Nhớ lắm mảnh đất yêu thương
2022-02-02 01:20
Tác giả:
Tiêu Xanh
blogradio.vn - Đem lại một cái Tết ấm áp cho trẻ em vùng cao, giúp đỡ những người có hoàn cảnh còn gặp khó khăn để họ có thể ăn một cái tết Canh Tý 2020 vui vẻ. Đó là những gì mà đội quân tình nguyện muốn hướng đến và thực hiện cho bà con ở vùng sâu thuộc xã Gia Huynh, tỉnh Bình Thuận.
***
Đem lại một cái Tết ấm áp cho trẻ em vùng cao, giúp đỡ những người có hoàn cảnh còn gặp khó khăn để họ có thể ăn một cái tết Canh Tý 2020 vui vẻ. Đó là những gì mà đội quân tình nguyện muốn hướng đến và thực hiện cho bà con ở vùng sâu thuộc xã Gia Huynh, tỉnh Bình Thuận.
Mỗi độ cuối năm, những người con ai đi đâu, sinh sống nơi đâu đều sẽ về quê sum họp, đoàn tụ gia đình. Nhưng với một số sinh viên thì việc đem lại niềm vui tết sum vầy cho bà con vùng sâu, vùng xa còn gặp nhiều khó khăn sẽ được ưu tiên trước.
Đó là một chuyến đi khiến tôi không thể nào quên và nó luôn hiện lên trong tôi như một hồi ức đẹp của thanh xuân. Năm đó, tôi là một cô sinh viên năm hai, theo đoàn đi làm tình nguyện của một câu lạc bộ với tên gọi Cầu Vồng Lửa. Thực sự quá đỗi bất ngờ bởi từ lúc tôi đặt chân đến vùng đất Bình Thuận cho đến khi quay về thành phố, từng cử chỉ, hành động của người dân phá vỡ cách suy nghĩ ban đầu của tôi, cục cằn, thân ai nấy lo.
Với mục đích có thể mang lại phần nào niềm vui cuối năm khi năm cũ đi qua, năm mới sắp đến, chúng tôi - đoàn tình nguyện đã chuẩn bị các hoạt động với chủ đề tết truyền thống của dân tộc. Đầu tiên là những hoạt động vui xuân bao gồm cây mai mơ ước, ông đồ ngày tết và nhiều trò chơi dân gian được tổ chức tại trường Tiểu học Gia Huynh được các em học sinh nhanh chóng hưởng ứng. Công trình thanh niên cũng được các tình nguyện viên gấp rút thực hiện để có thể hoàn thành sớm.
Dù không có lịch học, nhưng từ sớm, các bé học sinh đã được bố, mẹ đưa đến trường. “Em không đi học nhưng mà em đến để coi Tết ở đây”, tôi nghe thoáng qua một bé nói trong tiếng cười khi được một bạn tình nguyện viên hỏi thăm. Dù thế, ấn tượng của tôi với các em học sinh tiểu học này vẫn là sự ngây ngô, trong sáng, nó làm tôi nhớ về cả một thời tuổi thơ.
Ngày ấy, tôi vẫn ước rằng một ngày nào đó sẽ có đoàn anh, chị đến đây giao lưu với bọn nhóc chúng tôi. Tôi cũng có chút ghen tỵ nhưng ý nghĩ đó liền vụt tắt khi tôi nghe bé An, một cậu học sinh lớp 3 khấn khích “Con thấy xích đu và khung thành mấy anh, chị làm rất đẹp. Con cảm thấy thích và vui. Mấy anh, chị lần sau đến đây chơi với tụi con lần nữa nhé”. Tôi không biết trả lời sao nữa, lời nói của em quá chân chất khiến cổ họng tôi nghẹn lại, nó khiến tôi hạnh phúc đến vỡ òa. Tôi chỉ nghĩ rằng đến đây và làm sao cho các em được vui thì đã là một thành công và không hề biết rằng các em thích thú đến thế.
Không chỉ tham gia vào các gian hàng trò chơi, không khí Tết cũng đã đến với các em trường tiểu học khi các em viết lại ước mơ của mình treo trên “cây mai mơ ước”. Những thú vui Tết mà các em chưa từng tham gia cũng được các tình nguyện viên hướng dẫn nhiệt tình. Đoàn tình nguyện đem đến khoảng sáu gian hàng trò chơi với mong muốn được tiếp động lực cho các em nhỏ niềm vui đến trường và niềm vui Tết đang đến.
