Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nếu đã trưởng thành, đừng làm những điều này khi chia tay

2019-05-17 08:25

Tác giả:


Đức Phật có dạy rằng: "Kiếp trước phải quay đầu 500 lần mới có thể gặp nhau phút chốc trong kiếp này". Nhưng gặp nhau rồi cũng cần duyên phận mới có thể ở bên nhau. Vạn sự trên đời đều tại chữ Duyên, gặp gỡ hay chia ly cũng đều như vậy.

***

Hãy nói ra chứ đừng im lặng quá lâu

Nếu bạn cảm thấy không thoải mái trong mối quan hệ, hoặc những điều đối phương làm tổn thương đến bạn, hãy tìm thời điểm thích hợp để nói ra chứ đừng giữ mãi trong lòng.

Nếu đã quyết định chia tay, thì không cần thời gian để suy nghĩ

Tình cảm bạn đối với người ấy như thế nào, tự bản thân bạn hiểu rõ nhất. Nếu đã hết yêu hoặc muốn chấm dứt thì cứ thẳng thắn nói ra, cần chi đi 1 vòng cho xa để đối phương thêm hi vọng. Kết cuộc chẳng phải đều dẫn đến chia tay sao?

Nếu đã chia tay, đừng liên lạc với người cũ

Sau chia tay, cần một khoảng thời gian nhất định để hồi phục con tim cũng như có thể làm bạn với người cũ. Tuy nhiên, xét cho cùng thì chuyện tình của hai người nên gửi lại quá khứ, bạn nên sống cho hiện tại và tương lai của mình cũng như đừng làm phiền người cũ và làm tổn thương đến người mới của mình. Thay vì tự hỏi "không biết giờ cô ấy sống như thế nào khi không có mình" thì hãy nghĩ rằng "dù sao cũng là "đã từng" mình không nên làm phiền cô ấy nữa".

Đừng nói chia tay bằng tin nhắn

Đừng nhắn tin, kiểu như:

- Chúng ta chia tay đi!

- Cái gì?

- Em không muốn như vậy chút nào...

- Cái gì?

- ...

Tin nhắn ngày nay rất tiện lợi và có thể dùng để truyền đạt thông tin giữa người này với người kia cực kì nhanh chóng. Tuy nhiên việc nói chia tay qua tin nhắn được xem là một trong những cách chia tay tồi tệ nhất, nếu bạn nghiêm túc với mối quan hệ của mình thì nên gặp mặt đối phương để nói chuyện trực tiếp.Đừng đổ lỗi khi mối quan hệ thất bại

Đổ lỗi cho người ấy

Nên nhớ, một bàn tay vỗ không thành tiếng, một tình yêu kết thúc chưa chắc là lỗi hoàn toàn của một người. Nếu hai bạn thực sự không thích hợp để ở bên cạnh nhau, hãy chủ động chấm dứt mối quan hệ trong ôn hòa. Tuyệt đối không chỉ trích hoặc đổ mọi lỗi lầm lên người đối phương.

Nói ra cảm nhận của bạn

Một khi bạn cảm thấy đối phương thay đổi, hoặc bạn có bất kì ấm ức gì trong mối quan hệ, hãy thẳng thắn chia sẻ cảm xúc của mình. Việc giận dỗi chia tay mà không nói lí do cũng giống như ban tội chết cho một người mà ngay cả bản thân họ cũng không biết mình đã làm sai điều gì. Một người chín chắn sẽ không đòi chia tay vô cớ như thế.

Không đe doạ để níu kéo

Khi đã không thể cứu vãn, đừng dùng mọi thủ đoạn để níu kéo tình yêu, kể cả quỳ lụy, van xin hay đe dọa đòi tự tử. Miễn cưỡng ở bên nhau chỉ khiến hai bạn mất thời gian, chi bằng "đau một lần rồi thôi" và sau này mỗi người sẽ lại có hạnh phúc mới cho riêng mình.

