tám không chỉ mang theo những cơn gió heo may dịu ngọt của đất trời chuyển mùa, mà còn đánh thức trong tim mỗi người con đất Việt niềm tự hào thiêng liêng về những trang sử hào hùng của dân tộc. Bài thơ "Dấu Son Tháng Tám" là một nén tâm hương kính cẩn tri ân các thế hệ đi trước, những người đã hiến dâng cả thanh xuân và máu xương để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc, đồng thời khắc họa bức tranh mùa thu cách mạng sục sôi khí thế, rực rỡ cờ hoa và trường tồn cùng non sông.
Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào
Mỗi khi bắt gặp đâu đó hai chữ Cần Thơ hay Đại học Cần Thơ là em lại nhớ tới anh và những ngày tháng hoa mộng ngày nào. Hôm nay, khi được trực tiếp về Cần Thơ, nỗi nhớ trong em lại càng cuộn trào lên, tinh khôi và thanh trong như những kỉ niệm của những tối học tiếng Anh năm nào. Anh vẫn luôn là kí ức trong trẻo, thuần khiết nhất của em trong những năm tháng đã qua của cuộc đời này.
Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?
Bạn đã bao giờ nằm thao thức giữa những đêm khuya, điện thoại vẫn còn sáng màn hình với hàng loạt câu chuyện “thành công” của người khác, và tự hỏi: “Lỡ cả đời này, mình không rực rỡ thì sao?”.