Tôi nói chuyện với Mỹ Hoan, một tình nguyện viên chung đoàn với tôi, Hoan chia sẻ rằng hồi trước bạn cũng thích trường tiểu học lắm, nên khi biết có chương trình tình nguyện này bạn đã không vội về quê mà đăng ký đi tình nguyện trước. “Nhìn các em vui tết thì mình cũng vui, cảm thấy công sức mình bỏ ra được đền đáp rất nhiều và sau này trở về quê mình sẽ có một phần kí ức đẹp ở nơi đây”.
Thực sự, chỉ có vài ngày gắn bó với vùng đất giàu sự yêu thương này, nhưng tôi đã lỡ nặng lòng ở nơi này. Tôi yêu hết từ tiếng cười, khuôn mặt rạng rỡ của các em học sinh tiểu học đến các anh, chị đoàn viên, giáo viên đã trợ giúp cho chúng tôi.
Những đứa trẻ đang ở độ tuổi học ăn, học nói, cũng như bao đứa trẻ khác, các em cũng muốn ăn tết, một cái Tết đầy đủ, sum vầy nhưng do hoàn cảnh sống, điều kiện còn gặp khó khăn mà các em chỉ được đón tết tạm bợ, đơn giản nhất có thể.
Cô Chi, giáo viên của trường Tiểu học Gia Huynh chia sẻ với chúng tôi “Chỗ của mình còn nhiều gia đình khó khăn lắm, có nhiều hoàn cảnh mà mấy đứa nhỏ không thể đi học được phải nghỉ học, thương lắm”.
Đồng cảm với nhiều hoàn cảnh của các hộ dân nơi đây từ lúc còn đi tiền trạm, chủ nhiệm câu lạc bộ cũng là trưởng ban chỉ huy, bạn Võ Kim Liên chia sẻ: “Đến với Gia Huynh mình mong rằng sẽ giúp đỡ được nhiều người ở nơi đây. “Cho đi là nhận lại - Hạnh phúc đơn giản là khi ta biết sẻ chia", chính vì thế những món quà mà đoàn tình nguyện tụi mình chuẩn bị tuy nhỏ về vật chất nhưng chúng mình đã lên đường với một trái tim ấm áp và tấm lòng sẻ chia vô hạn, cộng hưởng với tất cả mọi người, chúng ta đã cùng nhau lan tỏa tình yêu thương đến muôn nơi, muôn ngả, muôn mảnh đời để mang đến một cái Tết ấm no, hạnh phúc cho tất cả mọi người nơi đây”.
Đúng vậy, tôi thầm cảm ơn câu lạc bộ đã tạo điều kiện và tổ chức một chương trình ý nghĩa như vậy. có phải chính trái tim đã gắn kết chúng tôi lại thành một?
Dù là người xa lạ mới chỉ đến và tham gia tình nguyện nhưng chính tấm lòng của dân địa phương đã gắn kết các mảnh đời lại với nhau. Trái tim của hơn 40 tình nguyện viên hòa chung một nhịp đập, hòa cùng dòng chảy với người dân, với hoàn cảnh thiếu thốn nơi đây để cùng tạo nên một cái tết ấm cúng, đem lại một luồng khí mới tươi tắn, sum vầy hẳn lên.
“Từ các chương trình tình nguyện mà dần dần mình trưởng thành hơn. Vì vậy, mình muốn nói là các bạn khi tham gia tình nguyện hãy làm hết mình, điều đó không chỉ mang lại niềm vui cho mọi người mà chính bản thân cũng nhận được một cái gì đó”, tiếng nói nhè nhẹ của đồng chí Trần Văn Mến lướt qua trong đầu tôi hòa cùng tiếng nấc vào cái đêm cuối chúng tôi còn ở lại Gia Huynh.
Đi làm tình nguyện đối với các thành viên trong đoàn tình nguyện không phải điều gì lớn lao mà đơn giản với mong muốn làm sao có thể chắp vá một phần nhỏ những mảnh đời còn gặp khó khăn hay đem đến một tình yêu thương, niềm vui. Nhưng khi nhận lại nụ cười trong trẻo từ các em nhỏ hay từ ánh mắt trìu mến của cụ già neo đơn, sự hỗ trợ nhiệt tình của người dân nơi đây thì đó lại trở thành một món quà to lớn với các tình nguyện viên.
Lúc đã đặt chân về lại thành phố, trong tôi vẫn còn rung lên một cảm xúc khó tả, lưu luyến về vùng đất và con người nơi đây. Mãi cho đến hôm nay, tôi vẫn ghi nhớ câu cảm ơn của Đồng chí Khánh, thành viên xã đoàn xã Gia Huynh vào cái đêm họp mặt giao lưu “Cảm ơn tấm lòng của các tình nguyện viên. Tấm lòng sáng đó không chỉ là việc các bạn tham gia vào việc làm được những gì cho địa phương mà tấm lòng đó của các bạn sẽ phát sáng thêm nhiều tấm lòng khác nữa. Đó là điều quý giá”. Nó như là nguồn động lực để tôi thêm yêu công việc tình nguyện, là động lực để tôi có thể quay lại nơi ấy một lần nữa - Gia Huynh.