Nếu đã quyết định chia tay thì đừng nghĩ đến chuyện "nối lại tình xưa"

"Không ai tắm hai lần trên một dòng sông" - ý chỉ những việc đã qua không thể nào quay lại được. Yêu một người cũng giống như đọc một cuốn sách, cho dù sách hay đến mấy thì sau khi đọc xong cũng đã biết hết nội dung, còn gì hấp dẫn nữa. Bạn và người ấy không phải ngẫu nhiên mà chia tay, nếu đã chọn xa nhau ắt cũng phải vì nguyên nhân nào đấy. Cho dù nối lại tình xưa thì vấn đề cũ cũng vẫn còn đó, sớm hay muộn gì kịch bản cũng sẽ lặp lại một lần nữa thôi.

Thể hiện lòng biết ơn

Đức Phật có dạy rằng: "Kiếp trước phải quay đầu 500 lần mới có thể gặp nhau phút chốc trong kiếp này". Nhưng gặp nhau rồi cũng cần duyên phận mới có thể ở bên nhau.

Vạn sự trên đời đều tại chữ Duyên, gặp gỡ hay chia ly cũng đều như vậy. Nếu kiếp này hai bạn đã có duyên được quen biết và yêu thương nhau, vậy thì hãy biết ơn những tháng ngày tươi đẹp đó. Cám ơn đối phương vì đã xuất hiện trong đời bạn, cho bạn những khoảng thời gian vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất. Đó là lời nói đẹp nhất khi chia tay đấy.

Buông những lời nói không hay trong lúc chia tay

Đừng bao giờ để lại ấn tượng xấu trong lòng nhau, cũng đừng vì sự nóng giận nhất thời mà buông những lời nói không hay trong lúc chia tay. Đều là những người trưởng thành, chúng ta cũng nên học cách chia tay trong văn minh, lịch sự chứ, đúng không nào?

Sau khi đã chia tay, đừng khoe khoang cuộc sống hiện tại một cách lố bịch

Nếu một ngày nào đó, người cũ đột nhiên hỏi thăm cuộc sống của bạn dạo này thế nào. Vậy thì chỉ cần nói: "Em vẫn tốt" là được, chứ đừng vì muốn chọc tức đối phương mà bắt đầu khoe khoang tình yêu hiện tại của mình.

Thật ra, có thể họ vì nhớ bạn mà nhắn tin, nhưng cũng có thể mọi lời thăm hỏi chỉ là khách sáo. Biết đâu cũng họ cũng đang hạnh phúc với tình yêu của mình. Hành động khoe khoang chỉ cho thấy bạn vẫn chưa trưởng thành và đối phương sẽ thấy ngày đó chia tay bạn là một quyết định sáng suốt.

Theo thethaovanhoa

Mời xem thêm chương trình:

Này người yêu cũ, lớn cả rồi, thương ai thì thương cho tử tế vào

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió

Bảy tháng sau ngày mẹ mất, Thảo vẫn mang theo những giờ cuối cùng trong phòng bệnh. Cô tìm đến Tiệm, gửi lại ánh đèn, tiếng máy, tất cả những gì cô đã nhìn và nghe đêm ấy. Chỉ giữ lại mùi dầu gió và cảm giác bàn tay mẹ trong tay mình. Nhưng khi ký ức đã được cất đi, Thảo nhận ra: có những điều ta quên được bằng trí nhớ, nhưng cơ thể vẫn nhớ.

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì

Ở cuối một con hẻm có một cái tiệm nhận cầm ký ức. Một người mẹ tìm đến, mang theo một phong bì tiền và một tờ phiếu ghi tên con trai mình. Cậu đã bán một thứ đi — và không phải thứ bà nghĩ. Truyện ngắn mở đầu chuỗi "Tiệm Cầm Đồ Ký Ức".

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối

Trước ngày cưới hai hôm, tôi hỏi anh có muốn tổ chức một buổi chia tay cuộc sống độc thân không. Anh không cần suy nghĩ đã đáp ngay: “Không. Anh là người của gia đình” “Ừ, nhưng em thì có!” - Tôi ngồi xuống cạnh anh, cười nói: “Bạn của em anh cũng quen gần hết rồi, đi cùng luôn nhé?”

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2

Ôn lại chuyện cũ dường như đã trở thành chủ đề quen thuộc giữa tôi và anh. Hôm ấy, hai đứa ngồi ở quán ăn vặt đối diện trường - nơi năm xưa chúng tôi thường ghé. Vừa ăn, vừa ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện khác. Đang cười nói vui vẻ, anh bỗng trầm giọng: "Suốt mấy năm đại học... anh chẳng có kỷ niệm nào với em cả" Anh khẽ thở dài: "Những sáu năm!"

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1

Một ngày trời trong veo, mây trắng lững lờ, nắng vàng dịu dàng phủ khắp những con phố. Vào một ngày đẹp như thế, tôi ôm một xấp thiệp cưới đến gặp ba đứa bạn thân từ thời cấp III. "Thiệp gì đây?" - Diệu nheo mắt nhìn tôi, vẻ đầy nghi ngờ.

Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ

Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ

Nam và Phương là cặp đôi "oan gia chí chóe" nổi tiếng khắp lớp 12A1, cả hai luôn tìm đủ mọi trò để trêu trọc nhau. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở những trò đùa vô hại, cho đến một chiều thứ Bảy, Nam bất ngờ bị hai ông anh họ của Phương "bắt cóc" ra quán nước chỉ để... giảng bài tích phân! Từ ly nước ngọt đút lót tuổi 18 đến lời hẹn cùng nhau bước vào cổng trường Đại học, những màn cà khịa ngày nào dần biến thành nhịp đập chung ngọt ngào. Liệu cô lớp trưởng lém lỉnh có chịu "duyệt hồ sơ" để chàng trai năm ấy đồng hành cùng mình đi hết cả cuộc đời?

Trạm Cuối

Trạm Cuối

"Trạm cuối" kể về Minh, một phụ xe trẻ chán ngán với những ngày tháng lặp lại trên tuyến xe buýt số 08. Cho đến khi cậu bắt đầu để ý đến một ông lão kỳ lạ, đêm nào cũng lên chuyến cuối, ngồi ở chiếc ghế cuối bên cửa sổ rồi đi bộ một mình sau khi xuống ở trạm cuối. Khi Minh dần biết được lý do đằng sau những chuyến xe ấy, cậu cũng bắt đầu nhìn lại công việc, những người xa lạ mình từng đưa qua và chính cuộc đời đang tưởng như đứng yên của mình. Một câu chuyện về những hành trình tưởng vô nghĩa, những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, và cách một chuyến xe có thể đưa một con người đến một nơi rất khác — nơi mà trước đó họ chưa từng nghĩ mình sẽ đến.”

Dấu son Tháng Tám

Dấu son Tháng Tám

Tháng Tám không chỉ mang theo những cơn gió heo may dịu ngọt của đất trời chuyển mùa, mà còn đánh thức trong tim mỗi người con đất Việt niềm tự hào thiêng liêng về những trang sử hào hùng của dân tộc. Bài thơ "Dấu Son Tháng Tám" là một nén tâm hương kính cẩn tri ân các thế hệ đi trước, những người đã hiến dâng cả thanh xuân và máu xương để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc, đồng thời khắc họa bức tranh mùa thu cách mạng sục sôi khí thế, rực rỡ cờ hoa và trường tồn cùng non sông.

Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào

Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào

Mỗi khi bắt gặp đâu đó hai chữ Cần Thơ hay Đại học Cần Thơ là em lại nhớ tới anh và những ngày tháng hoa mộng ngày nào. Hôm nay, khi được trực tiếp về Cần Thơ, nỗi nhớ trong em lại càng cuộn trào lên, tinh khôi và thanh trong như những kỉ niệm của những tối học tiếng Anh năm nào. Anh vẫn luôn là kí ức trong trẻo, thuần khiết nhất của em trong những năm tháng đã qua của cuộc đời này.

Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?

Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?

Bạn đã bao giờ nằm thao thức giữa những đêm khuya, điện thoại vẫn còn sáng màn hình với hàng loạt câu chuyện “thành công” của người khác, và tự hỏi: “Lỡ cả đời này, mình không rực rỡ thì sao?”.

back to top