©Tiêu Xanh - blogradio.vn
Xem thêm: Chút tâm tư những ngày cuối năm | Radio Tâm sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Giữa cơn say và vết thương cũ
Họ từng yêu nhau tha thiết, nhưng vì một lần tổn thương mà lạc mất nhau giữa những năm tháng tuổi trẻ. Bốn năm xa cách, tưởng chừng tình cảm đã ngủ yên, thế nhưng chỉ một ánh mắt, một cái chạm, tất cả ký ức lại ùa về. Giữa ngập ngừng và khát khao, họ đã chọn dũng cảm thêm một lần: “Mình bắt đầu lại từ đầu nhé?”.
Hoá ra, chỉ mình tôi gọi đó là thương
Ngày mà bạn chấp nhận để một ai đó bước vào cuộc sống của mình chính là ngày bạn bắt đầu một ván cược lớn với định mệnh. Nếu thắng cược thì một đời náo nhiệt, nếu thua thì tự khắc vào lòng một vết thương sâu.
3 con giáp này sẽ kiếm tiền khủng nhất tháng 11 Âm lịch
Tháng 11 Âm lịch gõ cửa, trời đất sắp xếp lại vận may. Nếu bạn thuộc 1 trong 3 con giáp này, xin chúc mừng, đây chính là lúc "nhà nghèo vượt khó", tiền bạc tự tìm đến.
Vết thương mùa lũ
Trong ký ức non nớt của tôi khi ấy, hình ảnh anh Tư với khuôn mặt rám nắng, hàm râu quai nón rậm rạp và đôi mắt kiên định giữa dòng nước cuồn cuộn vẫn còn in sâu không phai. Anh ra đi trong buổi chiều mưa xám năm ấy, để lại một khoảng trống lớn trong lòng những người ở lại và trong ký ức tuổi thơ của tôi, đó là lần đầu tiên tôi hiểu thế nào là cái chết vì lòng dũng cảm.
Sau chia tay
Nếu tình yêu đo bằng lời hứa, bằng câu nói chân thật thì chúng ta đều là những kẻ nói dối. Những lời có cánh thường chỉ bay được trên bầu trời, trở lại mặt đất hoá hư không.
Cứ động tới 6 điều này là người EQ thấp tự ái
Những người EQ thấp có đặc điểm chung là dễ bị tổn thương bởi các vấn đề liên quan đến giá trị bản thân.
Cánh cửa khác của cuộc đời
Tôi sống và học nghề trong nhà cô được ba năm thì tôi đã thạo nhưng cô nói tôi cần ở lại học thêm và làm thêm cho thật chắc chắn, đó là thời gian tôi đã cân bằng lại được những cảm xúc của mình, cú sốc quá lớn kia của gia đình tôi tưởng như đã làm tôi sụp đổ và ước mơ cũng hóa xa vời, nhưng bây giờ tôi đã hiểu, tôi đã chấp nhận được thực tế cuộc sống là như vậy, khi mình không thể thực hiện được ước mơ thì hãy bước theo một con đường khác, vì ở đó luôn có một cánh cửa khác đang chờ đợi mình bước vào và dũng cảm sống tiếp.
Năm tháng ấy và chúng ta
Giọng nói trầm ấm, điệu bộ quan tâm, ánh mắt dịu dàng lo lắng cô cảm thấy vừa thân quen lại xa lạ vô cùng cô không biết là mình đang bị ảo giác hay đây là sự thật, những ký ức vụt qua trong đầu tất cả như một thước phim cuốn lấy cô, càng siết càng chặt, càng giãy dụa càng bị cuốn vào.
Sống chậm mà chất: Những con giáp lười xã giao nhưng ai thân được đều quý
Với những con giáp lười xã giao dưới đây, việc giữ cho mình một "vòng tròn nhỏ" lại là lựa chọn giúp họ bình yên và sống đúng với bản thân.
Định mệnh của em
"Tình yêu chân chính không phải là sự chiếm hữu mù quáng hay những toan tính vật chất, mà là sự hy sinh, thấu hiểu và cùng nhau đi qua giông bão. Những sóng gió cuộc đời chỉ là phép thử để ta nhận ra ai mới là người sẵn sàng cầm ô che mưa cho mình. Hãy cứ sống thiện lương và chân thành, rồi nắng ấm sẽ đến, dù là giữa trời Âu lạnh giá hay ở bất cứ nơi đâu trên thế giới này."















